Hai đứa nó đang kẹt trong vòng loop vô tận trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn tách khỏi timeline của thế giới thực rồi, đó là lý do cuối phim chả thấy đứa nào cả. Trong thế giới kia, 2 đứa nó sẽ tiếp tục sống đi sống lại cái ngày hôm ấy, mỗi lần là một khả năng khác nhau (theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn, chắc vậy), đúng với cái mong muốn của cả 2 đứa đó là: Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình cũng muốn dành ngày hôm nay ở bên cậu. End đẹp thế còn muốn gì nữa
Như ý cậu thì giống như trường hợp trong bộ Re:Zero. Nhưng trong Re:Zero thì sự kiện nó xảy ra trong thế giới thực luôn và ảnh hưởng đến tương lai. Trong Pháo hoa thì không như thế, việc Nazuna phải chuyển nhà trên thực tế là ko thể thay đổi, quả cầu chỉ tạo ra một thế giới ảo cho Norimichi thôi.
có spoil
Vậy nên mình mới thấy ý nghĩa cuối cùng của chuỗi sự kiện là chẳng có gì cả. Với Nazuna, nó chẳng thay đổi được kết quả, cô vẫn phải ra đi cho dù thế nào.
Còn với Norimichi, dù quả cầu có làm thời gian quay ngược lại hay là tạo ra một "không gian đóng" như cậu đã nói ở trên, thì mình thấy Norimichi vẫn nhận thức được sự việc đã xảy ra và chủ ý làm lại để tránh kết cục xấu; Như ở lần thứ hai, khi trở lại cậu né được cú đánh của ông bố dượng và kéo Nazuna chạy trốn. Còn ở lần thứ ba, cậu kéo Nazuna núp xuống sàn vì biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu để nhóm bạn bắt gặp hai người trong xe. Cũng như về sau Norimichi đã thắc mắc rằng rốt cuộc quả cầu này là gì.
Có lẽ ai cũng có những chuyện sai lầm hoặc nuối tiếc trong quá khứ, để rồi phải thốt lên "Giá như thời gian có quay trở lại, tôi sẽ...". Thời gian không quay lại để chúng ta sữa chữa lỗi lầm đã qua, nên cái tôi sẽ làm lại thế này thế khác rốt cuộc chỉ diễn ra trong suy nghĩ hay trong tiềm thức của mỗi người, để rồi có thể tái hiện lại trong giấc mơ.
Nên nếu nói ý nghĩa cuối cùng của phim này, mình chỉ thấy nó mang tầm ý nghĩa như một giấc mơ, khi tỉnh lại mọi thứ không thay đổi. Nó có ý nghĩa với Norimichi đấy, đó là cậu được thỏa mãn trong chính giấc mơ của mình.
Hai đứa nó đang kẹt trong vòng loop vô tận trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn tách khỏi timeline của thế giới thực rồi, đó là lý do cuối phim chả thấy đứa nào cả. Trong thế giới kia, 2 đứa nó sẽ tiếp tục sống đi sống lại cái ngày hôm ấy, mỗi lần là một khả năng khác nhau (theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn, chắc vậy), đúng với cái mong muốn của cả 2 đứa đó là: Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình cũng muốn dành ngày hôm nay ở bên cậu. End đẹp thế còn muốn gì nữa
Cuối phim đâu có gọi tên Nazuna đâu, chỉ gọi tên Noỉmichi thôi, thêm nữa vào đầu phim, nếu cậu để ý thì sẽ thấy Nazuna sau khi nộp đơn chuyển trường cho cô giáo thì đã xé biển tên của mình trên tủ đựng đồ, tức là ngày mai cô ấy phải chuyển trường luôn rồi.
Đánh dấu