oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 12
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      05-11-2016
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      29.png Love Live review - không Spoil - và tại sao Love Live lại được yêu mến đến thế

       



      về bài review này


      Love Live chắc nhiều người cũng xem rồi nhỉ, nhưng mà chưa thấy ai review nên hôm nay nhân ngày mưa tầm tã viết một bài review về Love Live vậy. Đúng như tiêu đề ở trên thì bài viết này sẽ không có bất kì một chi tiết hay hình ảnh nào mang tính chất Spoil
       
      P/S: do anime về âm nhạc khá là đặt biệt, anime về idol lại càng đặt biệt hơn nên mình sẽ review hơi khác một chút
       
      +Bài viết sử dụng bố cục trình bày và Background từ Hillian (do người viết mù bbcode :v), cụ thể là từ bài Gekkan Shoujo Nozaki-kun Review
      Hình ảnh, background

      Có một điều thú vị là Sunrise studios của Love Live vốn nổi tiếng về các bộ mecha, action như Gundam, Code Geass, InuYasha, Gintama, Cowboy Bebop... lại đi sản xuất một bộ anime về idol. Nhưng mà phải công nhận Sunrise đã làm rất tốt, art của Love Live được đầu tư và chăm chút rất kĩ lưỡng

      Bình Minh

       
      Một trong những điều mà mình thích ở Love Live là Love Live có khá nhiều cảnh bình minh và hoàng hôn, cảnh hoàng hôn lúc nào cũng mang chút gì đó man mác buồn


       
      Một số đoạn trong các bài hát sẽ được làm CG, thời gian đầu thì CG còn khá cứng nhưng sau nay đã được cải thiện rất nhiều, mình cũng không để ý điểm này nhiều vì CG trong anime mấy năm trước vẫn chưa phát triển nhiều. Một số đoạn trong anime vẽ màu da, mắt và môi nhân vật hơi sáng nhưng nhìn chung thì chỉ vài lỗi nhỏ

      Cốt truyện


      Cốt truyện của Love Live không có gì để nói nhiều vì nó quá đơn giản: 9 cô gái trên con đường trở thành idol để cứu ngôi trường sắp bị đóng cửa của mình, những người không thích thể loại âm nhạc, idol thì gọi Love Live là idol shit :v. Phải nói thật là lúc đầu SS1 Love Live không để lại cho mình nhiều ấn tượng lắm (ngoại trừ bài START: DASH!! và Eli), nhưng đến Seasons 2 và Movie thì mình hoàn toàn thay đổi, nếu xem Love Live là một câu truyện thì SS1 chỉ là 30% còn SS2 tận 70% của câu truyện, và SS1 chỉ là bước đệm cho SS2 (một số anime SS1 rất tốt nhưng SS2 không giữ được phong độ như thế, còn Love Live thì ngược lại)

       
      Điều mà Love Live làm được và thể hiện rất tốt là cả nhóm dù mỗi người đều có một tính cách, suy nghĩ và hoàn cảnh khác nhau nhưng tại sao khi trên sân khấu họ lại tỏa sáng và tuyệt vời đến thế. SS2 làm mình rất hài lòng, nhất là Drama ở mấy tập gần cuối và tập cuối và mình yêu cái cách mà câu truyện được kế dù rằng cốt truyện rất đơn giản. Được chứng kiến và dõi theo từng bước chân, sự nỗ lực của họ là một điều may mắn


      Đôi khi bị chê cười

      Cũng có những lúc rất ngớ ngẩn


      Có những nụ cười


      và cả những giọt nước mắt


      9 cô gái mà tất cả chúng ta đều yêu quý
      Âm nhạc


      Nói sao nhỉ, nhạc Love Live lúc đầu nghe không hay cho lắm, ví dụ như bài Private Wars của A-rise trong anime chỉ nghe được mấy chục giây nên nghe xong là quên luôn, nhưng nghe full bài thì lại rất hay. Nhạc Love Live thuộc kiểu phải nghe 3 - 4 lần thì mới thấy hay, và nghe nhiều rồi thì thành ra nghiện luôn. Đáng tiếc là Love Live có tổng cộng 114 bài hát tính cả hát solo, song ca, tam ca hay 3 nhóm nhỏ và nhiều bài rất hay nhưng không thể mang hết vô anime được.
       
      +Mỗi bài hát trong Love Live đều mang một ý nghĩa và rất nhiều cảm xúc như bài Start: Dash!!!,Love Wing Bell, Snow Halation,Aishiteru Banzai, Bokutachi wa Hitotsu no Hikari (bao phiêu) (đến giờ đôi lúc vẫn hay hát nhẩm câu I say Hey, hey, hey START: DASH!!). Trong anime mỗi bài cũng đều có trang phục riêng, lúc xem đến bài Snow Halation tui nổi cả da gà (tất nhiên là không phải do trời lạnh mà do cảm xúc trong tập đó, trang phục và bài Snow Halation quá hay)

       
      Trang phục rất đẹp nhỉ. À suýt quên điều này, Ending của Love Live có nhiều phiên bản khác nhau do từng thành viên hay cả nhóm thể hiện nên nán lại một tí nghe ED và đoán xem ai hát nhé
       

       
      Arifureta kanashimi no hate vietsub, cảm ơn nhóm JSFansub
       

       
      Một số cảnh trong Love Live

      Tại sao Love Live lại được yêu mến đến thế


      Không chỉ là anime : Love Live là một dự án được phát triển bởi hãng sản xuất âm nhạc Lantis, studios anime Sunrise và tạp chí Dengeki G’s nhằm khởi đầu một định nghĩa idol mới ''school idol'' và giúp các seiyuu trở thành những seiyuu chuyên nghiệp, ca sĩ. Điều thú vị là tên của nhóm, đặt điểm tính cách của từng nhân vật, vị trí center trong animeMV đều được quyết định bới độc giả thông qua các cuộc bình chon, chính độc giả và fan là người góp phần tạo nên nhóm
      +Đây thực sự là một dự án tầm cỡ và được đầu tư một cách bài bản, chuyên nghiệp. Chính vì thế mà nó mới có tên là Love Live! School Idol Project :v, và nó đã thành công trong việc tạo bệ phóng cho các seiyuu

       
      Kể từ khi dự án bắt đầu vào năm 2010 và nhóm debut vào tháng 7-2010 (single đầu tiên 8-2010) thì đến tận 3 năm sau 2013 họ mới bắt đầu cho ra anime SS1. Hình bên là art những ngày đầu và art trong anime, Art đã thay đổi và cải thiện rất nhiều đúng không. 3 năm là quãng thời gian tốt để họ chuẩn bị, thời gian ra anime vào 2013 cũng rất đúng lúc. Những ngày đầu dự án Love Live cũng không được biết đến nhiều lắm, phải đến khi ra anime và đặt biệt là Seasons 2 mới là bước ngoặt quan trọng nhất

      Seiyuu: Một phần thành công của Love Live cũng là nhờ dàn seiyuu tài năng của chúng ta (và rất xinh nữa). Seiyuu mình thích nhất là Emitsun (seiyuu của Honoka), tuy hơi mũm mĩm tí nhưng chính cô ấy lại là người hóa thân vào nhân vật của mình nhất, mình có xem một số chương trình của Emitsun và cả nhóm, mỗi lần nhìn thấy cô ấy như nhìn thấy chính Honoka trong đó vậy (tui muốn ôm cô ấy, và xin chữ kí nữa). Vì không thể nói hết về cả 9 seiyuu nên chỉ nói được đến đây thôi T.T (bạn có thể tìm hiểu thêm)

       
      Nanjo (seiyuu của Eli) chắc nhiều người cũng biết rồi, ngoài seiyuu trong Love Live cô ấy còn là ca sĩ trong nhóm fripSide (hát OP cho Toaru Railgun và theme song cho vài anime khác). Mimorin trước đây đã từng đến Việt Nam mình, cô ấy đến vịnh Hạ Long và còn mặc áo dài nữa. Mỗi lần nhìn dàn seiyuu thì tui lại đi tìm Soramaru (seiyuu của Nico) đầu tiên, mắt tui nó cứ tự động đi tìm 2 bím tóc của Sora


       
      Nanjo Yoshino, Seiyuu của Eli

       
      Pile seiyuu của Maki và Kubo seiyuu của Hanayo

       
      Ucchi - Kotori, Rippi - Rin, Kussun - Nomi
      Sora - Nico chụp chung với Emitsun - Honoka và Mimorin - Umi ở Việt Nam (Umi Dah)


      Cosplay: Nhắc đến Love Live không thể không nhắc đến cosplay được, nếu bạn là một người hay quan tâm đến cosplay thì bạn sẽ nhận thấy rằng Love Live có số lượng cosplay rất lớn. Những bộ trang phục trong anime và cả card game đều rất đẹp. giúp các coser thỏa sữ sáng tạo và tạo nên những bộ coslay đẹp đến rụng rời. Số lượng cosplay nhiều cũng giúp Love Live nổi tiếng hơn , Love Live nổi tiếng cũng giúp các coser được nhiều người yêu quý, cả 2 đều có quan hệ qua lại với nhau

       
      Rất đáng yêu đúng không nào

      Game: (Love Live có 3-4 game nhưng chỉ nói đến SIF thôi) School idol festival (SIF) có kiểu chơi rất đơn giản nhưng lại rất thu hút, card trong game cũng rất đẹp, nó còn có cả phiên bản cho IOS lẫn Android, cả phiên bản tiếng Nhật và tiếng Anh nên nó tiếp cận được rất nhiều người,có rất nhiều người chơi. CÒn gì tuyệt hơn khi vừa chơi vừa nghe nhạc Love Live, một cách quảng bá rất tốt, nghe nhạc nhiều bạn sẽ biết nhiều bài hát của Love Live hơn và thích các bài hát đó hơn (giống như việc một quảng cáo được chiếu nhiều lần vậy)

       
      Cách quảng bá bài bản, chuyên nghiệp và chịu khó xông pha vào nhiều lĩnh vực, lĩnh vực nào cũng thành công đã góp phần tạo nên danh tiếng cho Love Live. Bạn có thể biết đến Love Live qua anime, coslay, game hay fanart (cũng có thể là bài review này hay ai đó dụ coi chẳng hạn)


      Những buổi Live tuyệt vời: Điều mà bất cứ Love Liver (tên để gọi fan Love Live) đều muốn là được trực tiếp xem concert của cả nhóm biểu diễn. Được xem các seiyuu mặc những trang phục hát các bài hát, vũ đạo như trong anime còn gì tuyệt vời hơn. Lúc đầu buổi live rất sôi động và vui vẻ nhưng đến cuối lại có một chút gì đó rất tiếc nuối

       
      Bibi rất sôi động, dễ thương trong Cutie Panther nhưng cũng rất nhẹ nhàng trong Natsu, Owaranai de (4th live)

       
      Live thứ 4 và live thứ 5

       
      Cuộc hành trình từ First Love Live chỉ vỏn vẹn 1000 fan cho đến hơn 55000 Love Liver ở Tokyo Dome (được chiếu trực tiếp tại các rạp trên khắp thế giới) . Với sự yêu mến và tình cảm của mọi người dành cho Love Live thì dự án đã thành công ngoài sức tưởng tượng, họ đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp


      Lily White cũng trở nên nhỏ bé giữa Tokyo Dome
      Tổng kết


      A cuối cùng cũng đến phần này, bài review này hơi khác một tí nên cũng sẽ chấm điểm khác. Mình sẽ không chấm điểm Love Live vì cảm nhận là của riêng mỗi người, mình chỉ đánh giá là Love Live là một bộ xứng đáng để xem lại lần 2 và giới thiệu cho bạn bè hay những người khác xem cùng
      P/S: có thể bạn không tin nhưng người viết bài này là một cô gái đang cặm cụi gõ từng chữ lúc 1 giờ sáng
      Một điều nữa, liệu rằng bạn có muốn họ quay trở lại vào Olympic Tokyo 2020 mặc dù phần trăm rất nhỏ và trở lại thì cũng rất ngắn ngủi
      Cảm ơn bạn đã đọc đến đây
      Sửa lần cuối bởi Suwawa; 25-11-2016 lúc 17:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      18-12-2014
      Bài viết
      258
      Cấp độ
      1
      Reps
      2
      Đã đọc và không có ý định xem anime này
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      10-09-2016
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Nice review, Love Live còn có nhảy cover nữa, nhiều bài nhảy chuẩn lắm
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Ngày xưa cũng vì nghe STARTASH mà mình mới quyết định xem
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      107
      Cấp độ
      1
      Reps
      2
      Hồi trước xem Im@s thấy khá hay cơ mà sau đó xem Wake up girl và Love live ss1 thấy như sh!t éo thế nuốt nổi nên đã drop :v
      Cơ mà cái Review này có lẽ khiến mình phải nghiêm túc xem lại SS1 và xem tiếp SS2,Movie của Lovelive xem có bỏ được cái định kiến đi không "~"
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Trích dẫn Gửi bởi Tamamo no Mae Xem bài viết
      Hồi trước xem Im@s thấy khá hay cơ mà sau đó xem Wake up girl và Love live ss1 thấy như sh!t éo thế nuốt nổi nên đã drop :v
      Cơ mà cái Review này có lẽ khiến mình phải nghiêm túc xem lại SS1 và xem tiếp SS2,Movie của Lovelive xem có bỏ được cái định kiến đi không "~"
      Im@s (phần 1) nó phản ánh cái ngành công nghiệp idol thực tế hơn, chứ cái love live là kiểu mấy em hack luck thành idol

      Chưa kể Im@s có thánh nữ Megumi Kouno làm animator, nên animation chất lòi, trong khi Sunrise mang tiếng nhà giàu mà cảnh biểu diễn nào cũng chơi CG

      Thành ra nếu thích Im@s mà ko nuốt nổi LL là chuyện thường. LL coi vì mấy bé cute thì hợp lý hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tại sao Love Live lại được yêu mến đến thế
      1/ Idol
      2/ Girl


      Cũng đi theo công thức trên nhưng dành cho đối tượng nhỏ tuổi là các bé gái, Aikatsu và PriPara đạt dc thành công tương tự
      còn CG Dance thì, ss2 chưa biết sao (hình như cũng chẳng khá hơn) chứ ss1 CG còn tệ hơn cái series cho con nít coi nữa (thực ra cái Aikatsu CG tệ y chang Love Live)

      https://www.youtube.com/watch?v=KZi0neoZJfM
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Các buổi Live trải nghiệm cảm giác cùng bạn bè hô PPPH rồi Seno hihihi, fufufu, fwfw.. thì mới hiểu đc ^ ^
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Còn anime ca nhạc nào tương tự ko ạ?
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      10-09-2016
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Gần gần với Love Live thì chắc có K-on (K-on là về ban nhạc) với the idolmaster, 2 bộ đó cũng hay lắm đấy :3
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.