oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 581 đến 590 của 637
 
  • Công cụ
  • Hiển thị

    1. Thời gian: 24/7
      Địa điểm: Bathhouse - Radiata

      - Khô----... Có phải ý chị là ... cảm giác yêu thích mà con người bên ngoài hay nói không? Em... k-k-không biết nữa...

      Lilla kể cho tôi nghe thêm về ngôi làng của mình, ở đó việc quan hệ cùng huyết thống là chuyện bình thường. Còn cô bé nhỏ nhắn và nhút nhát đang giữ lấy bàn tay tôi được chọn làm vật tế cho thần linh, được phép giữ sự trinh trắng trong ngôi làng hoang lạc ấy. Có thể những rung động đầu đời hay chỉ đơn thuần là cảm xúc khi yêu một ai đó quá mới mẽ với Lilla, khiến cô bé cảm thấy khó xử với những cảm xúc lẫn lộn, đan xen, chồng chéo lên nhau trong suy nghĩ của mình.

      - Em không có biết gì nhiều về ảnh hết... Cả mặt cũng không biết... em chỉ... em chỉ... Ảnh lúc nào cũng bận hết nên... Ảnh cứu em nữa, nên chắc là em muốn báo đáp, em hay thấy không đủ mỗi lần gặp ảnh nữa, mà kh-không dám đòi thêm... Em không biết nữa... Người ở bên ngoài hình như là khóc và buồn khi thích ai đó lắm... Em cũng sợ nữa...

      Nhoẻn miệng cười, tôi nhẹ nhàng nói với Lilla. Khuyên nhủ cô bé là hãy kiên nhẫn, Salazar hiện đang rất bận rộn chuẩn bị cho cuộc nổi dậy của mình nên có thể không muốn để chuyện tình cảm cá nhân xen vào. Tôi cũng nói là người ở đâu cũng vậy, họ cũng khóc khi thích một ai đó nhưng không chỉ có nước mắt của sự buồn bã mà còn có cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Hãy tự tin vào bản thân, thể hiện tốt nhất những gì tốt nhất của mình để giúp đỡ Salazar.

      "Chị tin là Salazar sẽ rất vui khi được Lilla giúp sức đó."

      Tôi cười nói rồi đứng dậy, bước vào bồn tắm cùng Lilla. Chiếc bồn gỗ không to lắm nhưng cũng đủ chỗ cho hai người, nước tràn ra ngoài khi tôi thả mình ngồi xuống, đối diện với cô bé. Mặt nước trong bồn chỉ quá nửa ngực tôi một chút, làm cho hai quả đào trắng nõn nổi lềnh bềnh như là hai cầu phao vậy. Để ý thấy cô bé ụp mặt xuống làn nước ấm, thở phì phì rồi đưa tay ấn ấn lên một bên ngực tôi.

      - Mà... em nghe mấy chị và khách ở Brothel bảo là em là trẻ con, ngực bé, tóc lại xoăn, thấp bé, sẽ chả ai thích em... Em muốn giống chị Vira cơ.

      Lilla phụng phịu trong khi tiếp tục dùng tay nghịch ngợm. Thiết nghĩ cô bé vẫn còn nhỏ, khi lớn thì nó sẽ tự động to ra thôi, tôi nghĩ thế. Vui vẻ để yên cho Lilla nghịch ngực mình, tôi dịu dàng nói với cô bé.

      "Nếu là Salazar thì chị không nghĩ anh ta sẽ để ý đến ngoại hình của em đâu. Cũng giống như khi Lilla vẫn có cảm tình với Salazar dù chưa thấy mặt anh vậy. Bởi vì Salazar có một vẻ đẹp tâm hồn còn hơn cả ngoại hình nữa." sai trái quá, viết sau khi Sal lộ mặt thật :crai:

      "Lại đây, để chị xả tóc cho em nào."

      Tôi bảo Lilla ngồi vào lòng mình để tôi xả nước mái tóc xoăn của cô bé.

      Lilla Blomma unlocks rank 4 Intimacy - Vira Luminier


      @Lilac


      Thời gian: Sáng 24/7
      Địa điểm: Street - Radiata

      "Ừm, tôi đi cùng cô."

      "Vậy chúng ta đi thôi."

      Mấy chiếc giỏ mây đựng bánh mì mới ra lò còn nóng hổi được phủ lên một lớp vải dày để giữ cho bánh còn nóng giòn khi tới tay khách hàng. Matilda cũng lấy một giỏ rồi nhanh chóng theo sau tôi ra ngoài. Điểm đến đầu tiên là một quán trọ nhỏ, chắc là thiếu bánh mì để chuẩn bị bữa sáng cho khách lui tới Radiata trong dịp lễ hội. Chợt Matilda cất tiếng hỏi trong lúc chúng tôi đi song song với nhau trên đường đến quán trọ kia.

      "Cô Luminier, vì sao cô lại làm lính vậy? Ở đây có nhiều phụ nữ làm lính không?"

      "Hmm... nếu so với Erebor thì không bằng nhưng ở Elysion cũng có rất nhiều nữ giới làm việc trong quân ngũ. Và trong số đó cũng không ít người tài năng lên được cấp ngự lâm quân."

      "Còn lý do vì sao tôi trở thành lính thì cũng đơn giản thôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một nơi nữ quyền không được coi trọng, vì thế tôi muốn chứng tỏ là nữ giới cũng có thể làm được những việc nặng nhọc như nam giới. Chẳng hạn như việc quân ngũ, vốn chỉ dành cho nam nhân nhưng nếu tôi có thể leo lên hàng ngũ ngự lâm quân thì mọi người sẽ phải thay đổi định kiến của họ."

      Nghe tiếng mấy đứa nhỏ đùa giỡn, theo phản xạ tôi liền giơ hai giỏ bánh lên cao. Một đứa nhóc chừng 7-8 tuổi đâm sầm vào tôi ngay sau đó, nó cười đùa rồi chạy đi kéo theo 3-4 đứa nữa chạy theo sau. Phải chi lúc nào Elysion cũng yên bình, lễ hội nhộn nhịp thế này thì thật là tốt quá. Đoạn tôi quay sang Matilda, tười cười cất tiếng hỏi.

      "Còn cô Reinhart, cô đến đây để tham gia lễ hội Radiata?"

      @Scarlet Lady
      Lovin' trap make you gay~❤



    2. Radiata / 24.07
      "The world is shifted"



      "24, phương Bắc. Và chuẩn bị kết hôn."

      ...

      Brittany im lặng sau khi nghe đến vế cuối cùng. Cô ngồi im một lúc, nhìn mái tóc trắng cứ ngày càng một xù lên dưới bàn tay kia. Chắc cô hơi quá, nhưng mà, lại là một người con trai từ phương Bắc khác. Họ... xuống phía Nam này rồi thế mà lại khác hoàn toàn tưởng tượng của cô.

      Rồi cô bé vươn tay ra, xoa đầu anh chàng một cái.

      "Thành thật ghê. Tôi rất cảm kích."

      Kèm theo một nụ cười ít nhiều mang nét dịu dàng. Sau đó hạ tay xuống, tiếp tục nghiêm giọng.

      "Đi tham dự một trong những lễ hội lớn nhất phương Nam mà lại không dẫn vợ sắp cưới theo, rồi lại say xỉn vào nhầm phòng gái khác. Anh có thấy mình đủ tội chưa, đáng bị phạt."

      Sau đó cô nàng e hèm một phát, nhún vai, hai bàn tay đan lại vào nhau. Bị người khác giới đè lên người nếu là bình thường thì chắc cũng sẽ hơi rạo rực thật, nhưng tối qua đầu óc cô đã quá nhiều rượu nên chỉ nghĩ, người kia làm gối ôm cũng không tệ.

      "Nhưng tôi sẽ không truy cứu nữa, vì có vẻ anh là người có nghĩa khí. Nếu đã có người quan trọng đến thế thì tốt nhất là không được để cô ấy buồn." Cô chép miệng. "Còn thì tối qua, chúng ta chỉ có ngủ với nhau thôi chứ không làm gì hết."

      Kể ra trêu chọc một anh chàng nhiều tuổi hơn mình đã rất thú vị.


      Frederick - Unlock Rank 5 Normal với Brittany.



      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] @Alfred F. Jones



    3. #583
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata

      <<<






      Nghe Lilla hỏi xong, đầu Justia lập tức hiện ra hình ảnh của mấy gã trai quý sờ tộc chuyên dụ dỗ các cô thiếu nữ nhà lành, rồi luôn miệng bảo sở thích của tôi là những thiếu nữ ngây thơ dịu dàng như ánh trăng đêm khuya gì gì đó.... Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh nên cậu trai quyết định ngưng nghĩ, thay vào đó tập trung vào vấn đề trước mặt.

      Cậu có thích thiếu nữ không hả?

      "Anh nghĩ... đàn ông con trai tuổi anh ai mà chẳng thích thiếu nữ, trừ những người không có hứng thú với con gái hoặc có sở thích kì lạ."


      Như là thích mấy bé gái đáng tuổi cháu mình, hoặc mấy bà cụ tám mươi, hoặc những người thậm chí còn không phải là nữ... Mà thôi, đó là vấn đề khác rồi.

      "Người em thích là người như thế nào, Lilla?"


      Justia hỏi, suýt nữa đã nói thành người em thích có sở thích kì dị nào không, may mà kịp sửa lại.



      @Lilac



      .

    4. #584
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata


      <<<






      Nghề là... làm đủ nghề hay có nghề khác nữa? Justia nghe xong thì không khỏi nhướn mày, cơ mà không tiện hỏi nên thôi, cậu trai lắc đầu rồi chuyển sang chuyện khác.

      "Ừm, dạo này anh rong ruổi khắp nơi nên phải thủ sẵn trong mình vài công thức nấu ăn, có gì còn kịp xoay xở."


      Justia ngả người ra sau, nhìn trần nhà rồi nói. Cứ tưởng tượng đến cảnh đang ở giữa rừng hay trong hang quái vật gì đó mà không biết nấu nướng, chỉ có thể nằm vật ra nhớ đến nồi cơm má hay nấu ở nhà thì thấy nát hết sức, ít nhất cũng phải biết lấy ration phần ăn đặc chế của mình ra nhai cho qua cơn đói.

      "Nếu em đi khắp nơi thì học vài công thức cũng có ích lắm đấy, Ishtar."


      Cậu trai trỏ vào xấp giấy rồi cười cười, sau thì liếc về phía bảng thi đấu. Ở đó, mấy cái tên được thay mới và dồn lên liên tục, không biết đã đến lượt cô nhỏ này chưa.

      "Mà, em sắp thi đấu chưa?"

      Ishtar Unlock Rank 4 with Justia Willowstone



      @Akumi Yuuki




    5. #585
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 24/7
      Địa điểm: Radiata


      "Đụng đến đồ ăn của tôi mà không xin phép dù tôi dán tên mình lên đó rồi thì cũng đáng bị xử lý lắm."

      Tốt. Giờ mỗi khi muốn loại bỏ ai, hắn chỉ việc măm đồ của Justia rồi đổ lỗi cho đối thủ. Tốt lắm. Red đẩy luồng thông tin này vào sâu trong tiềm thức, phòng trừ trường hợp cần thiết vận dụng.

      Mà tạm gác chuyện đó sang một bên.

      Bạn đã bao giờ mong một người đi ngủ đến mức muốn táng họ say giấc ngàn thu luôn chưa? Vì đó là những gì thanh niên cảm nhận hiện tại đấy. Red kết thúc bài thuyết trình với nụ cười cay đắng và cái day trán khốn khổ. Mẹ nó. Sao cậu không ngủ gật cmn đi? Cậu ta có biết tuôn một tràng dài ba tiếng cần kỹ năng và công sức không hả?

      Tóc nâu đỏ vừa thấy khó chịu, lại vừa thấy… cảm phục người thanh niên này ra sao. Giống như gặp kỳ phùng địch thủ của mình vậy.

      “Juici, Juici, Juici…” Red lặp lại, để cái tên uốn lượn trên đầu lưỡi. “Cậu là một thiên tài?”

      Thanh niên hất cái bàn trước mặt sang một bên, đống giấy giếc linh tinh tung bay trong gió.

      “Hay là một đầu bã đậu?”

      Ờ. Nhìn chung hắn vẫn bực cậu ta lắm.

      Chính ra hắn định đấm cái bàn thật mạnh cơ. Nhưng đấm bàn mà nó không nứt ra làm đôi thì nhà quê phải biết, chi bằng không làm còn hơn.


      Unlock Rank 6 4 cho Juici.

      @Shin Ăn Hại: Shin ơi cho Red thuyết trình một bài về giáo phái tình eo trước Shin và… eh, Công chúa hay Schnee nàooooooooo )))

    6. #586
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 24/7
      Địa điểm: Radiata.


      “Nụ cười thiếu nữ luôn là món quà tuyệt vời nhất, đúng chứ?”

      Chĩa đầu ngón trỏ vào đôi gò má, Red nhe răng ra cười. Xong hắn đan tay, quay trở lại ngắm dòng người. Ngọn lửa đỏ xa xa nhảy múa trong con mắt. Khóe miệng nhẹ nhếch lên. Có vẻ định mệnh của hắn là phải nói ba câu mùi mẫn trong tiểu thuyết.

      Mà thế cũng được. Chỉ cần cô cảm thấy khá hơn. Người đời đồn rằng niềm vui có khả năng lây lan, rằng đang buồn mà cười, tự nhiên mọi chuyện không tệ như mình tưởng. Hắn không biết sự thật đúng đến bao nhiêu. Nhưng với bản thân Red, nụ cười mỹ nhân tựa viên kim cương lấp la lấp lánh, và hắn thích những thứ lấp lánh. Bấy nhiêu là đủ lý do rồi.

      "Chẳng ấm gì cả.”

      Red phì cười trước biểu cảm đáng yêu kia. Tóc bạc dường như không thích cái gối cho lắm.

      “Nếu cô ôm đủ lâu, papa số hai sẽ ấm lên.” Hắn vòng tay làm bộ ôm ai đó. “Chẳng phải cũng giống với người sao?”

      Nếu muốn tình yêu, phải để nó bắt nguồn từ bản thân. Và khi ta thả họ đi thì tình cảm ấy dần dần phai nhạt. Giống con người. Nhưng loài người phức tạp hơn thế rất nhiều. Red bồi hồi nhớ về một bóng hình sâu trong tiềm thức. Có những người, dù có cho đi bao nhiêu, họ cũng không tài nào hoàn trả được. Vì thế, với những người hắn thật sự thích, Red chẳng bao giờ mong đợi điều gì. Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn mà, hmm?

      “Ừm.”

      Trở về câu hỏi chính, tóc nâu đỏ khoanh tay ậm ừ. Trong đầu hắn hiện ra ti tỉ thứ có thể nêu ra. Nhưng kể hết thì chắc mất nguyên ngày- không, vài năm mất, nên người thanh cẩn trọng lựa chọn từ ngữ.

      “Đầu tiên… tôi có thể làm bánh qui.”

      Nên bắt đầu với thứ nhẹ nhàng chút.

      “Giỏi làm người khác cười.”

      Ngón trỏ nhè nhẹ vuốt cằm, hắn thêm. Rõ ràng gã thanh niên này rất tự tin về bản thân.

      “Và gương mặt này rất mãn nhãn nữa.”

      Red dí gương mặt tuấn tú của mình lại gần Matilda, nhưng không quá gần, chỉ vừa đủ để cô có cái nhìn cận cảnh hai hòn ngọc hổ phách trong veo ma mị của mình. Trong số những thứ phụ mẫu để lại, chỉ có ngoại hình là hắn thật sự tự hào.

      “Hoàn hảo để làm bạn đồng hành, hmm?”

      Hắn nháy mắt.

      Đoạn Red kéo người lại, trở về tư thế ban đầu.

      “Mà, cô đến Radiata một mình hay với ai khác?”


      @Scarlet Lady

    7. #587
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata


      <<<






      Đáng tiếc là Justia không biết đọc suy nghĩ người khác, chứ không thì cũng thấy được mớ suy nghĩ đen tối của Red rồi. Cơ mà căn bản là cậu vẫn là người bình thường nên không có ý kiến gì, bèn ngồi nghe tiếp.

      ... Ủa khoan, nãy giờ cậu nghe ba tiếng rồi đó hả?

      Justia giật mình nhận ra sự thật kinh dị đó, xong nhìn lại bản thân xem nãy giờ mình có nhúc nhích gì không. Hình như có vỗ tay giữa chừng, ngoài ra thì... chắc mông cậu ê luôn rồi quá.

      Thanh niên tóc trắng trầm mặc, xong quyết định kệ nó luôn mà tập trung vào vấn đề trước mặt. Cụ thể là, vì sao anh Đỏ hất bàn.

      "... Anh muốn uống nước cho đỡ khô cổ?"


      Cậu hỏi, xong tiếp tục đáp.

      "Tôi thì.. chắc không phải thiên tài đâu, chỉ là người bình thường thôi."


      Suy nghĩ chút rồi bổ sung.

      "Óc bã đậu hay không thì tôi không biết."


      Thật thà đáp.


      @Noir wait xong số phận Shin như cửa nhà Vashtor luôn đúng không ))))))))))))))







    8. #588
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31



      Radiata | 24.07.1722

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

      - Anh nói cũng đúng. Ở làng em cũng coi trọng mọi vị thần, nhưng mọi người vẫn sợ Xenagos nhất.

      Tôi hào hứng kể những gì mình biết cho Halfdan ngay.

      - Anh biết đấy, Xenagos là thần lừa gạt, và những thảm họa tự nhiên. Làng em rất sợ mỗi khi có mưa bão về, vì đó là dấu hiệu sự trừng phạt của ngài. Mọi người sẽ cúng tế rất nhiều, hoặc khi có dịch bệnh...

      Nói tới đây tôi chợt im lặng mất, rồi cười haha sau đó quay người đi lại chỗ cái bàn rót nước uống. Nuốt xuống sự nhộn nhạo đang được dịp nổi lên.

      - Phải rồi. Có một câu chuyện kể rằng, thần chiến tranh Mogis trước kia mang hình dạng con người kia, nhưng khi trúng một bùa chú của địch thủ khiến ông ấy biến thành thân thể của loài trâu. Lời chú nói rằng nếu tất cả con người và các vị thần đều khóc cho Mogis, thì ngài sẽ được trở lại thành người. Xenagos là vị thần luôn làm ngược lại ý kiến của số đông và các vị thần khác, vì thế ông đã nghịch ngợm biến thành một bà lão và không khóc. Vì thế Mogis bị mắc kẹt mãi mãi ở hình dạng trâu của mình.

      Tôi bật cười vui vẻ.

      - Vì ông ấy khó lường như vậy, nên bọn em rất sợ ông ấy. Không biết khi nào ông ấy lại lên cơn muốn quấy phá người khác.
      @Tinker


    9. #589
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 24/7
      Địa điểm: Radiata


      "Ờ, nếu uống nước dịu được lửa lòng thì đưa tôi một cốc, bạn thân ạ."

      Red gằn giọng, đưa một tay lên vuốt mặt. Chưa cần coi phản ứng Justia, hắn đã biết người này chuẩn bị rót mình cốc nước thật. Con người tóc bạc thật ra rất dễ đoán. Giống như nhìn một người chạy trên một đường thẳng. Vấn đề là trên đoạn đường người này còn nhảy và lăn nữa.

      Tóc hung đỏ cảm thấy mất kiên nhẫn vì mãi chưa chọc đúng điểm nhấn của cậu ta. Điều đáng lý không nên xảy ra. Bình thường nói chuyện tầm mười lăm đến hai mươi phút, hắn đã phải nắm đại ý bản chất, những ham muốn thầm kín của đối phương rồi. Không phải mù mờ thế này.

      "Tôi thì.. chắc không phải thiên tài đâu, chỉ là người bình thường thôi. Óc bã đậu hay không thì tôi không biết."

      “…”

      Hai giây trước cơn bùng nổ của Red.

      Giống như cảnh trời quang mây tạnh trước cơn giông. Cái người tóc nâu đỏ lặng thinh hướng đôi mắt trong veo về phía Justia. Đột nhiên hắn đứng dậy, túm cổ chàng hiệp sĩ mà lắc.

      “Đừng có lúc nào cũng giữ bình tĩnh như thếeeeeeeee, đồ ngốcccccccc!” Red gào lên. “Cậu đang làm tôi trông rất tệ! Có biết khôngggggggg?!”

      Người ta nói đàn ông sẽ mãi mãi là trẻ con. Hắn vẫn luôn nghĩ điều đó đúng. Ấy mà sao thanh niên này cứng thế? Mặt mũi trẻ măng, đáng lý phải ham hố chơi ngu và thiếu chín chắn như hắn chứ. Sao lại điềm tĩnh trưởng thành thế kiaaaaaaaaaa?! Thật là đáng ghét!

      “Sống bớt trách nhiệm thôi! Để những người như tôi còn có tiền đồ nữa! Đồ ngốccccccccccccccc!!!”

      Không. Không phải hắn chửi rủa bởi ghen tị với thái độ của Justia đâu. Chắc chắn không. Không là không nhé.


      @Shin Ăn Hại:Hả Shin cũng biết vụ Vashtor ư ))))))) Diejobu, vụ đó căn bản vì Vashtor không ngộ ra chân lý tình yêu thôi. Juici mà nhận ra chân lý tình yêu thì không phải chịu chung số phâu đâu bị tệ hơn thôi ))

      Mà Juici ơi làm lính tạm thời cho Ely điiiiiiiiiii. Rồi giúp Red đánh trận Erebor. Có lương đóoooooooooooo. Không muốn làm lính Ely mãi thì sau ngày mọi người nhận lương, Red sa thải luôn cho ; v ;

    10. #590
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46

      -------Radiata - 24/07-------

      Cậu ổn, ít ra thì vẫn còn tỉnh táo.

      Không như những người cùng tuổi khác, Seven không thích tiệc tùng và nhậu nhẹt. Có thể ban đầu sẽ rất vui nhưng sau đó thì không đâu, vì đa phần những người uống quá nhiều thường biến đổi thành con người khác ấy, một số người còn trở nên thô lỗ nữa. Ngoài ra, cậu đặc biệt không thích cái mùi rượu ám vào trong quần áo và đi theo cậu khắp mọi nơi, cậu sẽ bị ức chế thần kinh mất.

      Khi nghe cô gái kia hỏi có phải đây là lần đầu cậu uống rượu hay không, Seven có chút xấu hổ và đưa mắt nhìn sang những nơi khác, mặt của cậu vốn dĩ không thể đỏ thêm được nữa rồi. Thiết nghĩ, điều đó cũng không quá quan trọng, cậu nhìn cô gái ngồi trước mặt mình và trả lời:

      _ Điều đó tồi tệ đến thế à?

      @Scarlet Lady

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.