|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Sửa lần cuối bởi Christell; 28-08-2017 lúc 00:17.
Dun là dun là dun là dun ~
Oài, mệt quá đi ~
Đánh xong con quái vật, em ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Lần đầu tiên đứng gần con quái như thế cũng có chút lo lắng, nhưng được sự chỉ dẫn của một chị gái mới quen, nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Lúc đánh mấy con nhền nhện í, em bắn trượt, nhưng may quá chúng vẫn bị tiêu diệt.
Mặc dù em thích mang nhền nhện con về nuôi cơ...
Cảm ơn chị Hailey, chị Britt, chị Schnee đã cùng em đánh quái.
Cảm ơn chị Juliet, chị Ciel, chị Sylvia, anh Kha đã đứng cổ vũ.
Cảm ơn mọi người rất rất rất rất nhiều ạ.
Hailey, Brittany, Schnee, Juliet, Ciel, Sylvia, Kha +1 rank với Ishtar
Lần đánh quái lần này, có một người làm em chú ý hơn cả.
Đó là chị Juliet ~~~~~~~~~
Chị gái kẹo đường ngọt ngào của em ~~~
Em vội vã bước từng bước chân nhỏ tới chỗ chị Juliet, lấy hai tay tự bẹo má mình, lè lưỡi trêu chị ấy:
- Chị Juliet ~~~ Em nè, Rinny-chan nè chị ~ Em muốn ăn kẹo ~~~
Bốn từ cuối, em nhấn mạnh một cách cực ký rõ ràng luôn.
@Sara.
Thời gian: 24.07
Địa điểm: Radiata
Juliet dang rộng hai tay ôm lấy Rinny vào lòng. Em gái nhỏ bé của nàng đó. Mà, nói là nhỏ nhưng chỉ bé hơn nàng chút chút thôi à. Nhưng với nàng Rinny đích thực là nhỏ nhỏ xinh xinh.
"Rinny".
Nàng cũng bẹo má phúng phính của em gái. Đáng yêu không kìm nổi luôn.
"Để chị coi nào".
Nói rồi nàng nhìn em, nhìn từ trên xuống dưới nhìn trái sang phải còn xoay em một vòng coi em có bị sao hông. May mà không vấn đề gì, ngoài trầy xước một chút.
"Kẹo nè. Trái tim hồng nè".
Kẹo nàng vừa mới mua đó, dễ thương đến nỗi còn chẳng nỡ ăn... Cơ mà rốt cuộc nàng vẫn ăn, có chê ngọt bao giờ đâu chứ.
Juliet lôi ra hẳn một túi kẹo tim hồng nhỏ nhỏ cho Rinny.
"Em ăn đi".
Trong lúc đó thì nàng lau bớt bụi bẩn và máu trên người em gái. Rinny trắng trẻo sạch sẽ vẫn thích hơn.
@Akumi Yuuki
Em thích kẹo ngọt ~
Em cười toe, hai mắt híp hết cả lại. Nhận gói kẹo từ tay chị Juliet, quên đi việc mình đang vô cùng bẩn thíu vì lấm lem đất cát và một ít máu, em bóc gọi kẹo, cho vào miệng luôn.
- A, vị dâu~ Lại còn hình trái tim nữa, đánh yêu quá ~
Em ngậm kẹo trong miệng, vị ngọt lan tỏa khắp nơi. Rốt cuộc, ăn gì thì ăn, em vẫn thích đồ ngọt nhất.
Nhưng mà làm gì có tiền mà mua đâu...
Aaaaa, nhưng mà may quá, có chị Juliet cũng thích ăn đồ ngọt. Giá mà em có nhà, em sẽ rủ chị ấy về nhà làm bánh. Hai chị em sẽ vui đùa cùng nhau.
Miệng ngậm kẹo, em nói với chị Juliet:
- Chị cũng ăn đi nè ~ Mà ban nãy chị chiến đấu tuyệt vời lắm lắm lắm lắm lắm luôn ~~
Sau khi đã sạch sẽ, em ôm chị thật chặt. Aaaa, thơm quá ~
@Sara.
Sửa lần cuối bởi Akumi Yuuki; 03-09-2017 lúc 22:13.
Thời gian: 24.07
Địa điểm: Radiata
Juliet rất vui khi được khen khi chiến đấu giỏi, dẫu đó là lời khen từ cô bé nhỏ hơn mình mấy tuổi đi chăng nữa. Được rồi... Người phương Bắc mà, dẫu nữ nhân như nàng thực ra không ưa chuộng bạo lực, nhưng vẫn thích trở nên mạnh mẽ a.
Mà nàng đã làm được, ít nhất là lần này, phải vậy hông.
"Ừa em. Chị giúp được chút xíu à. Em mới thật giỏi.".
Nàng cười ngường ngượng, má hơi hồng lên, lấy khăn tay lau mặt cho em gái, gần giống cái cách mama lau mặt cho nàng hồi bé. Dịu dàng, trân trọng, cẩn thận, tình cảm. Rinny nhỏ mà lại không nhỏ chút nào, cũng mạnh dữ.
"Em bóc kẹo cho chị đi nè".
Tay nàng không rảnh rang, Juliet hơi hé miệng nhận viên kẹo Rinny sắp cho.
@Akumi Yuuki
Thời gian: 05/09/1722
Harvest:
+4 Barley
Innate Skill: +4 Barley
=> +8 Barley + 16 harvesting point
Sửa lần cuối bởi samidare; 11-09-2017 lúc 22:47.
Thời gian: 07/09/1722
Harvest:
+4 Barley
Innate Skill: +4 Barley
=> +8 Barley + 16 harvesting point
Sửa lần cuối bởi samidare; 11-09-2017 lúc 22:47.
Đánh dấu