"Nếu chị muốn giúp em... vậy thì chị hãy... cho em... xin một ít máu... Em muốn sống... Nhưng mà... việc này nguy hiểm quá... em cũng không nỡ.... Em biết là... đề nghị thế này hơi đường đột... nên chị có thể từ chối cũng được..."
"A..."
Sylvia bất ngờ, thấy mắt Ishtar đã đẫm nước. Đầu vàng bối rối, loay hoay quay qua quay lại một hồi, rồi chẳng biết trời xui quỷ khiến thế nào mà vươn tay tựa đầu Ishtar lên vai mình luôn. Cô gái trẻ vỗ vỗ mái tóc đen óng kia. Dẫu qua lời nói của Ishtar thì vẫn có vài điều Sylvia không rõ nhưng cô cũng không hỏi lại, nghĩ đây không phải là tình huống thích hợp cho lắm.
Cô khẽ cựa đầu mình vào em. Dĩ nhiên là không ai muốn chết ở tuổi 13 cả, còn chưa đi được hơn một phần năm quãng đời nữa, nên cô hiểu là Ishtar rất muốn sống. Sylvia cười nhẹ, ôm người em chặt hơn. Nếu có gì Sylvia có thể giúp thì cũng không có lý do nào để buông lời từ chối bây giờ.
"Làm sao mà chị có thể đứng im để một người đáng yêu như Ishtar chết cơ chứ."
Dù gặp nhau không lâu nhưng cô nghĩ Ishtar là một đứa trẻ tốt, một cô bé ngoan. Mắt nhìn người của Sylvia có thể đôi lúc nhầm lẫn một chút, nhưng nếu vì thế mà gạt qua hết những gì Ishtar đang cố cho cô hiểu thì... Không, trái tim này còn quá non trẻ để có thể trở nên lãnh cảm như thế. Cũng không phải là với một đứa trẻ cô quen.
"Dẫn chị đến đó đi."
Sylvia buông Ishtar rồi nhìn vào mắt em, tay đặt nhẹ lên gò má.
"Chữa xong thì chúng ta lại đi uống rượu tiếp thôi."
Ishtar Unlock Rank 3 - Sylvia
@
Akumi Yuuki
Đánh dấu