oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > VnComic > Priorato di Sion > Trung tâm làng Bologna > Làng Bologna >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 77
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41


      Quán trọ Tuscan
      25 Tháng 7 năm 1819



      Ở trong phòng nhiều coi chừng hết oxy ngộp thở chết, đó là những gì mẹ cô thường nói mỗi khi cô ở trong phòng quá 30 phút. Mà giờ cũng chẳng cần phải có mẫu thân nhắc, Yến cũng tự động bước ra khỏi phòng mò xuống dưới lầu. Không wifi, không 3G (Dù game có cả hai, nhưng sợ hai anh không chịu cho cắm vào nên thôi vậy), không gì hết, kèm theo quá lười và lầy để vẽ (Mà đùa, vẽ cũng cần phải có không khí trong lành quang cảnh thoáng mát nhé, trừ phi bị deadline dí tới tận mông), có cho một tấn vàng cũng không thèm ở lại trong phòng.

      Cơ mà, hai tấn thì sẽ suy nghĩ lại.

      Bước xuống dưới lầu, và kìa, cái bàn kia có vẻ đặc biệt hơn mấy bàn khác nhỉ? Không phải vì đông hơn so với mấy bàn khác đâu. Thế thì tại sao?

      Vì ở đó có hai người nhìn như hai con ma-nơ-canh bị sơn đen thui không tóc tai mũi miệng gì hết trông không khác gì mấy tay thủ phạm trong Conan.

      Mà tụi thủ phạm còn được khuyến mãi thêm hai con mắt một cái mũi một cái miệng, đây là không thấy cái gì luôn. Chậc, chắc không phải là con mắt còn lại của cô sắp bị hỏng luôn rồi ha?


      - Bàn này có vẻ đông vui thế? Tôi có thể ngồi đây được chứ?


      Kệ, ma-nơ-canh thì ma-nơ-canh, đen thì đen, bệnh thích chốn đông người bất chấp hết, quẩy trước tính sau.



      @Nyanko Cat
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Thiên Vạn Hoa

      Thời gian : 25/7/1819
      Địa điểm: tầng trên
      ________________________________________________________________________________________________
      Sau cả ngày trời suy nghĩ đủ thứ mà chẳng làm được gì, Hoa quyết định về phòng trọ ngủ lấy sức rồi mai tính tiếp.

      'Lạy chúa , cho con cái giường êm' -cô cầu khẩn.

      Kất quả dice: Here
      => Phòng tốt, giường êm - nhận 10 luck.

      'Tạ ơn trời,ít ra mình vẫn còn may mắn '-Cô thầm khóc.

      Nhưng đập vào mắt cô là một cái giường ,không chăn lẫn mền.

      '...Ông trời chắc chắn đang trêu ngươi mình , không có chăn thì tối mình có mà chết cóng mất!!!'.Chán nản, Hoa quyết định ra ngoài, vừa mới đi tới chỗ hành lang thì bắt gặp một nhóm người cầm mấy miếng vải màu trắng phát cho từng phòng .Nghĩ bụng chắc là chăn với mền nên liền chạy vội đến nhận.

      "Hiện tại các bạn chịu khó ở lại đây đêm nay, có vấn đề gì có thể nói với tôi với Judith, chúng tôi nghỉ ở phòng thượng hạn kế bên." -Cô gái có tên là A-tê-mí-si-a (?) dặn dò.

      'Judith... đấy là cô gái đi lạc phải không nhỉ' Chẳng là lúc đến cổng làng thì cô hết hơi nên ngồi nghỉ kế bên một nhóm chăm sóc Judith . Ngẫm lại thì cô cũng nên hỏi thăm cho phải phép và nhân tiện làm quen luôn.

      "Xin lỗi ,bạn là Judith phải không ? Bạn cảm thấy khỏe hơn chưa ?"

      ______________________
      @Bạc Mao




      ----------------------------
      Thời gian : 25/7/1819
      Địa điểm: Tầng trệt
      Sau khi nhận được được chăn gối ,Hoa vẫn không ngủ được.Cô quyết định ra ngoài uống nước ngắm cảnh cho đỡ chán.
      'Nghĩ lại thì mình đang ở Ý vào thế kỉ 19 , chắn chắc mình sẽ có thêm tư liệu về Châu Âu không xem cũng uổng ,dù sao mình cũng chẳng thể về trong một hai ngày thì cũng đành thích nghi vậy...' -cô tự an ủi bản thân mình.
      Khi Hoa càng đi tới thì tiếng ồn càng vang cứ như ai đó đang tranh cãi.. à không , tiếng ồn giống như mấy chú hàng xóm nhậu nhẹt sau mỗi thứ bảy thì đúng hơn.
      Cô thấy (hầu hết) là một người đàn ông đang hăng hái quơ tay để lấy thêm nước và người kế bên đang cố gắng lấy ly nước ra càng xa càng tốt, nhìn xung quanh thì cũng có một số người trong đoàn nhưng nổi bật nhất là một cô gái có nước da trắng như nước lèo , đôi mắt kì lạ mê hồn và mái tóc như lông cừu luôn được chải chuốt 24/24 trên những bộ áo đắt tiền. Hoa chỉ muốn lấy chút nước nhưng hai người họ cứ như chiếm đóng nơi này dài hạn và cô gái này có vẻ bình tĩnh nên cô quyết định nhờ cô ấy.
      "...X-xin lỗi vì đã làm phiền nhưng bạn có thể lấy giùm cho mình chai nước phía trước bạn không ?"
      @Khánh Uyên
      Sửa lần cuối bởi litachan; 31-07-2016 lúc 20:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43

      Quán trọ Tuscan

      Địa điểm: Phòng ngủ tầng trên
      Thời gian: 25/7/1819




      Chàng trai trả lời cô chỉ bằng cái tên cụt lủn, lại một người gốc Á khác, trong đoàn dã ngoại hơn 50 người này quả thật có rất nhiều người phương Đông, điều đó khiến Artemisia khá ngạc nhiên, có vẻ như những ở đó có thiên phú nghệ thuật phát triển hơn bình thường.

      "Còn bao nhiêu phòng?"

      "Còn 2 phòng bên cạnh thôi."

      Dù người ở lại đêm nay thì rất đông nhưng quán trọ này không lớn, một số chàng trai trẻ đã quyết định thức đêm dưới tầng trệt để nhường chỗ cho những thành viên còn lại trong đoàn. Artemisia cũng đã định như vậy nhưng cô không bỏ được Judith và Vasari thì cũng không đồng ý yêu cầu này một chút nào.

      "Ở dưới, anh có định xuống đó không?"

      Artemisia muốn hỏi về việc đối phương có thức qua đêm hay sẽ nghỉ ngơi cùng những người trên lầu, chỉ là một chút quan tâm, chắc là anh ta hiểu mà.








      Quán trọ Tuscan

      Địa điểm: Phòng ngủ tầng trên
      Thời gian: 25/7/1819




      Trước mặt Artemisia là một cô gái trẻ người Hàn Quốc, cô từng nghe nói đến đất nước này, nghe bảo thanh thiếu nhiên ở đó khá là ưa nhìn và có vẻ điều đó đúng. Artemisia gật đầu chào hỏi, cũng lịch sự tự giới thiệu mình.

      "Tôi là Artemisia Gentileschi, người Ý."


      Chào đối phương xong, Artemisia vô thức quay đầu tìm bóng dáng Judith, không biết cô bạn lại chạy đi đâu mất tiêu, nhưng nhớ không lầm là có một chàng trai nào đó đã đến bắt chuyện với cô ấy, người cùng đoàn, chắc là không sao.

      Artemisia nhìn lại nhìn Yoo Sujin vẫn đang chăm chú nhìn mình, cô gái này có vẻ hoạt bát.

      "Hình như chúng ta ở cùng phòng?"



      Yoo Sujin Unlock được Quê quán của Artemisia Gentileschi.



      Sửa lần cuối bởi Nyanko Cat; 29-07-2016 lúc 08:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44
      Song Tử
      Kon ma mặt ngu
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      1,438
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      120
      Reps
      5864

      Thời gian: 25/71819
      Địa điểm: Phòng ngủ tầng trên

      Chậc, nào cô ngắn, làm gì nhớ nổi có ai chung phòng với cô chứ?

      - Ưm...Em không nhớ đâu - Lại mỉm cười - Nhưng em ở phòng hạng sang, có giường êm đấy, em may mắn nhỉ?

      Chị ta đến từ Ý nhỉ, nhìn lại thì khuôn mặt đúng là mang vẻ quyến rũ của người Ý, tao nhã nhưng lại cuốn hút.

      - Ý, là một thành phố rất đẹp, nhỉ... - Rồi trong khi chờ đợi hồi âm lại tự dấn thân vào những mơ mông của cô...

      ⊱ 93 words ⊰






      @Mr.Virus


      Thời gian: 25/7
      Địa điểm: Tầng trệt



      -...X-xin lỗi vì đã làm phiền nhưng bạn có thể lấy giùm cho mình chai nước phía trước bạn không ?

      Đang thư thả nhâm nhi ly nước ngồi xem cảnh vài tên đàn ông náo loạn thì cô nghe có tiếng nói, quay lại nhìn thì là một cô bé tóc đen, vô cùng có nét Châu Á, thân hình lại khá nhỏ nhắn...Ngẫm lại nội dung của lời nhờ vả, có vẻ nhưng muốn nhờ mình lấy nước nhỉ? A. Cô bình tĩnh lấy chai quan sát đằng trước thì đúng là có một chai nước thật, cầm lên, thản nhiên đưa cho cô bé.

      - Đây. - Cô dừng lại một chút, đợi cô bé nhận lấy chai nước, mới chuẩn bị nói tiếp, không để cô bé có cơ hội nói - Ngồi cùng không?

      ⊱ 141 words ⊰






      @litachan Cậu khi trình bày có thể dùng các lệnh bold hay italic và enter xuống dòng cho dễ nhìn hơn nhé
      Mà cậu tt bất ngờ thế làm tớ hơi ngạc nhiên đó nha
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Alsab "The sneak"Laura

      "Cám ơn nhưng tôi không thể làm vậy được."

      Alsab vô cùng ngạc nhiên trước lời từ chối của cô gái. Một đề nghị tốt như vậy mà. Nhưng hắn chợt nhớ ra tâm lí nghi ngờ khi một người khác quá tốt với mình và không đòi hỏi gì cả. Hoặc là do cái bản mặt của hắn như viết dòng chữ "đổi phòng lấy nội tạng". Hắn không phải tay buôn nội tạng, cũng không đòi hỏi gì khi yêu cầu đổi phòng như vậy. Alsab chỉ nghĩ là xây dựng một mối quan hệ rồi có lúc sẽ cần đến. Đổi một thứ không cần lấy một thứ có thể sẽ cần trong tương lai, Alsab vẫn lời chán.

      Hắn sẽ thử yêu cầu đổi phòng một lần nữa, còn không thì thôi.

      Alsab nở một nụ cười chào hàng.

      "Thật sự là tôi không cần ngủ. Nếu không có ai thì cái phòng cao cấp đó cũng bỏ trống, thật phí phạm đúng không? Cô có thể ngủ ở đó, tôi không bắt cô trả bất cứ thứ gì đâu"


      @Bạc Mao
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46

      Quán trọ Tuscan

      Địa điểm: Phòng ngủ tầng trên
      Thời gian: 25/7/1819




      Trong lúc Arte đang trò chuyện cùng những người khác, Judith chỉ dám đứng im một chỗ, cô còn chưa kịp bình tĩnh lại thì một người lạ mặt nào đấy đứng phía sau lưng cô và khẽ gọi:

      "Này!"

      Judith do quá lo lắng và sợ sệt nên cô chẳng để ý tới những gì diễn ra xung quanh. Khi nghe tiếng gọi, Judith giật bắn người, bũn rũn cả tay chân. Cô tự trấn an bản thân, nhắm chặt mắt rồi mới từ từ quay đầu về đằng sau.

      "Tôi là Kousuke Mitsuhide, dược sĩ theo đoàn. Lúc cô ngất, tôi cũng có giúp cô."

      Judith cảm thấy an toàn sau khi nghe người này cất lời. Người này tự nhận là dược sĩ, đã vậy trong lúc cô ngất đã ra tay giúp đỡ thì không thể nào là người xấu được. Judith dần cảm thấy an toàn và đỡ sợ sệt hơn một chút.

      "Bây giờ ổn rồi chứ?"

      Judith e dè trả lời:

      "C-cám ơn anh..."

      Câu trả lời của Judith không mấy liên quan, dù cô cảm thấy rất biết ơn người dược sĩ này nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt nên Judith cũng có phần cảnh giác và không dám nói gì nhiều.






      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Thiên Vạn Hoa+Yoo Sujin

      Địa điểm: Tầng trệt
      Thời gian: 25/7/1819
      _________________________
      Nhìn , ngước lên , lấy chai nước , xoay mình và đưa cho Hoa .

      "Đây."-Cô ấy trả lời.

      Tất cả đều thực hiện trong vòng 6 giây.

      'Bạn này chắc có nghề trong lãnh vực sân khấu quá'
      .Hoa vừa mới lấy chai nước định mở miệng cảm ơn-"Ngồi cùng không ?" - Hoa ngậm miệng lại.

      '...Có nên không đây , mình chẳng có chuyện để nói và thế nào sau 5 giây mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng ...nhưng mình đang bị kẹt ở chỗ-ai-mà-biết-đường-ra và nếu không tất cả không đồng lòng với nhau thì ...Mình tham gia chuyến đi này với mục đích thay đổi bản thân mà , chắc đây là cơ hội mà ông trời cho...'

      Hoa hít một hơi dài và mỉm cười với thiếu nữ ở phía trước: " ...Nếu bạn không phiền. À , mình là Thiên Vạn Hoa còn bạn ?"
      @Khánh Uyên
      "tt" là gì vậy bạn ?
      Sửa lần cuối bởi litachan; 30-07-2016 lúc 22:47.
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Nhân
      Vasari Giorgio



      Quán trọ Tus
      25.7.1819



      1 2

      ---

      Dice cả thế kỷ giờ mới trích bài đi ngủ - Chọt vào - Ngủ giường cứng - 5 luck

      .

      Nhân nhìn vé giường cứng, thở dài nhìn anh Nam đang đi giúp con gái người ta lên lầu. Sao phải đi ngủ chứ huhu..

      Vậy nên Nhân quyết định là: Từ từ đú đởn dưới này rồi tính sau.

      Nhân bon chen lon ton đi tới chỗ có mấy vị hướng dẫn viên (ò thì hồi đầu mấy người này dẫn cả bầy vô mà nhỉ?), cậu ngó nghiêng một chút, rồi lại gần hơn.

      "Uống ít, uống ít thôi Leo."


      Cậu nghe vị mắt hổ phách (cách nhận diện duy nhứt..) nói, tò mò ngó lên bàn. Coi bộ hai vị này tính nhậu thâu đêm hỉ? Nghe vui thế? Cậu gia nhập được hơm ta? Nhân vươn tay kéo kéo tay áo vị mắt hổ phách.

      _ Ờm, anh chắc là Vasari phải không a? Tôi có thể tham gia chứ? - Ý là cậu cũng muốn uống nha! Và hy vọng anh ta không vì ngoại hình bé tẹo của cậu mà cấm đoán với lý do con nít con nôi cậu sẽ rage đó Q - Q

      @Mr.Virus

      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Quán trọ Tuscan

      Địa điểm: Tầng trệt
      Thời gian: 25/7/1819



      Ai đó nói cho Leo đẹp trai biết, vì sao anh lại ở cái chốn đây. Giây phút này, cái đồng hồ "đồ cổ" vô cùng ồn ào vừa điểm 12 tiếng dài như vô tận, cái con chim cúc cu đó nó kêu như chưa bao giờ được kêu làm Leo thật mệt tâm. Nhưng mà, vấn đề là... không phải hôm nay sẽ cắm trại ở bìa rừng sao? Thế quái nào lại có một cái cả đồng hồ, rồi cái quán rượu... à, phải không nhỉ? Thôi kệ nó đi. Rõ là lúc sáng lóc ca lóc cóc đi theo Vas với nhóm người bên Hội họa sĩ vào trong rừng. Thế rồi sau đó, không có sau đó nữa, vì anh mày rất buồn ngủ, và vì cớ làm sao mà bây giờ tỉnh dậy lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì chịu. Đã thế lại còn bị thằng bạn chí cốt lôi xềnh xệch từ tầng hai lên tầng ba lại lội xuống tầng một như kiếm chuyện tập thể dục buổi tối ấy.

      Giờ Leo không cần quan tâm gì hết, cả ngày nay chưa được uống chút cồn nào, người ngợm như không còn chút xí quách. Vậy nên, ông đi qua bà đi lại thấy đó, anh Leo đẹp trai đang ôm khư khư cái chai rượu mới thó được của cái ông già ngồi bên cạnh cậu. Thề có trời ổng là ai cậu cũng chả biết, nhưng trang phục của ổng thì cứ như diễn viên nhạc kịch gạo cội ấy, không quan tâm, cậu chỉ cần có chai rượu này là được.

      Leo chỉ vừa mới uống được lưng chừng hai ly đã bị vị chân nhân đại học sĩ thanh cao nếm trà bên cạnh nhắc nhở. Hừ! Không nghe. Cậu cứ uống đấy, làm gì được nhau. Vừa định đưa ly thứ ba lên miệng đã bị một đứa ất ơ nào đó vỗ lưng cái bốp, tụt hết cả men. Leo quay ngoắc qua ngó, lại còn bị dạy đời thêm trận nữa. Đời thanh niên của cậu có phải là chuỗi ngày bị đàn anh chiếu tướng đâu. Rõ mệt!!! Vậy là dù không hiểu tên kia nói cái vẹo gì, Leo cũng làu bàu

      "Này anh, tôi không say được với thứ này đâu. Và còn, nếu muốn khuyên người thất tình thì nhầm đối tượng rồi"

      Phải không nhỉ? Anh ta nói "không làm mọi thứ trở lại như cũ đâu" là vì trông cậu như thằng thất tình tìm đến hơm men ấy à... Ha ha ~ Chắc là vậy. Vừa dứt lời, ông trời thương xót cho những khổ ải mà ngày nay Leo phải chịu đựng cùng với hai cái máy phát hai bên tai. Ban xuống cho thanh niên một em gái, em gái lại còn muốn chung tụ với cậu. Ây cha, sướng không gì bằng. Đầu nghĩ, tay làm, Leo đẹp trai tự nhiên như ruồi khoác vai em gái mới đến, ga lăng kéo cho cô nàng cái ghế bên cạnh mình, rót thêm một ly rượu rồi chợt nhíu mày

      "Mà này, chắc em không bị bệnh truyền nhiễm chứ nhỉ? Đeo khẩu trang thế uống rượu thế nào?"




      Sửa lần cuối bởi Nyanko Cat; 02-08-2016 lúc 20:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50
      Tham gia ngày
      22-07-2016
      Bài viết
      56
      Cấp độ
      2
      Reps
      84







      Thời gian: 25.07.1819 | WiFi's Definition: Ngày xuyên không thứ N
      Địa điểm: Phòng trọ | WiFi's Definition: Phòng trọ nhà WiFi, có chồng đến!!!!!!!!!!!!!!!

      1

      Cầm tấm thẻ nhận giường ấm nệm êm trên tay, hắn trưng mặt mèo không cảm xúc kiểu công nghiệp đi nhận phòng. Kỳ thật, ở đâu đối với hắn cũng là nhà. Hắn là gì? Là giang hồ đại nhân vật thứ thiệt của tu chân giới đó, thế thì "bốn bể đâu cũng là nhà".

      Nhưng thôi kệ, có cái giường ấm để ngủ cho đỡ đau lưng cũng được, miễn phí mà, ngu sao không nhận? Hắn nghĩ, giá mà chồng hắn cũng ở đây thì tốt nhỉ? Có thì vợ chồng cùng hưởng phúc đó.

      Nhắc tới chồng, hắn lại chép miệng. Chậc, nhớ phu quân ghê nơi luôn! Thế quái nào mà cái trò nghịch dại đó chỉ ảnh hưởng mình hắn chứ? Lẽ ra chồng hắn đứng trông hắn gần đó cũng phải dính chứ? Nhất định là tại sư huynh đồng môn của hắn! Chỉ có sư huynh của hắn can thiệp bậy bạ vào mới khiến hắn xuyên không một mình. Hừ!

      Tiếp tục ghim sư huynh đồng môn lần thứ N, hắn đeo cái túi vải giang hồ thứ thiệt của mình bước vào phòng với vẻ mặt ghét bỏ. Nhất định sẽ chung phòng với người lạ!

      Ai dè đâu mới nhìn vô phòng đã thấy cây đàn tranh quen quen của ai đó... Cây đàn tranh... Đàn tranh... Của ai đó....?

      Ể...? Lại một cái mặt mèo không cảm xúc kiểu công nghiệp...


      Thực tế trong lòng hắn đang thế này...


      Trời ơi!!!!!!!!!!! Trời biết hắn mong ngóng thế nào!!!!!!!!!!!!

      "HÀM QUANG QUÂN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Hắn bất chấp việc mình đang ở nhà trọ công cộng, lớn tiếng thét lên một tiếng kinh thiên động địa vang dội.



      @Lam Trạm

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:49.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.