oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 11 đến 20 của 71
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      B.D.S.M
      Zithern [Village]
      Sáng
      ========== NỘI DUNG TƯƠNG TÁC ==========

      - ĐỨA NÀO DÁM CHÊ NHÀ CHỊ VỪA LAU CÓ CHUỘT?

      BDSM đập bàn rít lên, trợn trừng mắt thách thức mấy cô cậu dám lộng ngôn. Nhà này sáng nay do mình tay chị lau, từng ngõ ngách thơm phức mùi hoa may, ấy thế mà chúng nó vu oan giá họa như thể chị vô trách nhiệm không bằng. Giỏi, giỏi lắm, mí môi chị run nhẹ, tạo khẩu hình vừa chuẩn ba chữ Nghỉ.Cơm.Trưa với mấy đứa.

      Thở hắt một tiếng nặng tựa tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ lâu năm, chị quay lại nhìn thẳng vào gã tay sai triều đình như đánh giá điều gì đó, rồi cất lời.

      "Nếu ngài có sự nghi ngờ thì cứ tự nhiên lục soát nơi này, nhưng cảm phiền đừng điều động hết quân số của ngài cho việc đó" - chị hất hàm về phía hơn chục gã lính đứng ngoài lăm le xông vào như chờ mua hàng thanh lý. "Như ngài thấy, căn nhà xập xệ của chúng tôi không còn đủ sức chứa thêm một ai vào trong nữa đâu, huống chi đang có một cô gái giả định ẩn nấp đâu đó quanh đây."

      BDSM không biết cô gái đó là ai, nhưng giả như cô ta đang ở đây thật thì bị phát giác cũng đáng lắm. Tự ý xông vào nhà người ta mà không thèm nói với chị lấy một câu, nhà này đâu thừa tiền mà đi bao nuôi mấy đứa rỗi việc. Mà kể cũng hay, nếu biết chơi gái có thể triệu tập một toán lính tráng đao kiếm vũ trang thế kia chắc chị cũng đã chơi từ lâu, đỡ mất công một thân một mình làm ruộng không thằng cha nào thèm giúp đỡ.

      Choice. Chị biết thế quái nào được.

      ========== KẾT THÚC TƯƠNG TÁC ==========
      ???w
      1|2


    2. #12
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Zithern [Village]
      Thời gian: Sáng


      Tất cả player nhận 4.000 Macca, trừ Red nhận 10.000 Macca

      NPC: Margaret Law bị xử tử.

      "Tôi nghĩ rằng ngài sẽ muốn kiểm tra dưới sàn nhà, ya~"

      Khi nghe thấy Red vừa nói thế, một cô gái chạy vụt ra khỏi dưới lớp gỗ sàn. Cô ta vừa chạy vừa tức tưởi về phía xa, nhưng tất cả mọi người trong phòng đều biết số phận của cô ta đã được định đoạt kể từ lúc Red đã nói ra câu đó. Red chính là người đã cho cô ta vào nhà khi không có ai ở nhà, tuy nhiên cậu cũng chính là người nói cho Akiviri biết rằng trong nhà "có chuột"

      "Red, cậu tinh thất đấy, sáng nay trước khi đi làm tôi còn dọn dẹp khu nhà một chút, chả phát hiện con chuột nào cả. Có vẻ trong lúc chúng ta bận rộn, nó đã lẻn chui vào tự khi nào rồi chăng?"

      "Thật là phải phiền ngài Paletongue đây giải quyết con chuột nhắt giùm chúng tôi."

      - ĐỨA NÀO DÁM CHÊ NHÀ CHỊ VỪA LAU CÓ CHUỘT?

      Akiviri bật cười. Hắn vẫy ngón tay gọi tên lính gác nói hãy trả tiền cho những chàng trai cô gái biết tôn trọng luật lệ ở đây. Hắn đứng dậy, cám ơn lòng hiếu khách của Siela, nói rằng mong căn nhà này sẽ không bao giờ có chuột nữa. Xong chuyện, hắn đi ra phía ngoài thấy cô gái đã chạy được một đoạn kha khá. Akiviri chìa tay và tên lính gác gần nhất đưa cho hắn một mũi tên, một cánh cung sắt.

      "Tạm biệt Margaret Law"

      Mũi tên phóng vèo ra và mọi người có thể thấy nó bay tít lên trời. Trong thoáng chốc không thấy mũi tên đâu nữa nhưng cái bóng người của Margaret Law đột nhiện gục xuống. Vậy là hắn đã bắn trúng. Lính gác nhanh chóng lên ngựa và phóng tới chỗ nạn nhân đang bê bết máu. Mũi tên cắm xuyên qua đùi của cô ta.

      Chúng kéo cô ta lê lết trên mặt cỏ, mặc kệ cho cô ta liên tục nói "Không, đừng mà!!". Akiviri vòng dây thừng qua cổ, trùm khăn lên đầu và ra lệnh cho lính gác kéo cô ta lên. Tất cả mọi người lần đầu nhìn thấy một buổi hành quyết ngay trước nhà mình. Tay chân của Margaret Law cố bám chặt lấy cái dây thừng nhưng không sao cựa ra được, thật may mắn là cô ta bị trùm đầu, nếu không sẽ chẳng ai muốn nhìn ánh mắt trợn ngược của cô ta. Sau khi tất cả lính gác buộc chặt cái dây thừng lên trên cành cây. Mọi người có thể nhìn cái xác đung đưa ngay trước cửa nhà mình. Akiviri nói với cái xác khi thấy tay chân của cô ta đã hết co giật.


      "Ở trên đó mát mẻ."


      Akiviri lên ngựa và chào tạm biệt Siela Delacroix trước khi quân đội của hắn hướng trở về kinh thành.




      ------------------

      Khi lính canh đi khỏi, Siela mới dám trèo lên cây và tháo dây treo cổ cho cô ta. Cô đào một cái hố bên cạnh cái cây và đặt xác cô ta xuống đó. Siela vứt luôn 4000 Macca mà Akiviri vừa mới đưa cho cô. Vừa đào, Siela vừa lầm bẩm gì đó. Mồ hôi lấm tâm trên trán của cô nhưng mọi người chưa bao giờ thấy Siela có dấu hiệu giảm tốc độ, càng lúc cô đào càng nhanh, như thể mặt đất là một kẻ thù không đội trời chung.


      "Một ngày nào đó... tao sẽ giết tất cả chúng mày..."


      Siela nói Crowclaw vứt số tiền của nó xuống dưới mộ. Crowclaw từ chối. Nó nói rằng dù là tiền bẩn hay tiền sạch, chúng ta đều cần nó. Siela cũng chẳng buồn giải thích và cãi nhau với nó dù hàng ngày nó là đứa được Siela dạy dỗ nhiều nhất. Cô quay sang những đứa trẻ mà cô đã nuôi nấng trong hơn 10 năm cuộc đời.


      "Từ giờ... chị sẽ không chăm sóc cho mấy đứa nữa... Chị sẽ đi khỏi đây. Mấy đứa cũng hãy đi khỏi đây. Tới đâu cũng được, Elysion, ở đó chị quen một người là Varys Crownguard, nếu được thì cậu ta sẽ xếp chỗ cho mấy đứa ở đó, đừng bao giờ quay trở lại đây.... Đi đi, đi thật xa vào! Đây cũng sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau."

      Grand Quest #1 kết thúc

      Grand Quest #2: The Day The Devil Was Born
      Reward: Armor
      Description: Tới thành Elysion, gặp Varys Crownguard.
      Quest: The Bomb Under The Floor thất bại. Tất cả nhận Quest: Blood Money
      Reward: Rank 5 Normal với Siela Delacroix
      Description: Vứt toàn bộ số tiền mà bạn vừa nhận được từ Akiviri xuống mộ của Margaret Law


      Chú ý:
      Sau khi trả lời Siela, tất cả các player có thể tự do di chuyển khỏi Zithern.
      Trước khi di chuyển khỏi Zithern, hãy ghi rõ là bạn có vứt tiền xuống mộ của Magaret Law hay không.




      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 17-06-2017 lúc 18:28.

    3. #13
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Địa điểm: Zithern Village
      Thời gian: Chiều tối
      Quest: The Donation [Yamato Kuzuryuu] - Trả Quest


      Sau một khoảng thời gian dài khởi hành từ Elysion, cuối cùng Yamato cũng đã đến nơi. Tiếp theo là tìm người có tên là Siela Delacroix, nghĩ là làm, Yamato nhẹ kéo tay một nông dân gần đó lại gần mình và hỏi với giọng lạnh lẽo vô cảm thường ngày:

      "Ta phải tìm Siela Delacroix ở đâu?"

      Gã nông dân kia thất thần nhìn bộ dáng của Yamato, vội thoát khỏi tay của hắn và chạy đi. Ánh mắt của những kẻ vừa chứng kiến một thứ khó coi, Yamato thầm đoán được điều đó khi nhìn vào mắt của gã nông dân vừa bỏ chạy kia. Hướng về khung cảnh âm u, Yamato liếc bên mắt trái nhìn quanh mình một lượt trong khi khẽ hít thở luồng gió thoảng qua. Tử khí, mùi đất tươi và cả sức nặng u ám đè lên không khí; có gì đó đã xảy ra ở đây.

      Khẽ siết thanh katana ở bên hông, Yamato tiến sâu vào trong làng hơn mặc cho những ánh mắt dòm ngó và sợ sệt hướng về mình trong khi quan sát qua các nhà trong làng. Hắn dừng lại ở trước một căn nhà toả ra không khí âm u nhất xung quanh đây, nhẹ gõ lên cánh cửa và chờ đợi chủ nhân tiến ra để mở cửa.

      Sửa lần cuối bởi .Weiss; 17-06-2017 lúc 18:57.
      騒ぐ内なる声を聞け
      選ぶ道は決まってんだ stand up
      feel my pain 哀しみ混在したリアル
      もう砕いた罪も続くと知れ

      Deal with - OLDCODEX



      Artwork by (c): しじゅうはち
      Render by (c): Zofot


    4. Thời gian: Sáng
      Địa điểm: Zithern [Village]

      Chứng kiến buổi hành quyết ngay trước nhà một lần nữa nhắc cho Djeeta sinh mạng con người có thể ị tước đi dễ dàng như thế nào giữa cuộc sống đầy khó khăn này. Nhìn cảnh cô gái chỉ có lẽ chỉ vì tình cảm của mình mà phải vùng vẫy trong vô vọng trên sợi dây thừng để rồi lịm đi, cô nàng tóc vàng không biết những cảm xúc bên trong mình là gì nữa; tiếc nuối ? lo sợ ? thương hại ? hay là an tâm nhẹ nhõm khi gia đình mình được an toàn ? Tuy không thể nào biết rõ nhưng giờ thì mọi chuyện cũng đã rồi, tuy tinh thần mọi người có vẻ sẽ bị ảnh hưởng vài ngày tới nhưng số tiền kia sẽ giúp cuộc sống mai nay tốt hơn được một chút nào đó.

      Và tất nhiên mọi chuyện không bao giờ xảy ra như những gì Djeeta nghĩ...

      Cô nàng chưa kịp mở lời nào thì Siela đã một mình tháo dây treo cổ và đem xác Margaret xuống trước khi dùng tay đào hố không ngừng nghỉ như một người mất lí trí. Liệu có phải cô gái kia là người quen của Siela ? Nếu thế thì tại sao chị ấy lại không nói với mọi người biết trước ? Hay sự tàn bạo của quân lính đã khiến chị ấy không chịu đựng được nữa ? bao nhiêu câu hỏi không trả lời chợt ập tới làm Djeeta nhức cả đầu. Mọi chuyện đáng ra chỉ là một vụ lục xét và xử tử một cô gái tội phạm đáng thương giờ thành ra thế này...

      "Từ giờ... chị sẽ không chăm sóc cho mấy đứa nữa... Chị sẽ đi khỏi đây. Mấy đứa cũng hãy đi khỏi đây. Tới đâu cũng được, Elysion, ở đó chị quen một người là Varys Crownguard, nếu được thì cậu ta sẽ xếp chỗ cho mấy đứa ở đó, đừng bao giờ quay trở lại đây.... Đi đi, đi thật xa vào! Đây cũng sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau."

      Và chỉ đơn giản y như lúc Siela nhận Djeeta làm em nuôi thì giờ đây chị ấy cứ như thế mà bỏ đi hết mọi thứ mà mọi người có được đến hôm nay chỉ vì một cô gái mà Djeeta không hề quen biết. Phải chăng đây là cảm giác bị phản bội mà cô nàng đang cảm thấy sao ? Thật là....Bốn đồng vàng 1000 Macca trên tay Djeeta bỗng trở nên lạnh cóng không phải vì đó là những đồng tiền có được với cái chết của một cô gái, cô nàng bước tới trước mặt Siela rồi bỏ năm đồng vàng kia xuống ngôi mộ trước khi quay mặt đi mà không nói một lời nào. Bỏ đi một số tiền lớn như thế tất nhiên sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống sau này nhưng khi người chị từng chăm sóc, quan tâm đến mình những năm qua chỉ vì một người lạ mà từ bỏ mọi thứ thì Djeeta còn tiếc gì những thứ sẽ khiến cô nàng nhớ đến người chị kia. Đoạn, cô nàng lên tiếng hỏi những thành viên còn lại trong cái gia đình đổ vỡ này.

      "Xem ra từ nay chúng ta không còn có thể ở đây được rồi, thế có ai muốn lên đường đến thành Eysion cùng em không ? Em vẫn sẽ đến đó nếu không ai đi cùng cả."

      Djeeta Anthuria Unlock Rank 5: Normal cho Red, Hunter Devereaux, Lucius, B.D.S.M


      Bỏ tiền xuống mộ
      @Scheherazade @Erick @Noir @Leviathan
      Sửa lần cuối bởi Verniy; 17-06-2017 lúc 21:27.

    5. #15
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:


      Thời gian: Sáng
      Địa điểm: Zithern


      Red nghĩ rằng Siela bị điên rồi.

      Ném tiền xuống mộ? Tại sao phải làm thế chứ? Không hiểu được. Càng nghĩ càng không thể hiểu được. Vì tinh thần chính nghĩa? Cô nghĩ rằng làm thế người chết có thể nhắm mắt xuôi tay được ư?

      Tóc nâu đỏ ném cho người phụ nữ khốn khổ một cái nhìn mang tính phản kháng.

      Không.

      Người đã chết làm gì còn khả năng ý kiến.

      Tại sao chẳng ai phàn nàn về cuộc chinh phạt của những bậc đế vương đi? Vó ngựa của Người dập tan sự sống. Đi đến đâu máu chảy đến đấy. Ngọn lửa chiến tranh hung tàn, khói bụi mịt mù. Thế mà các vị vẫn được tung hô. Đơn giản vì dân của người chính là những kẻ hưởng lợi ké vào.

      Ví dụ hơi xa, nhưng hắn nghĩ tâm lý có thể áp dụng vào đây. Với số tiền này hắn có thể làm được nhiều điều tốt đẹp hơn. Nhưng nếu ném tiền xuống đất thì, à, hắn sẽ chỉ là một kẻ giết người gián tiếp. Trên đời này chẳng ai không có tội, điều quan trọng là họ sẽ làm bao nhiêu việc thiện để lu mờ tội lỗi đó.

      Thú nhận rằng năm năm qua bên Siela, những cuộc nói chuyện về đạo đức chưa bao giờ lọt vào lỗ tai hắn. Red đến Zithern năm mười ba tuổi, cái tuổi những quan niệm cuộc sống đã định hình khá cứng so với những anh chị em trong nhà. Và cũng có lẽ bởi hắn đến muộn hơn so với các thành viên khác, tóc nâu đỏ chưa bao giờ thật sự hiểu được Siela, tại sao lại ở đây, tiền đâu ra nuôi sáu đứa nhà, biểu cảm mới nãy là sao...

      Tại sao nhận nuôi họ?

      Hắn chẳng bao giờ hỏi, dù thắc mắc đến đâu. Kinh nghiệm sương máu dạy hắn rằng nếu còn muốn hưởng lòng tốt, đừng bao giờ tọc mạch vào chuyện người ta.

      Red tặc lưỡi. Hôm nay Siela cũng chẳng có vẻ gì muốn trả lời nghi vấn của hắn. Người thanh niên nhíu mày, khéo chiếc mũ trùm đỏ lên đầu, xoay người đối diện sáu anh em không chung dòng màu, nói:

      "Crowclaw, Hunter, Bellatrix, Lucy..." Hắn điểm mặt từng người một, đến cô em gái hơn tuổi thì ngừng lại một chút, vẫn hơi ngạc nhiên trước phát ngôn táo bạo kìa. Vẫn sẽ đi dù phải một mình? Chà, vậy là Djeeta bé bỏng cũng lớn thật rồi. "Djeeta."

      "Tôi đoán... đã đến lúc trại mồ côi này giải thể."

      Gương mặt tuấn tú lộ chút hối tiếc.

      "Nhưng chúng ta không nhất thiết phải chia tay."

      Hắn nâng giọng.

      "Chúng ta có thể cùng nhau đến Elysion."

      Tốt nhất nên như vậy. Không những người trong nhà này yếu kém về sức lực, địa vị cũng như tiềm lực tài chính, họ còn thiếu kiến thức về thế giới xung quanh. Càng nhiều người thì cơ hội sống sót càng cao, đến hắn cũng biết điều này.

      Mắt hổ phách liếc sang phía cô gái tóc vàng. "Djeeta, em không có tiền. Anh sẽ đi cùng em. Chúng ta sẽ đến Lucerna trong hôm nay."


      Red Unlock Rank 5: Normal cho Hunter Devereaux, Lucius, B.D.S.M, Djeeta Anthuria

      Trích dẫn Gửi bởi Choice
      Không vứt tiền.
      @Scheherazade @Erick @Leviathan @Verniy

      Sửa lần cuối bởi Noir; 17-06-2017 lúc 21:08.

    6. #16
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766


      Thời gian: Sáng
      Địa điểm: Zithern Village

      "Từ giờ... chị sẽ không chăm sóc cho mấy đứa nữa... Chị sẽ đi khỏi đây. Mấy đứa cũng hãy đi khỏi đây. Tới đâu cũng được, Elysion, ở đó chị quen một người là Varys Crownguard, nếu được thì cậu ta sẽ xếp chỗ cho mấy đứa ở đó, đừng bao giờ quay trở lại đây.... Đi đi, đi thật xa vào! Đây cũng sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau."

      Siela như kẻ điên loạn, cắt dây và chôn cất thi hài cô tội phạm xấu số nọ, chị ấy như trút cơn giận dữ vào việc ấy, tiến độ càng ngày càng nhanh. Xong xuôi, chị ta cất lên những lời như thế, sau màn cãi vả to tiếng với Crowclaw, chỉ vì nhóc ta từ chối quăng mấy đồng tiền xuống mộ. Ánh mắt chị dán vào Hunter và những người khác mang đâu đó mùi vị của căm hận và thất vọng. Có vẻ sẽ có vài người cảm thấy tuyệt vọng và buồn đau lắm đây, nhưng Hunter thì không, căn bản cậu cũng đã quen với việc bị từ chối, vốn cậu bỏ nhà ra đi từ bé cũng chỉ vì lý do thế này, chẳng ngạc nhiên khi lại có một ai đó - và đặc biệt hơn là người đã nuôi nấng đỡ đầng thay cha mẹ cậu suốt mười năm hơn - lại mang đến một kết cục tương tự.

      Hunter thở dài, kéo nhẹ mũ xuống và quay đi. Những đồng tiền này, chúng xuất thân từ bọn chó săn, hôi thối và dơ bẩn hệt chúng nó. Cậu siết chặt đám vật thể lạnh như đá cuội trong tay, bực tức. Dù cho cậu căm ghét và có ra sao với hành động của bọn hoàng gia, cậu vẫn không thể tồn tại trên cõi đời này nếu không có tiền. Nhẫn nhịn. Đó là những gì Hunter đang cố gắng thực hiện. Hiện tại thế giới này vẫn bị thứ đá lạnh màu vàng kia chi phối, và người cầm đầu mọi thứ vẫn là bọn mặc giáp bạc uống cốc vàng. Nếu cậu suy nghĩ như một quý ông, một kẻ chính chắn, thì chắc chắn dù có tốt tâm đến thế nào, Hunter và anh chị em của cậu cũng sẽ chết trong khi vẫn chưa mang lại lợi ích gì cho thế giới này mất.

      Vô nghĩa.

      Sống một cuộc sống như thế, Hunter không cần. Cậu không muốn là một anh hùng mà không giúp được ai. Cậu không muốn trong lòng cảm thấy vui vẻ và tự hào vì một hành động dại dột và đầy lòng kiêu hãnh chẳng đáng kia. Trừng mắt nhìn lên trời, cậu nhanh chóng bỏ những đồng tiền kia vào túi, vỗ vai Djeeta - người vừa tìm kiếm một ai đó cùng mình đồng hành đến Elysion.

      "Anh sẽ đi."

      Hunter tiết kiệm lời, tay cậu đổi sang xoa nhẹ đầu cô gái tóc vàng, ánh mắt cậu hiện đang thay cho nụ cười bị che khuất bởi băng che mặt nọ. Bảo vệ và chở che họ, những người còn lại mà vẫn còn quan trọng trong lòng Hunter. Nhưng ngay từ giây phút đầu, cậu đã quyết rằng mình sẽ thực hiện nghĩa vụ của cùng: làm theo lời của Siela lần cuối. Và sau đó, như một sự cho phép cậu giải thoát khỏi những sợi dây quan hệ với nhân loại, cậu sẽ rời bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc hành trình của riêng mình, đến những vùng đất không bóng người mà nhìn nhận cõi đời rõ rệt hơn. Cậu không thể chiến thằng một thế lực nếu cậu chẳng hiểu rõ gì về thế giới này, chuyện đó là không thể bàn cãi rồi.

      Unlock Rank 5: Normal cho Red, Lucius, B.D.S.M, Djeeta Anthuria
      Trích dẫn Gửi bởi Choice
      Không vứt tiền.




      Poor lost soul.
      What delightful agony we shall inflict.




      Current stage: Dead but not really.
      Future goal: Finish writting those fanfics of mine.

    7. #17
      B.D.S.M
      Zithern [Village]
      Sáng
      ========== NỘI DUNG TƯƠNG TÁC ==========

      B.D.S.M chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bằng một ánh nhìn khinh bỉ, chị là một thiếu nữ ghét sự rườm rà và khoa trương. Nếu như nhiệm vụ của lũ lính triều đình là làm om xòm một việc cỏn con này thì chị cảm thấy mấy đồng tiền thuế của mình quả thật đang bị phí phạm.

      Khi bọn chúng đã lượn khuất tầm mắt, chị mới tiến lại gần thằng Red, nguyên nhân của mớ rắc rối và lấy ngón tay dí vào trán nó mà đay nghiến

      - Lần sau có cứu người hay hại người thì làm có tâm chút! Làm nửa vời lôi một mớ oái oăm về bẩn hết nhà chị.

      Mấy đồng vàng trên tay bị quẳng xuống đất không ngần ngại, mấy đồng lẻ bố thí của thằng râu dê đấy không xứng được chạm vào đôi tay ngọc ngà của chị.

      "Rồi cả cô nữa" - chị lườm sang mẹ Siela chả-hiểu-vì-sao-giở-chứng. "Nói bỏ là bỏ đi luôn thế đấy à?"

      Quở cho sướng mồm xong chị cũng chỉ biết thở hắt kiểu thiếu nữ làm mầu, giờ có nói nữa chỉ mỏi mồm chị chứ ngăn được đứa nào, hiền với chúng nó quá giờ nó cưỡi đầu cưỡi cổ chị hết rồi! Thôi muốn đi thì chị cũng không ngăn cấm.

      "Mấy đứa cứ đi trước kiếm chỗ ở mới tử tế chờ chị, chị lo xong mọi việc ở đây rồi sẽ khởi hành sau, đằng nào thì chị cũng chưa muốn đến thẳng đó để nhìn lại cái mặt hãm tài của thằng tóc vàng ban nãy làm gì."

      Rồi chị xoay bước quay về căn nhà của họ, thật tình, nói đi là đi luôn thế đấy, rồi nồi cơm gạo tám chị vừa thổi đứa nào ăn cho chị, mấy cái áo dzú chị vừa phơi đứa nào cất. Chị cảm thấy mình hiền quá nên bọn nó không còn biết trân trọng công sức chị gì hết, điều quan trọng phải nói lại thêm một lần nữa.

      B.D.S.M unlock Rank 5: Normal with Red, Hunter, Lucius, Djeeta

      ========== KẾT THÚC TƯƠNG TÁC ==========
      ???w
      1|2|3


    8. #18
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Zithern [Village]
      Thời gian: Sáng ngày 18/6


      Khi Yamato tới đây thì thấy căn nhà không có ai cả. Cậu hỏi một tên lính gác Equestarm thì hắn nói căn nhà này đã được đem bán bởi một người là Siela Delacroix tại thành Equestarm. Hiện giờ hắn đã mua căn nhà. Có vẻ như không thể tìm được Siela ở đây. Waberg nói

      "À, nếu là người của kinh thành, có thể nhờ một việc được chứ anh bạn?"


      Waberg lấy cho Yamato một bức thư.


      "Đây là một đơn hàng dành cho một người ở đó làng Poe, gần đó."


      Waberg nói là đó là một ngôi làng của những thi sĩ nổi tiếng. Nhà vua của Equestarm, Mustafa nói rằng muốn có một vài thi nhân hay vài nghệ nhân làm việc tại Equestarm. Thế nhưng mới mấy lần mà họ đều từ chối, Waberg nghĩ rằng nếu cho một người là người từ kinh thành thì có khi khả năng mời được sẽ cao hơn.


      "Đưa giùm nhé anh bạn, lúc về sẽ có trả công."

      Grand Quest #1 kết thúc. Tuy nhiên Yamato phải quay về gặp Varys để trả Quest.

      Yamato nhận thêm 1 Side Quest đưa 1 bức thư cho 1 người là Hugh Summer ở Poe.




    9. #19
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Đối tượng tương tác: Waberg Steelshackles
      Địa điểm: Zithern Village
      Thời gian: Sáng 18/06


      Nhận ra người mình cần tìm không có mặt ở đây, Yamato khẽ thở hắt một tiếng. Hắn nhìn người vừa lên tiếng với mình một lúc, lại nhìn xuống lá thư trong tay hắn và hỏi:

      "Có lý do chính đáng để họ từ chối lời mời của Equestarm không? Nếu những thi nhân ở Poe không muốn nhận lời vì lý do chính đáng thì chẳng có việc gì ta phải đưa thư cho họ. Ép buộc họ làm thứ mình không muốn không phải là công việc của ta."

      Không có bất cứ việc gì xảy ra mà không có nguyên do cả. Sự hiện diện bất thường của binh lính Equestarm, mùi tử khí nặng nề, mùi đất tươi và cả không khí âm u này đã đủ để khiến Yamato nhận ra tình hình xung quanh đây. Tạm thời nên hoãn việc viện trợ cho Siela Delacroix đến khi rõ sự tình, giải thích đầy đủ cho Varys cũng như chất vấn hắn một số thứ về việc của Siela khi về tới Elysion. Vẫn hướng ánh mắt sắc lẻm đầy vẻ nghi kỵ và cảnh giác, Yamato nhẹ siết lấy thanh katana đang đeo bên hông như sẵn sàng cho tình huống xấu mà hắn đang nghĩ tới.

      "Còn nữa, mùi tử khí nặng nề, cái nhìn e sợ của dân làng với binh lính và sự biến mất đột ngột của Siela Delacroix có liên quan tới những kẻ cai trị cùng thuộc hạ ở đó, phải không?"

      @Ultimate
      Sửa lần cuối bởi .Weiss; 19-06-2017 lúc 23:19.

    10. #20
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Zithern [Village]
      Thời gian: Sáng ngày 18/6


      "Có lý do chính đáng để họ từ chối lời mời của Equestarm không? Nếu những thi nhân ở Poe không muốn nhận lời vì lý do chính đáng thì chẳng có việc gì ta phải đưa thư cho họ. Ép buộc họ làm thứ mình không muốn không phải là công việc của ta."

      "Chúng tôi gửi thư 2 lần cho ngài Hugh Summer nhưng đều không được trả lời, nên không biết lý do. Biết đâu lần 3 lại gặp may?"

      Có thể lý do là vì quan điểm chính trị không phù hợp, hoặc lý do khác là người đưa thư bị ám sát. Một phần vì việc này cũng chẳng quan trọng mà cần cử nhiều người nên cấp trên của Waberg cũng không muốn cử nhiều người. Mà Waberg thì rất ngại đi xa nên hắn chắc mới nhờ Yamato.

      "Còn nữa, mùi tử khí nặng nề, cái nhìn e sợ của dân làng với binh lính và sự biến mất đột ngột của Siela Delacroix có liên quan tới những kẻ cai trị cùng thuộc hạ ở đó, phải không?"

      "Siela Delacroix? Cô ta từng nuôi một trại trẻ mồ côi ở đây, đợt nọ sau khi ngài Akiviri tử hình 1 người đồng tính ở đây thì cô ta đi đâu mất. Chỗ này là chỗ tử hình nên âm khí nặng là phải. Cái này phải hỏi ngài Akiviri Paletongue, anh bạn, tôi chỉ là cấp dưới thôi. À, anh bạn cũng có thể tìm nhà cũ của cô ta ở làng Ori, hình như thế."

      Không biết Siela Delacroix đi đâu rồi nhưng Waberg Steelshackles tin rằng cô ta chắc đã sợ quá mà trốn đi biệt xứ rồi. Nghe nói phương Nam ấm áp và yên tĩnh, cô ta từng có một ngôi nhà làng Ori rồi vì thương trẻ mồ côi ở Equestarm mà mở cửa ở khu làng Zithern.

      Yamato có thể tìm thêm thông tin về Siela Delacroix tại làng Ori



      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 21-06-2017 lúc 18:48.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:35.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.