đặt luôn thạch ôm Tamago _(:3 」∠)_
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
đặt luôn thạch ôm Tamago _(:3 」∠)_
Unknown Creature
Thời gian: [16th Week] 818
Địa điểm: One Thousand Years Forest
Sinh vật lạ xuất hiện tại thư viện Athena cách đó không lâu, nay lại bất ngờ xuất hiện ở trong khu vực nghỉ ngơi dành cho loài rồng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có điều gì khác thường từ nó, khi nếu như có bám theo sau, cũng chỉ thấy nó hái một chút ít hoa quả tươi căng mọng trên cành, thêm tí nước suối mát lành đựng trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ nhắn, cứ vậy dùng tay chân ôm cẩn thận bay là là rời khỏi khu rừng và... hướng thẳng về một căn nhà gỗ nằm im lìm ẩn khuất trong lùm cây xanh rậm rạp ở Komorebi.
Nhận 500 Xu.Wordcount: 112 words
Artwork © れぇ
Sửa lần cuối bởi リトルグミー; 30-05-2018 lúc 16:57.
Khu nghỉ ngơi của Rồng | 1/06/818
[<<<]
...
Ổ của hai bạn trẻ từ núi Chúa tuyết cắm hai cột cờ be bé. Một cột gắn cờ đuôi nheo và hai con cá bằng vải có màu lửa và băng, dưới chân cột là một cái rễ cây chứa Ma pháp. Một cột cờ khác với ba con cá bằng vải có màu đen, lửa và băng kèm cục Thạch kết tinh nguyên tố Thổ tốt cho sức khỏe của Rồng.
Graben nhận Graben's KoinoboriCờ cá chép của Cá tuyết.
Trang trí chỗ ở cho đẹp hoặc đợi lễ hội thì cầm đi chơi.
From Ma-chan with love ~
Yule nhận Yule's KoinoboriCờ cá chép của Yule.
Trang trí chỗ ở cho đẹp hoặc đợi lễ hội thì cầm đi chơi.
From Ma-chan with love ~
Ổ của bạn nhỏ đến từ Rừng Khởi nguyên cắm cột cờ màu mè nhất. Một cái cột cờ với dải tua rua cùng ba con cá bằng vải có màu đen, lửa và băng, dưới chân cột là một cục Thạch mang sức mạnh của những giấc mơ.
Ánh Tim nhận Tim's KoinoboriCờ cá chép của Tim.
Trang trí chỗ ở cho đẹp hoặc đợi lễ hội thì cầm đi chơi.
From Ma-chan with love ~
Các cột cờ bắt mắt sẽ dễ dàng lọt mắt các rồng ngay. Còn mấy viên đá, một ngày đẹp trời nào đó hãy thử lục tư trang coi có gì khác!
.??.09.818one thousand years w(n)eed forestIsak Koksvik Suncrier Isak ngỡ ngàng nhìn Sunny. Anh làm gì sai sao? Cậu muốn nói gì đó. Chóp đuôi anh vuốt ve sườn mặt cậu, lặng thinh chờ đợi. Anh không đủ hiểu Sunny, có những thứ anh phải chờ cậu nói thành lời mới có thể tiếp cận.
"Đừng..."
Đừng?
"...đừng..."
Isak lo lắng lấy đuôi quấn lấy Sunny. Đừng tìm Trailblazer? Khi anh đang nghĩ miên man thì Sunny đã dựa lại gần, những cái âu yếm nhè nhẹ, đến cả hơi thở của cậu cũng mang sự lo âu. Anh dụi lại Sunny, dụi dụi, tựa như cách những con non chơi đùa với nhau, tìm lấy hơi ấm, chập chững với sự nhận thức mới lạ.
"...đừng biến mất."
Anh ngừng động tác.
Mất một lúc lâu để anh nghĩ xem mình nên nói gì. "Anh sẽ không biến mất đâu", "Em không phải lo lắng", "Sẽ không có chuyện đấy đâu"... Những lời có thể nói nghẹn trong họng vì anh đang nhận thức rất rõ, mình còn là một kỵ sĩ, một kẻ trực tiếp tham gia chiến tranh và đi đầu chiến tuyến. Anh thấy tương lai mình chẳng có thể khẳng định được sự sống còn. Anh chắc chắn dành một đời để bên cạnh Sunny, nhưng liệu anh có sống được trọn vẹn một đời đó? Isak ôm Sunny ngơ ngác.
Loài rồng sống thọ trung bình 2000 năm.
Anh đã sống được một phần tư đời mình. Sunny, trông vẫn đang còn thật trẻ.
Liệu anh sống qua chiến tranh, ở bên cậu, liệu có ngày nào đó anh đi trước chăng?
Loài sapphire có thể nhìn thấy được số mệnh, nhưng anh thật mịt mù.
"Này Sunny..." Isak trở mình, đè cậu xuống nếm cỏ. Anh nhìn cậu thật lâu. Lời nói của cậu làm anh cảm thấy trong lòng mình nhộn nhạo. Anh... là một học giả, không phải phường lưu manh. Lời từ đầu mõm hết hé mở, nhưng khi cất ra lại kiên quyết chẳng chút ngại ngần.
"Cho anh đi."
† @Sunstreaker
thả thạch ôm Tamago _(:3 」∠)_
thạch ôm quà :'((((
Unknown Creature
Thời gian: [17th Week] 818
Địa điểm: One Thousand Years Forest
Sinh vật kỳ lạ nọ lại xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng của loài rồng, và vẫn lại đem ít hoa trái ở gần vị trí của một vị rồng trước đó từng sống, hai tay hai chân ôm lấy chúng mà đem về căn nhà gỗ nhỏ nằm ẩn khuất đằng sau cánh rừng xanh rậm rạp của Komorebi. Nhưng càng đáng khó hiểu thay, căn nhà đó giống như không có người sinh sống, mà chỉ có sinh vật kỳ lạ ấy cùng một cô mèo nhỏ, một cậu cún shiba và một chú thỏ trắng. Vậy thì tại sao sinh vật đó phải mất công đem số hoa quả về tận nơi đó? Nó đang chờ ai trở về sao?
Nhận 400 Xu.Wordcount: 123 words
Artwork © れぇ
Unknown Creature
Thời gian: [18th Week] 818
Địa điểm: One Thousand Years Forest
Một ngày khác của tuần kế tiếp cũng như thế, trong khu vực nghỉ dưỡng dành riêng cho long loại, thấp thoáng hình bóng nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt của sinh vật kỳ lạ từng xuất hiện tại thư viện Athena đó, tay chân ôm lấy hoa quả từ chỗ vị rồng vắng bóng đã lâu mà đem trở về căn nhà gỗ nhỏ. Nó đi mất ba đến bốn lượt, từ rừng về căn nhà gỗ, từ căn nhà gỗ tới rừng, cứ thế lặp đi lặp lại khiến một ngày trôi qua đi thật mau.
Nhận 600 Xu.Wordcount: 97 words
Artwork © れぇ
Sửa lần cuối bởi リトルグミー; 10-07-2018 lúc 19:31.
đặt cục thạch kế Fay _(´ཀ`」 ∠) _
Kindaichi nhìn kẻ trước mắt nhớ ra trong rừng có thú dữ không khác gì nhớ ra sáng nay quên đi tắm, không khỏi quan ngại. Lúc đọc truyện hắn đã thấy nghi nghi rồi, bây giờ tận mắt chứng kiến mới cảm thấy - không sai, công chúa loài người đúng là bọn ngớ ngẩn.
"Vậy ta không khách sáo." Hắn cuốn đuôi ngồi xuống trước mặt công chúa loài người, rất quang minh chính đại chớp lấy miếng thịt của người ta, dùng móng xẹt xẹt chia phần.
Loài người chỉ to bằng một phần tư hắn, ăn bằng một phần mười hắn là được rồi. Vậy là Kindaichi ngang nhiên cướp lấy miếng thịt thơm lừng, chỉ chừa lại một miếng to bằng móng tay hắn cho "công chúa", ánh mắt tỏ rõ thái độ "Không cho thắc mắc".
Cái gì? Ai đó bảo loài rồng không cần ăn? Ừa thì đúng. Nhưng hắn thích ăn thịt đó thì làm sao. Người hắn bự gấp mấy lần công chúa loài người này, ăn nhiều hơn là phải rồi.
"Dùng bữa ngon miệng."
Con rồng dùng thái độ rất thổ phỉ phun ra câu mời ăn đầy lịch sự của loài người.
@Peacerod
đặt thạch cho Tamago ∠( ᐛ 」∠)_
Đánh dấu