oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 11 đến 19 của 19
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Địa điểm: Trường bắn Sniper
      Thời gian: 14/11/817

      Ông cha chúng ta thường có một câu bao quát được sự công bằng trong xã hội, ấy là: Đạo trời lấy thừa đắp thiếu. Và câu nói này hoàn toàn đúng với đội Tiên phong. Đội Tiên phong đã có một Frank Hendrich hoạt bát và sôi nổi, tất cũng phải có thêm tính cách đối ngược để giữ thế cân bằng.

      Ricky Lee chính là người mang tính cách đối ngược đó.

      Trước lời đề nghị của Isak, người thanh niên vẫn chỉ lặng lẽ lắc đầu, dợm bước quay đi.

      “Tôi không thể. Xin lỗi.”

      “Neeeeh~!” - Ren dậm chân, bĩu môi với Lee - “Đừng có xấu tính như thế!”

      Sau đó cô rồng quay sang chỗ Isak, nói với anh.

      “Đừng để ý đến cậu ấy, Ricky dễ xấu hổ lắm ~ Mà mỗi lần xấu hổ là cậu ấy lại đánh bài chuồn như thế á. Vô vị ~”

      Ren vỗ nhẹ lên lớp vảy của Isak, cười như hoa nở.

      “Isak nên đi vòng vòng quanh đây nhìn mọi người nè ~ Ricky không cho người khác nhìn khi cậu ấy tập luyện đâu nhưng những người khác đều thân thiện lắm ~”

      “Đủ rồi đó Ren!” - Đã đi được mười mấy bước rồi nhưng Lee vẫn phải bất đắc dĩ hét lại. Nhưng Ren thì chẳng buồn đếm xỉa đến đồng bạn của mình đang muốn xì khói ở xa, cô rồng chọt lên cánh của Isak, nói liến thoắng.

      “Hay tụi mình chơi dây đi ~ Isak cũng là Sapphire đúng hông ~ Điều khiển được mấy sợi xích rồi nè~?”



      @Chọt nhai gai

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. .14.11.817shooting-groundIsak Koksvik Isak nhìn cậu trai nọ vừa quay lưng đi.

      Bleh.

      Anh gật gật đầu với vị rồng thân thiện còn lại tỏ ý đã hiểu, cô ấy tự giới thiệu mình là Ren.

      “Hay tụi mình chơi dây đi ~ Isak cũng là Sapphire đúng hông ~ Điều khiển được mấy sợi xích rồi nè~?”

      Anh tự lấy đuôi gai che mặt mình mà đáp lại.

      "Có một sợi thôi." Rồi anh lại lúng túng một chút với sự xưng hô. Chưa được tiếp xúc với con người nhiều nên anh không hiểu cách xưng hô đa dạng của họ. Và để thích ứng, anh nói giống như Ren luôn. "Ren cũng là quản lí nơi này hả? Đi chơi với tui có sao không?"

      Anh vừa hỏi vừa ngó ngó con người cầm súng tập bắn.

      — @Kurama
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Địa điểm: Trường bắn Sniper
      Thời gian: 14/11/817

      “Hông sao hông sao ~” - Ren xua tay, trả lời cho cả hai câu của Isak. - “Tui hổng phải quản lý ở đây, tui tới chơi với Ricky thôi hà.” - Nói xong cô rồng ngoái lại chỗ Lee, nói lớn - “Ricky, tui đi chơi đây ~”

      “Ừ.” - Cũng có tiếng đáp lại từ phía người thanh niên, anh ta đã đi vào một phòng tập riêng rồi.

      Ren rùng mình một cái, biến thành một nàng rồng màu xanh dương nhỏ con hơn Isak một chút, sau đó đường hoàng dùng cánh vẫy vẫy.

      “Vậy chúng mình đến Sân bắn bi đi ~ Mà, Isak mới tới đây ha nên tiện thể tui dẫn đi tham quan luôn, ok hông ~?”


      Tương tác chuyển tới Sân bắn bi


      @Chọt nhai gai

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Địa điểm: Trường bắn Sniper
      Thời gian: 20/11/817



      Khi Mildri tới nơi, cô gái lễ tân lễ phép cúi chào và dẫn cô tới một phòng chờ. Căn phòng trống được sơn tường màu trắng sữa và chỉ có một bộ bàn ghế màu nâu gỗ cùng một chiếc bảng. Trên chiếc bàn là một cây bút mực, một cây bút chì, thước kẻ, kẹp giấy bị cong hai đầu và một quyển sổ trắng. Cô gái lễ tân cũng lui ra ngoài sau khi nói Mildri có thể tùy tiện sử dụng mọi đồ vật trong phòng.

      Hai phút sau đó, cánh cửa phòng được gõ ba tiếng, rồi Ricky Lee đẩy cửa bước vào. Người thanh niên gật đầu với Mildri, lạnh nhạt nói.

      “Chào buổi sáng. Chúng ta bắt đầu thôi.”

      Hôm nay anh mặc một bộ quần áo với kiểu dáng tương tự như quân phục của sĩ quan Orion, nhưng với màu sắc nhạt hơn một chút. Nhưng Ricky không bước hẳn vào phòng mà chỉ đứng phía ngoài cửa và ra hiệu cho Mildri đi theo anh.

      “Đi theo tôi.”

      Người thanh niên quay người bước ra ngoài phòng chờ, vừa đi vừa nói.

      “Lý thuyết của Shadowsniper không nhiều và tốt nhất là kết hợp luyện tập trong thực tế. Hãy cố gắng ghi nhớ thay vì viết lại.”

      Anh dẫn Mildri đi vào một hành lang dài, hai bên đều là phòng tập bắn, tuy nhiên Ricky có vẻ như không có ý định sử dụng các phòng này.

      “Shadowsniper có ba nguyên tắc chính.”

      “Nguyên tắc số 1: Không để kẻ địch nhìn thấy.
      Nguyên tắc số 2: Không để kẻ địch thoát khỏi.
      Nguyên tắc số 3: Không để kẻ địch bắt được.”


      “Chương trình học của chúng ta sẽ thiết kế trên ba nguyên tắc này.”


      “Cô sẽ học cách di chuyển, ngụy trang, quan sát, thu thập, phân tích thông tin, xác định mục tiêu, và tất nhiên, huấn luyện sử dụng súng. Ghi nhớ một điều, một xạ thủ bắn tỉa có thể không bách phát bách trúng, nhưng tuyệt đối không được để lộ hành tung của mình.”

      “Nhiệm vụ của chúng ta là phải nhanh chóng xác định và tiêu diệt những kẻ nguy hiểm của phe địch, dọn đường cho đồng đội ở phía sau. Vị trí của chúng ta có trách nhiệm rất lớn liên quan đến an toàn của đồng đội. Cô cần phải có khả năng ra quyết định nhanh, một cái đầu bình tĩnh và một bản tính điềm đạm.”

      “Ngoài ra, trí nhớ và khả năng quan sát cũng rất quan trọng. Cô cần nhớ được chính xác trong căn phòng vừa rồi có những món đồ gì.”


      Ricky đột ngột đẩy một cánh cửa phía tay phải trên hành lang, sau đó nhấc bộ quần áo kì lạ treo cạnh cửa đưa cho Mildri, lưu loát đóng cửa lại, tiếp tục đi tiếp.

      “Từ buổi học lần sau, hãy mặc bộ đồ này. Ngoài ra mỗi buổi sáng, sẽ có một bài kiểm tra trong vòng mười lăm phút.”

      “Thời gian đầu, chúng ta sẽ dùng loại Sylivia SVD để luyện tập.”
      - Ricky đẩy cửa căn phòng bên trái, đưa cho Mildri một khẩu súng nhẹ cùng với hộp đạn, tay anh cũng cầm một khẩu súng giống hệt, nhưng hộp đạn của Ricky lớn hơn rất nhiều. - “Sau này sẽ luyện tập với tất cả các loại súng.”

      “Súng bắn tỉa gồm bốn bộ phận quan trọng: nòng súng, báng súng, ống ngắm, hộp đạn.” - Anh chỉ vào từng phần - “SVD có nòng súng dài 21.5 inch, có bốn rãnh xoắn, thiết kế an toàn, tương đối chính xác. Báng súng bằng gỗ, ít giật. Đạn bọc thép, thuốc nổ là năng lượng từ luth. Ống ngắm biến đổi luth của người sử dụng để nhìn xuyên qua bóng tối.”

      Người thanh niên bỗng lẳng lặng liếc nhìn cô gái, nói tiếp. “Người ta nói xạ thủ bắn tỉa là phụ thuộc vào kính. Nhưng Shadowsniper đích thực có thể headshot kẻ thù không cần ống ngắm.”

      Lúc đó cũng là lúc họ đi đến cuối hành lang. Ở đó có một cánh cửa lớn, người thanh niên tra một chiếc chìa khóa vào ổ rồi đẩy ra. Mildri có thể thấy phía bên kia là một khu đất rộng lớn ngoài trời với các gò nhỏ và bia tập bắn.

      “Trên lý thuyết, quá trình hoạt động của xạ thủ là: Một, xác định vị trí mục tiêu, chọn ra con đường di chuyển hợp lý nhất. Hai, tiếp cận mục tiêu. Ba, ngụy trang và kiểm tra ngụy trang. Bốn, vạch đường thoát. Năm, xác định mục tiêu và các điều kiện môi trường. Sáu, chờ đợi và tiêu diệt mục tiêu.”

      Ricky bước tới cạnh một gò đất rồi đặt hộp đạn xuống đất, nói tiếp.

      “Chương trình học cụ thể như sau:

      Mỗi ngày tập bắn 200 viên đạn trong 2 tiếng, mục tiêu cuối khóa tỉ lệ trúng bia phải đạt tối thiểu 100%, trúng hồng tâm 90%.

      Một tiếng tiếp theo học ngụy trang và di chuyển trong khu đồng cỏ, mục tiêu cuối khóa có thể tiếp cận được ‘địch’ trong bán kính 150m mà không bị phát hiện.

      Một tiếng cuối học về cách quan sát, thu thập thông tin và xác định mục tiêu. Thời gian còn lại luyện tập thể lực cơ bản tại phòng tập của Trường bắn Sniper.

      Cứ như vậy trong 16 tuần.”


      "Người Orion không có cơ bắp như người Lupus hay ma thuật thâm sâu như người Sagitta... Thứ làm nên sức mạnh của họ là tính kỷ luật quân đội.

      Dù cho là học thứ gì, tất cả những Kỵ sĩ của Orion đều phải trải qua quá trình huấn luyện nâng cao thể chất rất dữ dội, bao gồm bơi lội, chạy nước rút, lên xà, hành quân với hành trang nặng bằng 1/3 cơ thể mình, chống đẩy, học cách kỹ năng tháo lắp và sử dụng súng trường nói chung."


      Huấn luyện thể chất cơ bản


      Ricky đơ mặt liếc từ trên xuống dưới cô gái, hàm ý nói. “Thể lực rất quan trọng.”

      "Mục đầu tiên, chúng ta sẽ học về cách đưa dòng Luth vào súng để chuyển hóa thành đạn và tầm nhìn. Tôi sẽ làm mẫu."
      - Ricky, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lẽo của mình, đưa cây súng lên ngang tầm mắt với động tác gần như dịu dàng. Lặng yên không tiếng động, anh chậm rãi kéo chốt súng. - "Cảm nhận dòng Luth trong cơ thể, đẩy dòng luth vào chốt súng, sau đó đến đạn, và ống ngắm. Súng sẽ giống như một phần cơ thể, ống ngắm là mắt, nòng súng là tay. Chú ý, đừng để báng súng đập vào ngực."

      Đoàng. Đoàng. Đoàng.

      Mười tiếng súng nổ tiếp theo diễn ra từ tốn như một đoạn phim quay chậm. Mười viên đạn xanh ngắt bắn ra, xuyên thủng hồng tâm của bia đỡ.

      "Mỗi lần chỉ bắn được mười viên liên tiếp, sau đó thay băng đạn mới." - Ricky ngồi xuống, làm mẫu cho Mildri xem. - "Buổi học hôm nay, hãy làm quen với súng."

      Anh ngước lên nhìn Midri, đôi mắt xanh sáng như màu trời.

      “Nếu có gì thắc mắc có thể hỏi. Năm câu trong mười phút. Sau đó tập trung tập luyện.”





      Bài tập dành cho Mildri: Viết một bài miêu tả quá trình cảm nhận súng và luyện bắn của mình, tối thiểu 100wc. Đồng thời dice 10 lần trong topic dice, với mỗi số điế̉m 1 (hoàn toàn trượt) +50 wc, với mỗi số điểm 6 (trúng hồng tâm) - 50 wc (tối thiểu vẫn phải viết 100wc)

      Sau khi hoàn thành bài tập, Mildri +3 level và học được kĩ năng sau:

      Aimed Shot. Active | Offensive | Physic | Pow: 6 | Target: Single | Luth Cost: 250
      Nhắm bắn và gây sát thương lên một mục tiêu.

      @Claretta
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      .20.11.817Trường bắn Sniper Mildri Dalseng Ricky Lee Mildri cầm khẩu Sylivia SVD trong tay, ngắm nghía một chút. Cũng không phải lần đầu tiếp xúc với súng, mấy kiến thức cơ bản không cần phải nhắc lại. Em vẫn chăm chú nghe huấn luyện viên của mình giảng dạy, quá trình hoạt động, không vấn đề gì, còn chương trình học... rất nặng, em nghĩ thầm. Sau 16 tuần huấn luyện không biết mấy con gồng gặp em có nhận ra không nữa...

      Vẫn giữ khẩu súng trên tay, mắt thoáng nhìn qua người huấn luyện của mình, em chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu trước khi nghiêm túc quay sang nhìn bia bắn xa xa phía trước.

      “Không có thắc mắc gì ạ.”

      [ Dice: #2113 –> #2122 ]

      Mildri làm theo mẫu, nhẹ nhàng đưa súng lên ngang tầm mắt, tập trung cảm nhận dòng luth trong cơ thể, đem cây súng trước mặt thành một phần của mình, hai tay vẫn giữ chắc. Kéo chốt, bóp cò.

      Tiếng súng đầu tiên vang lên. Em như nín thở nhìn viên đạn đầu tiên găm trên bia bắn. Gần hồng tâm.

      Em khựng lại đôi chút trước khi tiếp những phát bắn tiếp theo, cố điều chỉnh tư thế để viên đạn bay đi không bị chệch hướng.

      Liên tiếp những tiếng “đoàng” vang lên sau đó. Hai phát trúng hồng tâm, không phát nào trượt. Mildri thở hắt ra, đôi tay buông lỏng. Mỗi lần cầm súng với em đều kích thích như vậy.

      — @Kurama
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 20-12-2017 lúc 10:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Địa điểm: Trường bắn Sniper
      Thời gian: 18/12/817



      Sau buổi học đầu tiên, Ricky Lee vẫn đều đặn tới giám sát việc học tập của Mildri. Mặc dù vị Kỵ sĩ không mấy khi nói chuyện, nhưng nếu cảm thấy điều gì thiếu sót, anh vẫn kiên nhẫn nhắc nhở đôi câu. Mà bài kiểm tra mười lăm phút vào buổi sáng cũng nhanh chóng xuất hiện: Một chiếc bàn đặt khoảng hai mươi món đồ khác nhau, Mildri phải nhớ được nhiều món đồ nhất có thể trong vòng một phút. Bài kiểm tra này diễn ra hàng ngày, mà theo Ricky giải thích, dùng cho việc huấn luyện khả năng quan sát và ghi nhớ của cô.

      Ngoài ra Mildri cũng được huấn luyện về cách ngụy trang và di chuyển trong rừng, và bộ đồ kì lạ kia hóa ra lại vô cùng hữu ích trong việc hòa mình vào với thiên nhiên.

      Thời gian thấm thoắt trôi qua, năm tuần sau đó, Ricky mang đến cho Mildri một cây súng khác. Khẩu súng có nòng súng dài hơn SVD, nặng hơn một chút và có ống ngắm linh động.

      "Đây là Jessica KA49" - Ricky đưa cho cô gái - "Giật mạnh hơn SVD rất nhiều nhưng độ chính xác cao hơn."

      Một tay súng bắn tỉa sẽ không chỉ biết sử dụng một loại. Trường bắn Sniper có đủ loại súng từ phổ thông đến độc nhất vô nhị, một phần do sở thích của Kỵ sĩ trường phái này, một phần là vì mục đích huấn luyện. Ban đầu, Ricky chưa đưa cho Mildri thử loại súng khác ngay chính là sợ thể lực của cô không quá tốt. Nhưng sau một thời gian huấn luyện cơ bản coi như cũng có phần khả quan, đã có thể tập luyện ở mức mới rồi.

      "Hôm nay chúng ta học kĩ thuật mới."

      Ricky nói, sau đó thuần thục lắp súng, cho đạn. Nhấc khẩu KA49 trên tay, anh nghiêng đầu về phía Mildri, chậm rãi nói.

      "Mục đích chính của chúng ta là yểm trợ đồng đội, nên đôi khi, chúng ta không dùng đạn để tiêu diệt kẻ thù."

      Ricky nâng súng bắn thẳng về phía bia ngắm. Nhưng viên đạn không xuyên qua tấm bia như bình thường, mà khi chỉ còn cách bia chừng một mét, viên đạn đổi hướng, bắn thẳng xuống chân tấm bia, đốn ngã cột thép đường kính 3 cm nhẹ như không. Ricky thu súng, gương mặt vẫn lặng lẽ như thường.

      "Nguyên lý bắn là truyền một lượng luth theo đường xoáy vào đạn, ma sát không khí khi đạn bay sẽ dồn nén năng lượng trong đạn và khiến nó đổi hướng. Kĩ thuật này sử dụng để đánh lạc hướng đối thủ, khiến đòn tấn công tiếp theo của hắn kém đi chính xác."

      Anh dựng khẩu súng của mình xuống.

      "Khi nãy tôi đã dẫn luth của mình theo đường tuần hoàn từ trên chân lên đầu đạn, vì thế ma sát sẽ khiến viên đạn cong xuống. Nếu muốn viên đạn cong sang trái thì cần vận luth theo chiều trái sang phải và ngược lại.

      Hãy bắt đầu từ tách luth của mình thành một đường mỏng và đẩy nó vào đạn qua nòng súng, tiếp theo dẫn nó thành vòng tuần hoàn giống như đang quấn len vậy. Đừng dẫn quá nhiều, nếu không đạn sẽ nổ."


      Người Kỵ sĩ đứng sang một bên, ra hiệu cho Mildri tiến lên vào vị trí.

      "Làm thử đi."





      Bài tập dành cho Mildri: Mildri viết bài về quá trình vận dụng luth và bắn súng dài tối thiểu 150 wc.

      Sau khi hoàn thành bài tập, Mildri +4 level và học được kĩ năng sau:

      Diverting Bullets. Active | Offensive | Magic | Pow: 10 | Target: Single | Luth Cost: 500
      [Phát bắn đánh lạc hướng.] Nếu SR ≥ 70%, sẽ xuất hiện hiệu ứng Confused, khiến sát thương tiếp theo của 1 kẻ địch về phía người sử dụng và 1 đồng đội giảm 10%.
      Optional: Với phần mô tả trong ngoặc, player được phép thay đổi mô tả riêng miễn cho phù hợp với nội dung của skill. Tối đa 25 words, không quá 3 câu. Khi báo update quote lại đúng skill đã thay đổi nội dung vào bài.

      @Claretta

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 11-12-2017 lúc 21:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Địa điểm: Trường bắn Sniper => Somewhere
      Thời gian: Sau Giáng Sinh


      Giáng Sinh đã qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn chưa hết. Khi Ricky và Ren về đến Đảo Kỵ sĩ, những rải màu đỏ vàng sặc sỡ vẫn còn bung lụa trên khắp các ngôi nhà. Họ đỗ xuống trước cửa Trường bắn Sniper, Ren lập tức hóa nhân dạng, nửa kéo nửa đẩy Ricky đi vào. Thanh niên tóc vàng thì mím chặt môi, vẻ mặt quan ngại sâu sắc, tay chân cũng lần lữa không chịu nhấc.

      Cô rồng nhỏ dậm chân, phồng má:

      "Ricky! Về đến đây rồi mà!"

      Thanh niên mở to hai mắt, sau đó lúng túng nhìn sang trái sang phải. Nếu đơn vị Shadowsniper mà nhìn thấy vị phó chỉ huy của mình lúc này hẳn đã nhào tới hóng hớt cho bằng được.

      Top secret No.3 của đội Vanguard: Ricky Lee thực ra là một thanh niên rất dễ ngại. Mỗi lần ngại lại dùng súng hơi bắn người.

      "Đừng có ngại!" - Ren kéo tay anh vào trong phòng, nhón chân chọt lên trán Ricky. - "Tui làm hết~ rồi~ Quà có rồi~ Thiệp có rồi~ Ricky phải tặng bé ấy đi chứ!"

      "... Ừm."

      Thanh niên cúi đầu, khẽ đáp lại một câu. Ren lại vò má anh thêm lần nữa, thật là, năm mươi năm rồi vẫn còn dễ xấu hổ như vậy.

      "Nhưng mà, tìm bé ấy ở đâu nhỉ...?" - Ren ngẩng đầu lên trần nhà, tự hỏi tự trả lời. "Thôi~ Nhờ vào bồ câu đi~"

      Thế là chú bồ câu siêu phàm của Hiệp hội lại bay một chuyến từ Trường bắn Sniper tới... nơi nào có em.

      Gửi Mildri,

      Giáng Sinh an lành. Tìm thấy món này ở Orion, nghĩ nó sẽ hợp với em.

      Trân trọng,
      Ricky Lee.



      Mildri nhận Mildri's Bayonet
      [SPECIAL ITEM] Lưỡi lê chuyên dụng. Quà tặng Giáng sinh dành cho Mildri từ Ricky Lee.

      Effect: +3 pow cho 1 kĩ năng tuỳ chọn bất kì của mình. Chỉ được chọn 1 kĩ năng duy nhất, hiệu ứng là vĩnh viễn. Vật phẩm dùng 1 lần, dùng xong sẽ mất effect.


      @Claretta

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      .18.12.817Trường bắn Sniper Mildri Dalseng Ricky Lee Thay đổi một loại súng mới với một người như Mildri không phải chuyện dễ dàng gì lắm. SVD nhẹ và dễ dùng từ đầu hơn là KA49, và chắc hẳn là em sẽ mất một thời gian để quen với khẩu súng mới này. Dĩ nhiên, em không được phép phàn nàn, quy tắc của em là thế.

      Em gật đầu với vị huấn luyện viên của mình, không một lời thừa thãi, nâng khẩu súng trên tay, cảm nhận trọng lượng khác biệt so với khẩu súng cũ. Em hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng nếu khẩu KA49 này giật mạnh hơn nhiều so với SVD. Đưa khẩu súng lên trước, hướng nòng súng về phía bia ngắm, Mildri thở nhẹ một hơi trước khi kéo chốt, rồi bóp cò. Khẩu súng có giật, nhưng không quá mạnh như em nghĩ, vẫn có thể giữ vững được.

      Viên đạn bay đi thẳng tắp một đường và chỉ kịp đổi hướng một góc nhỏ khi em cuối cùng cũng điều khiển được luth của mình theo đường xoáy, sau đó xoay đi các hướng khác nhau một cách xiêu vẹo, và cuối cùng thì rơi hẳn xuống mặt đất. Hiển nhiên là em chẳng thuần thục gì lắm trong việc kiểm soát dòng luth của mình theo đường cong, đặc biệt là ở lần đầu thử kỹ thuật mới. Nhưng với Mildri thì đó là một kết quả khả quan, có thể tiến bộ, em tự đánh giá mình như vậy.

      Mildri thở hắt ra, duỗi tay, cho người huấn luyện của mình một ánh mắt chắc nịch, rồi lại nhấc khẩu súng lên và thử lại một lần nữa.

      — @Kurama
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Địa điểm: Trường bắn Sniper
      Thời gian: 02/03/817


      Đã có một khoảng thời gian dài Ricky không còn kiểm tra việc học của Mildri sát sao nữa, công việc bận rộn của một Kỵ sĩ Rồng cùng với hành động quấy nhiễu tăng cường của bóng tối trên các Kết giới khiến anh và Ren thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ. Nhưng qua những nhân viên làm việc tại Trường bắn Sniper, Ricky vẫn biết được Mildri đang cố gắng rèn luyện.

      Sau lễ thăng chức cho các Tân Kỵ sĩ, các Chỉ huy và phó Chỉ huy đều được nghỉ ngơi một thời gian--- ý là không cần quá gắt gao đi nhiệm vụ (còn thực tế có được nghỉ không thì mỗi người mỗi cảnh :deadinside: ). Bởi đội Vanguard đã có một phó-chỉ-huy-kiêm-bảo-mẫu-kiêm-quản-lý-ngầm là Mads rồi, nên Ricky rất vui vẻ tận hưởng quãng thời gian có thể tập trung toàn tâm toàn ý vào việc quan sát cấp dưới của mình tiến bộ.

      Ngày 01 tháng 03 năm 818, một chú chim bồ câu đậu trên đầu giường của Mildri, mang theo lá thư ngắn gọn của vị phó Chỉ huy.

      8h00 ngày 02 tháng 3, Trường bắn Snipper. Chúng ta bắt đầu Huấn luyện đợt 2.

      Nhớ đúng giờ,
      Ricky Lee.


      ---

      Khi Mildri đến điểm hẹn vào sáng ngày hôm sau, chờ cô trong phòng tập thường ngày không chỉ có mình Ricky Lee. Hai người thanh niên lạ mặt ngẩng đầu lên nhìn cô gần như ngay lập tức khi cô bước vào, một người đang xếp đạn vào hộp, còn một người khác thì đang lau nòng súng. Sau giây bất ngờ, người có vẻ là lớn tuổi hơn trong số họ bật thốt lên.

      “Wow.”

      Không đợi Mildri đáp lời, Ricky đã dùng báng súng đẩy một cái lên đầu anh ta, nói với giọng hết thuốc chữa rồi. “Im đi, Denis.”

      “Tôi đã nói gì đâu!”

      “Cậu nghĩ.”


      Người thanh niên tên Denis bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ sâu sắc.

      “... Sếp à, anh có thể bớt độc đoán không?”

      Ricky phớt lờ anh ta, anh quay sang Mildri, bình thản giới thiệu hai người trong phòng với cô.

      “Mildri, đây là Denis.” - Anh chỉ vào người vừa nãy, sau đó chỉ vào cậu thanh niên còn lại có vẻ trẻ hơn khá nhiều, cũng im lặng hơn. - “Còn đây là Andrei. Đàn anh của em, cả hai đều là Kỵ sĩ Rồng trường phái Shadowsnipper đời thứ chín. Andrei, Denis - Mildri Dalseng, đàn em của hai cậu.”

      Nghe thấy được điểm tên, Andrei ngẩng lên nhìn Mildri và gật đầu với cô một cái coi như chào hỏi, trước khi tiếp tục cúi đầu lựa đạn cho vào hộp súng của mình.

      Ricky dường như cũng không có ý định giải thích thêm về tính cách của hai người cấp dưới, anh quay lại Mildri, nói tiếp.

      “Như anh đã báo với em, chúng ta tiến vào Huấn luyện đợt 2. Những kiến thức cơ bản về Shadowsnipper em đều đã nắm được rồi, nhưng kinh nghiệm thực chiến thì còn kém.” - Người phó Chỉ huy trần thuật thẳng thắn. - “Nên chúng ta sẽ tiến ngay vào giai đoạn thực chiến. Trong thời gian tới, ngoài những ngày rèn luyện bình thường, vào thứ 3 và thứ 5, Andrei và Denis sẽ thay phiên huấn luyện em tại Rừng Tập huấn.”

      Denis cũng rất phối hợp giơ tay lên, mỉm cười với Mildri, nhưng ngay sau đó anh ta đã quay sang Ricky, hỏi - “... Ồ khoan, sếp ơi, Ivan lớn của chúng ta thì sao?”

      “Haley mượn cậu ta rồi.”
      - Ricky trả lời đơn giản, rồi tiếp tục nói tiếp về nội dung rèn luyện cho Mildri nghe. - “Denis và Andrei sẽ không chỉ dạy em về lý thuyết nữa, trái ngược với điều đó, họ sẽ tiến vào trong Rừng Tập huấn sau em, ẩn nấp và tìm mọi cách để headshot em.”

      “Ngược lại, em cũng phải tìm mọi cách làm tương tự. Trong thời gian tám tiếng đồng hồ mỗi buổi, nếu em tìm ra được hành tung của họ mà chưa bại lộ hành tung của mình rồi nhận headshot, đồng thời bắn trúng bất kì phần nào trên cơ thể họ, em qua.”


      Ricky giơ lên một viên đạn mà Andrei đang chọn để Mildri xem, viên đạn có kích cỡ như loại đạn mà cô thường dùng, có điều vỏ có màu xanh ngắt, nhìn đã biết không phải đạn thật.

      “Đây là đạn sơn, không gây nguy hiểm tính mạng nhưng trúng sẽ rất đau.”

      “Chương trình huấn luyện sẽ là sáu tuần. Đừng quên rèn luyện cơ bản.”


      Ricky nói, kết thúc nội dung mình muốn truyền tải. Cùng lúc này, người thanh niên Denis đứng dậy, nở nụ cười với Mildri, lịch sự giơ bàn tay có những vết chai đặc trưng của người cầm súng lâu năm trước mặt cô gái.

      “Mong được giúp đỡ, Mildri.”

      Đằng sau anh ta, Andrei nhìn cô bằng đôi mắt xanh nhạt, lặng lẽ gật đầu.

      Cứ như vậy, chương trình huấn luyện cực khổ của bạn bắt đầu bằng buổi gặp gỡ kì lạ với hai đàn anh cùng trường phái.






      Trong 5 ngày real, mỗi ngày Mildri dice 2 lần và viết 1 bài tối thiểu 150wc tại Rừng tập huấn.

      Dice thứ nhất:

      + Chẵn: Người huấn luyện là Denis.
      + Lẻ: Người huấn luyện là Andrei

      Dice thứ hai:

      Với người huấn luyện là Denis

      Dice ra 1: Bị phát hiện hành tung sau 1 tiếng, bị Denis headshot.
      Dice ra 2: Bị phát hiện hành tung sau 2 tiếng, bị Denis headshot.
      Dice ra 3: Bị phát hiện hành tung sau 5 tiếng, bị Denis headshot.
      Dice ra 4: Bị phát hiện hành tung ngay trước khi kết thúc giờ huấn luyện, bị Denis headshot.
      Dice ra 5: Không bị phát hiện hành nhưng cũng không tìm được Denis.
      Dice ra 6: Không bị phát hiện hành tung, tìm được vị trí của Denis, bắn trúng, thành công.

      Với người huấn luyện là Andrei

      Dice ra 1: Bị phát hiện hành tung sau ba mươi tiếng, bị Andrei headshot.
      Dice ra 2: Bị phát hiện hành tung sau 3 tiếng, bị Andrei headshot.
      Dice ra 3,4,6: Không bị phát hiện hành tung, nhưng cũng không tìm được vị trí của Andrei, thất bại.
      Dice ra 5: Không bị phát hiện hành tung, tìm được vị trí của Andrei, bắn trúng, thành công.

      Thực hiện đến khi nào Thành công 2 lần (có thể thuộc 2 ngày khác nhau và cùng người huấn luyện). Trong trường hợp sau 5 ngày không đủ 2 lần Thành công thì tuần cuối cùng sẽ tính là hoàn thành.

      Sau khi hoàn thành học được Class Special của Shadowsnipper

      Barrage of Darkness - Gray Ammo. Passive | Special | Magic | Target: Single | Luth Condition ≥ 1000
      [Ẩn nhẫn trong đêm tối, hàng phòng tuyến chặn đứng kẻ địch.]
      Mỗi phát trúng kẻ địch với SR ≥ 75% sẽ tạo ra hiệu ứng Slowed-down khiến tốc độ của kẻ địch bị chậm lại, đưa turn của người sử dụng và đồng bạn rồng lên trước kẻ địch này.

      Level requirement: 35 [for learning] - 40 [for using]
      Optional: Player được phép thêm mô tả riêng miễn cho phù hợp với nội dung của skill. Tối đa 25 words, không quá 3 câu. Khi báo update quote lại đúng skill đã thay đổi nội dung vào bài.

      @Claretta

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 19-05-2018 lúc 22:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:21.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.