oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung tâm thương mại > Trung tâm giao dịch > Lưu trữ >

Đã đóng
Kết quả 11 đến 20 của 26
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Nếu cậu biết vọc modem thì khóa địa chỉ MAC của PC lại hoặc giảm bằng thông dành riêng cho PC xuốn còn dưới 500kb, chỉ đọc báo đc thôi, chơi game hay xxx thì cứ gọi là mơ đi cưng .
      Để trị tận gốc phải dùng bạo lực. Nếu mình mà là cậu thì mình phang hẳn tuýp nước vào mồm khi hắn đang ngồi ăn, xin đểu vài cái răng xem còn dám ở lại ko.








    2. Trích dẫn Gửi bởi GoSnow Xem bài viết
      Hơ hơ, mình nói rồi nên nó mới 'chiến' ra mặt với mình ấy. Còn mẹ mình thì thôi dẹp qua một bên đi, mẹ không tin mình đâu. Dù có tin thì cũng nói 'nó là con trai nên bình thường thôi, còn mày sao lại biết mấy cái web đó hả?' và thế chẳng phải mình bị chụp đầu à
      Tên này có vẻ khó trị quá Thật ra cứ gây chiến với nó vầy hoài thì chỉ càng làm mẹ cậu không tin cậu thôi, vì nghĩ cậu ghét nó nên tìm mọi cách để mẹ cậu ghét nó, hãy cứ nhẫn nhịn nó một thời gian và đừng tỏ ý gây thù hằn với nó, dần dần để mẹ cậu tin tưởng cậu rồi từ từ khuyên nhủ bà ấy, rằng nuông chiều nó vầy chỉ khiến nó sau này hư, như vầy là hại nó, nhiều bà mẹ cũng vì nuông chiều con quá mà khiến nó sau này khiến nó hư phải vô tù đó thôi, cứ tìm mấy tin tức như vầy đưa cho mẹ cậu xem và cũng nên tìm cách chứng minh là nó chỉ lo chơi game chứ không học, chỉ cần thể hiện thành ý là vì cậu muốn tốt cho nó sau này thì dần dần mẹ cậu sẽ nghe lời cậu thôi mà mình nghĩ cậu cũng nên hiểu cho mẹ cậu, mẹ cậu chỉ thương em của mẹ cậu nhà nghèo, nên muốn giúp con của em mẹ cậu ăn học đến nơi đến chốn để sau này cuộc sống của em mẹ cậu bớt khổ hơn thôi, nên mới ra sức bênh nó vì thấy cậu có ý muốn đuổi nó, với lại vì không phải con của mẹ cậu nên cũng khó nói nặng hay đánh nó, như vầy thì biết ăn nói sao với em của mẹ cậu, như mình nè, mình là con trai em họ mình cũng là con trai vậy mà khi nói chuyện với mình thì cứ hễ bực gì là chửi ngay, còn với thằng em họ thì luôn ăn nói nhỏ nhẹ

    3. #13
      Cái vụ này ngộ thiệt đó nghe bạn kể toàn chuyện đáng ghét mà lại toàn xài icon cười này ) sao không dùng cái hình này cho nó thâm nhỉ. Thầy mình toàn *cười* vậy mỗi lần có người đâm chọt thầy )
      Nó sống biệt lập vậy thì rình lúc nó không có nhà hoặc canh lúc không có người đột nhập vô phòng nó, xì mũi lên khăn mặt của nó, đánh rơi khăn mặt của nó xuống sàn nhà tắm (đẫm nước) rồi vắt sạch treo lại lên giá. Áp dụng kế hoạch tương tự với bàn chải của nó.
      Giấu đồ của nó, cơ mà phải đảm bảo là nó sẽ nghĩ rằng nó không tìm thấy đồ là do đãng trí chứ không phải có người giở trò.
      Xin hết.

    4. Mình cũng chẳng có chiêu gì nhiều, có mấy cái này mình đã từng thử và thành công, chiêu hèn kế bẩn thôi:
      - Trộn thịt gà với rau kinh giới , cà chua và khoai tây, khoai và chuối, lạc với dưa leo, cho nó ăn, cả ngày ngồi chơi game và xem xxx chắc không biết vụ này đâu.
      - Huy động toàn bộ điện thoại, máy tính gì đó bật lên bắt chung một cái wifi
      - Lúc bưng canh bỏ lên bàn nhẹ nhàng sẩy tay đảy vô người nó (mà cái này chắc không có tác dụng với cậu...)
      - Bỏ quần áo trắng của nó giặt với quần áo màu, cái nào đỏ nhất, đậm nhất cho vào.
      - Khi nó đi nặng tìm thời cơ lấy hết giấy vệ sinh trong khu vực lân cận, cho rửa nước mát da.

    5. #15
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      1,895
      Blog Entries
      3
      Cấp độ
      194
      Reps
      9528
      Trích dẫn Gửi bởi GoSnow Xem bài viết
      Nó còn nhuần nhuyễn vụ này hơn cả mình ấy chứ, nó là thằng hai mặt, mỗi khi thấy mẹ mình thì nó 'bợ đít' tử tế này nọ. Thậm chí còn chọc ngoáy mình trước mặt mẹ nữa kìa ỷ lại có mẹ ở đó đấy
      Hãy khôn hơn cậu ạ

      À mà nó có dùng bàn chải riêng không? Nếu có thì cậu cứ nhúng hay lúc nào cọ bồn cầu thì cứ việc xài cái đó
      Set hidden wifi, chặn access vào toàn bộ các trang xxx mà nó hay vào

      Hoặc đơn giản nhất là cậu bật network watcher, nếu thấy device của nó đang dùng wifi thì lập tức lấy máy down 1 file thật nặng hoặc load video 4K dài 1 tiếng

      Hay là cậu cứ nói chuyện thẳng thắn với mẹ cậu, đừng để cho nó xía mồm vào, là thằng này chỉ lo chơi, chiều ntn thì nhanh hỏng.
      Sửa lần cuối bởi Hetallies; 03-03-2017 lúc 21:41.
      mọi chi tiết xin pm

    6. Mỗi lần bưng nước cho nó uống cậu bỏ nước cầu tiêu vào pha với nước lọc thường rồi bỏ mấy cục đá vô
      Như Sei nói, trước khi nó đánh răng cậu thọc bàn chải vào bồn cầu chà chà
      Rắc đường lên giường nó để tối về nó bị kiến cắn chơi Có thể đi xa hơn nữa là rắc đường khắp đồ vật của nó, như bàn học này, máy tính này, blah blah
      Để một cục nam châm vào ổ USB máy nó rồi sẽ tự hư
      Nếu có dịp nấu ăn cho nhà, cậu bỏ một đống muối vào phần ăn của nó
      Nói xấu nó cho bạn bè nó nghe. Kiểu rỉ tai nhau ấy. Bảo là ở nhà nó bé bỏng lắm toàn ngủ với mẹ không thôi vì sợ ma. Bảo là ở nhà mỗi lần giặt đồ nó khóc bù lu bù loa lên vì không biết cách xài máy giặt nên phải bám váy đàn bà con gái trong nhà. Bảo là ở nhà nó được cưng như trứng hứng như hoa nên tâm hồn dễ vỡ, mấy thằng bạn nó đừng nên chọc phá nó quá. Hủy hoại danh tiếng của nó đi
      Cái này nghe hơi ác tí nhưng nếu mẹ cậu hay mẹ nó có bưng đồ ăn ý, cậu canh lúc người ta đang bưng lại gần nó rồi ngán chân người ta 1 cái rồi ụp nguyên tô canh vào người nó
      Giấu thẻ tín dụng của nó đi. Được hơn nữa là tiêu hết tiền của nó hoặc chuyển hết số tiền qua tài khoản riêng của cậu và ba mẹ cậu
      Mỗi lần nó có assignment gì đó khi in bài ra rồi cậu cầm giấy xé luôn rồi phi tang đừng lộ liễu quá nhé

    7. #17
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      1,895
      Blog Entries
      3
      Cấp độ
      194
      Reps
      9528
      À, dí thẳng vào lỗ tai nó 2 bài này này Max volume

      https://www.youtube.com/watch?v=0dtkfpTwDxU
      https://www.youtube.com/watch?v=Ytgx9aiGHkU

      Hoặc cậu có thể sử dùng gel bôi trơn (đừng lấy dầu ăn) và bôi xuống những chỗ nó sắp đặt chân đến
      Sửa lần cuối bởi Hetallies; 04-03-2017 lúc 10:12.

    8. Cái vụ hủy hoại sức khỏe người ta không nên làm. Cùng là họ hàng gần với nhau mà chơi kiểu như vậy đến khi lộ ra thì hậu quả khôn lường đấy.

      Mình nghĩ cậu hơi ác không được hòa nhã lắm. Thử nói chuyện nhẹ nhàng với nó xem nào.

    9. Trích dẫn Gửi bởi Kobayashi Fubuki Xem bài viết
      Nếu đã biết nó có xem xxx thì dễ mà ta, bảo với nó là nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ méc với mẹ nó với cả mẹ bạn ))
      Xem xxx thì có gì to tát hả cậu. Con trai ở tuổi này thằng nào chẳng tuần xem vài bộ.

    10. Trích dẫn Gửi bởi yoshiharu Xem bài viết
      Xem xxx thì có gì to tát hả cậu. Con trai ở tuổi này thằng nào chẳng tuần xem vài bộ.
      Thì thế, cơ mà để cho ba, mẹ hay dì mình biết mình có xem xxx thì cũng khá xấu hổ chứ bộ

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:29.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.