End req.
- Req mới
Tách nền (xóa nền) ảnh này giúp mình.
Làm +10, nhận 120.
Đổi ảnh, fix giá
Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?"
Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi"
Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra.
Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu.
Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...
Stock: liên quan đến 1827 (Hibari Kyouya và Sawada Tsunayoshi trong bộ M-A Katekyo Hitman Reborn). Stock có thể là mỗi người một hình hai cả 2 chung tùy bạn, nhưng bắt buộc trong cover phải có cả 2 người.
Text: I want to kill myself/Rude
Size: Chuẩn FB
Note: Mình hiện tại thích tông màu có phần tối tăm và không khí quằn quại một chút ;;;;A;;;
Cảm giác phần rìa bên ngoài nó cứ không liên quan lắm ấy cậu ạ :< Màu trông cũng thiên về nhàn nhạt chứ không phải tối tăm.
Với cả text cover thì là dòng I want to kill myself, còn ava là Rude nhé cậu :<
Gửi bởi .Mikưng
Request ava và cover FB
Stock: liên quan đến 1827 (Hibari Kyouya và Sawada Tsunayoshi trong bộ M-A Katekyo Hitman Reborn). Stock có thể là mỗi người một hình hai cả 2 chung tùy bạn, nhưng bắt buộc trong cover phải có cả 2 người.
Text ở cover: I want to kill myself. Text ở ava: Rude
Size: Chuẩn FB
Note: Mình hiện tại thích tông màu có phần tối tăm và không khí quằn quại một chút ;;;;A;;;
Ngươi không phải là cá, sao hiểu được niềm vui của cá?
Ngươi không phải là ta, sao hiểu được niềm vui của ta?
Ngươi không hề ngu xuẩn, sao hiểu được niềm vui của những người ngu xuẩn?
request:
- logo CLB học thuật tiếng Trung
- áo CLB học thuật tiếng Trung
bạn pm mình để biết yêu cầu cụ thể, vì không tiện nói ở đây
làm +10
nhận: 1 cái 200rep, 2 cái nhận 500 rep nhé
Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua
Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua
Là ngày mà đôi mắt ta chưa trở nên đục ngầu
Là ngày mà ánh sáng khiến ta nhìn thấu được mình
Là ngày mà tâm tư ta chưa thành lá mục nâu, rồi tan, tan vào trong những biếc sâu
Đánh dấu