oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP > The South >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 29
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11

      Thời gian: Day 1 - Địa điểm: City of Navea

      Để kiếm được một thanh kiếm tốt không phải là điều dễ dàng, điều này Naoto biết rõ hơn ai hết và đây chỉ là bước đầu của trò chơi nên cô chỉ cần một thứ gì đó có thể dùng trong chiến đấu tạm thời. Còn về quê hương, đối với một người không có quá khứ thì quê hương cũng chẳng khác gì một vùng đất xa lạ.

      "Tôi sẽ đến Navea."

      Cô nói với 004, không có một chút ngần ngại.

      A. Đi đến Navea.


      @Alfred F. Jones
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12


      Thời gian: ???
      Địa điểm: Navea

      004 giải đáp thắc mắc của từng người rất từ tốn. Cross thu thập thông tin từ những câu trả lời kia, hắn dành năm phút để ngắm nghía cái bản đồ điện tử.

      Còn nhiều đứa bị phân đến những chỗ khác à. Cross không phải tuýp quảng giao trong trường học, hắn không thân thiết với ai đến mức bị chia tách thì sẽ muốn gặp mặt cho bằng được. Ngay cả mấy đứa đang đứng chung chỗ cũng lạ hoắc. Hắn tò mò các địa điểm khác trông như thế nào.

      Cuối cùng, 004 bảo sẽ đưa mọi người tới Navea. Nếu muốn. Còn không muốn thì trở về quê hương.

      Quê hương duy nhất của hắn là Vegas. Hắn gại cánh mũi, hắn biết ý cô là gì. Cross nghiêng người bật tư liệu cá nhân xem, rồi hắn tắt đi khá nhanh.

      Đã có hai người chọn đến Navea. Với Cross, hai lựa chọn đều đưa hắn đến một địa điểm.

      "Tôi đến Navea."

      Hắn nói tỉnh rụi.

      Choice A. Đi đến Navea.
      "Sau này sẽ phiền cô giải đáp nhiều thứ, 004." Hắn thẳng thắn nói ra điều mình đang nghĩ. Rồi hắn cười hiền lành. "Chúng ta làm bạn được chứ?"

      Kết bạn với người đẹp là vinh hạnh của hắn.

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13

      Nhân vật: MinhLee

      Địa điểm:???
      Thời gian: ???

      Minh không phải dạng dễ dàng thích nghi nên với sự thay đổi đột ngột này, cậu ta hoàng toàn bị choáng ngộp mặc dù bề ngoài vẫn bình chân như vại. Cậu ta tự hỏi mình còn sống hay không. Điều gì chắc chắn được điều đó và lý do vì sao mình không được đi cùng với những người mà mình quen bla bla.

      Còn về quê mình ở đâu thì... ờ... thật ra cậu muốn làm nhiệm vụ trước khi làm việc riêng.

      Nên ngay sau khi người con trai tóc trắng kia vừa nói là sẽ đi đến Navea thì Minh cũng chỉ gật đầu nhẹ một, hai cái để người khác biết là mình cũng sẽ đến đó.

      Nhưng sợ là người khác sẽ không hiểu nên cậu mới bồi thêm.

      "Ừm..." Minh giơ tay lên. "Tôi cũng sẽ đến Navea ạ."

      Choice A. Đi đến Navea.
      Tuy cũng sợ lỡ miệng khiến người khác khó chịu nên cậu ta cũng lùi lại sẵn một bước nhỏ cho tiện việc chạy đi.

      Nào ngờ giẫm trúng chân ai đó.




      @Ciel Nicole
      Sửa lần cuối bởi Tinker; 12-03-2018 lúc 17:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14

      Thời gian: Day 1 - Địa điểm: City of Navea <<<

      Sau khi trả lời với 004, cô cũng lùi về phía sau nhường lối cho những người mới đến khác và tranh thủ quan sát họ xem có người nào đủ tiềm năng để làm bạn đồng hành chí cốt hay không. Mặc dù Naoto thích đi một mình hơn nhưng cô phải tính phòng cho mấy trường hợp không đủ điều kiện để chạy nhiệm vụ, kiểu yêu cầu tổ đội ấy.

      Vừa mới lơ đãng một cái, đã có người đạp nhầm vào chân cô, Naoto lùi lại theo phản xạ.

      "Cẩn thận, cậu nên quan sát kĩ xung quanh trước khi có ý định di chuyển."

      Hiện tại và cả tương lai, nhất là trong mấy nhiệm vụ khó sau này.


      @Tinker
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15

      Nhân vật: MinhLee Fuyumine


      Địa điểm:???
      Thời gian: ???

      "Xin... xin lỗi..."

      Minh bối rối cuối đầu trước người mà mình vừa giẫm chân vào tỏ vẻ rất hối lỗi. Là người thường thì cậu ta đã sợ phiền lòng lắm rồi, lần này còn là người vừa đến đây đã hỏi đến vũ khí nữa chứ...

      "Tôi không cố ý... ban nãy... tại..."

      Thật ra cậu ta nên nghĩ ra một cái lý do gì đó để không bị đấm vào mặt nhưng nghĩ mãi không ra nên đành ấp úng thế.



      @Ciel Nicole
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. .
      <<<
      ??? | ???

      Oh, well.

      Wystan gãi gãi má của mình. Vậy ra còn nhiều khu khác nữa. Anh nhìn cái bản đồ, rồi quay sang hỏi chụy đẹp.

      "Chúng tôi có thể lưu bản đồ này được không? Nếu không teleport được thì vẫn có thể đi bộ chứ?"

      Anh nhún vai, dù anh muốn thử về quê mà system gán cho anh, nhưng anh nghĩ ở thủ đô chắc còn nhiều tin tức hơn.

      "Cảm phiền cô dẫn đường tới Navea. Ngoài ra còn điều gì cần lưu ý khi ở lại đây không?"

      Và anh cũng không tin anh trèo tường ra khỏi cái vườn này được. Anh cũng chẳng rõ teleport có ảnh hưởng gì tới anh không.

      Đi tới Navea.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17

      Thời gian: Day 1 - Địa điểm: City of Navea <<<

      Nhìn thái độ của người vừa đạp vào chân mình, cô nghĩ anh ta không phải thuộc nhóm người tràn đầy tự tin. Với cả, anh ta bối rối như vậy khiến cô cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm, cứ như cô vừa làm anh ta hoảng sợ vậy...

      "Không sao, tôi thật sự không để tâm đâu. Cậu cũng nên thư giãn đi, không cần phải tỏ ra căng thẳng như vậy đâu."


      @Tinker
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18

      Nhân vật: MinhLee Fuyumine


      Địa điểm:???
      Thời gian: ???

      "Thế ạ?" Minh thở phào nhẹ nhõm. "May quá..."

      Thế mà cứ tưởng bị la mắng nữa cơ đấy.

      "Dù sao thì giày tiền bối của bẩn rồi, có cần tôi mua đôi khác không ạ?"



      @Ciel Nicole
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19




      Thời gian: Day 1
      Địa điểm: City of Navea



      Khá nhiều người chọn tới Navea. 004 cong khóe môi, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ nhận được quà.

      Không thể không nói, nàng hài lòng với kết quả này.

      "Nếu vậy, những ai muốn tới Navea, xin hãy đi cùng ta. Những người còn lại, hãy đứng tách riêng, ta sẽ đưa các bạn trở về quê hương."

      Toàn bộ player đến Navea unlock rank 4: Normal với 004.
      Khóa nhiệm vụ chính: Trở về quê hương, cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến tại Navea.

      Mở nhiệm vụ phụ tuyến: Xây dựng kinh đô Navea - I

      Thành phố Navea là thủ đô của Midgard, đồng thời là trung tâm văn hóa, kinh tế lớn nhất phía Nam, trái tim của mảnh đất loài người. Bảo vệ và xây dựng Navea ngày càng phát triển là trách nhiệm của mỗi cá nhân, đặc biệt khi Jotunheim ngày càng trở lên mạnh mẽ, có nguy cơ trở thành mối đe dọa tới nền hòa bình của Midgard.

      Player chia làm 2 nhánh hoàn thành nhiệm vụ:

      - Nhánh 1: Tới Triato tiếp nhận cống phẩm thường niên từ Svartalfheim.

      - Nhánh 2: Tới phía nam dãy Gastropnir kiểm tra phòng thủ pháo đài Gastropnir.
      Trong số những người ở đây, Cross là đặc biệt. 004 có thể nhận ra người này vốn cũng đến từ Navea, như chính nàng vậy. Nên thay vì đề nghị Cross giúp đỡ hai việc trên, nàng đề nghị:

      "Cross, Navea vốn là quê hương của anh, nên ta hy vọng anh cũng có thể chung sức giúp đỡ người dân Navea. Anh có thể đi cùng mọi người, nhưng ta sẽ rất cảm kích nếu anh có thể đi một chuyến điện thờ tại thị trấn Crescent Hill. Người từ điện thờ mới đến thủ đô cách đây không lâu, họ truyền tin muốn một người con của Navea tới để giúp đỡ."

      Player choice:

      A. Nhận nhiệm vụ phụ tuyến (Player tự thương lượng với nhau để phân chia), deadline 3 ngày phải có mặt tại địa điểm nhiệm vụ.

      B. Từ chối nhiệm vụ phụ tuyến (Player sẽ tự do ở lại Navea 1 ngày, sau đó trở về quê và tiếp tục làm nhiệm vụ chính)




      @Tinker @You. @Arshes @Ciel Nicole @Memento mori

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906

      City of Navea • Ngày nào đó
      << • >>

      Đa số người có mặt tại đây đều quyết định đi đến Navea, điều này không nằm ngoài dự đoán của Youx (từ nay ba thằng nhỏ xin phép đổi xưng hô cho nó thân thiện với môi trường). Chỉ là, người thiếu nữ nọ tựa hồ rất vui mừng với lựa chọn này của mọi người? Thật đáng để suy ngẫm.

      Chỉ là, Youx suy nghĩ không lâu lắm, thì ngay khi người thiếu nữ vừa nói dứt câu: "Nếu vậy, những ai muốn tới Navea, xin hãy đi cùng ta. Những người còn lại, hãy đứng tách riêng, ta sẽ đưa các bạn trở về quê hương", một chiếc bảng điện tử đột nhiên bắn ra trước mặt hắn. Bên trên đề một nhiệm vụ phụ tuyến với mô tả vô cùng ngắn gọn, xúc tích. Youx nhìn nhìn cái bảng, lại quét mắt nhìn một vùng người xung quanh, rất rõ ràng hẳn là bọn họ cũng nhận được tin thông báo nhiệm vụ lần này từ hệ thống. Đoạn, hắn lại đưa mắt trở về tấm bảng ở trước mặt mình.

      Từ lúc mọi người đăng nhập đến giờ, có lẽ chỉ mới có một tiếng hoặc hơn. Youx không biết ở những nơi khác như thế nào, nhưng riêng ở Navea này, cho dù đây chỉ là nhiệm vụ phụ tuyến, thì cũng là nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ. Youx đọc lại mô tả của nhiệm vụ trên tấm bảng trước mắt một lần nữa, trước khi chọn tiếp nhận nó.

      Choice A. Nhận nhiệm vụ phụ tuyến nhánh 2

      @Alfred F. Jones - Wordcount: 256
      Sửa lần cuối bởi You.; 13-03-2018 lúc 15:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:14.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.