oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 168
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744






      15/4 - Văn phòng đội 2

      Sau khi nói liền một tràng, cô gái nọ bỗng dưng lăn đùng ra ngất trước cửa văn phòng, để lại Kazuya đứng đơ như bức tượng gỗ.

      "Cha à..."

      Chiếc đầu lâu nằm lăn lóc bên cạnh, hốc mắt trống rỗng hướng về phía đội trưởng nhỏ.

      "Ê, cô nè." Ngón trỏ bé xinh của Kazuya chọt chọt vào má, nhưng cơ thể kia vẫn không chút động đậy. Tự nghĩ rằng phương pháp nhẹ nhàng có lẽ không hiệu quả, hắn liền tát bốp cô gái một cái, nhưng cô ta vẫn nằm ngay đơ dưới sàn, với cái má in năm ngón tay đỏ chót.

      "Cô ta làm sao vậy? Chết rồi à? Hình như cô ấy vừa nói gì đến tá túc với thức ăn phải không nhỉ? Mình phải gọi ai giờ? Phi tang xác ở đâu nhỉ? Sao lại có người không biết kẹo M&M chứ???"

      Bị bủa vây với hàng loạt câu hỏi, khuôn mặt Kazuya bỗng chốc tối sầm lại, cho tới khi hắn nghĩ ra một vị cứu tinh. Hắn vội vàng lục lọi trong tay áo, rồi lôi ra một chiếc điện thoại ốp cầu vồng cực xì tin mà hắn mới nhờ họ hàng mua ở Diavolos tháng trước.

      "A lô, chim cúc cu gọi đại bàng."

      "Cậu bớt giỡn đi được không?" Giọng nói phía đầu dây bên kia lộ rõ vẻ chán nản.

      "Có cô gái ngất trước cửa nhà tôi chỉ huy ạ."

      "Vậy hả? Chúc mừng cậu sắp thành người lớn."

      "Không phải!!! Nè, qua cứu tôi với, tôi phải làm sao đây, phải làm sao đây?"

      "Ném cô ta vào thùng rác, sắp tới giờ xe chở rác tới..."

      Vị chỉ huy chưa kịp nói hết câu, phía đầu dây bên kia chỉ vang lên một tiếng "bốp" lạnh lùng, và vài giây im lặng một cách đáng sợ, để rồi một giọng nói dịu dàng khác lại vang lên.

      "Tôi Katsuo đây, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị một chiếc giường ấm áp và đặt cô ấy lên đó, đợi tôi khoảng 30', tôi sẽ qua khám cho cô gái đó nhé. Trong lúc đó cậu có thể hâm lại món súp hôm qua tôi mang đến cho cậu, có thể cô ấy ngất vì đói thôi. Thế nhé, đừng làm chuyện gì ngu ngốc đó. Tôi cúp máy đây."

      Ngoan ngoãn làm theo lời Katsuo, hắn lật đật đi tìm chiếc đệm cũ, trải ra sàn và kéo cô gái vào, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho người ta.


      @Khách Qua Đường



      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 17-08-2016 lúc 23:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678




      Địa điểm: Thành Rakushou, văn phòng đội 2

      --o0o--

      "Ai bảo anh đứng trước giường người đói làm gì..."


      Ah... thơm quá...

      Yayoi mơ màng mở mắt, cảm thấy bụng mình vừa kêu rột một cái. Bên má mặc dù hơi rát nhưng không sao... đây có phải là... mùi súp không nhỉ? Đói quá...

      Lò dò bước ra từ giữa một cơn mơ và một cơn đói, hiện tại trước mắt Yayoi là một thiên đường đồ ăn thơm phưng phức.

      Ah~... đồ ăn kìa...

      Yayoi ngồi dậy, vừa vặn nhìn thấy ngay hai cái kẹo đường bự khổng lồ cắm trước giường. Đây là đâu thế nhỉ? Mặc kệ... no bụng mới là quan trọng...

      Yayoi ôm lấy một trong hai cây kẹo, ư... sao mà cắm chặt thế này nhỉ? Cô đành dùng sức một chút, không biết là có nhiều lắm không nữa, đẩy cây kẹo lăn ra đất, nằm đè lên nó, bắt đầu thưởng thức.

      Ưm... kẹo đường ah~

      Cô liếm nhẹ, cảm thấy cây kẹo đường này... không giống loại kẹo đường mà cô từng ăn qua thì phải? Nhưng mà, mặc kệ đi. Lại gặm gặm, mút mút, cắn cắn...

      Khoan đã... hình như... có gì đó sai sai?


      Wc: 198




      @Aoi Ryuu
      Sửa lần cuối bởi Khách Qua Đường; 17-08-2016 lúc 23:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23




      Văn phòng đội 2 | Ngày 2/10




      Sơn lâm chi nữ tám kiếp một lần mới xuống núi đi vô thành dạo chợ. Nói cho hay vậy thôi chứ thiệt ra người cầm cũng hơi đang ân hận vì đăng ký cái năng lực phiền toái kèm cái địa chỉ thì sặc mùi tự kỉ nhưng không nghĩ tới ngày nổi máu hớn xách con đi múa khắp nơi kiểu này nên chém ra lý do cũng cực ơi là cực. Nên nói chung là đi dạo chợ đó.


      Đi dạo giữa đường thì nàng yêu nữ nhớ ra cần mua phân bón và thuốc trừ sâu cho đám cây đào non ở nhà, nhưng hỏi thăm tứ bề vẫn không tìm được chỗ nào bán. Sau cùng, một thằng cha bán bánh tiêu dạo rỉ tai với nàng rằng ở địa chỉ này có bán thuốc trừ diệt mọi thứ nàng muốn rất hữu hiệu. Em chỉ cần trừ sâu thôi nhưng thôi tới coi tí cũng được. Má em chém ra thế mà.


      Và thế là nàng tới nơi cất giọng dõng dạc từ ngoài cửa. Hoa đào rơi lả tả quanh nàng đã sớm theo bước chân kéo thành đường dài trên đường tới đây rồi.


      "Cho ta hỏi chỗ này có bán thuốc trừ sâu phải không?"





      @Xương Rồng Đỏ

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Văn phòng đội 2
      Sáng 2/10
      .


      ~~~ooOoo~~~

      Sơn lâm chi nữ đáng yêu mấy kiếp mới rớt xuống trần gian một lần để ngắm nghía thế gian bị con dân Vương quốc Oni đùa bỡn bằng cách dẫn thẳng đến văn phòng đội 2. Thật không biết nên mừng hay nên lo đây...

      "Cho ta hỏi chỗ này có bán thuốc trừ sâu phải không?"

      Cánh cửa văn phòng vẫn đóng im ỉm, chỉ là, yêu hoa sẽ chẳng biết được không khí quanh quẩn văn phòng hôm nay không quá u ám như ngày thường, mà còn mang chút gì đó vẻ khác lạ.

      "Cửa không khoá. Vào đi!"

      Giọng nói đậm nét trẻ con vang lên sau cánh cửa, có lẽ pha thêm vài phần hồ hởi mới đúng, chẳng hề có ý quan tâm câu hỏi của cô bé yêu hoa gì hết.

      ~~~ooOoo~~~
      @Lạc Thiên
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25




      Văn phòng đội 2 | Ngày 2/10




      Được rồi để má đoán, chắc là trong phòng có cái gì đó khác lạ lắm đúng không? Cái tương tác này ngắn tới không thể ngắn hơn ngoài động tác đẩy cửa mạnh bạo của nàng yêu nữ kèm một cơn gió từ đâu bất ngờ thổi qua làm đám hoa trên áo nàng lùa luôn vào căn phòng, nhuộm không khí vào sắc hồng phấn trong chốc lát.


      Đi kèm với đó là tiếng nói lanh lảnh kèm hơi cười của nàng.


      "Ta có trồng khoảng một trăm cây đào cách đây một tháng, bây giờ nó đang ra lộc non rồi bắt đầu có sâu nên..."


      Nàng nói một nơi rồi ngưng. Okay, xin hãy cho em nó biết có cái gì trước mặt đi.





      @Xương Rồng Đỏ :3

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Văn phòng đội 2
      Sáng 2/10
      .


      ~~~ooOoo~~~

      Trong phòng của một đứa nhóc thì về cơ bản chẳng có cái gì khác lạ cả, nó y như căn phòng trẻ em bình thường thôi. E hèm, thứ không bình thường là chủ của nó.

      Cánh cửa bật mở, yêu hoa đi vào cùng với một cơn gió, đám hoa cũng được lùa vào phòng một cách tự nhiên.

      "Ta có trồng khoảng một trăm cây đào cách đây một tháng, bây giờ nó đang ra lộc non rồi bắt đầu có sâu nên..." Yêu hoa xuất hiện, vẻ hớn hở cũng đi theo, đúng là hợp người hợp cả....

      ĐÙNG

      Xin phép rút lại câu hợp người hợp cảnh.

      À vâng, chào đón cô bé là một tiếng nổ vang rền, khói bụi mù mịt, không cách nào thấy được bất cứ chuyện gì bên trong. Đợi khi khói ùn ùn thoát ra bằng lối vào yêu hoa đã mở, thì văn phòng đội 2 mới chính thức ra mắt cô bé: Căn phòng đủ thứ vật linh tinh ám khói bụi, trên bàn còn ngổn ngang những dụng cụ thí nghiệm bị vỡ te tua. Gần đó, một thiếu niên bước ra từ cái đầu lâu, rất hồn nhiên phủi phủi bụi trên quần áo. Mặc dù thí nghiệm không có vẻ gì thành công nhưng mặt cậu đầy ....hào hứng chuẩn bị làm tiếp.

      "Một trăm cây đào..." Cậu lẩm bẩm, rất là...cân nhắc. "...sâu."

      Tự nhiên người viết phía bên này thật thắc mắc: Chẳng hay cô bé được thưởng thức vụ nổ dưới tư thế nào ha?

      ~~~ooOoo~~~
      @Lạc Thiên: mặt như thế rất là câu dẫn người ta hôn nha Ò w Ó
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27




      Văn phòng đội 2 | Ngày 2/10




      Vậy mà kêu không có cái gì khác lạ hả? Xạo quần đi.


      Nàng yêu nữ hứng trọn cái âm thanh khủng khiếp đó và một làn khói phả trực tiếp vào mặt mình. Khi khói tan hết, cậu-hay-ông-hay-trẻ-em Kazuya có thể thấy một bức tượng. Yeah, một bức tượng tóc nâu lấm tấm hoa, nơ buộc tóc tuột luốt, toàn thân nhuộm trong màu muội đen như vừa rớt vào thùng sơn đen bước ra, còn gương mặt nhỏ nhắn đang trợn mắt, miệng há hốc nhìn cậu. Sống động như người thiệt vậy, vì nó là người thiệt mà.


      "AAAAA!!!!"


      Nàng ôm má hét lên một tiếng rồi lao tới túm vai Kazuya. Lớp khói ám lên người nàng yêu nữ tan dần khi gương mặt nàng dí lại gần.


      "Đồ ngốc! Làm cái trò gì vậy? Phải cẩn thận chứ! Có biết là cây bị ám khói sẽ héo hon không hả, sẽ gây hại không hả?! Xin lỗi ta mau! Xin lỗi nhanh!!"


      Nói một hơi nàng thấy chóng cả mặt. Một đợt khói lớn như vậy bình thường đủ làm tiêu luôn cả cành bông rồi nói chi nàng.


      "Và..." Nàng lảo đảo lùi ra xa rồi như muốn bỏ đi, nhưng giữa đường nhớ chuyện gì nên quay lại chìa tay về phía đội trưởng đội 2. "...bán... thuốc trừ sâu..."


      Hoa quanh nàng không nở ra nổi, những cánh hoa đang mọc đang héo dần.





      @Xương Rồng Đỏ :3

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Văn phòng đội 2
      Sáng 2/10
      .


      ~~~ooOoo~~~

      Không khác lạ thiệt, thiệt, thiệt, thiệt hơn cả chữ thiệt nha.

      Thiếu niên lẩm bẩm xong cảm thấy trước cửa phòng mình bất chợt có đặt tượng.

      Hmmm... Hoá ra tên kia chơi cậu. Đặt mua cả cái tượng để quản cậu, vậy mà cậu tưởng...

      Bất quá cái tượng đen ngòm này có hơi nhếch nhác, y như người mới bị nổ bom. Cậu trầm mặc.

      "AAAAA!!!!"

      Tượng biết hét.

      Tượng di chuyển.

      "Đồ ngốc! Làm cái trò gì vậy? Phải cẩn thận chứ! Có biết là cây bị ám khói sẽ héo hon không hả, sẽ gây hại không hả?! Xin lỗi ta mau! Xin lỗi nhanh!!"

      Tượng biết nói.

      "Và..."

      Và?

      "...bán... thuốc trừ sâu..."

      Tượng mua đồ. !!!!!!

      Hửm????

      .
      .
      .

      À, không đúng. Là yêu quái mua sâu cậu đã bảo vào đấy mà.

      Cậu nhìn bàn tay lấm bụi chìa ra, rất hồn nhiên đặt vào đó một cái lọ màu xanh, một bên lọ vẫn còn dính muội than, mà chính cậu cũng không nhớ được trước đó cậu đựng cái gì. Có thể là thuốc sổ, thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng, cũng có thể là thuốc nổ, thuốc diệt cây, thuốc diệt côn trùng, hay là một thứ phẩm nào đó đang quá trình chế trong cơn hưng phấn quên ghi tên. Dù sao thì, cứ thử sẽ biết mà.

      "10000 Neu" Rồi thong dong xoè tay đòi tiền.


      ~~~ooOoo~~~
      @Lạc Thiên
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29




      Văn phòng đội 2 | Ngày 2/10




      Gấp đôi tài sản trong database của nàng luôn rồi.


      "Bán đồ hay ăn cướp vậy? Đắt quá!" Nàng lỡ miệng phun câu đầu đang nghĩ trong não ra nên chêm vào một cái bĩu môi phía sau luôn. Nàng yêu nữ thấy chóng mặt ghê gớm, bèn quỳ thụp xuống đất và kéo tay áo lau mồ hôi. Khói không tốt cho cây chút nào.


      Rồi chợt nhớ ra cái gì, nàng níu tay áo thằng bé, ngẩng lên khó nhọc nói.


      "Ngươi, xin lỗi ta đã. Còn thứ này ta sẽ đến mua lại sau, ta không mang đủ tiền."


      Tại sao bị quạt một đống khói như thuốc độc vào mặt mà còn phải đi năn nỉ đối tượng xin lỗi mình chứ, nàng đếch có tí kiêu hãnh nào sao. Xin lỗi cái thứ đó chỉ có người ta càng lớn càng đề cao bản thân và lo sợ trước thế giới mới đặt ra thôi, nàng là yêu nữ hiền hòa được nuôi dạy trong sự trong sáng vui vẻ, dĩ nhiên là chỉ cần thằng bé kia xin lỗi là nàng sẽ bỏ qua ngay. Bà ngoại vẫn nói, phàm việc gì xảy ra dù gây hại cho mình cũng chỉ là tai ương phải đến, cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua ngay và luôn đi cho nhẹ đầu. Chỉ có người trưởng thành mới phải cân đo đong đếm và mang quá nhiều vấn đề trên người, mà nàng nếu trưởng thành thì sẽ phải chết. Vậy nên nàng nghĩ dù bằng cách xin lỗi nào và đối tượng có làm gì, chỉ cần họ nói hai chữ đó thì...


      Hết giờ thuyết minh. Cánh tay nàng tuột dần khỏi tay thằng bé.





      @Xương Rồng Đỏ :hihi:

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Văn phòng đội 2
      Sáng 2/10
      .


      ~~~ooOoo~~~


      Cứ nghĩ tới chuyện ở đâu mọc ra cái bóng đèn quản cậu là mỗi câu cô bé kia nói đều thật chướng tai, mặc dầu nó ỉu xìu và đầy tính... sắp xỉu.

      Ê khoan, nhà cậu chứ có phải cái trại tị nạn đâu mà người ta cứ kéo đến đây rồi lăn đùng ra xỉu hả?

      Cậu giơ ngón tay bé xinh của mình ra chọt chọt vào má của bức tượng đen ngòm. Cũng... mềm ghê.

      Cái tên kia mướn người quản cậu cũng mướn người kém cỏi quá. Nhưng mà cậu thì hết kém cỏi rồi.

      Lần trước cái tên nọ đã chỉ cậu rồi, xỉu tức là đói, cứ ném lên giường đã. Cậu nhìn qua nhìn lại nhận ra nơi mà bình thường gọi là giường giờ đã đen một cục, trên đó cũng ngổn ngang không kém. Thôi bước này sợ là làm không được đâu, bỏ qua.

      Bước thứ hai, nấu súp. "Cha à..." Cậu ôm cái đầu lâu ám đen đã trở về kích thước bình thường lẩm bẩm, "Tối qua mải chơi cũng không có súp". Cậu nghĩ tới chuyện cậu nấu súp. Súp chắc chắn cũng giống như chế thuốc độc thôi mà, chắc chắn dễ hết biết.

      Chiếu theo cách chế độc thông thường, cậu nấu súp bằng một cái lọ, đổ nước và đường vào, rồi bỏ thêm mấy cọng cỏ. Súp đó mà, cậu cũng biết chế.

      Xong bước thứ hai, giờ phải khám cho cô bé thử.

      Cậu bước qua đặt cô bé nằm ngay ngắn lại, rồi sờ chân sờ tay. Nói chung là tứ chi đầy đủ. Và theo trí nhớ của cậu thì cô bé có nói một câu thế này : "Đồ ngốc! Làm cái trò gì vậy? Phải cẩn thận chứ! Có biết là cây bị ám khói sẽ héo hon không hả, sẽ gây hại không hả?! Xin lỗi ta mau! Xin lỗi nhanh!!" Bỏ qua hết mớ râu rìa thì nó còn lại 1 câu thế này "Ta là cái cây."

      "Thế... con chỉ cần tưới nước thôi phải không?" Cậu lại cầm cái đầu lâu lên trước mặt hỏi.

      Hỏi ý kiến cái đầu lâu rồi, lục trong mớ xà bần căn phòng, cậu lượm được cái thau. Xả nước đầy thau xong, cậu đổ lên người cô bé cây, từ trên xuống dưới. Sợ bỏ sót, còn ra sức làm lại lượt thứ hai.

      Xong đâu đấy, cậu ném cái thau qua một bên lẩm bẩm với cha mình "Mệt chết được"

      ~~~ooOoo~~~
      @Lạc Thiên Ò w Ó
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.