vốn dĩ là định chỉ mở ra và đóng bên kia lại như bt thôi nhưng chợt nghĩ đến cái luật trao hh là 3 ver thảo luận, 1 ver thường có 1k post nên giờ nhây thêm cũng tội mấy bợn chờ ver mới để điểm danh (mặc dù mình ko biết là có ai ko) mình cũng hay nói đùa là luật dc tạo ra là để tìm cách lách nhưng mà vào vai người chấp pháp rồi mới thấm thía câu luật là để chấp hành
lan man vậy thôi, nói chung là ver này cắt màn tranh tem rồi, mà có tranh thì post của mình cũng chiếm số 2 rồi nên khỏi ai tranh nổi ai muốn war cứ war tiếp 1 cách lịch sự tối thiểu nhé, ai muốn theo dõi lại từ đầu thì đây là khởi nguồn câu chuyện, tuy có hơi bị xa quá, đọc qua khoảng 2-3 trang sau mới thấy war
Cơ bản thì các hình thức "dọn chỗ" đều có rất nhiều cách lí giải (và dev củng chả có đã dộng gì tới vụ đó)
Theo thuyết âm mưu mà nói ( hướng creepy) thì
-Chìm gái => Gái hồi sình thành tàu địch hấp dim ngược lại mình (karma)
-Giải Thể => aka scrap =>tháo dỡ kiếm tài nguyêncó thể hiểu theo nghĩa đen tháo đám gái ra rồi tái chế ( bán tạng :v )
-Hợp thành=> aka feed => nều thiểu theo nghĩa đen thì ........ (cannibalism )
vãi, thím đúng là ác vl, đừng nghĩ mọi thứ theo chiều hướng creepy thế chứ mình thì thậm chí ngay cả việc đóng tàu thành công trong dock cũng ko phải là từ đám tài nguyên tạo ra 1 bé gái thật đâu, về cơ bản thì trước đó hoàn toàn ko nghĩ đến việc này nhưng từ sau khi xem anime thì mình lại nghĩ đến theo kiểu là như này :
mỗi khi có gái mới thì ko phải là gái đó chui từ trong dock mà ra, bản thân gái đó là 1 quân nhân từ bên ngoài chuyển công tác đến cảng sau khi đã qua 1 khóa đào tạo cơ bản về nữ hạm, phải rồi, giống như đoạn Fubuki nhập cảng ấy nhưng theo suy nghĩ của mình thì gái đó chỉ cơ bản là 1 quân nhân nữ bt chưa mang trang bị gì thôi, còn cái thứ chui từ trong dock ra là bộ trang bị cơ bản của mỗi gái, tức là nó là cái cục mà mỗi gái đều đeo trên lưng hoặc hông theo như art ấy và dĩ nhiên là có kèm đám trang bị cơ bản như trong game nữa. sau đó việc scrap hay nâng chỉ số cho gái khác thì đó là hủy bỏ cái bộ trang bị theo quyết định của đô đốc cảng đó do gái đó ko phù hợp để nhập cảng, còn lại việc gái đó sẽ chuyển sang cảng khác hay đi đâu sẽ là tùy gái đó hoặc tùy cấp trên. còn việc drop thì theo mình là gái đó nhập cảng với đầy đủ trang bị sẵn luôn, phần sau tương tự
mà đây bất quá cũng chỉ là suy nghĩ lí tưởng của mình, mình ko bảo là nó đúng vì mỗi người mỗi cách suy nghĩ khác nhau mà, chỉ là mình luôn muốn nghĩ theo hướng như vầy về game thôi
^ à cơ mà ver mới thì có rồi, nhưng cuộc tranh luận vẫn đang chưa đâu đến đâu nên ai muốn nói gì cứ nói nhé, dù có hơi hướm war nhưng cũng chưa đến mức quá đáng gì nên cũng ko cần thiết cắt ngang bằng ver mới, đang tranh luận mà bị cắt bằng việc tranh tem thì mất hứng quá phải ko, nên ai muốn nói gì cứ nói cho đến tàn cuộc đi, hậu sự ko sao, để mình lo
tính reply lại cái mớ kuso bên trên, mà thôi rách việc quá, túm lại ngắn gọn thế này: mình ko phủ nhận mình chơi kuso bao giờ (ở trên còn thừa nhận kuso nhất nhì box nhé), và mình ko khoe khoang báo cáo mỗi lần lập "thành tích" để gây khó chịu cho người ta, quan điểm chơi mỗi người mỗi khác, tôn trọng nhau thì mới có cộng đồng lịch sự, thế thôi, chốt cho bạn K làm thread mới và éo đụng tới vấn đề nhảm kít này nữa
Mình tôn trọng các cậu chứ có nói gì đâu, còn các cậu thì có "trâu bò", "nước cống", "noob", "bắn bỏ", "nhảm kít" rồi đấy nhé
Mình bị chìm tàu thì vô chia buồn với mình thôi chứ
Gửi bởi huycan
Số lượng gái CL nhà mình lên 99 còn nhiều hơn cả BB, CV với DD toàn do đi event không
@^ Mà gái chìm thì liên quan vẹo gì đến việc kai gái
vấn đề là cậu có tỏ vẻ buồn gì đâu mà chia, mà thực tế thì thấy có vẻ còn tự hào cứ như vừa lập chiến công và đem huân chương đi khoe ấy chứ
cơ mà câu "ranh ngôn" của mình bất quá cũng chỉ là nói cho vui theo vần thôi, cậu nhạy cảm như vậy thì mình đổi thành nước máy cũng dc
vấn đề là cậu có tỏ vẻ buồn gì đâu mà chia, mà thực tế thì thấy có vẻ còn tự hào cứ như vừa lập chiến công và đem huân chương đi khoe ấy chứ
cơ mà câu "ranh ngôn" của mình bất quá cũng chỉ là nói cho vui theo vần thôi, cậu nhạy cảm như vậy thì mình đổi thành nước máy cũng dc
Thì cảng có sao báo cáo chân thật vây thôi Chứ chìm tàu ai vui Bộ có luật không được báo cáo chìm tàu à?
Mấy cậu không chịu báo cáo chìm tàu chỉ chơi báo cáo scrap tàu thì thôi mình không báo cáo nữa
đó là chuyện chẳng ai thích thú gì, nói ra lại thêm mất lòng nhau, chả phải bắt buộc thì báo cáo chi, lỗi ở cậu cả thôi tôn trọng bằng cách "khoe" mình sink tàu trước cơ số người anti kuso thì cậu nên coi lại cái sự tôn trọng nó có hơi sai đấy
thế nên im lặng là vàng hoặc vui hơn là trigger bạn K bằng lucksack, ví dụ như khoe đi clear event trong 5 run trong khi K đi 20 run chẳng hạn
A!!! Á!!! À!!!! cái cô này, đúng là muốn nói gì thì nói đấy nhỉ!! lại nhắc cái vụ event vừa rồi đấy phỏng? mà đúng là cũng cay thật khi mà hầu hết mọi người trong box đi đều bảo dễ trong khi lúc mình đi thử đạn thì ăn hành như con chóa
đó là chuyện chẳng ai thích thú gì, nói ra lại thêm mất lòng nhau, chả phải bắt buộc thì báo cáo chi, lỗi ở cậu cả thôi tôn trọng bằng cách "khoe" mình sink tàu trước cơ số người anti kuso thì cậu nên coi lại cái sự tôn trọng nó có hơi sai đấy
thế nên im lặng là vàng hoặc vui hơn là trigger bạn K bằng lucksack, ví dụ như khoe đi clear event trong 5 run trong khi K đi 20 run chẳng hạn
Khoe scrap thì chắc cậu thích thú lắm nhỉ? Mình tôn trọng mình không nói thì thôi, quên để cái emo nó rắc rối vậy đó
Sửa lần cuối bởi Newborn Otaku; 04-06-2017 lúc 13:21.
A!!! Á!!! À!!!! cái cô này, đúng là muốn nói gì thì nói đấy nhỉ!! lại nhắc cái vụ event vừa rồi đấy phỏng? mà đúng là cũng cay thật khi mà hầu hết mọi người trong box đi đều bảo dễ trong khi lúc mình đi thử đạn thì ăn hành như con chóa
Một khi luck-sama đã phù hộ thì RNG gì anh chấp hết
Đánh dấu