oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 1 đến 9 của 9
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tay phải cho ai ko thuận tay trái
      Mei Misaki
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      206
      Cấp độ
      48
      Reps
      2399

      Nhật kí của thằng ''lăng nhăng''

      Lần đầu viết nhật kí nè ^.^ mình thoải mái lắm, mấy anh mấy em mấy chị...thích vào feedback thì cứ tự nhiên


      Mình tạo topic này vì lâu lâu không có gì làm muốn vào viết hết cảm xúc của thằng này ra
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tay phải cho ai ko thuận tay trái
      Mei Misaki
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      206
      Cấp độ
      48
      Reps
      2399
      Tuần này được nghỉ nên ở nhà không có gì làm, tự nhiên tìm được Vns từ cái thằng có tên là ''Nopex''

      Tự nhiên vào onl account cũ thì thấy bạn Mieeeeeeeee-choan onl nên vào hỏi và làm bạn luôn (hi^‿^hi)

      Thật ra thì mình không biết bị gì, mấy bữa nay không ngủ được (¬‿¬) như bị gì ấy, cứ nằm nghĩ lung tung (≧‿≦)
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Nhật kí sao mà ngắn ngủn vậy bác, viết chi tiết vào mới tạo cảm hứng cho người đọc chứ
      Công ty TNHH sản xuất thương mại BB Bình Minh
      Chuyên ngành in ấn (in túi giấy giá rẻ, in decal giấy giá rẻ, in hộp giấy ....)
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tay phải cho ai ko thuận tay trái
      Mei Misaki
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      206
      Cấp độ
      48
      Reps
      2399
      Trích dẫn Gửi bởi baokn Xem bài viết
      Nhật kí sao mà ngắn ngủn vậy bác, viết chi tiết vào mới tạo cảm hứng cho người đọc chứ
      Bác tinh ý đấy nhưng mà em được nghỉ nguyên tuần nên chỉ ngồi nhà rồi ''tập'' rồi coi anime vs league of legends thôi chứ tuần sau phải có hơi nhiều thứ đấy...người đầu tiên hóng chuyện của em nhỉ?? em hay viết sai chính tả lắm vs coi cái tên topic là bác hiểu
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tay phải cho ai ko thuận tay trái
      Mei Misaki
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      206
      Cấp độ
      48
      Reps
      2399
      Hàiz >.< sao ngày nào mình cũng phải làm bảo mẫu thế, thời gian coi anime cũng không còn rầu (─‿─)
      Ngày mai có thể nó lại tới nữa đấy (ง⊗ᴥ⊗)ง cái con em họ vừa nhỏ vừa phá của anh (っ♥ᴥ♥)っ
      Thật sự thấy nản khi sắp phải tới cái tuần đi học, lại bài thi, lại kiểm tra...cơ mà chưa bao giờ nản làm mấy cái đấy mặc dù thấy nó rắc rồi và cần suy nghĩ nhiều.
      Cơn nghiện game lại về, và thế là có 1 thanh niên buộc phải down Lol về chơi vì nhớ người yêu của nó (ɔ╥‿╥)ɔ không chịu được.
      Dạo này thấy mình hơi ''phì'' ra rồi...MÀ CŨNG KHÔNG CÓ THỜI GIAN ლ(⊙.⊙)ლ vậy là phải đợi tới mùa hè hết được đi với mấy đứa bạn rồi ááááááááááááá ლ(🔥.🔥)ლ
      Ông không có mắt sao ông trờờờời à mà quên ông đâu phải Lee sin đáng iêu của ta đâu (◡.◡)
      Thôi viết tới đây thôi, để dành mai viết tiếp Huehuehue
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tay phải cho ai ko thuận tay trái
      Mei Misaki
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      206
      Cấp độ
      48
      Reps
      2399
      Thật sự thích bài này sau lần nghe lại thứ 100
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tay phải cho ai ko thuận tay trái
      Mei Misaki
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      206
      Cấp độ
      48
      Reps
      2399

      New

      Hàizzz sao mệt thế, gánh chịu thế đủ rồi, 1 mình cũng không làm được cái cây thành núi đâu -.- giờ làm sao bỏ gánh nặng ra đây.
      Tự nhiên muốn có ai viết hộ nhật kí quá nhỡ anh đây có bị làm sao thì người ngoài vẫn phải biết là họ thật sự có một cuộc sống hạnh phúc hơn mình.
      Nhiều người vì 1 chút khó khăn đã bỏ cuộc, người đòi chết, đừng có ngu mà đem mạng sống mày ra đùa, mày có thể mất nó và không thể lấy lại nhưng mày vẫn còn cái gọi là TƯƠNG LAI ở đằng trước, thế nên đừng dập tắt hay bỏ qua nó, có khó cách mấy cũng phải ráng vượt qua.
      Tao nè, không phải cô đơn mà vì buồn, tao đã bỏ đi quá nhiều thứ quá rồi, vì lợi ích của bạn thân mà bỏ đi người mình yêu, giờ tao có hối hận thì cũng chỉ có bạn thân tao biết, làm tiếng cười cho thiên hạ để rồi ngồi khóc một mình khờ vãi ra.
      Nếu không phải ngày mài thì cũng chắc chắn là hôm nay, hôm nay mày làm, ngày mai có được kết quả, hôm nay mày sống, ngày mai mày chết.
      Không phải vì em đẹp, không phải vì anh quá handsome ''mà có lẽ lý do đơn giản là vì trái tim đang chảy máu của anh đã có người có thể với tới và đắp lại''
      Hằng ngày ngồi ở nhà anh thiệt sự đau đớn khi nhìn lại mấy cái text mà mình gửi cho nhau, nó chứa đầy tình cảm của 1 thằng mới biết yêu cho 1 người con gái...và cũng tại nó, mà...cặp đôi ấy chia lìa, cái thằng khốn nạn ấy
      Anh không phải người thích bỏ cuộc khi đối đầu với Học hành?, Thể thao?...Nhưng mà anh đã bỏ cuộc khi đối đầu với tình yêu, sao anh yêu đuối và ích kỉ thế??
      Không tức giận đâu, không buồn nữa là khác và chắc chắn là không cô đơn


      Hihi đang tập viết văn đấy thấy hay hem

      Nhưng đó hoàn toàn là sự thật có người mình yêu thì cứ nói ra, đã yêu thì đừng từ bỏ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tay phải cho ai ko thuận tay trái
      Mei Misaki
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      206
      Cấp độ
      48
      Reps
      2399
      Chẳng còn gì để mất.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626
      @Pankūn
      Lỡ viết dài quá mà không biết cậu có kịp đọc không ;;w;;
      Aaa lỡ gợi lại chuyện cũ của cậu rồi xin lỗi ha ;; v ;;
      Đừng nghĩ quẩn nha Phát, thiệt đó, cũng đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, đừng quay đầu lại và hoài niệm mãi về quá khứ. Mình biết là mình không đủ tư cách khuyên cậu nên làm gì, vì mình nghĩ những cảm xúc của cậu ấy, thực sự mình chưa bao giờ phải trải qua. Mình cũng sẽ không khuyên cậu nên quên hay hàn gắn điều gì, vì mỗi mảnh vỡ kí ức và cảm xúc của chúng ta đều đáng quý (kể cả nó có là kí ức buồn đi chăng nữa). Mình chỉ muốn cậu ngưng suy nghĩ tiêu cực. Nếu não cậu vẫn bắt cậu phải nghĩ về những thứ đó, cậu thử đặt câu hỏi, rồi nói to chúng lên trong đầu xem:
      "Nào, tên mình là Phát, mình là nam, năm nay 16 tuổi.
      Mình có ba mẹ là người Việt Nam, nhưng hiện gia đình mình đang sống ở Thuỵ Điển. Mình có anh/em... và họ đều rất dễ thương.
      Mình học ở trường.... và mình có rất nhiều bạn....."

      Nào, giờ thấy chưa, cậu vẫn đang tồn tại, sự tồn tại của cậu vẫn đang được công nhận đúng không?
      "Nghĩ tiếp đi, thực sự thì mình được rất nhiều người yêu thương. Hơn rất nhiều người khác, mình được sống trong tình yêu của cha mẹ. Mấy anh chị em tuy hay trêu chọc nhưng họ cũng rất yêu chiều mình.
      Mình có cả tá bạn chí cốt ở trường, tụi mình thực sự đã có những quãng thời gian rất vui vẻ.
      Mình có một người con gái yêu mình rất nhiều."

      Cậu đã thấy mình được yêu thương nhiều hơn cậu vẫn tưởng chưa.
      "Thử đặt câu hỏi xem, giả sự cuộc sống của mình kết thúc tại đây, vậy liệu mình có tìm được người con gái mình yêu và yêu mình như cô ấy đã từng nữa không? Không đúng không. Mình có được đi chơi cùng lũ bạn chí cốt, làm đủ trò trẻ con và có những quãng thời gian vui vẻ nữa không? Không đúng không. Mình có còn được nhìn thấy bố mẹ, những người yêu thương mình nhất trên đời không? Mình có kịp đáp lại công lao của họ không? Mình đã kịp nói cảm ơn với họ chưa? Mình đã xin lỗi họ vì những phút bướng bỉnh của mình chưa?"
      Bây giờ chỗ cậu trời vẫn đang sáng phải không? Giờ thì vứt cái điện thoại cậu đang cầm qua một bên đi, tắt máy, bước ra khỏi nhà, nếu có xe đạp hay ván trượt thì lấy chúng ra, không có thì đi bộ, đi thật chậm thôi. Hít thở sâu vào đi. Giờ thì thử đi xung quanh xem, bước qua những con phố quen thuộc, đi vào những ngõ nhỏ cậu chưa từng qua. Dừng lại bên cạnh một cái cây thật to, những bông hoa dại ven đường và ngắm nhìn chúng, nhìn thật kĩ quang cảnh ven đường, cuộc sống xung quanh bạn có bình yên không? Có đúng không. Vậy tại sao không giữ tâm hồn mình thanh thản?
      Gần nhà cậu có ai là người vô gia cư hay nhà có hoàn cảnh khó khăn không? Cậu đã từng bắt chuyện với họ bao giờ chưa? Cậu đã thử nhìn vào mắt họ chưa? Giờ thì thử đi, mở lòng mình ra thử xem. Nhìn kĩ vào đôi mắt họ đi, chúng có sáng không, tại sao họ vẫn giữ được đôi mắt yêu đời ấy mặcd ù họ gặp nhiều gian khổ?
      Giờ thì cậu đã thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người chưa?

      Errrr mình không biết mấy dòng lảm nhảm của mình có giúp được gì cho cậu không. Dù sao thì, chúc cậu sớm tìm lại được lối đi cho riêng mình và có tâm trạng khá hơn nhé.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:07.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.