oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Diávolos > Rừng Phượng Hoàng >

Trả lời
Kết quả 231 đến 240 của 244
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #231
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142



      Một nữ nhi


      Nữ nhi với đôi mắt dị sắc trước sau vẫn giữ ý định không can dự trực tiếp vào hành động tiêu diệt quái vật. Cô bé đón nhận dây pháo của nàng cuối cùng nhận ra được việc kết hợp dây pháo tạo nên vụ nổ lớn là cần thiết. Ngọn lửa lần này rõ ràng so với trước đó lớn hơn nhiều, nhanh chóng lan tới phía trước quái vật. Cảm nhận được sức nóng từ bên ngoài, yêu quái ngoại cỡ bắt đầu vùng vẫy.

      "Nee, cái này có thể giết quái vật sao?"

      Giọng nói lạ lẫm cùng với dây pháo trên tay bị giật mạnh khiến nàng phải đưa mắt nhìn lại cậu bé vừa tiếp cận. Nàng mỉm cười, gật đầu. Vừa đối đáp với cậu bé loài người xong, nàng cũng phát hiện ngay bên cạnh có thêm một sinh vật nhỏ run rẩy bám váy mình hỏi.

      "Nee, tại sao chị không giúp họ?" Là một tiểu miêu, có phần xinh xắn hơn so với một sinh vật khác giới cần có.

      Đôi ngươi dị sắc thoáng nhìn tiểu miêu nhỏ nhắn thêm một lúc, trước khi quay lại xem trận chiến. Yêu quái có chút hiểu biết nhìn thấy nàng sẽ tránh xa mười dặm là ít, thế nhưng tiểu miêu này lại muốn núp dưới bóng nàng. Trớ trêu. Mà loại hình yếu đuối đáng thương này trong mắt nàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ: phá huỷ.

      Nhưng hiện không phải là lúc để tuỳ hứng.

      Nàng luồn tay vào túi, rút ra một chiếc dù màu xanh biển, thuận tay bật nó nâng lên che ngang đầu.

      Chuyện nàng làm không hề dư thừa bởi vì phía yêu quái ngoại cỡ đã có chuyển biến, không rõ nên tính vào lạc quan hay bi quan. Lúc này, sự vùng vẫy bất phân phương hướng của nó cuối cùng cũng đến hồi kết.

      Nó vỡ.

      Vỡ tung toé.

      Những mảnh vỡ của nó rơi xuống đầu những người ở gần nhất. Dịch nhầy màu xanh đậm của nó nhờ có số pháo của cô gái nhỏ ban nãy đốt hoá thành vô số những đốm lửa bay lên. Nhìn xa có điểm lộng lẫy nhưng những người bị trúng phải ngay lập tức hiểu được cảm giác bỏng rát là gì.

      Chưa kịp hoàn hồn, những người bị mảnh vỡ của yêu quái rơi xuống đầu chợt phát hiện, nó chưa thực sự chết. Những mảnh vỡ có bề ngoài giống hệt quái vật ban đầu, nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Rơi xuống đâu chúng tấn công những người gần đó. Nhờ vào sự nhỏ gọn hơn ban đầu, nhanh nhẹn di chuyển tới phía trước đớp lấy con mồi nào còn hoảng hốt chưa kịp bỏ chạy.

      "Ối." Vị giáo sư Hideo của chúng ta bị quên lãng đã lâu cuối cùng cũng khẳng định vị trí... "...mẹ ơi còn hả?" Vâng đúng vậy, vị trí ăn hại. Ông ta vừa mới tránh thoát được một con quái vật nhí, đang luống cuống chạy xồng xộc tới phía cậu trai mà ông cho rằng mạnh mẽ ban nãy, cực kỳ không có chí khí hét lên từ phía sau cậu ta. "Ê ê, cậu mau đánh nó đi." Ngón tay chỉ con quái vật nhí đang bò tới gần.

      Mà nàng, nhờ có chiếc dù che chắn, đang nghiêng đầu ngắm nhìn quang cảnh hỗn độn, rất có thái độ của kẻ bàng quan xem cảnh đẹp ý vui. Tiểu miêu vì ở cạnh nàng vô tình hưởng được chút phúc lợi.

      Bạn sẽ làm gì?

      @Akumi Yuuki @Ice Bear @Kazuki Inou @Kurama


      Những nhân vật có số dice khác với số dice này, sẽ bị dịch nhầy của yêu quái bắn trúng. Nhân vật bị dính chất nhầy của yêu quái nếu trong 5 bài tt không có người cứu trợ sẽ bị thương (trừ 20% Máu trong battle lần này).

      Lev không bị ảnh hưởng chấn động.

      Nhiệm vụ:

      1. Viết bài (300wcs) mô tả hành động tiếp theo. Phần thưởng: Chỉ số can đảm 30%, 2 Nội lực.
      2. Battle yêu quái: Có 10 yêu quái nhí sau vụ nổ. Tiêu diệt yêu quái nhí có thể nhận được Chỉ số can đảm 15%, 1 Máu, 250 Neu. Nhân vật kết thúc yêu quái nhận thêm Chỉ số can đảm 5%.

      Yêu quái nhí






      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #232

      Hang Đậu Phụ - Nạn nối tiếp nạn a ~
      [1][2] [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]


      Khi mà con bé vừa mới ném đống dây pháo và đang chờ đợi kết quả thì một "cậu bé" chạy ra, giật lấy số dây pháo còn sót lại của con bé rồi hỏi với giọng đầy tọc mạch:
      - Nee, cái này có thể giết quái vật sao?

      Đang định trả lời thì con bé nhận ra mình kém người đối diện tầm dưới 10cm. Thấp bé thế này gọi chị xưng em kể ra cũng hơi ngại, nhưng mà thôi kệ đi.
      Với cả, cậu ta ít tuổi hơn nó thật hả?
      Con bé chảy mồ hôi hột, mắt ngước ngước nhìn cậu bé kia, vẫn đang chăm chú nhìn sợi dây pháo cuối cùng.

      Một tiếng nổ "bùm" vang lên như là câu trả lời cho đứa nhỏ ham hiểu biết. Con bé hất mặt ra phía ấy, mỉm cười đầy tự hào:
      - Đám dây pháo này có thể giết quái vật đó!

      Con quái vật trúng pháo, liền ngay lập tức vỡ ra tung tóe. Dịch nhầy của con quái gặp lửa lập tức bốc cháy rồi thi nhau bay lên. Hotaru nhìn theo đám dịch nhầy rồi nghĩ: "Kiểu gì nó cũng rơi xuống thôi!". Đang thích thú với ý nghĩ của mình, chợt con bé giật mình. Ủa ủa, nếu nó rơi xuống thì không phải sẽ trúng mình sao? Và nếu thế thì con bé sẽ bị bỏng ngay lập tức! Cả cái "cậu bé" tò mò, Ao, Ai và anh Nec nữa.

      Con bé vội hét lên:
      - Mọi người chạy đi, dính dịch nhầy sẽ bị bỏng nặng đó!

      Nhanh tay nhặt chiếc khiên nhỏ tự chế ban nãy, con bé với suy nghĩ phải bảo vệ người nhỏ tuổi hơn liền nắm lấy tay cậu bé tóc vàng kia lôi tuột đi. Hai đứa chạy thừa sống thiếu chết, vừa chạy vừa nè, cuối cùng cũng tới một cái hang đá. Gọi là hang cho oai chứ thực ra nó chỉ là một hòn đá to đùng chắn vừa đủ đầu hai đứa nhỏ mà thôi.

      Đống dịch nhầy tưởng chết mà chưa hẳn chết, nó biến thành những con yêu quái nhí.
      Đùa đấy, gọi là nhí chớ hổng phải nhỉ. Mấy con yêu quái này con nào con nấy dài chừng hơn ba mét, với cái mồm rộng ngoác lúc nhúc lúc nhúc bò trườn dưới đất. Vỗ vỗ vai đứa nhỏ cao lớn đang chăm chú theo dõi sự tình, con bé hỏi:
      - Em có muốn tham gia trận chiến không?



      @Xương Rồng Đỏ @Kazuki Inou mình auto char một xíu nhé ; v ;

      Dice ra 3 => thoát nạn
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #233
      Tham gia ngày
      10-12-2016
      Bài viết
      113
      Cấp độ
      106
      Reps
      5299





      Đối tượng
      List

      @Akumi Yuuki

      Wordcounts:255w
      BBcode by Grey



      Hang Đậu Phụ
      Know die now



      Đoàng...đoàng... Hotaru bắn tác động vào con quái làm cho nó vỡ tung toé. Đúng thật, khi kết hợp lại sẽ tạo 1 sức mạnh mạnh hơn, có hiệu quả hơn nữa. Một cậu bé loài người nào đó lại mò đến chỗ Hotaru, là ai đây? Chắc là một trong những bạn đồng hành của Hotaru khi mình chưa đến. Con quái vật nổ tung. Dịch nhầy của con quái gặp lửa lập tức bốc cháy rồi thi nhau bay lên, kiểu gì cũng trúng chúng tôi. Mọi người bắt đầu thi nhau chạy, vì khi bị sẽ bị bỏng đối với loài người, loài quỷ như chúng tôi cũng bị tác động.

      Do Hotaru và bé kia chạy nhanh hơn nên có lẽ tránh được dịch nhầy, còn chúng tôi, đã bị dính dịch của chúng.

      Tôi vội cởi áo khoác ra ngay, nhưng không tài nào cởi ra được, dịch quá dính và nhầy,tởm, Ao và Ai la lên:

      - Anh Nec cứu bọn em. Bọn em nóng quá...nóng quá...aaaaaa....
      - Cố gắng đi! - Tôi la lên. Cố gắng làm sao cởi bộ áo đang mặc ra đi.

      Tôi có lẽ chỉ bị tác động ít, có lẽ sẽ có ai đó cứu chúng. Nhưng chưa kịp định thần, thì từ đống dịch nhầy kia, xuất hiện những đám quái vật, nhỏ hơn con quái nãy, nhưng cũng tầm 3m.

      Hay, đang bị dịch nhầy tác động, giờ đến tiết mục battle nữa, liệu tôi có vượt qua được hay không??




      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #234
      Tham gia ngày
      01-04-2015
      Bài viết
      125
      Cấp độ
      5
      Reps
      245



      Hang Đậu Phụ
      Ngày nào đó

      Celie không phải là một người ưa thích việc bị cái gì đó không rõ nguồn gốc bám vào mình. May mà chẳng có cái gì dính vào áo quần em cả. Thật may mắn. Rồi, em xoay lại nhìn chị gái, mắt đỏ chớp chớp, ngơ ngác.

      _ Đó là việc mà một hoàng tử nên làm mà.

      Em mỉm cười, tiện tay đấm vào mặt con quái vật chỉ vừa đến gần mình.

      Kinh khủng thật.

      Em phủi tay.

      _ Cel đã đến rồi đây. Hee.

      Mỉm cười. Thật vui vẻ.

      http://vnsharing.site/forum/showthre...59#pót1294659 - Dice 3 - Thoát

      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #235
      Tham gia ngày
      01-04-2015
      Bài viết
      125
      Cấp độ
      5
      Reps
      245



      .

      Lev không thể hiểu được ý của ánh mắt người. Ngoài cơ thể cứ run len từng đợt, thì chú sư tử nhỏ còn quá nhỏ để có thể có thể nhận ra được cái đáng sợ thực sự trong đáy mắt người. Em chẳng biết gì cả.

      Đến khi trước mắt em xuất hiện thêm một sắc màu khác. Màu xanh. Đó là một chiếc dù. Em ngơ ngách nhìn người, nhìn một lúc rồi xoay đầu nhìn dáo dác xung quanh, hòng tìm ra nguyên nhân khiến người phải mở dù thế này.

      Bùm.

      Bẹp bẹp.

      Một đống chất nhầy rơi vương vãi đầy trên đất. Trông đến sợ. Khắc đó, em có cảm giác lông mình như dựng hết cả lên, tay cũng buông vạt áo người.

      Lev không thích nơi này, nhất là khi đám dịch nhầy đó biến thành những con quái vật nhỏ hơn. Thật đáng sợ. Có thể chúng sẽ bóp chết em mất. Lev quá bé nhỏ so với sinh vật to lớn như nó. Chú sư tử đã muốn bỏ chạy ngay.

      Song, em chẳng phải là đã chẳng rời khỏi đó sao? Dù cho ở đây nồng nặc mùi của nhân loại, thứ mà em sợ vô cùng. Cơ mà, họ chỉ có một mạng mà thôi...

      Nếu em chết rồi, nii sẽ tìm em về. Chẳng sao cả.

      Ít nhất là vậy.


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #236






      "Đốt bằng một dây pháo không đủ thì đốt bằng rất nhiều sợi."

      Cô gái kia trả lời, nụ cười như có như không, sau đó… ném pháo vào người anh. Lần lượt từng cái một, rất bình thản, nhưng không ngừng tay. Haerelben kì quái nhìn lại cô ta, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ phụ nữ ở thế giới nào cũng giống nhau ở chỗ khó hiểu như thế?

      Người thanh niên không tránh không né, chỉ bắt lấy từng sợi từng sợi dây pháo lao đến, bắt đầy cả hai tay rồi mà đối phương vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Anh lại nhìn người đó kì dị thêm lần nữa, trong túi có nhiều pháo như thế nào tiện tay ném một cái có thể chết sinh vật kia rồi, còn làm màu gì cơ.

      Mà dù sao thì sau đó cũng có một cô bé chạy tới thu hút sự chú ý của đối phương, Haerelben nhìn hai tay đầy dây pháo của mình, cũng không nói thêm gì. Anh chỉ yên lặng cách xa xa một chút, nào giờ dính tới phụ nữ đều không có kết quả tốt đẹp, huống hồ còn là phụ nữ bí ẩn thì càng không hay.

      Haerelben nối các sợi dây pháo lại với nhau, cứ một dãy năm dây thì ném về phía con giun kia, đường ném cũng cực kì chuẩn xác, ngọn lửa này chưa hết đã có dây pháo mới bay tới. Xung quanh cũng không chỉ có một mình anh làm như vậy. Lửa chồng lên lửa, chốc lát đã thành một đám cháy lớn trùm lên cơ thể của con giun.

      Sau đó, nó nổ.

      Nổ thật sự. Haerelben chỉ có hơi trợn mắt lên nhìn cái cảnh tượng hết sức vi diệu kia thôi, một đám nhớt nữa đã văng tới trúng vào chân anh. Đúng chóc cái chân vừa bị đá đè tới gãy xương kia. Thật là ‘phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí’. Thịt dưới chân anh cháy cái xèo, Haerelben thản nhiên cúi xuống, búng ngón tay bật lửa đốt trụi luôn đám dịch cùng thịt rữa. Xé luôn ống quần cháy nham nhở ra làm băng y tế, người thanh niên nghĩ có lẽ mình nên về hưu cho rồi.

      Con quái vật đã nổ thành hơn chục mảnh, nhưng hóa ra nó còn giống giun hơn cái vẻ bề ngoài đó nữa. Những con quái vật nhỏ hơn lại tới tấp xông tới chỗ tập hợp của đám người. Những tiếng gào thét lại tiếp tục vang lên.

      "Ê ê, cậu mau đánh nó đi."

      Haerelben hơi nhướng mày nhìn người chạy xồng xộc lướt qua mình, còn chỉ trỏ với anh, sau đó cũng bình tĩnh lùi lại vài bước, thuận tay ném một dây pháo vào phần bụng con quái vật, chứng kiến ngọn lửa bùng lên một lần nữa. Ngọn lửa cũng chặn đứng mấy con quái khác không cho chúng mon men đến gần.

      Hai phút sau đó, số quái vật ngo ngoe khi nãy hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ bởi hai người.

      Hẳn là xong rồi nhỉ?

      Haerelben nhìn khu rừng mới đây còn rậm rạp um tùm giờ đã hoang tàn nghi ngút khói, bỗng có cảm giác giống như là đau lòng.

      Đại khái là dice ra 4 nên mất 20% máu, tổng mất 40% tính đến giờ

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #237

      Hang Đậu Phụ - Nạn nối tiếp nạn a ~
      [1][2] [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]


      Cậu bé cao lớn nhìn con bé rồi đáp:
      - Đó là việc mà một hoàng tử nên làm mà.

      Hoàng tử á? Cậu bé này là hoàng tử cơ à? Kể ra phục trang này cũng hơi giản dị so với một hoàng tử đấy nhỉ?
      Con bé nhìn cậu bé kia, gật gù nhận xét. Con bé đang suy nghĩ xem hoàng tử lịch thiệp sẽ cư xử như thế nào mới đúng thì "hoàng tử bé" trước mặt nó đã đấm một nhát vào mặt con quái vật đang tiến lại gần, làm cho nó bay khỏi vị trí ban đầu.

      Bài học đường đời thứ n: Đừng đùa với hoàng tử, bạn sẽ bị đấm như chơi.

      Cậu bé thản nhiên phủi tay, bật cười vui vẻ:
      - Cel đã đến rồi đây. Hee.

      Vậy ra cậu bé đó được gọi là Cel. Cũng đáng yêu đấy chứ?

      Con bé mỉm cười, một tay chìa ra đòi bắt tay cậu bé, một tay chọi đá vào quái vật:
      - Chị là Hotaru. Có thật là em nhỏ hơn 14 tuổi không vậy?



      @Kazuki Inou
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #238
      Tham gia ngày
      24-06-2016
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      Thời gian:
      Địa điểm: Hang Đậu Phụ
      Tabibito






      Con quái vật khổng lồ oằn mình, vỡ thành từng mảnh, dịch nhầy bắn ra tứ tung. Cô gái trong trang phục lữ hành nhảy ra sau một gốc cây để né chúng, chất dịch bám vào thân cây phát ra âm thanh xèo xèo đáng ngại. Một giọng nói cất lên chán nản:
      - A a, Kino, cậu lánh nạn một mình vậy sao? Chẳng những để tớ ngã xe mà còn bị cái thứ kinh khủng kia bắn hết lên bình xăng của tớ rồi này.
      Cô gái đáp:
      - Chờ một chút, tớ sẽ dựng cậu dậy ngay.
      Nhanh như một con sóc, cô ấy lách ra khỏi gốc cây, tránh né trận mưa dịch nhầy rơi vãi, tới bên chiếc mô tô (Ghi chú: một phương tiện hai bánh, chỉ để ghi chú rằng nó không biết bay) đang ngã nằm giữa đất. Khi cô định dựng nó dậy thì một con quái vật nhỏ, tách ra từ con quái vật khổng lồ ban nãy tiến tới, miệng phun phì phì thứ dịch chết người.
      - Tệ rồi.
      Cô chỉ kịp kéo chiếc xe ra sau gốc cây khi con quái vật mini phun trúng thứ dịch vào tay và áo choàng. Cô phải cởi chiếc áo choàng ra trước khi chất nhầy làm thủng nó và dây vào cả áo trong. Phần da cánh tay chỗ tiếp xúc với chất dịch bỏng rát và bắt đầu tấy lên. Cô lấy chiếc áo choàng lúc này đã trở nên vô dụng để lau những thứ dịch nhầy dính ở tay và bình xăng của Hermes rồi vứt nó sang một bên.
      - Có vẻ nó sẽ không dùng được nữa nhỉ? - Hermes hỏi.
      - Ừ, tớ sẽ cần một cái mới trước khi rời đi.
      Đó là nếu mình thực sự có thể rời đi. Lịch trình của mình bị chậm mấy ngày rồi nhỉ? Thở dài nhìn khung cảnh hỗn loạn, Kino xem xét vết thương một lần nữa:
      - Vết thương của tớ cần được chữa trị, hừm, có lẽ một chút nước sạch để rửa vết thương sẽ giúp ích.
      Từ lúc đi theo đoàn người du lịch đi vào khu rừng tối, mọi chuyện càng lúc càng trở nên tệ đi.

      (Dice ra 5, bị dịch nhầy bắn vào người.)


      WC: 380

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #239

      Hang Đậu Phụ - Nạn nối tiếp nạn a ~
      [1][2] [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]
      Sợ gì quái vật cứng đầu - Sạch ngay quái vật chỉ trong vài lần đánh

      Úi cha, nhiều quái vật quá, con nào con nấy bò lổn nhổn dưới đất. Như con bé đã nhận xét, đám này gọi là nhí chớ hổng phải yêu quái nhí đâu, con nào con nấy to lắm lắm đấy. Có lẽ nó phải dùng tới kĩ năng thì may ra mới triệt hạ được đám quái vật này. Lục tìm sách nhạc bỏ túi, con bé hì hục một lúc cũng tìm thấy rồi lẩm nhẩm trong miệng.

      Những nốt nhạc trong sách nhảy múa một hồi rồi tạo thành một bông hoa ở bên mắt trái con bé. Thực ra bông hoa này chính là thiết bị định vị, giúp con bé có thể định vị vị trí của đối tượng một cách dễ dàng. Những nốt nhạc khác cũng rung rinh một lúc rồi tạo thành một vài chiếc thương bay lơ lửng. Sau khi định vị vị trí của con quái vật, con bé phóng thương.

      Hàng trăm cái thương cắm vào người con quái vật. Con quái vật rú lên đau đớn, uốn éo người rồi ì xèo cháy, cuối cùng chỉ còn lại đám dịch nhầy nhầy dưới đất.

      Phía xa, còn vài con quái vật khác vì bị thu hút nên đang bò đến chỗ con bé và bé trai cao lớn nọ.

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #240

      Hang Đậu Phụ - Nạn nối tiếp nạn a ~
      [1][2] [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]
      Sợ gì quái vật cứng đầu - Sạch ngay quái vật chỉ trong vài lần đánh

      Thì như con bé đã tâm niệm: "sợ gì quái vật cứng đầu - sạch ngay quái vật chỉ trong vài lần đánh", quái vật có nhiều, có mạnh cỡ mấy thì con bé cũng hông sợ. Vì con bé đã có rất nhiều người cùng ở đây giúp nó đánh quái mà.
      Thở phào nhẹ nhõm ngay khi vừa hạ đo ván con quái "nhí" thứ nhất, con bé lại chuẩn bị cho đợt tiến công tiếp theo. Sau khi chắc chắn rằng mình đã đưa lũ quái vật con này vào tầm ngắm, con bé ngay lập tức lại mở sách nhạc ra để kiến tạo vũ khí. Lần này là một chiếc cung tên lớn với vô vàn mũi tên vừa dài vừa sắc nhọn. Định vị vị trí con quái vật xong xuôi, con bé bắt đầu phóng tên. Như lần đầu tiên, những mũi tên vì đã có định vị vị trí sẵn nên không cái nào chệch khỏi mục tiêu. Tất cả cắm phập vào người con quái.
      Con bé mím môi. Quái vật vẫn còn rất nhiều, không thể lơ là bất cứ một phút giây nào hết. Quay sang bên cạnh, con bé thấy hoàng tử nhỏ và một "chú sư tử nhỏ" vẫn đang rất anh dũng diệt quái, thế nên nó không thể thua kém họ được! Lòng đầy quyết tâm, con bé dự tính sẽ giết tầm ba hay bốn con, hoặc có thể là giết hết sức cho tới khi không còn con quái vật nào nữa thì thôi. Nhưng đám quái vật này còn nhiều chiêu trò hơn nó nghĩ, nên rốt cuộc nó vẫn nên cẩn thận một chút.

      Con bé lấy đà rồi nhún chân bật lên cao. Sau đó, nó đáp xuống một mỏm đá gần đấy theo dõi tình hình. Với tình thế như thế này, cả ba người sẽ giết hết lũ yêu quái ấy sớm thôi. Bật lên cao hơn nữa, trong lúc bật, con bé kiến tạo nên một chiếc cung tên lớn, rồi từ trên cao, nó bắn những mũi tên lớn và sắc nhọn xuống đám quái vật đang bò lúc nhúc dưới kia. Bông hoa định vị đang phát huy hết công dụng của nó.

      Đáp xuống đất, con bé đang chuẩn bị tấn công đợt tiếp theo thì một con quái vật bất ngờ phun dịch nhầy về phía nó. Giật mình hoảng hốt, con bé vội tránh đi, nhưng chất nhầy đã sượt qua bông hoa định vị, khiến nó vỡ tan tành. Trong một trận chiến, bông hoa này chỉ có thể kiến tạo được một lần duy nhất nên trận chiến hôm nay nó không thể kiến tạo một bông hoa thứ hai. Từ giờ trở đi nó phải tự mình định vị vị trí của con quái vật thôi.

      Lập tức triệu hồi những vòng tròn bảo vệ xung quanh cơ thể, con bé hơi nheo mắt lại rồi bắt đầu phóng thương. Chiếc thương thứ nhất cắm phập vào người con quái vật cuối cùng, khiến nó lồng lộn lao lên phía trước. Vị trí thay đổi quá nhanh nên lần thứ hai con bé đã cắm trượt. Nó lập tức kiến tạo vô số chiếc thương rồi điều chỉnh vị trí của nó thật gần con quái. Con quái không có mắt nên nó không thể nhìn thấy chúng. Tới khi chắc chắn số thương ấy sẽ đâm vào người con quái, con bé liền phẩy tay một cái, tất cả chỗ thương đó đâm vào người con quái vật. Con quái vật nội thương quá nhiều nên đã bị hạ gục.

      Con bé thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt mồ hôi trên trán.

      Nó là người kết thúc con quái vật thứ mười.

      Trận chiến đã kết thúc rồi.

      Sửa lần cuối bởi Akumi Yuuki; 23-06-2017 lúc 14:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:48.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.