Đoạn này có liên quan vẹo gì đến đoạn nhảy vực cứu con Rem? Hay lại kiểu vì thông cảm và xao xuyến với tình thương sâu đậm của người chị mà main lựa chọn tự kết liễu mạng sống để cứu người em đây
Giờ thử tưởng tượng 2 mụ xấu òm, 1 mụ vừa chết, mụ còn lại khóc lóc thảm thiết muốn giết main để trả thù thì đầu óc còn tỉnh táo hay ko mà deep với sâu đi nhé
Chưa xem thì sao biết có cái hay hơn? làm tốt hơn?
Ếch ngồi đáy giếng, nó chỉ biết những gì ở trong giếng với cái bầu trời hình tròn bé tẹo thôi chứ có biết cả bầu trời rộng như thế nào
, còn ví dụ nấu ăn thì mời bạn xem Hell's kitchen của Gordon hoặc Iron Chef đi nhé
Nếu như bạn tự nấu ăn, mở nhà hàng mà thực khách vào ăn ko ngon miệng thì người ta đc quyền chê nát cái món bạn nấu, chả vấn đề gì vì người ta có thể đã từng đi đến các nhà ngon hơn, món ăn phong phú hơn và cái món bạn đang làm cực tệ nhưng bạn làm gì biết vì bạn có bao giờ nếm thử các món ngon hơn đâu nhỉ.
Để lấy 1 bộ cùng thể loại cho dễ so sánh, chân thật là phải như arc có đoạn xuống tầm hầm của Rudi đấy
, trong Mushoku Tensei. Suffer với char dev trong Re:Z là nghĩa địa gì
Đánh dấu