oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Dark Zone >

Trả lời
Kết quả 601 đến 610 của 746
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #601
      Tham gia ngày
      26-02-2016
      Bài viết
      117
      Cấp độ
      98
      Reps
      4891
      Nhân vật:Etolia |Hailey

      Thời gian: 29/03 | Địa điểm: Port Jackson

      Không khí ở đây thật tốt. Etolia hít thật sâu, bước chân dài nhưng không đi nhanh, ngước mặc lên trời ngắm mây bay. Cô chắc chắn rằng ở đằng trước mình không có ai hết, nên cô cứ thế mà đi. Đi đêm có ngày gặp ma, Etolia đang đi thì va phải một người. Lùi lại vì lực đàn hồi, cô định thần nhìn lại "nạn nhân". Chiều cao của cô gái ấy cũng tương đương cô, chỉ nhỉnh lên chút thôi, chắc cũng bằng tuổi. Mắt bị chột chắc là thạo đời lắm nhỉ, vì như cướp biển ấy!? Nhưng nhìn đôi cánh phía sau thì cô nghĩ lại rồi.

      Bạn ấy rập đầu rồi cứ lặp lại từ xin lỗi rồi phụ họa thêm cuối câu là một cú hắt xì rõ lớn. Nhìn dáng vẻ lạnh run của bạn ấy, Etolia thương thay cho cô. Cô nắm vai cô gái ấy kéo cô đứng thẳng lên, rồi lôi ra từ vali không đựng gì nhiều một cái khăn ấm màu trắng dúi vào tay cô gái.

      - Trong có vẻ bạn không quen khí hậu ở đây nên mới lạnh nhỉ? Bạn cũng là du khách à?
      Sửa lần cuối bởi Chishi; 05-04-2016 lúc 19:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Đối tượng tương tác: Daniel Fletcher
      Thời gian: 29.03.2021
      Địa điểm: Quán café gần cảng Sydney



      Sau khi rời khỏi viền quốc gia, Daniel nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình và nhận ra đã gần chín giờ. Nếu cứ tiếp tục lang thang ở ngoài, có lẽ Daniel sẽ không chú ý đến giờ mà mình cần phải trở về để dùng bữa trưa. Dù sao thì cũng phải đúng giờ giấc. Vậy là anh rẽ vào một quán cà phê nhỏ gần cảng Sydney, nơi mà có gió thổi mát lạnh. Có lẽ nơi này có góc nhìn tốt nhất rồi, và nếu Daniel vui lên, có lẽ anh sẽ ăn một bữa trưa kiểu Úc ở bên ngoài.

      Khi anh vào trong và đang phân vân nên ngồi đâu trong quán cà phê đông người, Daniel chợt trông thấy có một cậu thanh niên và một cái bàn trống chỗ.

      - Mình để đống phim ở bên nào vậy ?!

      Cậu trai lẩm bẩm một mình, và lôi ra rất nhiều công cụ liên quan đến nhiếp ảnh và để nó lên mặt bàn cà phê. Có lẽ là sẽ làm quen và ngồi nhờ được. Daniel nghĩ thầm, tiến về phía cậu trai với cái nhìn đầy thân thiện.

      - Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không? – Daniel nhẹ nhàng hỏi.


      @IlluminatedMagician

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #603
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 29.03 | Tối
      Địa điểm: Port Jackson

      <<<



      "Tôi đãi cậu đi ăn cái gì đó, được không?"

      Cậu trai hỏi, xong vội vàng mở túi lấy ra một quyển sổ kèm bút chì như để trả lời cho cái câu sau, xong bắt đầu bùng phát tốc độ tay mà ghi ghi chép chép lại hàng đống thứ về bảo tàng, cụ thể là không gian quy định này nọ, mấy thứ nên có trong bài hướng dẫn du lịch ấy. Nói là ghi chép chứ thực ra chỉ tốc ký và cái dạng tốc ký của Kuroi bảo đảm có mình cậu nhỏ đọc ra....

      "Coi như cám ơn vì đã đi với tôi nãy giờ."

      Kuroi chèn thêm một câu rồi đóng sổ lại, nhìn người kia chằm chằm.


      @Tiểu Hoả Thạch





      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #604
      Etolia
      x
      Hailey

      Thời gian: 29/3
      Địa điểm: Port Jackson
      ________

      "V..vân...HẮT XÌ" - Thừa biết cứ hắt xì liên tục thế này thì bất lịch sự nhưng tiếp theo cơn hắt xì liên hoàn thì lại đến trận nước mũi liên hoàn. Chịu không nổi, cô liền dùng chiếc khăn mà cô gái lạ mặt kia dúi vào tay mình để lau nước mũi, lau lấy lau để khiến khoảng 10 phút sau cô mới cầm cự được.

      "Cám ơn cậu nhiều." - Hailey lại tiếp tục cúi người tỏ vẻ cám ơn.

      Hailey bèn "mạn phép" ngẩng đầu lên, điều đầu tiên khiến cô ấn tượng chính là mái tóc màu bạch xõa dài của cô gái ấy. Thân hình thon gọn, thấp hơn cô chút xíu. Mặc dù cô biết bản thân mình là gái thẳng không trộn hỗn tạp nhưng cô lại sút chảy máu mũi, Hailey chắc chắn rằng ngoài cô ra thì những người khác cũng sẽ có cảm giác giống cô.

      Vốn là người khá hòa đồng nên cô bắt chuyện ngay mà thật ra thì...hmmm...chỉ là để bẻ lái sang hướng khác, cô quan niệm rằng nếu nói nhiều một chút thì cơ thể sẽ ấm lên ngay thôi:

      "À..ừm...Hailey là tên mình. Mình từng sống ở một nơi có khí hậu khá là nóng nên khi tới Úc, khí hậu đột ngột từ nóng qua lạnh làm mình khó thích nghi lắm. Mong là sau vài ngày nữa mình sẽ thấy quen hơ..hơ..hơ...HẮT XÌ!"

      242w


      @Chishi
      Sửa lần cuối bởi Bạc Mao; 05-04-2016 lúc 20:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #605
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian:29/3/2021
      Địa điểm: Sydney Harbour Bridge

      20 tháng 3, 8 giờ tối. Cặp mắt hồng dán xuống màn hình điện thoại kiểm tra lại lần nữa. Nhầm ngày nhầm giờ là không được đâu nha~~ Con thuyền Aurora ngày 30 sẽ nhấc neo, mà hắn cực kỳ không muốn bỏ lỡ chuyến du thuyền xa xỉ và miễn phí này đâu.

      Dúi lại chiếc điện thoại vào túi sau khi đã tìm được thông tin cần thiết, Joy hai tay đúc túi, nghênh ngang bước trên cây cầu Sydney. Miệng huýt sáo, mắt dáo dác xung quanh tìm kiếm sự giải trí. Hắn thực cũng chẳng biết mình muốn nhìn thấy cái gì. Điều gì cũng được. Hãy làm hắn ngạc nhiên đi.

      Từ đằng xa, tóc tím thấy một bóng hình cao ráo bảnh bao với mái tóc vàng bù xù rất đặc trưng hiện ra trong tầm mắt. Có phải là người hắn đang nghĩ đến không? Hắn từ từ tiến lại gần. Gương mặt này, đường nét này, ánh mắt sắc sảo này-... Nụ cười lan rộng trên môi người thanh niên. Trong đôi mắt có sự nhận diện. Thôi đúng rồi.

      Giang đôi tay rộng ra, giọng nói chất chứa một sự thân quen không thể nhầm được, hắn mừng rỡ:

      "Ảo thuật gia! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

      Sao không mừng? Đã lâu hắn không gặp Stan. Lần cuối gặp chắc phải gần một năm về trước, sau đó họ có trao đổi qua thư tín, nhưng không thường xuyên và dù sao vẫn không cảm giác thân thiết bằng gặp mặt nói chuyện được.

      "Đang có show diễn ở đây à?"

      Hắn ngộ nhận rằng con người nay đây mai đó này tạm thời có buổi biểu diễn ở Sydney. Dòng suy nghĩ người kia cùng là hành khách tàu Aurora như mình mặc nhiên không vụt qua não hắn. Suy cho cùng thì xác suất gặp người quen trúng cùng một giải thưởng danh giá là bao nhiêu? Không cao lắm đâu.


      @magicwall

      Sửa lần cuối bởi Noir; 05-04-2016 lúc 20:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #606
      Tham gia ngày
      26-02-2016
      Bài viết
      117
      Cấp độ
      98
      Reps
      4891
      Nhân vật:Etolia |Hailey

      Thời gian: 29/03 | Địa điểm: Port Jackson

      Cô gái đó hắt xì đến "Nỗi nước tràn bờ đê", nước mũi tràn ra liên hoàn. Có lẽ vì tiện tay nên cô bạn đó cầm luôn chiếc khăn ấm cô cho để lau, Etolia chảy mồ hôi ngại, nếu muốn lau mũi thì cứ kêu cô đâu cần làm thế, cô có nhiều khăn giấy mà. Cô ấy vừa lau xong, thì cúi người tỏ vẻ cảm ơn.

      Cô gái đó cuối cũng ngẩng lên, Etolia tự hỏi cúi người như thế không mỏi hả? Cô bạn này thật là bền bỉ quá đi. Nhìn từ trên xuống dưới, đập vào mắt cô là cọng "ăng-ten" trên đầu cô gái, như là ahoge thì phải. Vì Etolia hay xem manga, anime nên tự hỏi cái cọng đó chuyển động được không, chắc không đâu nhỉ, vì ở đó đâu có dây thần kinh đâu.

      "À..ừm...Hailey là tên mình. Mình từng sống ở một nơi có khí hậu khá là nóng nên khi tới Úc, khí hậu đột ngột từ nóng qua lạnh làm mình khó thích nghi lắm. Mong là sau vài ngày nữa mình sẽ thấy quen hơ..hơ..hơ...HẮT XÌ!"

      Etolia đưa mắt về chính diện mặt cô gái, thảo nào cô ấy cứ hắt xì mãi không ngừng. Cô định đưa cho Hailey thứ gì đó cho cô ấy sưởi ấm nhưng chiếc khăng kia đã bị lau mũi mất rồi, thôi thì đưa thuốc vậy.

      "Mình là Etolia, rất vui được gặp bạn. Ừm... nhìn bạn có vẻ tệ, bạn có cần uống thuốt không?"

      Cô lần nữa lấy ra từ vali một bịch thuốc gia truyền cùng với một chai nước.
      @Bạc Mao
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #607
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      43
      Cấp độ
      1
      Reps
      17

      Nhân vật:

      Thời gian: Sáng ngày 29.03 | Địa điểm: Vườn quốc gia
      1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-mệt quá ko list ra nữa, tự đi mà tìm


      Nơ đã bỏ chạy. Run for your life! Chúc các bạn may mắn lần sau!
      Ơ kìa, hướng dẫn viên kiểu gì vậy, nói được mấy câu chung chung đã chạy biến đi rồi. Phong cách làm việc ở nơi đây thật thiếu chuyên nghiệp, nhưng Anna cũng chả quan tâm cho lắm, con gấu lắm chuyện bỏ đi cũng tốt, nó mà ở đây thêm mấy phút nữa thì chắc anh cũng khám răng cho nó rồi.

      Rốt cục việc bàn giao đứa nhỏ cho ai đó cũng chả đi đến đâu, cô gái kimochi thì đang afk, đứng nghệt ra như trời trồng.

      Thở dài, Anna khẽ khụy chân xuống, mặt đối mặt với cô bé tóc ánh kim, nhìn ở góc độ này trong cũng xinh gái ra phết. Anh nhìn thẳng vào mắt cô bé và lên tiếng:

      -Có thật là em đến đây một mình không? Em tên gì? Bố mẹ em đâu?

      Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho cô bé, anh muốn chắc chắn rằng cô bé này không bị ai đó lợi dụng, và việc nhìn thẳng vào mắt nhau là cách để anh kiểm tra xem một người có đang nói dối hay không.


      @Chishi @.Lá

      Trả lời kèm trích dẫn







    8. Port Jackson: Sydney Harbour • Tối 29/3/2021
      "Đây. Em... cũng là hành khách của con tàu Aurora?"

      Thang Mộ cầm lấy cái lon, nhưng không cẩn thận chạm vào tay của chị gái, nó có vẻ lạnh. Nhóc mỉm cười đặt lại nó vào trong tay chị gái xinh đẹp.

      "Cảm ơn nhưng chị cứ giữ nó đi. Đừng để bị lạnh. À mà, em đúng là vị khách may mắn của Aurora đó. Làm sao chị biết vậy?"

      Nhóc đã gặp khá nhiều người nhưng không có ấn tượng về chị gái lắm, hoặc là do số lượng người trên tàu quá đông nên không gặp được nhau. Dù vì lí do gì thì giờ họ cũng đã gặp và có chút duyên rồi, tặng chị gái một lon nước coi như quà làm quen. Không ai nói rằng ban đêm ở Úc cũng rất là lạnh sao? Hầu như những người nhóc gặp vào ban đêm đều thờ ơ với cái lạnh của nơi này, chậc, và nhóc quên mang theo bao tay bằng bông rồi.

      @Chọt nhai gai : *chớt*


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #609
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Port Jackson: Sydney Harbour • 28.03
      6 l 7 l 8 l 9 l 10
      _________________________________________________________________________________________________

      "Nếu anh không cảm thấy phiền..."

      Y gật đầu, quay lưng và bắt đầu dẫn đường cho cô gái. Đi được vài bước, y quay đầu lại và cất tiếng: "Ừm, tôi không tiện đi nhanh lắm, mong cô không phiền."

      Cô gái chắc hẳn cũng đã để ý thấy bước chân của y không được tự nhiên, mà y cũng không có ý gì giấu diếm điều đó. Chỉ là, y phải nói ra để chắc chắn rằng cô gái sẽ không phiền với tốc độ của mình.

      Họ mất khoảng mười phút để đến được trước Nhà hát Con Sò. "Đây là nơi mà cô muốn đến." Y quay hẳn người lại, chẳng lịch sự gì mấy khi trò chuyện mà quay lưng lại với người ta "Vậy, nếu cô không cần gì nữa thì tôi phải đi đây, tạm biệt."

      Y giở mũ xuống, và cúi chào. Sau đó đi ngược lại con đường mà cả hai vừa đi lúc nãy.
      _________________________________________________________________________________________________
      164w - @Ciel-tan
      End.



      Trả lời kèm trích dẫn






    10. Port Jackson: Sydney Harbour • Sáng 29/3/2021
      Thang Mộ phát hiện hình như khả năng phân biệt tốt xấu và khả năng nhìn người của mình vô cùng thấp kém, đại biểu là ông cô gái trước mắt. Cái sở thích của Ayako làm nhóc sợ muốn chết. Nói đúng hơn là nhóc sợ mấy con côn trùng đó.

      Trong ánh mắt ngạc nhiên của nhóc, Ayako tháo giày, ném nó bay thẳng vào thùng rác gần đó.

      "Không sao, Ayako có nhiều đôi dép ấy lắm. "

      Hả? Không, ý nhóc không phải như vậy... Nhưng mà không kịp giải thích, bởi vì Ayako có vẻ đang rất rối, ánh mắt chợt buồn.

      "Ngoài nhảy múa ra, đúng là Ayako chẳng làm gì nên hồn cả. Giờ Thang Mộ cũng ghét Ayako rồi...."

      Thang Mộ xua xua tay, lập thức thanh minh:

      "Không phải. Ý của tớ là... Ayako..."

      Nhóc cũng không biết phải nói gì nữa, đưa tay vỗ vỗ vai Ayako, hi vọng cô nàng sẽ hiểu ý của nhóc. Nhóc thật ra không ghét việc Ayako... ừm, hành hạ đám côn trùng, chỉ là sợ bọn nó và cảm thấy hơi kinh tởm mà thôi. Nhìn xuống chân Ayako, nhóc ododjt nhiên đổi chủ đề.

      "À phải, như thế này làm sao đi được nữa? Ayako định đi chân trần sao?"

      Thang Mộ len lén nhìn bãi nhầy phía dưới. Thật ra là sợ Ayako dùng chân trần đạp mấy con côn trùng đó. Trong lòng khóc thét, ngoài mặt thì lại tỏ ra vô cùng lo lắng cho Ayako.


      @little.sun.1009 xD cắm net cả chiều nè


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:19.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.