oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 125
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #61
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91


      Địa điểm: Hang luyện thạch
      Thời gian: 06.819

      Curran lôi xềnh xệch đứa em to đùng đoàng của mình đi bất cứ nơi đâu cậu có thể ngay khi thằng bé vừa đặt chân đến Đảo Kị Sĩ. Sau khi khoe với Conrí căn nhà vừa mới sắm sửa, gần như vừa đẩy vừa kéo nó đến Sân bắn bi và bay lượn thì Conrí chính thức chịu hết nổi.

      “Anh, em muốn nghỉ. Thăm quan có thể để tiếp mai không?”

      “Hả? Nhưng em nói muốn nhìn mọi thứ mà.” Curran nghệt ra, ngửa cổ lên hỏi lại đứa em.

      “Ý em không phải tất cả trong hết một ngày.” Chú rồng với đôi mắt hồng khẽ thở dài một cách đầy cam chịu. Rõ ràng nó là rồng mới đến đây mà trông Curran còn phấn khích hơn nó gấp mấy chục lần nữa, như một con chó khổng lồ tăng động ấy. Nói với tư cách là một chú rồng có kha khá kinh nghiệm với chó đủ loại đấy.

      “Thế kiếm chỗ nào nghỉ nhé?” Curran ngồi ngoan ngoãn sau khi thấy ở Conrí có gì hơi hơi không thoải mái sau một ngày chạy lăng xăng liên tục cùng người anh.

      “Giờ anh mới nghĩ đến chuyện đó hở?” Conrí cười đến là đầu hàng, rồi hai anh em lại lệch xệch đi tiếp, vừa đi vừa tám nhảm trên trời dưới bể. Trong lúc Curran không để ý, thậm chí đã có hai chú chó không biết từ đầu chui ra lon ton đi theo cái dáng khổng lồ của Conrí.

      ===

      “Chào mừng đến Hang luyện thạch!” Curran rất hùng dũng tuyên bố, chi trước không quên gẩy một hòn đá vào móng đứa em. Conrí hẹp mắt một cái rồi cúi xuống nhìn xem ông anh vừa thảy cái gì cho mình. Một hòn đá nhỏ, hơi đo đỏ, nhưng không phải quá lớn, thế là Conrí lại mất một lúc để nhìn. Rồi nó bắt đầy gẩy qua gẩy lại thứ có vẻ vui mắt đó.

      “...với mỗi rồng...” Curran bắt đầu giới thiệu.

      Conrí gảy gảy đá về bên trái.

      “...có cả với Amethyst, Emerald,...”

      Conrí gảy gảy đá về bên phải.

      “...bạn trai...”

      Conrí gảy gảy đá lên phía trên.

      “...thế nên chỗ này rất là tốt.”

      Conrí gảy gảy đá xuống phía dưới.

      “...Em còn có thể gặp Rồng Chúa nếu ngài ấy rảnh. Này này, em có nghe anh nói gì từ nãy đến giờ không đó, Wolf King?”
      Conrí đã đổi sang nghịch hòn đá bằng hai cái móng bự của nó, nhưng nó vẫn bình tĩnh trả lời Curran.

      “Đây là hang luyện thạch, quả là nó rất lấp lánh, nơi chúng ta có thể đến để tinh luyện các loại đá bổ trợ sức mạnh. Có những loại đá phù hợp với mỗi chủng loài. Anh từng cùng bạn trai anh đến đây hẹn hò, tuy em phải nhận xét gu hẹn hò của anh nó cũng thi thú phết đấy. Trong một ngày nào đó, nếu may mắn, chúng ta có thể diện kiến Rồng Chúa ở đây.”

      Lăn bên trái, lăn bên phải, lăn lên trên, lăn xuống dưới. Conrí bắt đầu có chút thích thú nhìn hòn đá lăn lăn và hai chú chó vừa đi theo cậu đang sủa chơi vòng quanh cái hòn đá cậu gẩy qua gẩy lại.

      Còn Curran thì cứng cả họng.

      Lực tập trung đáng nể nhỉ, em trai.

      Rồi hậu thở phì một tiếng ra từ trong lò luyện rồi bật cười với thằng bé. Conrí đúng là dễ bị mấy loài thú nhỏ thu hút lắm, hoặc thậm chí có thể là ngược lại không biết chừng. Trông như nó có thể ngồi im như thế cả ngày chỉ để giỡn với hai chú chó nhỏ đó.

      “Ồ?” Rồi Curran quay ngoắt lại đằng sau, ngay sau khi nhận ra đó là ai, Curran khẽ bật cười.

      “Wolf King.” Cậu gọi đứa em.

      “Dạ?” Conrí ngẩng lên với một dấu chấm hỏi.

      “Đi nào, hôm nay em may mắn đó.”

      Giờ là ba bốn dấu chấm hỏi.

      “Rồng Chúa có ở đây hôm nay. Em từng nói mình luôn muốn gặp ngài ấy mà, đúng không? Đi thôi.”

      Đôi mắt hồng của Conrí mở lớn, và nó cúi người đi theo anh mình, bên cạnh là hai chú chó chạy theo.

      ===

      Đi một lúc đã đến được nơi vị rồng chúa ở.

      Curran cúi đầu chào ngài rồng với lớp vảy màu bạc, trong lúc Conrí còn đang bận tròn mắt kinh ngạc. Nó nhanh chóng nhận ra sự thiếu lễ độ của mình mà cúi đầu xuống, gần như đồng thanh với anh trai mình.

      “Chào buổi chiều, ngài Elg.”





      @Kurama
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #62
      Địa điểm: [Hang luyện thạch]
      Thời gian: 06.819
      1 2



      Rồng Chúa đang xếp cánh nằm trong hang luyện thạch, xung quanh Ngài là vô số những viên đá lấp lánh đang được Ngài dùng luth tôi luyện cùng một lúc. Dòng khí tức cuộn xoáy trong chúng mang đủ màu sắc, nhìn từ xa như một cầu dải cầu vồng đủ sắc.

      Mặc dù là làm một công việc tỉ mỉ và khổng lồ đến như vậy, trông Rồng Chúa vẫn mang vẻ thong dong bình thản, giống như Ngài chỉ đang nằm nghỉ thôi vậy. Khi Curran mang một đứa trẻ khác tới, Ngài mỉm cười, tựa rằng đã chờ hai rồng từ lâu.

      “Chào con, Curran.”

      “Chào buổi chiều, ngài Elg.”

      “Chào con, Conrí.” - Rồng Chúa dịu dàng gật đầu, đôi mắt ánh lên cái nhìn hoài niệm và trìu mến. - “Con lớn hơn lần cuối ta thấy con nhiều. Chào mừng con lên Đảo.”

      Ngài xếp gọn cánh của mình lại, chừa ra thêm một khoảng trống sát bên mình, sau đó Rồng Chúa giơ móng rồng lên vẫy vẫy hai đứa trẻ lại gần.

      “Lại đây, ngồi cạnh ta.”

      Kể cho ta nghe câu chuyện của các con.


      @aiden.c


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #63
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91


      Địa điểm: Hang luyện thạch
      Thời gian: 06.819

      Conrí kinh ngạc nhìn những dòng Luth đủ loại tỏa sáng quanh Rồng Chúa, đôi mắt nó mở to và miệng hơi há ra. Ánh mắt nó cứ dõi theo những dòng ánh sáng tỏa dần lên trần hang mà vô tình đụng đầu một cú đau nhức vào trần hang. Curran đứng bên cạnh “Khục” một tiếng, sau đó khẽ nhún vai (nín cười) như thể không có gì xảy ra, mặc cho Conrí chớp chớp mắt ngơ ngác để khiến mình tỉnh táo hơn.

      Nó cúi chào Rồng Chúa một lần nữa như thể hiện xin lỗi cho sự bất lịch sự của mình.

      “Vâng, con nghĩ mình cũng, cao lên chút chút.” Conrí có phần lúng túng với lời chào của ngài Elg. Nó thật sự không nghĩ ngài ấy còn để ý đến nó, một chú rồng ưa thích chu du như Conrí đã lỡ rất nhiều lần ngài Elg quay lại thăm đảo trong suốt thời gian ngắn ngủi từ lúc nó biết độc lập cho đến tận bây giờ.

      Hoặc chính vì ngài ấy chẳng thấy cái đứa ham chơi này mấy nên khoảng cách lớn bé nó mới nhiều đó. Conrí tự nhủ và tự thấy xấu hổ (lần nữa) với chính mình.

      “Cảm ơn lời khen của ngài.”

      “Thật ra chỉ vì em to lên quá nhanh thôi.” Curran lẩm bẩm với một cái khịt mũi. Chín mươi tuổi đã hơn trăm mét, cậu không muốn nghĩ đến tương lai của em mình cho lắm đâu. Thế nên Curran ngoan ngoãn nghe theo lời ngài Elg mà tiến về phía bên cạnh ngài để ngồi xuống.

      Conrí lúng túng một lúc, rồi cũng thở nhẹ mà ngồi xuống bên cạnh Rồng Chúa, cùng một tiếng nói khẽ “Con xin phép.”

      Rồi nó ngồi ngoan ngoãn với một cảm giác thư thái kì cục. Nó biết mình cũng có thể tính là một chú rồng to lớn, thế nên quả thật cảm giác có một ngài rồng khác to lớn hơn và vĩ đại hơn ở đây là một điều gì đó rất nhẹ nhàng và an tâm. Conrí hơi nhìn về phía anh trai mình – chú rồng kim loại đã bắt vui vẻ khoe với ngài rồng Elg rằng mình đã xây một ngôi nhà nhỏ ở Áthas thế nào, và dẫn đứa em của mình lên Đảo Kị Sĩ ra sao. Bọn họ thậm chí còn không nghĩ có thể gặp ngài Elg đúng hôm nay, vậy nên Curran rất vui vẻ dẫn em mình đến chỗ Rồng Chúa ngay.

      “…Đúng không, Wolf King?” Curran nhe răng ra cười với em trai mình.

      Chú rồng với đôi mắt hồng khẽ nheo lại như một lời cảnh cáo về việc anh trai không chịu sửa cái tật gọi cậu bằng biệt danh, sau đó Conrí nhanh chóng trả lời với một tiếng thở nhẹ chịu thua.

      “Vâng.” Cậu đáp, giọng nói khác hẳn với thân hình đồ sộ của mình. Conrí có một giọng nhẹ và trong hơn hẳn phần lớn rồng khác, có lẽ vì tuổi còn non trẻ. Chưa kể, cậu cũng không phải một chú rồng thích to tiếng. “Nơi này quả thực rộng hơn con nghĩ, cũng vô cùng đông đúc nữa.”

      Nó hơi suy nghĩ, rồi mỉm cười.

      “Con người và rồng ở đây cũng thật thân thiện, lúc bay trên cao, con còn thấy một đàn chó đông đúc cũng như cả ngựa, cả dê. Chắc chắn là còn nhiều nữa, con quả thực cũng muốn tìm hiểu thêm.”

      Về cách chăn thả gia súc, cách chăm sóc động vật, cũng như cách không chỉ rồng với người, mà cả người với người giao thiệp với nhau nữa.






      @Kurama huhu xin lỗi vì đã rep trễ nha
      Sửa lần cuối bởi aiden.c; 17-09-2018 lúc 19:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #64
      Địa điểm: [Hang luyện thạch]
      Thời gian: 06.819
      1 2 3 4



      Rồng Chúa nhớ lần đầu tiên gặp Conrí hẳn là chín mươi tám năm trước, lúc đó thằng nhóc còn rất nhỏ, hai mươi năm sau có lớn thêm một chút, nhưng vẫn rất nhỏ. Thấm thoắt đã mấy thập kỉ trôi qua, trong khoảng thời gian mà Ngài bỏ lỡ, những đứa trẻ đã lớn như thế này rồi.

      Ngài gật đầu khi Conrí ngồi xuống bên cạnh Ngài, cũng xếp cánh lắng nghe Curran kể chuyện về cuộc sống gần đây. Ngài có chút ngạc nhiên khi nghe thấy Curran đã làm một căn nhà ở Athás, không hiểu sao lại liên hệ với mấy tin tức gần đây từ chỗ Haley… Khụ, thỉnh thoảng Haley cũng sẽ nói chuyện về sự nghiệp văn học của cô. Rồng Chúa nghiêng đầu nhìn Curran, thầm nghĩ nếu điều Haley nói là thật, thì đây là hẳn chuyện tốt, rất tốt.

      Rồng Chúa tinh tế nhận ra Curran đã có chút thay đổi, nói như thế nào nhỉ, thằng bé… cởi mở hơn. Lần trước cùng trò chuyện, Ngài vẫn còn cảm nhận được một chút lấn cấn trong suy nghĩ của Curran, nhưng hiện tại, dường như bằng việc tiếp xúc với những sự vật mới, những con người mới trong thời gian qua, đứa trẻ này đã mở lòng hơn. Ánh mắt cũng sáng sủa hơn rất nhiều.

      Ngài âm thầm gật gù hài lòng, mọi chuyện như vậy là rất tốt.

      Sau một tràng dài những câu chuyện của Curran, thì Conrí cũng lên tiếng kể cho Ngài nghe về thời gian qua của cậu.

      “Nơi này quả thực rộng hơn con nghĩ, cũng vô cùng đông đúc nữa.”

      “Con người và rồng ở đây cũng thật thân thiện, lúc bay trên cao, con còn thấy một đàn chó đông đúc cũng như cả ngựa, cả dê. Chắc chắn là còn nhiều nữa, con quả thực cũng muốn tìm hiểu thêm.”


      Rồng Chúa gật đầu, mỉm cười với cậu.

      “Thế giới này rất rộng lớn, hãy cứ tìm hiểu mọi điều con hứng thú.”

      Ngài dùng móng xoa xoa đầu của Conrí, ôn tồn hỏi.

      “Vậy, thời gian qua con đã kết bạn được với ai chưa?”

      Rồng Chúa nghiêng đầu nhìn sang Curran, nụ cười như ẩn như hiện trên gương mặt rồng cương nghị.

      “Ta nghe nói con đã tìm được đồng bạn định mệnh của mình rồi, chúc mừng con.”


      @aiden.c


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #65
      Địa điểm: Hang luyện thạch
      Thời gian: 6/819





      Hang Luyện thạch nằm sâu trong Rừng Ngàn Năm, vốn là địa điểm nghỉ ngơi và luyện tập ưa thích của loài rồng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Ilya đến đây, nên Rồng Chúa luôn để ý đến bước chân của cô gái đi sau mình.

      “Thứ chúng ta cần tìm ở sâu bên trong.”

      Ngài nói, tự nhiên nắm lấy cổ tay Ilya, dẫn cô đi vào một hang phụ nằm sâu trong động. Ngay lập tức, Ilya có thể hiểu được vì sao Rồng Chúa lại cẩn thận như vậy.

      Trong hang động này, ánh sáng màu xanh nhạt từ những viên khoáng thạch là thứ duy nhất tỏa sáng. Toàn hang động yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước tí tách rơi trên tinh thạch.

      Phía bên tay trái của họ, một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy vòng quanh hang. Ngay cả dưới lòng nước, ánh sáng của những viên tinh thạch cũng hắt lên, khoác lên làn nước vẻ lấp lánh huyền diệu.

      “Đừng sợ.” - Rồng Chúa nói, có lẽ đang mỉm cười. - “Cẩn thận dưới chân.”

      Những viên tinh thạch này mặc dù không tấn công người khác, nhưng vẫn còn cạnh sắc.



      @Peacerod


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #66



      Thời gian: Hè 819
      Địa điểm: Đảo Kỵ sĩ
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14 15] 16

      ----------------------------------------------


      Thứ gì mà lại không thể mang ra ngoài được? Ilya không khỏi tò mò, đồng thời cũng không nén niềm vui biểu lộ trên khuôn mặt khi nghe về món quà.

      Tính từ lá thư gửi vội hồi Lupus tới giờ, cũng đã nhiều tháng rồi. Được gặp lại trong mùa hè này, cô cho rằng mình may mắn, và dĩ nhiên là rất vui mừng.

      Bóng dáng nhỏ hơn cất bước theo sau ngay.


      [...]


      Đúng là trước nay Ilya chưa từng vào Hang luyện thạch, chỉ mới ngó thử từ bên ngoài khi tình cờ đi ngang qua. Càng tiến vào, cô gái càng tò mò về thứ dành cho mình mà Ngài Elg bảo, nhưng suy nghĩ hoài vẫn không ra đó là gì.

      Ngoài trừ ánh sáng phát ra từ những viên tinh thạch và dòng suối nhỏ, phần còn lại của cả hang động tối đen như mực. Nghe lời Rồng Chúa, Ilya cẩn thận với từng bước đi của mình, di chuyển sát ngay bên cạnh Ngài ấy.

      "Cháu không sợ đâu ạ."

      Lời phát ra nhẹ tênh. Nếu cô sợ thật thì cái nắm tay từ đối phương quả sẽ khiến mình an tâm hơn hẳn...

      .... Nhưng không, vì chẳng sợ gì ở đây cả.

      Mà làm sao Ilya có thể suýt mất quên rằng mình là người Orion cơ chứ. Công cụ đâu? Bóng tối này có là gì.

      Bên tay không bị nắm rút từ trong túi ra một bật lửa, soi sáng thêm phần đường đi dưới chân. Người tóc nâu quay sang, mỉm cười lại với Rồng Chúa.

      Một cái đèn pin sẽ tốt hơn, nhưng lại không mang theo. Không nhỏ như hộp quẹt để tiện tay đút túi được.




      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 20-09-2018 lúc 10:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #67
      Địa điểm: Hang luyện thạch
      Thời gian: 6/819





      Rồng Chúa nhìn cô gái rút ra một chiếc bật lửa, soi ra một phần gương mặt non nớt, Ngài bỗng bật cười.

      “Không cần thiết.” - Ngài nhẹ nhàng vỗ lên tay Ilya. - “Rất nhanh sẽ sáng hơn.”

      Cầm bật lửa trong thời gian dài sẽ bị nóng, cũng có thể bị bỏng, thường thức này Rồng Chúa biết.

      Cẩn thận dẫn Ilya qua một bãi đá quý nữa, quả nhiên đúng như Ngài nói, không gian đã sáng dần lên. Những tinh thể dường như còn phát ra ánh sáng rực rỡ hơn khi nãy. Không chỉ là màu xanh nhạt, mà còn màu đỏ, tím, vàng, trộn lẫn vào nhau.

      Họ dừng chân bên con suối trong vắt, xung quanh là những tinh thể cao vút đan xen, giống như một rừng cây rậm rạp.

      Rồng Chúa quay đầu lại mỉm cười với Ilya, sau đó buông tay cậu. Ngài cúi người xuống chạm vào một bụi tinh thể phát ra ánh sáng bảy sắc rực rỡ, lập tức một phần của nó liền tách ra, rơi vào tay Ngài.

      “Lại đây, Ilya.” - Rồng Chúa dùng hai tay, đỡ khóm tinh thể đang phát sáng đối diện với Ilya.

      Ngài mỉm cười.

      “Truyền Luth của ngươi vào đây.”




      @Peacerod


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #68



      Thời gian: Hè 819
      Địa điểm: Đảo Kỵ sĩ
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14 15] 16 17 18

      ----------------------------------------------


      Ilya nghe thấy thế thì chớp mắt nhìn bật lửa trong tay vài giây rồi nhìn lại Rồng Chúa. Sau đó gật đầu, quyết định cất nó vào túi, hơi cúi mặt xuống một chút trước tiếng cười, rồi cũng cười theo. Không trò chuyện nhiều như mọi khi, cô gái gần như chẳng nói câu nào, nhưng bầu không khí giữa cả hai thì vẫn vậy. Im lặng vẫn ổn, vốn dĩ cũng chẳng cần lời.

      Quãng đường đi tiếp tục, cho đến khi gặp được ánh sáng rực cả hang động đúng y như Ngài Elg bảo. Đôi mắt xám bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, vì chẳng mấy khi lại được chứng kiến quang cảnh lung linh như vậy. Khu vực này được biết đến là dành cho rồng, nên Ilya cảm thấy mình đúng kiểu du khách lãng vãng tới đây. Một nơi hoàn toàn xa lạ, nếu không có sự dẫn đường của người bên cạnh.

      Khi cánh tay buông, cô gái bèn đứng chờ, tò mò quan sát Rồng Chúa rất tự nhiên nâng một khóm tinh thể ra khỏi chỗ của nó, cất tiếng gọi mình. Ilya bước tới, từ từ chạm vào vật thể trên tay Rồng Chúa, thế nào mà lại mất vài giây để suy nghĩ cách truyền Luth như suýt quên mất và lúng túng làm theo. Dòng năng lượng mang cảm giác lành lạnh chạy dọc xuống theo những đầu ngón tay.

      Ánh sáng đa sắc phản chiếu vào mắt, nổi lên sắc xanh luân chuyển giữa màu lá tươi mơn mởn và màu đậm hơn, trầm đục như hoà khói xám.

      Và Ilya thì hồi hộp đợi xem sẽ có gì xảy ra.




      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 28-09-2018 lúc 00:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #69
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91


      Địa điểm: Hang luyện thạch
      Thời gian: 06.819

      Curran khẽ khụ một tiếng khi được ngài Elg hỏi về ‘đồng bạn định mệnh’ của mình, cùng lúc Conrí hơi quay đầu đi chỗ khác với một nụ cười mỉm đắc ý lắm. Cậu dùng đầu đuôi của mình khẽ chọt đuôi đứa em để cảnh cáo nó, rồi trả lời rồng Chúa.

      “Vâng...bọn con ổn ạ.”

      Conrí lần này phì cười thật, trong lúc Curran trợn mắt nhắc nhở nó.

      “À à, ý con là vâng, con đã tìm được cậu ấy, tên cậu ấy là Melek, cậu ấy tuyệt lắm! Là người Sagitta đó ạ!” Và sau đó là mười phút lảm nhảm chuyện Melek tuyệt vời và dễ thương thế nào của Curran. Cậu là một cậu rồng có thể nói nhiều, đôi lúc có thể rất nhiều, nếu được chạm đúng mạch. “...Vậy nên tụi con hợp tác ổn lắm, ngài đừng lo.” Rồi cậu ưỡn ngực rất tự hào, trên đầu trông còn như đang tỏa sáng trước ánh mắt như đã chết của đứa em trai nhìn sang sự không tương lai của anh mình.

      ...Ây dà, cái thứ gọi là tiền đồ, rơi đầy đất rồi kìa anh trai. Nó thầm nghĩ.

      Rồi Conrí đơ ra một lúc khi nghe câu hỏi của Rồng Chúa. Nó hơi nghiêng đầu một chút, rồi có phần bẽn lẽn đẩy hai chú chó hoang vừa đi theo mình lên phía trước bằng cái đuôi của nó. Hai chú chó mừng Conrí đến độ cứ nhảy lên vờn vờn cái đầu đuôi với lưỡi thè ra.

      “Kết bạn trong hôm nay đây ạ. Đây là Primo.” Nó chỉ vào chú chó lông nâu vàng có bụng trắng. “Còn đây là Secondo ạ.” Conrí chỉ vào chú chó lông trắng với những khoảng lông đen. Có thể dễ dàng thấy được cậu rồng mắt hồng đang rất vui vẻ. Còn Curran thì trợn mắt quay sang đứa em trai, vẻ không thể tin nổi.

      Đặt tên luôn rồi cơ đấy, tiền đồ đâu vậy em trai? Cậu thầm nghĩ.

      Thành thật mà nói, hai anh em rồng này đúng là không cậu nào có tư cách nói cậu nào cả đâu.

      Rồi Conrí gãi bụng hai chú chó đang nằm phè ra đất, giỡn rất vui vẻ. Nó khẽ hẹp mắt như đang nhìn niềm vui của chính mỉnh, rồi khẽ hỏi Rồng Chúa.

      “Ngài Elg, ngài đã từng nuôi động vật bao giờ chưa ạ?”




      @Kurama
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #70
      Địa điểm: Hang luyện thạch
      Thời gian: 6/819







      Khối thạch nhũ nhiều màu trên tay Rồng Chúa sáng lên hai màu xanh khi Ilya chạm tay vào, Elg hơi cúi đầu, nét ngạc nhiên thoáng qua gương mặt.

      Hơi nhạt một chút, nhưng mà lại là song sắc.

      Rồng Chúa nở một nụ cười không rõ nghĩa.

      Màu sắc óng ánh của tinh thể nhanh chóng rút đi, thay thế bằng sắc xanh nhàn nhạt, sau đó khối đá lớn bất ngờ vỡ vụn trong tay hai người. Những mảnh vỡ rơi lả tả dưới đất mang màu trong suốt như thủy tinh. Rồng Chúa rũ rũ mảnh vụn trong tay, sau đó cho Ilya nhìn một viên tinh thạch đủ sắc đang nằm trong lòng bàn tay mình.

      Ánh mắt Ngài nhìn thứ đó thoáng qua nét trầm ngâm, nhưng rất nhanh, Rồng Chúa đã mỉm cười.

      “Vô định à?”

      Ilya có thể nghe được Ngài nói nhỏ như vậy.

      Ngài lấy trong túi ra một sợi dây bằng vàng mảnh, rồi bằng động tác kì lạ nào đó, Rồng Chúa buộc nó thành một sợi dây chuyền
      Quà tặng của Rồng Chúa.
      .

      Rồng Chúa ngẩng đầu, đuôi mắt hơi cong.

      “Khối tinh thể đó được ta dùng khí tức của mình nuôi dưỡng, rất hữu dụng. Khi ngươi dùng khí tức của mình ‘đánh thức’ nó, tinh thể này đã nhận ngươi là chủ.”

      Ngài nói, hơi nâng sợi dây trên tay, nhẹ cười.

      “Lại đây, để ta đeo cho ngươi.”


      @Peacerod


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:24.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.