oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 136
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31


      "Không hẳn, chúng ta chỉ đang đi dạo một chút thôi. Ta muốn tham quan ngôi trường mới của mình một chút trước ngày mai."

      "Mà, ở đây không có vấn đề gì chứ? Mọi người có sao không?"

      “Ưm, vết thương đó, anh có ổn không? Đã có chuyện gì xảy ra sao? “Là… do mấy cậu nhóc đó làm sao…?”

      “Không… không phải do chúng đâu… Đừng động-”

      Anh bảo vệ trẻ hơn bỗng đột nhiên được hai quý tộc trẻ quan tâm thì bối rối hết mức, dù gì nhìn mặt anh cũng non choẹt, chắc mới vào nghề được vài năm là cùng. Nhác thấy Visha định pet ba chú chó, chưa kịp ngăn cản thì thấy có vẻ cũng… chẳng sao cả.

      “...”

      Bỗng anh lại nhớ đến việc đồng nghiệp già của mình từng nhắc nhở rằng, một số quý tộc có sở thích khác người, không nên ngăn cản họ nếu không có thể rước rắc rối vào thân. Nghĩa vụ và trách nhiệm của họ là bảo vệ an toàn cho các quý tộc trẻ tuổi trong ngôi trường này, chỉ có vậy.

      “Thực ra thì…”

      Khó có ai lại có thể thể chống cự lại sự quan tâm ân cần đột ngột rơi xuống mình, nhất là khi sự quan tâm đấy đến từ hai người trẻ tuổi dường như là vô tư.

      “Ba ngày trước, khi đang đi tuần cùng lũ chó, tôi bị một vật gì đấy sượt qua. Đột nhiên đúng vài giây, lũ chó hoảng loạn, một con còn phát rồ lên cắn vào tay tôi nên mới bị…. Vậy…”

      Nói rồi, anh ta xắn tay áo lên để lộ cho Alexandra một vết thương đã sưng tấy được xử lý rõ ràng dù có bài bản nhưng vẫn kém chăm sóc, có lẽ do đặc thù nghề nghiệp và anh bảo vệ này không hề được cho nghỉ phép.

      “Tôi không muốn báo cáo chuyện này lên. Lũ chó này rất ngoan và nghe lời, nhưng nếu nghe thấy vậy họ sẽ coi là bị dại và thủ tiêu chúng. Chó dại không được phép ở Vertrauen…”



      Ở phía bên kia, Visha pet đám cho to đùng kia đến phê pha, một con còn dụi mõm vô tay cô bé mà đòi thêm nữa. Cũng phải, chó nghiệp vụ thường ít được chiều chuộng.

      Chúng hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bất thường.

      Vậy tại sao chó lại lồng lên vào lúc đấy?




      Choice cho player:


      - Yêu cầu bảo vệ dẫn đến hiện trường (công khai).
      - Tìm cách lấy vị trí địa điểm rồi tự mình đi đến chỗ đấy ( bí mật).
      - Rút lui (kết thúc ngày 1)
      - Khác.




      “Tôi hiểu, Ingo.”

      Giọng nói của Hội trưởng Johann vang lên trong tai Shelby đang bí mật lắng nghe, trầm lặng nhưng không bày tỏ một tia đồng cảm nào.

      “Nhưng hãy nhớ rằng, đừng để cảm xúc che mắt chúng ta. Harmony quá hoàn hảo… và vì vậy, tôi vẫn tin rằng kế hoạch này có nhược điểm chí mạng với Orion. Cho đến khi tìm ra được sai sót đây, nhà Wengener sẽ không bỏ phiếu thông qua.”

      “Anh Johann. Một mình anh không thể chống lại cả một guồng quay. Anh biết điều đấy, phải không?”


      Ingo yếu ớt lên tiếng. Cùng lúc đấy, ly pha lê trong tay cậu trượt khỏi những kẽ tay, rơi xuống sàn cẩm thạch võ tan tành.

      “Ai vậy?”

      Khi cúi xuống, Ingo nhận ra mình không một mình.

      “Tiểu thư Callan?”

      Anh ngạc nhiên hỏi, tưởng rằng cô đi lạc.




      Choice cho player:

      - Tham gia đoạn hội thoại.
      - Rút lui (kết thúc ngày 1).
      - Khác.




      Sau khi thành công đột nhập vào trong dãy nhà phía Tây, hai anh em nhà Carrow và quản gia Edgar (Nahuel) tìm được một vài thứ đáng lưu ý:

      Một chiếc kéo, lưỡi của nó tuy rỉ sét nhưng lại có vẻ rất mới, và không hề phủi bụi như những đồ vật khác được đặt cùng trên bàn.

      Thùng rác, bên trong là rất nhiều mảnh vụn bị xé nhỏ, nhưng dường như đều thuộc về một tập tài liệu hay một cuổn sách trước đó.

      Phác đồ cơ thể người, trong đó vẽ các vị trí nội tạng bằng nét bút chú thích thủ công bên cạnh, chủ yếu nhắm vào những nơi hiểm yếu.

      Có người đang sử dụng toà nhà này trong bí mật.

      Đó là kết luận các bạn có thể rút ra được.

      “!!!”

      Cả Alfonse và Alice đột ngột bị Edgar kéo xuống và bịt miệng kín bưng lôi vào chỗ tối, còn chưa kịp ú ớ phản ứng lại thì anh ta đã hướng mắt nhìn về phía ngoài.

      Các bạn nghe thấy tiếng bước chân rất rõ ràng. Là thủ phạm, là nguòi dưng, hay chỉ là bảo vệ phát hiện ra có người đột nhập?

      Nguy cơ bị lộ nếu ngay lập tức nhào ra bây giờ rất cao, nhưng bắt quả tang đuọc cũng sẽ có lợi hơn nhiều.




      Choice cho player:

      - Xông ra.
      - Nấp và theo dõi.
      - Khác.

      Hạn choice: Đúng 48 tiếng kể từ sau khi story được post lên. Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.




      @Peacerod @Shin Ăn Hại @Wes. @Lufika

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 26-08-2018 lúc 00:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Tư thục Vertrauen 14.11.819






      "Vật gì đấy... sượt qua?"

      Alexandra nghe xong thì có hơi nhíu mày. Vật gì đó sượt qua xong lũ chó nhào lên cạp hả? Anh ơi, anh chắc tay anh vẫn còn ổn chứ...? Cậu trai thật lòng muốn xem thử vết thương của anh chàng nọ, biết đâu ngoài vết cắn của lũ chó sẽ tìm được gì khác, cơ cậu không phải bác sĩ nên có căng mắt ra nhìn chắc cũng bó tay.

      "Mọi người... lúc đó đang đi tuần ở đâu thế, có ai kiểm tra nơi đó chưa? Mà... học viện có thứ gì kì lạ như vậy sao?"

      Cậu con trai hỏi, bàn tay phải đưa lên gãi nhẹ má, có vẻ vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Trong tâm tư thì cậu âm thầm hi vọng cái-gì-đó quẹt trúng anh chàng không phải là Vong hay thứ gì đó tương tự, xong lỡ vài hôm nữa vết thương đột nhiên có triệu chứng gì kì lạ thì...

      Thôi được rồi, có lẽ cậu nên dừng ở đây.

      "Vết thương của anh, không có triệu chứng gì kì lạ chứ? Kiểu như, ừm, thứ gì kia sượt qua có thể khiến anh bị gì đó nên lũ chó mới lồng lên chẳng hạn?"

      Choice: Khác - Tiếp tục hỏi chuyện







      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33



      Thời gian: 14/11/819
      Địa điểm: Vertrauen




      Alfonse ngắm nhìn những vật dụng nổi bật trong phòng, tự hỏi chúng đã qua tay ai và đó là người như thế nào. Có thể là một nhân viên y tế, cậu thử đoán, khi nhìn chiếc kéo và tấm phác đồ, dù gì đây cũng từng là khu y tế. Hoặc, một người lính. Cậu chớp mắt, tự nhận mình hay để dòng suy nghĩ vẩn vơ kéo ra thật.

      Chiếc kéo được trên bàn nếu thật sự mới như bề ngoài của nó, thì tốc độ rỉ sét như thế khá nhanh. Có thể do bị nhúng vào nước muối hoặc dung dịch axit lâu ngày, làm đẩy nhanh tiến trình oxi hóa.

      Alfonse chỉ mới lần ra tới đó, thử tung hứng với mớ khả năng, chứ chưa tưởng tượng ra được nó đã được sử dụng để làm những gì.

      Ngay khi ló đầu vào thùng rác xem đống giấy vụn, chưa kịp đọc rõ nội dung viết trên đó, thì có bàn tay choàng tới bịt miệng và lôi cậu lẫn Alice vào góc tối. Sau vài giây, xác định rõ bàn tay thuộc về ai, người tóc nâu mới thả lỏng, suýt nữa thì tán công quản gia của mình rồi, cơ mà chắc Nahuel sẽ né dễ dàng thôi. Tiếng bước chân kia vang lên, như tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Có Nahuel ở đây thật may, phản xạ và khả năng vượt trội, vẫn y như những gì Ilya chứng kiến trong cuộc gặp mặt ngắn ngủi đầu tiên.

      Người thanh niên rón rén cố dòm theo hướng Edgar nhìn nhưng không xác định được đó là ai. Cậu không thể mạo hiểm, khi chưa biết rõ mình đang đối mặt với gì.

      Vậy nên Alfonse cứ tiếp tục ngồi im lặng và theo dõi.

      Choice. Nấp và theo dõi

      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 25-08-2018 lúc 12:40.
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Trường tư thục Vertrauen | 14/11/819


      "..., nhà Wengener sẽ không bỏ phiếu thông qua..."

      Những câu chữ này đập vào thành não cô, khiến trong giây lát tai cô bé như ù đi. Trên bàn tiệc khi nãy, cô đã vô cùng chú ý lắng nghe về gia thế của hội trưởng, quả nhiên là người cực kì quan trọng đối với bọn họ trong nhiệm vụ lần này.

      Mọi suy tính của cô gái nhỏ bỗng bị ngắt đi một cách đột ngột, tiếng ly rơi vỡ đanh gọn vang lên ngay sát bên cạnh khiến tấm rèm khổng lồ ở sảnh cũng chẳng che được cho cô thêm nữa. Nhưng Gisele rốt cuộc cũng tạm có những gì cô cần rồi, một bức tranh cơ bản vẽ nên nhận định của những người liên quan về Harmony.

      Cô khẽ chớp mắt một cái, nhanh chóng rời khỏi những dòng suy tưởng, giọng của Ingo gọi tên cô như thể được khuếch đại, khiến thoáng chốc giật mình và ngỡ ngàng này cứ như kéo dài thêm. Cô ngay lập tức ngồi xuống đối diện anh ta, nhỏ giọng.

      "Xin... xin anh hãy cẩn thận một chút."

      Rồi cẩn thận thu dọn những mảnh vỡ từ chiếc ly cùng Ingo. Dù không quen với sự cầu kì trang trọng nhưng Gisele vẫn đeo găng tay khi bước vào phòng tiệc, điều đó lúc này cho phép che giấu đi những run rẩy rất khẽ trên đôi bàn tay đang gom những mảnh ly vỡ lại của mình.

      "Tôi đang định đi tìm anh thì vô tình nghe tiếng rơi vỡ, vốn tôi cũng... không quen với những không gian đông người như thế này, có lẽ là do ảnh hưởng từ gia đình."

      "Nên... tôi nghĩ nếu có thể nói chuyện với anh thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

      "Nhưng mà... anh nên cẩn thận chứ, để bị thương sẽ không tốt..."


      Cô cắn môi, giọng nói lẩn khuất chút phiền lòng, và sự thật là ừ... bản chất người Sagitta vốn ưa thích tĩnh lặng hơn là tiệc tùng, lại còn ở nơi đầy quý tộc khác vùng, năng lượng đã tiêu tốn không ít. Chưa kể nhìn cảnh này khiến bệnh nghề nghiệp của cô thực sự nổi lên hơi cao, nếu anh ta bị mảnh ly cứa vào tay thì...

      Sau khi thu dọn hết những mảnh vỡ rồi gói kĩ chúng vào khăn tay của mình để lên bàn, cô quay sang cúi đầu với Johann. Tất nhiên chú ý đến một người cũng không nên để quên luôn người còn lại.

      "Hội trưởng Wengener. Tôi là Giselle Callan, rất vui được gặp anh."

      Tham gia đoạn hội thoại.



      Sửa lần cuối bởi Lufika; 26-08-2018 lúc 00:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #35





      Thời gian: Tháng 14/11/819
      Địa điểm: Trường tư thục Vertrauen


      Awwww, coi cậu nhóc dụi mõm vào tay mình nũng nịu kìa, cưng quá điiii. Visha thầm cảm thán trong lòng, biểu cảm trên gương mặt trẻ tuổi hiền thục lại vui vẻ hơn một chút, bàn tay hết pet đầu, gãi trán rồi lại gãi bụng cậu nhóc gâu gâu khiến cậu nằm lăn quay qua.

      Nhưng mà, không được quên nhiệm vụ nha, nên nó vừa vuốt ve mấy cậu nhóc lại vừa lắng tai nghe và suy nghĩ. Một chút. Ba ngày trước? Không biết có giống với vừa nãy không nhỉ? Nếu giống thì thứ trong bóng tối kia là thường trực à? Mà, sao mấy cậu nhóc gâu gâu lại cắn anh ta nhỉ?

      Chúng xem anh ta là một mối nguy hiểm?

      Ý nghĩ có thể anh ta đã bị nhiễm Hắc khí tức từ vật thể lạ và có thể sẽ hoá Vong trong tương lai gần khiến nó suýt nữa đã muốn bật dậy chạy sang để thử nghịch đảo Hắc khí tức trong người anh ta ra ngoài. Nhưng mà, làm vậy thì sẽ bị lộ mất. Không tốt, nên phải bình tĩnh lại đã nào.

      Tệ thật, lòng tốt và nhiệm vụ, nó cảm thấy mệt tâm quá.

      Anh Clive đã hỏi về những triệu chứng kì lạ trên vết thương rồi, có lẽ nó nên tìm hiểu thêm về cái khác nhỉ?

      … Có nên tới đó để tìm hiểu không ha?

      Ừ thì chắc là có, nhưng mà đi tìm hiểu dưới danh nghĩa hai quý tộc trẻ và đi cùng với bảo vệ của trường thì sẽ khó để tìm được nhiều manh mối lắm.

      How to xin địa chỉ? Online cầu trợ giúp!


      “Ưm, có một nơi đáng sợ như vậy sao?” Visha cuối cùng cũng dừng lại không pet chó nữa. Cô gái trẻ nói khi tay phải ôm lấy cánh tay còn lại của mình. “Nơi đó... có thể nói cho tôi biết nó ở đâu được không…? Tôi… thích đi dạo lắm, nhưng tôi muốn tránh việc đi lạc đến nơi đó. Tôi không muốn bị thương chút nào cả.”


      Người ta là con gái chân yếu tay mềm yếu đuối ít vận động, thực sự rất sợ phải bị đau nha.

      Chắc là nhìn giống Choice B. Xin địa chỉ rồi tự mò đến sau? :deadinside:
      List tt
      [1]



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #36





      Không nhận thêm choice sau post này. Lưu ý: Main Story sẽ tiếp tục được viết dựa trên choice của player trong đúng hạn định.





      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #37



      "Mọi người... lúc đó đang đi tuần ở đâu thế, có ai kiểm tra nơi đó chưa? Mà... học viện có thứ gì kì lạ như vậy sao?"

      "Vết thương của anh, không có triệu chứng gì kì lạ chứ? Kiểu như, ừm, thứ gì kia sượt qua có thể khiến anh bị gì đó nên lũ chó mới lồng lên chẳng hạn?"

      “Nơi đó... có thể nói cho tôi biết nó ở đâu được không…? Tôi… thích đi dạo lắm, nhưng tôi muốn tránh việc đi lạc đến nơi đó. Tôi không muốn bị thương chút nào cả.”


      “Lúc đó chúng tôi đang đi tuần ở… phải rồi, là dãy nhà phía Tây. Nơi đó bị bỏ hoang nên cũng không có ai chăm sóc mấy, cỏ dại mọc khá cao.”

      Người bảo vệ trẻ hồi tưởng lại. Anh hiểu rằng không ai muốn bị thương, nhất là khi chính anh đã cố tình không báo lại chuyện này. Nhưng lũ chó này rất ngoan, và không ai muốn chúng bị thủ tiêu. Có lẽ khi đấy chỉ đơn thuần là một con côn trùng lạ khiến lũ chó nổi điên vì bị xích, có lẽ vậy.

      “Không, lũ chó này cũng không bị dại, tôi nghĩ đó cũng chỉ là do tâm tính chúng ngày đấy không được tốt. Hiện giờ chúng bắt đầu khá hơn rồi… thưa hai vị.”

      Phong thái gần gũi của vị tiểu thư và công tử này khiến người bảo vệ quên hẳn là mình đang thưa chuyện những người là con cháu quý tộc. Nhận thức lại về địa vị khiến anh ta vô thức đứng thẳng lưng lên hẳn.

      “Tôi cũng khuyên hai vị không nên tới đó. Khu nhà phía Tây không được dọn dẹp nên có thể xuất hiện các loài côn trùng hay động vật lạ tới đấy sống. Còn lại, khuôn viên của Vertrauen tuyệt đối an toàn.”

      Anh cúi đầu, mỉm cười. Nghĩa vụ và bổn phận của họ chính là bảo vệ những người quý tộc này.

      “Nếu không phiền, xin phép được hộ tống hai vị về khu Nội trú. Hiện cũng đã khuya, hai vị nên quay về nghỉ ngơi để lên dự giảng vào ngày mai.”

      Hẳn nhiên Vertrauen là một trường tư thục, thì chức năng chính của nó là giáo dục. Tức là, Visha và Alexandra cũng sẽ phải lên lớp cùng học với các bạn đồng bạn như bình thường.

      Và hiện giờ, đang là giữa năm học.




      Choice cho player:

      - Quay về khu Nội trú (kết thúc ngày 1).
      - Từ chối người bảo vệ và tiếp tục tìm kiếm (Bí mật).
      - Khác.




      "Tôi đang định đi tìm anh thì vô tình nghe tiếng rơi vỡ, vốn tôi cũng... không quen với những không gian đông người như thế này, có lẽ là do ảnh hưởng từ gia đình."

      "Nên... tôi nghĩ nếu có thể nói chuyện với anh thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

      "Nhưng mà... anh nên cẩn thận chứ, để bị thương sẽ không tốt..."


      “A… Tiểu thư Callan, không cần vậy đâu. Những việc này tốt nhất để gia nhân làm.”

      Dù nói vậy nhưng Ingo vẫn cúi xuống phụ giúp vị tiểu thư mới quen thu thập những mảnh vở từ chiếc cốc pha lê xấu số. Nói gì cũng là lỗi của anh, mà xuất thân của Ingo cũng khiến anh không thực sự quen tay chỉ việc cho những người phục vụ. Thường gia thế các trí giả cũng không khoa trương như giới quý tộc, họ sẽ có 2 - 3 người phục vụ tận tụy nhất giúp quản lý việc nhà, nấu ăn và chuẩn bị ngựa xe mà thôi. Còn về phần sinh hoạt hàng ngày vẫn là tự họ làm như bình thường, không đến mức có người mặc áo hộ như những câu chuyện hay kể.

      “Cảm ơn tiểu thư. Khăn tay này, sẽ không phiền nếu tôi trả lại nó vào ngày mai chứ? Tôi nghĩ chúng nên được giặt sạch trước đã.”

      Ingo ái ngại ra mặt, hẳn nhiên chẳng hề nghi ngờ gì về sự trùng hợp đấy.

      "Hội trưởng Wengener. Tôi là Giselle Callan, rất vui được gặp anh."

      “Hân hạnh được gặp mặt, tiểu thư Callan.”

      Vị Hội trưởng gật đầu, tay vẫn cầm ly rượu của mình trên tay, láng một chút rồi mới thư thả nhấp thêm một ngụm.

      “Xin mạn phép hỏi, tiểu thư đây đã nghe được bao nhiêu phần khi nãy rồi?”

      Dù nói với âm lượng không quá lớn, giọng nói trầm của Johann vẫn có một sức nặng rất riêng biệt. Nó vừa đủ để cả ba nghe thấy, mà những người xung quanh đấy lại chẳng hay phát giác.

      Không thể biết rõ câu hỏi đấy nhắm vào ý nào.




      Choice cho player:

      - Nói thật.
      - Nói dối.
      - Rút lui (kết thúc ngày 1).




      Sau tầm một phút kể từ khi Edgar kéo hai anh em Carrow vào chỗ nấp phía sau một tủ đựng đồ, từ lỗ hổng phía sau những cuốn sách xếp dưới cùng, họ nhìn thấy một người đi vào trong phòng.

      Một người đàn ông trưởng thành, xét từ trang phục, đôi chân và… giọng nói.

      “Hoa nhung tuyết, hoa nhung tuyết ơi~Hãy làm cho quê hương tôi hạnh phúc muôn đời~~~”

      Dường như rất cao hứng và vui vẻ, ông ta vừa thu dọn vừa hát một khúc ca rất quen thuộc với người Orion. Điệu bộ thậm chí còn chẳng hề giống như một kẻ đi lén lút làm điều khuất tắt nào đấy.

      Khẽ ngân đến một đoạn luyến láy, người đàn ông quơ tấm phác đồ và cuộn gọn lại. Thùng rác chứa số giấy vụn kia cũng mang đi, có vẻ như định tiêu hủy.

      “Anh Alfonse… Ông ta sẽ mang chúng đi mất.”

      Alice mấp máy môi rất khẽ với người anh của mình, trong khi Edgar vẫn cảnh giác quan sát đối tượng. Vào lúc đấy, người lạ kia đang quờ quạng quanh bàn.

      “Lạ thật… kéo của mình ở đâu nhỉ? Mai lên lớp dạy học lại phải mượn cô Wilsons vậy.”




      Choice cho player:

      - Rút lui sau khi người lạ mặt đã rời đi (kết thúc ngày 1).
      - Chặn người lạ mặt.
      - Khác.



      Hạn choice: Đúng 48 tiếng kể từ sau khi story được post lên. Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.




      @Peacerod @Shin Ăn Hại @Wes. @Lufika

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #38



      Thời gian: 14/11/819
      Địa điểm: Vertrauen




      “Lạ thật… kéo của mình ở đâu nhỉ? Mai lên lớp dạy học lại phải mượn cô Wilsons vậy.”

      Eh... Cậu con trai chắc rằng mình không có di chuyển đồ vật nào, không biết hai người còn lại thì sao. Hoặc có thể chỉ do người đàn ông kia không tìm được?

      Trong cái tình huống này, vậy là không thể nấp nữa rồi. Alfonse hơi thở dài, rồi kéo hai người đồng hành hướng sự chú ý về mình, thì thầm rất khẽ về những gì sắp làm, hay thuật lại kịch bản.

      "Chúng ta đang chơi thi thử thách lòng can đảm, trò yêu thích của anh em nhà ta. Anh vẫn luôn là đứa nhát gan hơn em. Còn Edgar..." - Cậu nhìn sang người tóc đen - "Erm, Edgar vẫn là Edgar, làm trọng tài đi."

      Alfonse hít một hơi thật sâu, lén nhìn sang người lạ mặt kia lần nữa, rồi quay lại cười cười với em gái và quản gia của mình. Sau vụ này chắc cậu không dám nhìn thẳng mặt Quận chúa Nora nữa quá :yaocry: Hên là không còn ai khác ở đây để chứng kiến cảnh sắp tới.

      Vì nhiệm vụ cả.

      "Bắt đầu nào."

      Vừa nói xong, thanh niên lập tức đứng dậy, chạy một mạch khỏi chỗ tủ đựng đồ và tông thẳng về phía trước, vừa chạy như đứt hơi vừa la.

      "MAAAAA!!!!"

      Sau đó vấp té vào bảy bảy bốn chín vật dụng xung quanh, ngã dập mặt chắn ngay trước chỗ người đàn ông đang đứng.

      "..."

      Alfonse nằm sõng soài trên mặt đất vài giây trước khi ngóc đầu dậy và sờ sờ khuôn mặt của mình, kiểm tra xem mũi có chảy máu không, cặp kính có còn nguyên vẹn không. Tối quá không thấy được, thanh niên rút ra đèn pin ban nãy, chĩa ánh đèn sang xung quanh và vào trúng mặt người kia.

      "Ahhhh!!!" Cậu con trai lùi lùi thật nhanh trong tư thế ngồi cho tới khi lưng đụng trúng tường mới dừng lại, hoảng hồn nhìn kĩ lần nữa. "Ơ, ủa... không phải ma...?"

      Thanh niên tóc nâu xoa xoa mũi và chỉnh kính lại, có vẻ ngơ ngác ngước lên nhìn người nọ.


      Choice. Khác

      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 29-08-2018 lúc 14:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #39
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Tư thục Vertrauen 14.11.819






      Khu nhà phía Tây? Alexandra nghe nói xong thì có một thoáng đăm chiêu, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Đến điều tra lúc này có lẽ không phải là lựa chọn tốt, nhất là khi hai người bạn đồng hành khác của cậu đã đến đó trước rồi. Không rõ bây giờ họ mò đến thì có vô tình cản trở Alfonse và Alice hay không, hoặc trường hợp tệ hơn là họ thực sự đã đụng độ được thứ gì đó ở đó và đang gặp rắc rối, nhưng chắc là không có vấn đề gì đâu. Vì vậy, cậu con trai tóc vàng chỉ cười một nụ cười đầy thiện ý rồi nói.

      "À, ra là vậy. Ta cứ nghĩ trong khuôn viên trường thì nơi nào cũng đến tham quan được... Cảm ơn, ta nhớ rồi."

      Xong thì gật đầu với người bảo vệ khi anh ta ngỏ lời hộ tống, dù cho vẫn còn một chút lo lắng khi anh ta không nói gì về vết thương của mình, nhưng chuyện đó có khi cậu kiểm tra sau vậy. Hoặc nhờ Visha, dù gì thì người bên cạnh cậu cũng quen thuộc với việc cứu chữa hơn cậu. Alexandra đánh mắt sang Visha, không rõ người kia muốn ở lại pet cún tiếp không, nhưng cậu thì nghĩ mình quay về kí túc xá lúc này là được rồi.


      Choice: Quay về khu Nội trú (kết thúc ngày 1)







      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #40





      Thời gian: Tháng 14/11/819
      Địa điểm: Trường tư thục Vertrauen


      Chà, dãy nhà phía Tây bên đó thật sự có vấn đề chứ không phải là do nó đói quá nên nhìn lầm à. Hi vọng là đội điều tra bên kia sẽ không gặp nhiều khó khăn trong lúc tìm kiếm manh mối. Nếu bên kia đã có đội còn lại điều tra thì có lẽ nó với anh Clive chỉ cần đến đây thôi. Nó không rõ, nếu như bây giờ cả hai qua đó để điều tra thêm, không biết có đụng độ thêm một ai đó, mà xui xẻo hơn nữa là đụng độ một ai đó cũng đang đụng độ với nhóm còn lại, lúc đó loạn tùng phèo hết cả lên thì thật sự là không tốt chút nào cả. Nó đang nghĩ, một nhóm học sinh mới chuyển đến, đùng một cái lại tụ tập ở một nơi thường không ai lui tới như đang làm chuyện mờ ám thì có khiến cả bọn lộ tẩy ra là người của Hiệp hội không nhỉ? Không tốt, thật sự không tốt.

      Nó khẽ thầm trấn tĩnh lại bản thân. Có lẽ nó đã nghĩ hơi xa quá rồi.

      Chắc là đội bên kia sẽ ổn thôi.


      “Cảm ơn. Tôi sẽ ghi nhớ.”


      Nó mỉm cười gật đầu với người bảo vệ trẻ.

      Nói thế thôi chứ, thể nào lại chẳng tìm cách mò qua bên đó. Ừ thì, đây là nhiệm vụ mà. Nếu muốn đi tìm nguồn gốc của vấn đề thì cứ phải là đi đến chỗ có vấn đề thôi.


      “Tay của anh không sao chứ?”


      Nó hỏi người bảo vệ trẻ, sau khi gật đầu đồng ý lời đề nghị hộ tống của anh ta. Ừ thì, tim nó dạo này thường thừa chỗ để lo lắng cho người khác ấy mà.

      Choice B. Quay về Khu nội trú (Kết thúc ngày 1)
      List tt
      [1]



      Sửa lần cuối bởi Wes.; 31-08-2018 lúc 20:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:31.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.