Anatolia Rodriguez
Helel Cepheus Camelopardalis
Thương trấn | xx - xx - xx
<<
Tui là túi trà Cutoe của tiểu thư Anatolia.
Tui vừa trải qua, ủa không, đúng hơn là đứng coi một trận đánh lộn kịch tính tại một con hẻm trong thành phố. Mặc dù phe A nhiều quân gấp 10 lần phe B nhưng phe B có thể dễ dàng dẹp phe A trong 10 phút! Quá mạnh!!!!
Tui nghi cái tên Camelo gì kia thực sự không phải con người.
Trước khi đánh, hắn còn hỏi tiểu thư của tui một câu là biết đánh không. Dĩ nhiên là... tui cũng không biết. Một đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, gia đình truyền thống như cổ mà cho cổ đi đánh nhau học võ chắc cũng khó. Tui về với tiểu thư vài năm, chưa thấy cổ đi đánh nhau lần nào. Tuy nhiên điều đó chưa bao gồm việc Anatolia là một quân sinh.
Tiểu thư của tui không trả lời, mà có trả lời hay không thì hắn cũng bay vô đánh rồi. Tiểu thư của tui chỉ hơi nghiêng đầu nhìn trận chiến diễn ra, có lo lắng nhưng không sợ hãi, có kinh ngạc nhưng không hoảng hốt.
Đến khi trận chiến kết thúc, anh ta hỏi, và tiểu thư của tui lắc đầu.
"Anh ra tay nặng quá, như vậy không đáng."
Tiểu thư lấy ra một chiếc khăn mỏng, cực mềm mại đưa cho anh ta lau vết máu trên mặt.
"Ta thường thấy anh ra sức luyện tập trong khu phòng của trường quân sinh, mọi người có đồn thổi nên ta cũng biết về anh."
Giọng cô ấy bình thản, không còn vẻ lo lắng như trước. Sau đó, tiểu thư ngồi xuống xem thử vết thương của một gã rồi lấy điện thoại của gã rơi ra ngoài đất gọi xe cấp cứu. Sau khi gọi xong, vứt lại điện thoại xuống đất, cuối cùng cô ấy cũng đứng dậy và bảo gã kia.
"Rời khỏi đây thôi."
Tui, thân là thân tín của cổ, đôi khi, cũng thấy sự bình tĩnh này có hơi... đáng sợ.
@
You.
Đánh dấu