Josephine Engel
..
Human
Level:
1

Máu:
100

Nội tại:
50

Chỉ số can đảm:
0%

Số quest hoàn thành:
0

Thắng:
0
Thua:
0

Túi tiền:
5.000 Neu
Thông tin cá nhân


Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 14/09 (cung Xử Nữ)

Tuổi: 13

Ngoại hình: Josephine "Jo" là một cô bé hướng ngoại, năng động, lạc quan và vui vẻ. Jo có nước da màu trắng ngà, đôi mắt màu xanh gỗ phỉ và mái tóc màu vàng kim (dưới trời nắng thì trông như màu trắng tuyết). Cô cao 1m5. Dù chỉ mới ở tuổi 13, cơ thể cô có phần phát triển hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác nên Jo có phần hơi tự ti về bản thân mình. Jo theo học tại một trường Công Giáo dành cho nữ sinh nên cô thường xuất hiện với bộ đồng phục trường mình: váy ca rô xanh, áo sơ mi trắng, nơ đỏ. Ngoài ra cô thường khoác lên người một chiếc áo lạnh màu nâu sẫm do mẹ cô tặng.

Định hướng (Dự định của bạn trong tương lai): Hiện Jo vẫn chưa có định hướng cụ thể gì cho tương lai. Cô mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang, nhưng cô không chắc lắm về hướng đi này của mình. Jo thích vẽ và thích quần áo đẹp, nhưng cô không chắc lắm về chuyện biến chúng thành sự nghiệp của mình. Jo cũng có ý định trở thành một nhà hoạt động xã hội. Tuy nhiên cô nghĩ như vậy sẽ khiến mình "cool ngầu" hơn chứ thật ra Jo không có ý kiến gì nhiều về những vấn nạn xã hội xung quanh mình do cô sống trong một môi trường khá bao bọc từ bé. Hiện nay Jo đang nằm trong đội hợp xướng của nhà thờ và trường mình. Cô hi vọng mình sẽ được trở thành giọng ca chính trong đội hợp xướng trong tương lai gần.

Đôi điều về bản thân (Tính cách? Tài lẻ? Gia đình): Jo sinh ra tại Phần Lan nhưng lớn lên tại Đức trong một gia đình giàu có nhưng nghiêm khắc. Tuổi thơ của Jo là một chuỗi dài những hoạt động nữ công gia chánh như học đàn, học vẽ, học làm thơ, học nầu ăn. Chính vì thế nên cô rất có năng khiếu trong nghệ thuật. Cô học ở nhà (homeschool) cho đến khi lên 11 tuổi. Jo được cho theo học một ngôi trường Công Giáo nổi tiếng nhất nước Đức. Jo mang trong mình 2 quốc tịch Phần Lan và Đức và cô nói thạo tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Phần Lan và tiếng Pháp vì Jo được bố mẹ huấn luyện khá nghiêm khắt.

Jo rất tò mò và ham học hỏi. Do sống ở nhà suốt nên Jo rất ngây ngô và hơi vụng về trong giao tiếp. Đổi lại, cô dũng cảm, hòa đồng và thân thiện. Jo thường bị bạn bè trêu là "tiểu thư" nhưng đồng thời họ cũng rất quý cô vì tính cách của Jo rất dễ thương và đáng yêu. Dù sống trong môi trường khép kín, điều đó không ngăn được sự tò mò của Jo và vì thế nên đôi khi Jo gặp rắc rối với giáo viên, cha mẹ và đôi khi với giới hạn của chính bản thân mình.

Trong túi của bạn có: Bút chì, tập vẽ, bình nước giữ nhiệt màu lam, khăn choàng của ba tặng, thẻ học sinh, trần hạt, tập sách thánh ca, đồ ăn, dây buộc tóc.

Câu hỏi:- Bạn đã từng nhìn thấy ma quỷ?
=> Jo chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ hết á nhưng Jo đinh ninh rằng biệt thự nhà Jo có ma! Từ nhỏ đến lớn lúc nào Jo cũng nghe thấy tiếng cộp cộp cộp dọc theo hành lang ở nhà hết. Hỏi chị Maria thì chị ấy tỏ ra sợ sệt lắm nên Jo cũng nghi ngờ!

- Bạn có người thân quen bị mất tích? Hãy viết đôi điều về người đó.
=> Jo có một người anh trai lớn hơn mình 7 tuổi. Anh ta đã bỏ nhà ra đi khi Jo vừa sinh ra nên có lẽ vì vậy nên ba mẹ Jo mới kiểm soát cô gắt gao như vậy. Jo thương cha mẹ lắm nhưng Jo rất mệt mỏi khi bị họ giam giữ như vậy. Họ không tin tưởng Jo sao? Họ nghĩ rằng Jo sẽ giống như anh Jo sao? Nghĩ có vậy thôi Jo cũng buồn lắm nhưng có lẽ ba mẹ chỉ muốn tốt cho Jo thôi. Đúng không?

 
Kĩ năng


Tên skill
Hiệu quả: + ???
Des skill

Tên skill
Hiệu quả: + ???
Des skill
 
Các mối quan hệ

NPC
Good Rank
Bad Rank