oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 19
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Oneshot Contest 2015] Tổng kết







      Tổng kết
      Oneshot Contest 2015




      Vâng thưa các bạn, để mở đầu thì mình nghĩ không có gì hợp bằng những trái mơ căng mọng kia. Trước nay ông bà ta luôn dạy rượu để càng lâu càng ngon, mơ ngâm càng lâu càng ghiền, và nhìn những quả mơ sậm vàng thơm ngào ngạt của chúng ta thì mình nghĩ box ta đã thực hiện lời người xưa thành công mĩ mãn!

      ...

      ...hay nói chính xác hơn,

      ...là cho mình xin lỗi mấy bạn! *chắp tay khóc lóc* Đúng là kỳ tích khi mình có thể ngâm topic này cho đến bây giờ, mình là mình cũng ngạc nhiên về bản thân lắm luôn, cho nên có ai thích tổng sỉ vả nữa thì cứ việc, mình xin lãnh hết. Cơ mà cuối cùng cái topic này cũng lên sàn được rồi. *chấm nước mắt* Bốn tháng đã qua kể từ ngày đáng lẽ phải công bố, chúng ta hãy cùng ngước lên đài danh dự xem ai sẽ được vinh danh nhé.


      Giải Nhất

      Kết







      Chúng tôi sẽ cho cậu một gia đình.

      Arima đã nói thế với Kaneki sau gần một tháng chờ đợi. Mặc cho những chuyên gia chắc nịch quá trình tẩy não hết sức thành công, hắn vẫn tin rằng con quỷ cấp SS sẽ quay trở lại. Và giờ hắn biết mình đã đúng khi thấy trong con mắt đen nhánh kia một cái bể khô cằn. Cảm xúc đục cạn nơi đáy, rỉ ra theo nụ cười dịu dàng vờ vĩnh, vơi lại càng vơi.

      Gia đình à, Kaneki ngân nga, thế thì nhờ mọi người vậy. Chồng sách cao ngất cạnh giường, những ngón tay quấn băng kín lèn giữa những trang giấy ố, Kaneki ngồi yên, vẫn cứ nhìn hắn chăm chú. Rồi môi anh mấp máy, nhanh nhưng rõ ràng. Tiếng giam hãm trong họng nhưng ý thì quẩn quanh.

      “Đó không phải thứ muốn cho là cho đâu.”

      MS04 - Refrain





      Một tác giả mới nhưng không mới. Ai đọc quen hay chỉ cần để ý chút là biết bản là ai liền. Refrain năm nay vẽ nên một thế giới Tokyo Ghoul thẫm sắc đen, nhưng đôi khi trong những làn mưa rả rích đó vẫn có những tia nắng chiếu xuống khiến khung cảnh trở nên tráng lệ. Như cách GK An. đã thán phục:
      Lúc đọc xong tự dưng muốn ôm bạn dễ sợ. Thật tuyệt vì bạn đã cho mình thấy một Kaneki dịu dàng như trong manga, đồng thời còn là một Kaneki có nội tâm sâu sắc hơn những gì mình đã kì vọng khi bắt đầu đọc Refrain.
      Còn đối với các GK khác, dù không biết tới Tokyo Ghoul nhưng hầu như tất cả đều dành một điểm số cao cho Refrain, đơn giản là vì cái tinh tế của câu từ thể hiện xuyên suốt toàn fic là một điều không thể chối cãi.

      Chúc mừng bạn lại đứng lên bục vinh quang một lần nữa! *tung mơ* Hai năm sau hãy lặp lại chiến tích này nữa nhé! *tung mơ*


      Giải Nhì

      Hyouton






      - Chạy đi đâu?

      Tsurumaru lặng lẽ hỏi, đôi bàn tay nhỏ khẽ níu chặt lấy bờ vai của gã đàn ông xa lạ. Saniwa không trả lời, hắn bế thốc cậu bé và nue chạy đi. Chạy băn tất cả sức lực, bằng từng giọt ATP năng lượng cuối cùng trong cơ thể. Không cần biết là bất cứ đâu, cho tới khi những thớ cơ đã gồng hết sức như muốn đứt rời, khi cổ họng khô khốc, nghẹn đắng không thể chịu đựng được nữa, hắn gục xuống mặt đất rệu rã.

      - Này Tsurumaru… - Hắn khép hờ mi mắt, mỉm cười – Ta không hiểu phúc tang thần các cậu nghĩ gì… Nhưng con người… rất ích kỉ…

      “Và bởi vậy, họ sẽ sống.”

      MS11 - Sự sống trên chiến trường





      Trong một cuộc thi mà hầu như GK đều chấm fanfic như fiction, đặc biệt với fandom Touken Ranbu khi có thể đếm được 4/5 GK đều ù ù cạc cạc, thì việc tác phẩm của Hyouton có thể vươn lên để lưu dấu trong lòng độc giả là một điều phi thường.

      "Sự sống trên chiến trường" khắc họa một bức tranh rất khác với mô típ thường nghĩ ở Friendship/Family, như cách mình gọi nó là "tình đồng chí", thứ tình cảm nảy sinh giữa hai con người chỉ vừa mới gặp nhau và cùng trải qua giây phút sinh tử chính là một nút thắt mở tuyệt vời để làm nên một cái kết trọn vẹn cho câu chuyện.

      *giật bung quả cầu chứa toàn mơ và giấy màu trên đầu Hyouton*

      Chúc mừng cậu với giải Hai! Mùa sau hãy lên tiếm ngôi giải Nhất nhé!



      Giải Ba

      Nhất Nguyên











      Cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, Rahula đột nhiên thấy thảnh thơi. Cậu đã nói được với cha. Cậu biết cha có tồn tại. Cậu đã thấy cha, vừa vĩ đại vừa hiền từ. Cậu còn được đi theo cha. Và thế là trong một chốc lát cậu lịm đi vì vui sướng với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Cậu tận hưởng cảm giác mát mẻ trong bóng cha như đứa trẻ tận hưởng gốc cây sau một trận vui đùa mệt nghỉ. Và tâm trí ngây thơ của cậu không thể giữ nổi lâu hơn thế, Rahula buột miệng:

      “Hỡi vị sư khổ hạnh, ngay cả bóng người cũng làm con vui.”

      Siddhartha quay lại, và chàng vuốt tóc cậu.

      - Con tên gì?

      - Rahula, thưa cha.

      MS07 - Siddartha's

      Cựu mod yêu quý của chúng ta. Một tác phẩm có thể xem là hàn lâm nhất trong cuộc thi này, nhưng lại không hàn lâm cho lắm nếu bạn đã đọc qua nó.

      Siddartha's kể lại câu chuyện về một người cha và con, về cái cách con ngưỡng vọng cha của một tấm lòng bao dung đến đáng ngưỡng mộ, dù trong hoàn cảnh ấy đáng lẽ ra cậu hoàng tử bé phải oán trách và giận cha mình. Bằng giọng văn đã có trademark của mình, Nhất Nguyên đã vẽ lại một thế giới thần thoại mà ở đó, những con người tưởng chừng như chỉ hiện lên hoàn hảo và siêu phàm cũng hiện ra rất thật và rất người, gần gũi như chính những gì luôn hiển hiện xung quanh ta vậy.

      *hoa giấy cùng mơ bắn lên đùng đùng hai bên sân khấu*

      Xin chúc mừng bạn! *cười toe toét* Thật hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng đã được đọc một tác phẩm của bạn đàng hoàng! *chấm nước mắt*






      Tiếp theo là loạt giải phụ. Không có gì lăn tăn nhiều vì kết quả đã hiển hiện rất cụ thể.

      Chúc mừng các bạn nhé! *quăng mơ lên sân khấu*



      Tác phẩm được yêu thích nhất

      Airing




      MS08 - Vô tận



      Commentor năng nổ nhất

      Elya








      Ừm, fun facts năm nay thì ngoài việc mình ngâm được nguyên cả một hầm mơ, chắc cũng không còn gì để kể. Có một số thứ mình muốn kể nhưng bị cấm kể và ngược lại, vậy nên xin lỗi, mình chỉ có rượu mơ và mơ ngâm đãi các bạn thôi. *bưng mơ các loại bầy đầy bàn trà* Hy vọng các bạn thông cảm nhé.

      Lời kết thì, đây đúng là một mùa event phi thường theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sự phi thường của BTC trong công cuộc ngâm mơ thôi không nói làm gì nữa, nhưng kể cả các bạn - các khán giả của TGNB - vẫn còn ở đây ngồi đọc cái bản tổng kết này thì đúng là lòng kiên nhẫn cũng phi thường không kém ai.

      Thay mặt BTC, mình thành thật xin lỗi BGK và tất cả độc giả vì sự chậm trễ trong mấy tháng vừa qua. Thật may cuối cùng Contest đã đi đến cuối chặng đường, và dù là một mùa Contest không sôi nổi lắm vì nhiều lý do, thì cuộc thi này cũng đã tạo được một sân chơi cho những ai yêu thích fanfiction - một thể loại viết không thể thiếu trong cộng đồng mạng.

      Cám ơn tất cả các bạn đã cùng tham dự Contest. Cám ơn BGK đã bỏ thời gian chấm thi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào mùa sau của Oneshot Contest nhé.

      @ngoisaotimld @Hagitachi @Ian Adler @Kết @BINBON @Nhất Nguyên @Airing @Kat Bé @DreamyFool @Hyouton @Elya
      @Eclipse @An. @Mirichan @Lam Vũ @Hạ Chí @[E]lena







      Sửa lần cuối bởi Eclipse; 03-04-2016 lúc 20:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Chúc mừng event cuối cùng cũng có kết quả và chúc mừng các tác giả đoạt giải *chấm nước mắt*

      Và mình ghét ai tổng kết hông mention mình *nhìn kì thị*
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      @Elya Úy, đang mention mà mention thiếu đó. Đã thêm.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Hứ ` ^ `)/
      Mà tớ không thấy ngạc nhiên gì với kết quả hết trơn dù có hơi đơ khi Kanna chỉ được giải ba
      Nếu bạn không phiền có thể có 1 bảng tổng kết không

      edited: à rồi đã thấy, chia ra 3 topic khó kiếm quá, lại còn phải mò vào danh sách để xem mã số nào là fic nào trời ạ

      v cảm ơn thiếu nữ nha *ôm bự*
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 03-04-2016 lúc 20:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      *Tung mơ tươi**tung rượu mơ**tung mơ muối*

      Chờ được đến cái post Tổng kết này thì mình đã nuôi được ba con giấm, biết vậy đã ủ rượu để có thể chuốc ai kia . Tuy qua quá nhiều sóng gió, hủy rồi delay bao nhiêu lần nhưng cuối cùng Event Oneshot đã có một kết thúc tốt đẹp. Chúc mừng những bạn được giải và cho mình gửi lời thương yêu đến Nhất Nguyên, do quá bận cho nên mình đã không thể comment cho cậu được như đã tự hứa với lòng. Mong cậu thông cảm. TT^TT

      Cho mình gửi lời cám ơn những GK đã bỏ công sức, thời gian theo event đến cuối chặng đường. Cùng với Elya, commenter siêu tích cực đã đem những nhận xét quý báu đến cho tác giả.

      Còn bây giờ hóng đến Summer Contest thôi. ))))))))))
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Cứ đà này sao nghi Summer Contest quá... ))))

      @[E]lena à cám ơn cậu đã tài trợ cho event nha Elena. Cơ mà năm nay tớ xin mạn phép không trao giải cậu mong muốn, vì thuyết phục tớ thật sự thì không có tác phẩm nào cả. Hy vọng lần sau nếu cậu có tài trợ nữa và tớ có chấm thi nữa thì sẽ có một viên ngọc quý hiện ra để giải thưởng của cậu không bị bỏ phí nhé.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Squad Leader Levi
      SP: 372
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,263
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      187
      Reps
      9215
      Chúc mừng event kết thúc cứ ngỡ sẽ bị delay


      Không liên quan nhưng thích cái hình ngay đầu post dễ sợ



      Ngươi không phải là cá, sao hiểu được niềm vui của cá?
      Ngươi không phải là ta, sao hiểu được niềm vui của ta?
      Ngươi không hề ngu xuẩn, sao hiểu được niềm vui của những người ngu xuẩn?

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi Hagitachi Xem bài viết
      Chúc mừng event kết thúc cứ ngỡ sẽ bị delay


      Không liên quan nhưng thích cái hình ngay đầu post dễ sợ
      Mơ đẹp mà...*mếu máo*
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Trích dẫn Gửi bởi Eclipse Xem bài viết
      Mơ đẹp mà...*mếu máo*
      *dìm già làng vào thùng mơ*
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Squad Leader Levi
      SP: 372
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,263
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      187
      Reps
      9215
      Trích dẫn Gửi bởi Eclipse Xem bài viết
      Mơ đẹp mà...*mếu máo*
      Vừa vào post mấy trái mơ đập vào mắt thế là tinh thần ăn uống trỗi dậy *chấm khăn*
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.