oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Thế giới bên ngoài >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 49
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31




      Ngày tháng năm: ???
      Địa điểm: ???
      <<< Cái bài chính ình này



      Bị nhân quả khua vào méo post được bài, f5 thấy bài rep.

      #éo_ổn.

      Người sắp biến mất. Mấy ngày trước thằng quỷ Roru cũng biến mất.

      #éo_ổn.

      #thực_sự_éo_ổn.



      "Cảm ơn ngài vì tất cả!"

      Hét với theo người sắp tan biến. Kemie vì post muộn.


      @Gingetsu

      Trả lời kèm trích dẫn




    2. Âm giới | Ngày 18/3


      Cô gái nhỏ thấy mắt mờ đi, nhưng không có giọt nước nào bò ra cả. Cô có nên hối hận vì mình tìm đến ngài quá muộn....

      "Tên ngươi là gì?"

      - Pyrrha nhất định... - Cô nhắm chặt mắt lại. - ... sẽ không bao giờ từ bỏ vào việc được gặp lại ngài!!!

      Ngoài Arian... ngài là người thân duy nhất.

      Con không biết chắc chắn cha mình có là Apollo hay không, nhưng con biết con có một người cha là ngài.

      Hypnos.

      Sau từng ấy thời gian, cuối cùng ngài cũng được ngủ yên.

      Và con tin chắc rằng, trong một chiều không gian nào đó, tất cả chúng ta sẽ còn gặp lại. Tương lai chưa thể định đoạt.

      Những lá bài mang tên nữ thần bếp lửa Hestia cháy rụi, nước mắt của người thân yêu rơi xuống, đâu đó có những mảnh thiên thể nhỏ lấp lánh đang bay lên.

      Αντιο σας. Θα ξαναβρεθουμε.

      Goodbye. We will meet again.







      Sửa lần cuối bởi Lufika; 22-03-2017 lúc 13:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33


      ♣ Âm Giới || 18.03
      Hẹn gặp lại.




      Má nàng bận, không rep được. Đến khi má nàng về nhà thì Hypnos tan thành cát rồi.

      Tự hỏi bao nhiêu ngày nhông nhông ra chơi thì chả thấy làm sao, tại sao đến hôm cần trả tương tác đến điên lên được thì lại bận sấp mặt lờ éo ngẩng lên mà trả được? Này có tính là nhân quả không?

      Nếu có thì cười cho cái.

      *cười* *hất bàn*

      Natalie nghe xong lời Hypnos nói, đại khái đã đoán ra được điều gì. Nàng quen cái giọng ml này quá mà. Mẹ kiếp chứ kiếp trước có thằng bố thích giả ngầu thích hi sinh vì thế giới đã làm bà đây điên xoắn cả ruột gan rồi, giờ qua kiếp này được thêm Hypnos cùng series cũng cùng một cách đi tiếp, cùng một giọng kết, quặn hết tim phổi. Kiếp này, có thằng chồng là con rồng thích đi đánh nhau không thích về nhà đã làm Natalie đau muốn chết. Giờ đến Mộng Giới, một đám đi năm sáu người giờ đòi về bốn năm người, đùa nàng à? Đi đủ thì về đủ, mắc mớ gì...

      Hypnos nói giọng thật nhẹ, nghe như chuyện mỗi ngày uống một cốc nước, rất bình thường. Người đàn ông này có lẽ đã dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra khi xuống đây, nên ông ta mới thản nhiên như vậy. Nàng không phủ định, Hypnos không nói sai. Nhưng.

      Hypnos, ở bên kia tui có người quan tâm, có người quan trọng, tui cần phải về đó. Tui không ở lại đây được, tui xin lỗi nhiều lắm. Nhưng mà, Hypnos à, còn ông thì sao? Trên đó, có người ông xem trọng... không?

      Nhìn thái độ ông thản nhiên như vậy, buông lời đuổi người như vậy, ông làm tui tự hỏi tim gan ông đâu rồi, tỉnh queo, thấy sợ.

      Ông không biết bao nhiêu người quan tâm ông hả.

      Nàng lặng đi nhìn vị miên thần, rõ ràng lúc này không còn mạnh mẽ như nàng nghĩ nữa. Vây quanh ông là một đám trẻ, chúng ôm lấy ông, nài nỉ, xin xỏ, thậm chí cầu nguyện để ông trở lại phía bên kia. Vị miên thần an ủi chúng bằng cách dịu dàng nhất, trấn an chúng bằng một câu cảm ơn, sau đó thì... nhờ một daemon khác tống mẹ bọn trẻ về phía bên kia, cùng cả nàng và vài đồng bọn khác nữa. Ổng vẫn ở lại.

      Nói nhiều thế để làm gì? Xin ổng để làm gì? Tại sao phải xin ổng như vậy? Hứa hẹn, hứa hẹn gặp lại, hẹn gặp lại làm cái mẹ gì khi ngày sau mịt mờ, nhìn thấy nhau được không còn không chắc? Nàng nói thật, nàng đéo tin mấy kiểu hứa hẹn thế này.

      Đến cả hiện tại còn không nắm chắc, lấy tư cách gì để đoán định tương lai?

      Natalie khóc, không phải vì má nàng hack time hack wall thấy được Hypnos tan thành một đống cát ở mộng giới. Nàng khóc, bởi vì nàng vốn đã nhìn thấu lời nói của Hypnos, những câu nói dẻo quẹo với bọn trẻ, nghe qua tưởng đang cho chúng hy vọng. Xin lỗi, nàng bi quan, nàng chỉ thấy tuyệt vọng.

      Cái gì mà hiện tại không đủ sức. Cái gì mà đừng tự đánh giá thấp mình. Cái gì, để quyền trả lời cho người khác.

      Cái gì là nhờ người khác chăm sóc bọn trẻ.

      Hypnos, tại sao người lại nói vậy? Người sẽ quay trở lại được?

      Người nếu quay trở lại được, nếu có ngày gặp lại, người sẽ nói những câu tựa như trăng trối vậy sao? Sẽ sao?

      Sẽ không.

      Như con rồng của nàng. Sẽ không trở về.

      Như nàng chờ đợi ngàn năm, mà có lẽ cũng sẽ tới vạn năm. Chờ đợi nhiều, đau đớn nhiều, sau cùng nhận được cũng chỉ là một số, không, tròn, trĩnh.


      Bọn trẻ con sẽ lại đợi ngài, như nàng đã dành cả ngàn năm, chờ đợi với hy vọng mong manh.

      Người ra đi sẽ không biết, để lại hy vọng yếu đuối cho người ở lại, sau đó đi biệt tích, là chuyện tàn nhẫn, tổn thương tới nhường nào.


      +1 bond rank với các Daemon reacts sự kiện Hypnos.

      Broken Hypnos.
      @Kurama @Scheherazade @InoyamaManaLisa @Mực Nướng @Aria Verlotte @Arshes @Lufika


      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 08-04-2017 lúc 23:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #34




      Thời gian: Ngày mấy mấy đó
      Địa điểm: Hypnos đi đâu em đi đó





      "KHÔNG!!!"

      Khoảnh khắc tay em tuột khỏi tấm áo của vị miên thần, Charles bật lên tiếng thét. Nhưng đã quá muộn, cơ thể em bị kéo tuột về phía cánh cửa Mộng giới. Thân ảnh của người nhanh chóng khuất sau vết rạch không gian.

      Tiếng thét của Charles tắc nghẹn nơi cổ họng.

      Em ngã xuống, nhưng tưởng mình đang rơi xuống vực sâu không đáy. Lý trí muốn tan rã, lại gắng gượng chắp vá lại thành hình. Lời nói của Dorimu như dao sắc, cứa vào lòng em từng nhát từng nhát, dùng cơn đau triệt phế tâm can để duy trì thanh tỉnh.

      Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Tìm đường trở về.

      Ngài Hypnos, trái tim em bật ra một tiếng nức nở mỗi khi niệm tên người trong đầu, ngài Hypnos đã nói, rằng bọn em không thể ở dưới này. Rằng trên kia cần bọn em. Rằng trên kia vẫn còn người em trân trọng.

      Anh Nana, anh Klay, bé En,... Còn nhiều nhiều gương mặt khác, Charles dụi mạnh tay vào mắt mình. Vì đại cục. Em lầm bầm. Vì đại cục. Chúng ta vẫn còn ở Âm giới, em chưa thể buông xuôi.

      Những gương mặt đã chiến đấu nãy giờ bên em giờ đều mang sự nặng nề, Charles nghĩ, biết đâu tất cả chúng em, đều đang thổn thức vì một cái tên quen thuộc?


      Sau [1][2]

      Unlock Bond Rank 3 với Vell, Arian, Natalie, Tử Phong, Deliah, Hyou, Suoh, Glen

      Unlock +1 Bond Rank với Thính và Henri (actually ngộ nhớ là rank 2)

      (Suoh, Hyou đã nhận bond 1 từ batt Paris (team Cleo), bond 2 từ batt suối nước nóng, Glen đã nhận bond 1 từ hội ăn lẩu, bond 2 từ batt suối nước nóng)

      Trong Mộng không tồn tại lý lẽ, Chả hãy nhìn vào đôi mắt chân thành này của em để duyệt nha



      @Lufika @Scheherazade @InoyamaManaLisa @Arshes @Aria Verlotte @Mực Nướng @Alfred F. Jones

      Sửa lần cuối bởi Kurama; 26-03-2017 lúc 14:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #35




      Ngày tháng năm: ???
      Địa điểm: ???
      <<<


      Đôi mắt màu đỏ có nhìn theo hướng vị thần trước khi người biến mất. Dù cho rất ít gặp nhưng cũng để lại một điều gì đó gần như nuối tiếc. Dẫu sao, cậu cũng không biết ông ấy, và cũng chẳng có họ hàng thân thích, những dòng ma lực chảy trong người cậu của vị daemon ẩn danh cũng nói lên điều đó. Tuy vậy, người đàn ông thực sự đã giữ một phần sự tôn trọng của người thanh niên.

      Hét được một câu có vẻ vô nghĩa, rồi thanh niên quan về đứng trên sàn lạnh băng của Âm giới. Có bắt gặp cô gái với mái tóc màu đỏ rực lửa.

      Cậu nhìn cô bé, rồi lặng lẽ thở dài. Bên cạnh cũng có khá nhiều người với cảm xúc được ép ra trên gương mặt thấy rõ. Có thể thấy có thật nhiều daemon níu kéo vị thần đã khuất bóng, cậu nhìn sang, thấy cậu bé Charles đi cùng mình hồi đi tìm Roru, hay cô gái đồng nghiệp của anh Ngựa. Và tất nhiên là có nhìn thấy cả anh manager của team, những lúc thế này có người như anh quả thật tốt vì anh vẫn giữ được tỉnh táo điềm đạm muốn táng. Ngoài ra Henri thì cậu đoán chắc có thể hiểu tâm trạng anh chàng ngang với đám đồng râm tri săm bên cậu.

      Thanh niên nghĩ một lúc rồi khẽ khàng hóa ra tách trà gạo, tiến tới chỗ cô gái tóc đỏ rồi đặt nhẹ nhàng tách trà vào tay cô. Không rõ Deliah có tâm trạng để uống không, nhưng mong rằng hương trà sẽ khiến cô cảm thấy khá hơn. Rồi bắt gặp bên cạnh là người con gái tóc màu mun là Mộng thần, cũng có vẻ suy sụp, Suoh thẫn một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng hóa ra một tách trà gạo nữa đưa vào tay cô gái.

      "Tôi biết thứ này chẳng là gì nhiều..." - Cậu ngập ngừng, rồi lắc đầu. - "...nếu được mong cậu sẽ có tâm trạng tốt hơn."

      Còn gì nữa không, chắc là.. hết rồi, cậu đâu có giỏi an ủi người khác. Cậu định đưa tay lên xoa đầu cô gái tóc mun, nhưng lại nghĩ người ta với mình đang còn lạ mặt, làm vậy sẽ không phải. Nên bàn tay giơ được nửa chừng chỉ còn cách mái tóc cô gái vài xentimet bèn ngưng lại, rồi cứ vậy trôi đi cùng thời gian.




      Minasan Unlock 1 bond rank with Suoh. Bond lớn hơn 4 tự động chuyển thành point.
      Vellichor unlock Bond rank 3 with Suoh (vì những gì cô phải trải qua tại đây).
      Charles unlock bond 3 with Suoh. [rank 1] [rank 2]



      @Lufika @Scheherazade @Kurama @Arshes @Aria Verlotte @Mực Nướng @Alfred F. Jones

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 30-03-2017 lúc 17:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #36


      Thời gian: 18/3
      Địa điểm: Âm Giới



      Tất cả Unlock Bond Rank 3 [Fire] với Vellichor, point rank 6 cho Deliah.

      Trong cái khoảnh khắc khi ngài đặt lên tóc cô một đóa hoa, cô đã cười.

      Cô không biết nụ cười đó trông như thế nào.

      Cô chỉ biết, mình đã rất hạnh phúc.



      Người con gái lặng đi trước cánh cửa khép lại, hình bóng của người cũng như thế mà chậm rãi biến mất, nhẹ tênh. Giống như lời ru ngủ, êm tai và dịu dàng. Nhưng những đứa trẻ ở đây, còn có thể mơ thấy một giấc mơ đẹp nữa không?

      Khi nhớ lại, cô đã luôn được định mệnh ưu ái, nó không lấy của cô bất kì điều gì, có chăng cũng chỉ là những thứ vặt vãnh nhỏ bé. Cô không để tâm đến nó, cũng không tin vào nó. Và rồi nó đến bất chợt như mưa mùa hạ, hơn một nửa thế giới của cô cũng cứ thế mà trôi đi.

      Cô chỉ từng ước, một điều ước duy nhất, rằng có thể chống lại định mệnh, để có thể bảo vệ người mình thương, để những ngày hạnh phúc ấy mãi mãi không kết thúc, cho những đóa hoa không bao giờ tàn.

      Như thế là quá đáng lắm sao?

      Làm sao để lấy lại những thứ đã mất?

      Không thể.

      Có gì sai… khi ta mong muốn hạnh phúc?

      Và nếu nó không sai, tại sao định mệnh lại dẫm đạp nó?

      Dù có nghĩ bao nhiêu lần, rơi bao nhiêu nước mắt, bao lần gào lên tức giận, cô vẫn không thể, không thể hiểu nổi. Cô đã làm gì sai sao, bọn họ đã làm gì sai sao, những lời than khóc này có ai nghe được không hay chỉ đơn giản như gió thổi qua tai. Biết rằng một ngày thế này cũng đến, tại sao lại than khóc, tại sao lại tức giận.

      Tại sao lại để bản thân... yêu nhiều đến thế?

      Người con gái tiếp tục đặt câu hỏi, và đặt câu hỏi. Nhưng dù cố thế nào, cả một câu trả lời cũng không thể tìm ra.

      Không thể.




      Cô mỉm cười đón tách trà của người thanh niên tóc đỏ, cầm lấy bàn tay đang đặt hờ trên tóc mình mà kéo xuống. Xoa đầu đối với mọi cô gái, đều mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Thế nên cử chỉ đó, anh chỉ nên để dành cho người mà anh hết mực yêu thương thôi. Cô đưa mắt xuống thanh kiếm bên hông cậu trai, rồi nhẹ nhàng nói.

      "Hãy tiếp tục bảo vệ người anh yêu thương bằng thanh kiếm ấy."

      Nữ mộng thần quay gót, môi mấp máy thêm vài từ mà Suoh sẽ không thể nào nghe được.

      Nhưng chắc chắn, đâu đó đã có lời cảm ơn.

      Suoh Unlock Point Bond Rank 4 [Fire] - Vellichor

      Vellichor bước gần đến em, đặt nhẹ bàn tay có chút run rẩy lên bờ vai ấy, rồi kéo đầu em dựa trên vai mình. Như thế, dù em có biểu cảm gì, cũng không ai có thể thấy được. Cô dịu dàng vỗ về em, xoa nhẹ mái đầu đầy kiêu hãnh ấy. Ngôn từ có thể không nói ra, nhưng nếu cử chỉ này có thể làm ấm những trái tim đang đập trong lồng ngực, dù một chút thôi, thì cũng thật tốt.

      "Chị xin lỗi.."

      Cô thì thầm, bàn tay ôm lấy em cũng buông lỏng dần.

      @Lufika @Scheherazade @Kurama @Arshes @Aria Verlotte @InoyamaManaLisa @Alfred F. Jones

      ..wc
      "Name of a Faraway Dream."





      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #37
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: ???
      Địa điểm: Nơi đã từng là nhà
      [1]



      Thái độ bài xích của vị Miên thần chả khiến thằng nhóc Glen khó chịu tẹo nào, nếu không muốn nói là nó đang cảm thấy rất thoải mái. Đứng nhìn ông ta biến mất và sau đó là bị hất văng khỏi mộng giới, điều đầu tiên nó làm sau khi ổn dịnh trạng thái chính là nhếch miệng cười tự giễu một cái, lầm bầm

      "Quả nhiên chúng ta đang không cùng nói về một Mephistopheles thưa ngài Hypnos."

      Tất nhiên ông ta sẽ không cần biết đến chuyện này.

      Thình lình loài lưỡng cư cảm thấy sống lưng rờn rợn. Chưa kịp hiểu mô tê gì thì nó đã tự động quay người lại sau cái vỗ vai của thằng Suoh. Được rồi Sù à, cái mặt âm binh đó là sao? Mài đang muốn bóp chết tau hả? Tau chưa làm gì thằng Hỷ mà?

      Suy nghĩ định hình trên mặt chưa đâu ra đâu thì thằng nhóc Glen nghe thấy câu chất vấn của thằng tóc đỏ. Tới đây thì nó vỡ lẽ, xong phim, cố giấu dưới mũ trùm áo khoác mà trong lúc không để ý đã làm lộ ra rồi. Một bên mắt nó giờ chẳng khác gì lũ quỷ ăn thịt trà trộn nhan nhản trong cõi người, phần mặt lại còn nứt toác vài đường vô cùng rõ rệt. Trừ phi là thằng Suoh nó mù, còn không thì giấu bằng niềm tin.

      Dẫu vậy, con quỷ của Mephistopheles vẫn không muốn nói ra sự thật. Chẳng lẽ nó lại nói thẳng ra rằng mình sắp chết sao? Làm sao mà tụi nó chấp nhận cho nổi.

      "Mấy vết nứt này?" - có đứa giả vờ chạm tay vào mặt ra vẻ tỉnh bơ - "Chỉ là do tau không hấp thụ linh hồn sống quá lâu nên thiếu chất thôi mài ạ."

      Không rõ từ lúc đặt chân tới Arkcadia nó đã nói dối bao nhiêu lần nữa? Cái danh ác quỷ của sự thật xem ra đã biến mất cùng thằng cha xấu xa nào đó rồi.



      @InoyamaManaLisa @Arshes


      Thân gửi anh Ngựa Ọ v Ọ




      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 15-04-2017 lúc 18:35.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn





    8. Ngày tháng năm: ???
      Địa điểm: ???




      Qua nguyên một cái tường dài dằng dặc của anh Ngựa, phụ huynh không thể không đập thằng con văng ra vài suy nghĩ về những người chiến hữu đã đồng cam cộng khổ từ đầu game tới giờ. Sự tỉnh táo và tính toán của anh luôn là thứ khiến teammate tiến về phía trước. Không thể phủ nhận, giao lưng cho anh luôn an toàn, ở đại đa số trường hợp mà thanh niên đã trải qua.

      Như cái battle bên chùa, dù cái chùa đã banh, nhưng anh vẫn có thể tính toán giúp cả nhóm kéo xuống vài chục cân máo của đứa đã đội lốt sếp của ảnh.

      Arian - Unlock Bond 4 Water [Hyou]

      Nói về mất mát, thanh niên thừa nhận bản thân không có nhiều danh-động-tính từ để mô tả cảm xúc của bản thân. Cậu thường auto chuyển nó về kính trọng hoặc biết ơn thay vì tiêu cực. Cũng chính vì vậy, thanh niên nhìn theo những người hướng về phía vị Miên Thần trước khi ông biến mất.

      Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu suy nghĩ. Có thể bày tỏ cảm xúc của bản thân cũng tốt, ha?

      Vellichor, Deliah, Natalie - Unlock Bond 2 Water [Hyou]

      Charles - Unlock Bond 3 Water [Hyou]


      (Bond 1 của cả 4 tại đây, Bond 2 của Charles tại đây)

      Chiện ngoài story


      @Lufika @Scheherazade @Kurama @InoyamaManaLisa @Aria Verlotte @Mực Nướng @Alfred F. Jones

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 30-03-2017 lúc 17:13.
      Trả lời kèm trích dẫn




    9. Âm giới | Ngày 18/3


      Trong giây phút đó, Deliah nhìn thấy những thứ gì như là sự đau đớn và xót thương, cũng có những gì như là sự bình tĩnh hoặc cam chịu. Rồi cô bé nhận ra tất cả đều mỏi mệt cả rồi.

      Chúng ta vẫn chưa có câu trả lời về ý nghĩa của những mất mát này, không thể quay đầu và chỉ có thể một mực tiến về phía trước. Nhưng... hy vọng... hy vọng, chúng ta sẽ không mất thêm bất kì ai đang đứng ở đây nữa. Cái chết đã ở ngay đó, đã trực tiếp đánh thẳng và, và không có cách nào khác ngoài đánh trả lại. Dẫu cái giá phải để lại là nước mắt phải rơi, và linh hồn nứt vỡ.

      Cô rất muốn cảm ơn họ vì đã đứng vững tới giờ này.

      Thật sự, đã rất biết ơn.

      Deliah nhận lấy tách trà của Suoh, cầm chặt cái ly trên tay như thể đôi tay mình thật thừa thãi. Hương trà nóng xộc lên cánh mũi, quấn quít mãi không ngừng, khiến cô cảm thấy bớt lạnh, dù bình thường cái lạnh không thể chạm đến cô.

      Nhưng vẫn là cái lạnh có thể xuyên qua tâm hồn, đóng băng mọi thứ xúc cảm.

      - Em... sẽ nhắn tin cho anh sau, Suoh.

      Cô không muốn anh nhìn thấy mắt cô lúc này.

      Cô không khóc, và không thể khóc ở đây.


      Tất cả unlock Bond rank 3 Fire [Deliah]
      Suoh - Point Bond 5
      Vellichor - Point Bond 6


      @Scheherazade @Kurama @InoyamaManaLisa @Aria Verlotte @Mực Nướng @Alfred F. Jones @Arshes









      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #40


      Thời gian: 18/3
      Địa điểm: Âm Giới

      [1][2]



      @Lufika

      ..wc
      "Name of a Faraway Dream."





      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:57.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.