oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 180
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Xem kiểu ghép

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #1




      Địa điểm: Zephyriden [Castle]
      Thời gian: Ngày 7 tháng 7


      Thực ra cái cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân cậu không phải chưa từng được chứng kiến qua, ngoài đời thực hay trong truyện đều có cả, chỉ là không ngờ cả hai lần gặp gỡ cậu đều đóng vai em nữ chính hay nữ phụ gì đó cũng được được người ta cứu giúp một tay. Chịp. Thật sự rất mất mặt nha. Dù sao đường đường cũng là đấng nam nhi, không thể cứ mãi để một người đàn ông khác cứu giúp hoài như vậy được.


      "Lần sau ra ngoài cẩn thận. Cậu không biết ai đủ để tin tưởng mà hỏi đường đâu."


      Rhian cẩn thận kéo cái áo choàng trên đầu để nó không trùm hẳn mắt, rồi nhìn anh giai mặt lạnh tanh trong bộ trang phục kỳ lạ, thiếu chút nữa thì phồng má chu mỏ như thiếu nữ nhà người ta giận dỗi. Nói chứ, trùm chi làm người ta không nhìn thấy được đường luôn, cậu còn đang tưởng trời sập hay cái gì đó...


      "Được rồi, cảm ơn anh."


      Thiệt ra cậu định nói, tui biết rồi không khiến anh nhắc nhở tui như vầy đâu, nhưng nghe có vẻ gì đó sai trái, ờm, kiểu như người yêu giận nhau blah nên là... dẹp, dẹp, dẹp và dẹp. Quá ư mất hình tượng nam nhi mạnh mõe.


      Khụ. Lại quá lố rồi.


      "Dạo này anh thế nào?"


      Rhian lại hỏi, kể ra thì cũng lâu lắm rồi không gặp nhau ha. Nên cứ hỏi thăm mấy câu thông thường trước, như kiểu anh có bồ chưa, công việc của anh thế nào, rồi abc xyz gì nữa cậu chưa nghĩ ra được nhưng nói chung là vầy. Sau đó có gì cần hỏi thì... hỏi tiếp.


      [298w]

      1 2

      @.Weiss




      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃

    2. #2




      Địa điểm: Zephyriden [Castle]
      Thời gian: Ngày 7 tháng 7


      Cậu rời Wolftenskoll cũng đã được một thời gian, chắc phải cỡ tháng rồi, cũng đã gặp gỡ nhiều người với nhiều thể loại tính cách khác nhau, nên cái phản ứng lạnh nhạt cũng câu trả lời khiến người nghe tụt cả cảm xúc xuống không phanh cậu chắc cũng đã quen rồi, nên chỉ gật gù rồi nhún vai cho qua thôi.


      Và cậu thực tế chẳng có chút kí ức nào về chuyện bản thân đã viết một lá thư rồi nhờ bù cưu gửi đi, hoặc cứ coi như rằng cậu đang bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời nên mới không thể nhớ ra chuyện đã rồi đi. Cho nên phản ứng của cậu con trai khi nghe câu nói đó, chỉ đơn thuần là ngơ mặt ra nhìn, ý như kiểu, tui có làm vầy luôn hả? Thiệt vậy luôn?


      "Tôi muốn anh đi chung với tôi cho đỡ buồn, tôi đoán vậy."


      Cậu nói bâng quơ. Nói chứ từ lúc cậu và Deiniol tạm biệt nhau ở thành Elysion thì cậu đó giờ thành đi mình luôn rồi. Mà đi một mình thì cu đưn với buồn chán lắm, nên ừ, có người đi chung hẳn vẫn tốt hơn nhiều ha?


      "Nhưng nếu như anh không muốn, anh có thể từ chối."


      Cái này dẫu sao cũng là tùy hỉ. Cậu càng không có thói quen ép người khác phải làm theo ý mình mà, như vầy về sau mối quan hệ sẽ trở nên khó xử lắm.


      [256w]

      1 2 3 4

      @.Weiss




    3. #3
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Địa điểm: Erebor Castle
      Thời gian: Sáng ngày 07


      Rhian, sau một lúc gật gù và nhún vai, đáp lời Yamato:

      “Tôi muốn anh đi chung với tôi cho đỡ buồn, tôi đoán vậy. Nhưng nếu như anh không muốn, anh có thể từ chối.”

      Dẫu sao, hắn cũng không có vấn đề gì với lời đề nghị của cậu ta. Hắn cũng nợ Rhian một ân huệ khi trú ẩn ở Wolftenskoll để trị thương và vẫn chưa hoàn trả cho đủ lễ nghĩa. Thêm một điều nữa, Rhian không nhìn chằm chằm hay nói quá nhiều về mắt phải của hắn. Chỉ cần thế là đủ để hắn đồng ý.

      “Cậu đã tự tay viết thư mời ta như vậy thì chẳng có lý do gì để ta từ chối cả.”

      Dứt lời, hắn nhẹ quay lưng lại với Rhian, đi trước cậu và tiếp lời với giọng trầm:

      “Thêm nữa, cậu không giống với những kẻ khác nên đừng quá giữ lễ với ta.”


      Kuzuryuu Yamato trao Normal Rank cho Rhian Zvereva



      1 | 2 | 3 | 4 | 5

      @Kateus
      Sửa lần cuối bởi .Weiss; 14-07-2017 lúc 10:23.
      騒ぐ内なる声を聞け
      選ぶ道は決まってんだ stand up
      feel my pain 哀しみ混在したリアル
      もう砕いた罪も続くと知れ

      Deal with - OLDCODEX



      Artwork by (c): しじゅうはち
      Render by (c): Zofot

    4. #4




      Địa điểm: Zephyriden [Castle]
      Thời gian: Ngày 7 tháng 7


      "Cậu đã tự tay viết thư mời ta như vậy thì chẳng có lý do gì để ta từ chối cả."


      Thiệt ra cậu vẫn không nhớ ra là mình đã tự viết thư tay gửi cho Yamato vào lúc nào, bởi phần lớn thời gian là cậu di chuyển từ đây sang đó chẳng dừng chân lại là mấy, ngoại trừ phải làm việc được giao hay là ở nơi cậu đã dừng lại đó có việc gì cậu có thể làm được trong khả năng, đại khái là vậy. Nên ừ... Rhian vẫn đang đơ mặt ra trước ba từ viết thư mời đó...


      "Thêm nữa, cậu không giống với những kẻ khác nên đừng quá giữ lễ với ta."


      Không giống với những kẻ khác là sao cơ? Cậu định nói, tui hiểu rồi, tui sẽ không làm như vậy nữa đâu, cơ mà kiểu đột nhiên anh giai mặt lạnh nói một câu nghe khó hiểu, lại có chút gì đó sai trái nữa nên là... Không nói được!


      "Ý anh là sao cơ?"


      Rhian trao Rank 5 Normal cho Yamato.


      [178w]

      1 2 3 4 5 6

      @.Weiss




    5. #5
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Địa điểm: Erebor Castle
      Thời gian: Sáng ngày 07


      "Ý anh là sao cơ?" - Rhian tròn mắt nhìn lên Yamato mà hỏi.

      Những kẻ khác, trong ngụ ý của Yamato, chính là những kẻ luôn phán xét, dèm pha và muốn hắn chết. Tuy nhiên, đây chưa phải là lúc để Rhian biết về những kẻ đó hay nghe những câu chuyện về chúng. Cậu muốn hắn đi cùng mình, cậu không soi mói quá nhiều vào đời tư của hắn cũng không bắt ép hắn phải nói quá nhiều về quá khứ và hắn cũng không muốn cậu bị liên luỵ. Khẽ thở ra, hắn để tay lên đầu Rhian, đáp lời:

      "Nói cho dễ hiểu thì cậu không xem ta là một kẻ khác biệt vì dung mạo. Còn nữa, sau này cậu có thể gọi ta là Yamato và cứ tự nhiên đi."

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      @Kateus
      Sửa lần cuối bởi .Weiss; 21-07-2017 lúc 00:25.

    6. #6




      Địa điểm: Zephyriden [Castle]
      Thời gian: Ngày 7 tháng 7


      "Nói cho dễ hiểu thì cậu không xem ta là một kẻ khác biệt vì dung mạo. Còn nữa, sau này cậu có thể gọi ta là Yamato và cứ tự nhiên đi."


      Ồ, ra ý của anh giai mặt lạnh đại khái là vì cậu không kì thị khinh bỉ ảnh vì ngoại hình dung mạo hay trang phục không giống với những người ở phương Bắc sao..?


      Rhian nhẹ gãi má. Nghe có chút gì đó sai trái, như kiểu "Em là người đặc biệt đối với tôi" hay đại loại vầy, mà cũng có phần gì đó khá hay ho, dù thực chất, cậu làm như thế, ý là chủ động làm quen và kết thân với anh bởi cậu thích thế. Trước sau gì anh cũng từng là ân nhân của cậu. Còn người khác để ý thế nào, lời ra tiếng vào không hay ho về anh... Ai quan tâm.


      Và cậu còn định gọi ảnh là Yamete, không phải Yamato, chắc tại nghe nó vui tai hơn đó.


      "Tôi nhớ rồi."


      Cậu gật gù, dù thật ra sau thấy buồn miệng chắc sẽ gọi ảnh là Yamate hay Yamete gì đấy cho vui.


      "Anh có muốn ăn gì không?"


      Cậu lại hỏi, tay tự động đặt lên bụng. Nhắc đến ăn, tự nhiên cậu thấy đói, bụng bây giờ cũng bắt đầu biểu tình dữ dội luôn. Mà đã đói thì phải ăn, đương nhiên rồi, nên chắc có lẽ cậu sẽ phải mua ít thịt nướng hay món gì đó ăn cho thật no luôn quá.


      [263w]

      1 2 3 4 5 6 7 8

      @.Weiss




    7. #7
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Địa điểm: Erebor Castle
      Thời gian: Sáng ngày 07


      Nhìn sang cử chỉ của Rhian, Yamato thở ra một tiếng, đáp lời cậu ta:

      “Được. Nếu cậu muốn như vậy.”

      Dẫu sao đi nữa, hắn cũng không muốn đứng ở ngoài nắng với bên mắt trái đang nhức nhối như lúc này và kèm thêm những ánh nhìn của người xung quanh hắn. Hắn thật sự chẳng thể hiểu nổi những con người ở cái xứ này khi mới lần đầu nhìn thấy một kẻ tới từ phương Đông. Thêm nữa, hắn cần tìm một chỗ để bôi thuốc vào bên mắt trái kia và ăn chút gì lót dạ mà uống thuốc giảm đau. Đoạn, hắn nhìn sang Rhian, nói thêm:

      “Tốt nhất nên là một nơi ít người chú ý. Ta không muốn bị làm phiền.”

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

      @Kateus

    8. #8




      Địa điểm: Zephyriden [Castle]
      Thời gian: Ngày 7 tháng 7


      Nghe thấy anh trai mặt lạnh đồng ý, trong đầu cậu con trai nhỏ lập tức nghĩ ra được hàng ngàn loại thức đồ ăn có thể mua được với số tiền ở trong túi ngoài những xâu thịt nướng. Mặc dù bây giờ là có tới hai người cùng ăn, nhưng cậu chắc chắn không thể nào tiêu hoang phí được, bởi vì cậu hiện tại đang rất nghèo! Đến tiền mua một con ngựa để đi lại cho thuận tiện hơn thay vì cứ cuốc bộ từ nơi này sang nơi khác như vậy... cậu còn không có kia! ( ゚д゚ )彡


      "Tốt nhất nên là một nơi ít người chú ý. Ta không muốn bị làm phiền."


      Trời đánh tránh miếng ăn, hẳn vậy rồi, nên cậu cũng không thích trong lúc cả hai đang thưởng thức bữa ăn của mình lại bị kẻ khác phá bĩnh. Lại còn... Rhian đưa mắt nhìn anh trai mặt lạnh, tự nhiên thấy đối phương có gì đó không ổn lắm nha. Như kiểu khá thiếu sức sống và mệt mỏi ấy. Anh trai mặt lạnh bị bệnh?


      "Tôi hiểu rồi."


      Cậu con trai đáp lời, một tay giữ lấy chiếc áo choàng trùm trên đầu để tránh làm rơi rớt xuống đất, đầu hơi nghiêng như thể đang dòm gương mặt của đối phương với một khoảng cách khá là gần như vậy.


      "Sắc mặt của anh khá tệ đấy"


      Cậu lại nói.


      "Anh không khỏe chỗ nào à? Hay là bị đau ở đâu?"


      [259w]

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      @.Weiss




    9. #9
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Địa điểm: Erebor Castle
      Thời gian: Sáng ngày 07


      Rhian nhìn hắn một lúc rồi mới lên tiếng:

      “Sắc mặt của anh khá tệ đấy. Anh không khỏe chỗ nào à? Hay là bị đau ở đâu?”

      Thật khó coi. Hắn giờ đã yếu đuối tới mức để cho người ngoài nhìn thấy rồi sao? Yamato nhẹ kéo haori lên và tránh ánh mắt của Rhian. Cái cảm giác làm phiền người khác vì vấn đề của mình khiến hắn cảm thấy còn bực bội hơn là bị soi mói. Bởi lẽ nếu để lộ càng nhiều thứ không cần thiết thì càng dễ dàng gây nguy hiểm đến những người quanh hắn.

      Nhưng đây không phải là lúc để nói đến những thứ đó.

      Khẽ thở hắt, Yamato đáp lại bằng giọng lạnh lùng:

      “Đừng quá lo lắng cho ta.” – Nhìn sang Rhian, hắn tiếp lời – “Chẳng phải cậu mới là người cần phải lo lắng cho bản thân? Ở cái nơi gần cực Nam thế này, cậu không thấy khó chịu sao?”

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

      @Kateus

    10. #10




      Địa điểm: Zephyriden [Castle]
      Thời gian: Ngày 7 tháng 7


      Giờ cậu ngộ ra được một điều.


      Anh trai mặt lạnh không chỉ lạnh về mặt mà còn tờ sun đê rê ở tâm. Rõ ràng bản thân không khỏe, còn vờ như mình vẫn ổn và tránh né ánh nhìn của cậu thông qua việc kéo gì đó lên mà cậu cũng không hẳn biết được đó là gì luôn, trang phục của anh ta đối với cậu mà nói thì nó khá là... đặc biệt. Lại còn hỏi ngược lại cậu nữa kia.


      Mà nếu anh ta đã nói như vậy thì thôi, cậu cũng chẳng bắt bẻ làm chi.


      "Ban đầu thì có chứ"


      Cậu đáp lời.


      "Nhưng ở dưới đây ít lâu tôi cũng dần quen với điều đó rồi, nên tôi thấy ổn."


      Vả lại sức chịu đựng của cậu cũng không đến nỗi quá tồi, nên cậu dạo gần đây vẫn ăn ngủ rất tốt, đi bộ từ đây sang đó cũng đã dần quen dù thật ra... cậu cần có một con ngựa để cưỡi lắm luôn! /) ' A ' )/ Tới khi nào mới đủ tiền để mua ngựa cơ chứ! /) ' A ' )/


      "Vậy anh muốn ăn gì?"


      Rhian lại nói.


      "Với có muốn uống gì không? Nước khoáng? Nước hoa quả? Rượu?"


      Thiệt ra nói thế thôi chứ cậu phải cân nhắc dữ lắm, tiền trong túi cũng chẳng dư giả gì mà. Nhưng thôi, một bữa ăn ngon và tử tế vẫn tốt hơn mà.


      [249w]

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

      @.Weiss




    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.