oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 31 đến 40 của 60
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. xin đừng gọi anh là Sasarious )
      mà công nhận ông tác giả vẽ càng ngày càng đẹp, lột xác xuất sắc nhất chắc là Touka và Nishiki
      khúc cuối nhìn anh sành ăn thảm quá thì ra ổng cũng là công tử con nhà giàu

    2. #32
      Nhân vật trong TG thay đổi kiểu tóc với màu tóc suốt ấy mà,đảm bảo mấy nữa đánh nhau rối tóc và Sasaki lại có thêm kiểu mới
      Thằng Tsukiyama hình như ăn thịt đồng loại thành Kakuja rồi
      ai biết tui từ hồi vns cũ vm cho vui

    3. #33
      klq nhưng tay tác giả có phải nhà thiết kế tóc ko vậy? sao lắm thế?
      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate

    4. t thì thấy tác giả giống nhà thiết kế hơn mấy người CCG ai cũng mô đen gần chết, nhìn bảnh bao hơn diễn viên ca sĩ nữa
      nhìn Tsukiyama có tí đau lòng, nhưng mà khúc nói Tsukiyama ăn thịt đồng loại là chỗ nào vậy bạn @sagenaruto9999

    5. Mình thấy cái tên hay. Lột tả đúng cái sự nghiêm túc của Haise.

    6. #36
      Trích dẫn Gửi bởi One Of A Kind Xem bài viết
      t thì thấy tác giả giống nhà thiết kế hơn mấy người CCG ai cũng mô đen gần chết, nhìn bảnh bao hơn diễn viên ca sĩ nữa
      nhìn Tsukiyama có tí đau lòng, nhưng mà khúc nói Tsukiyama ăn thịt đồng loại là chỗ nào vậy bạn @sagenaruto9999
      Nhìn 1 đống xương trong phòng Tsukiyama làm liên tưởng Kaneki hồi trc ăn thịt đồng loại.Với hình dạng đó nhìn giống như ghoul khi hình thành Kakuja.Tsukiyama mất Kaneki nên nổi điên ăn thịt ghoul cũng là dễ hiểu,vì khẩu vị của thím sành ăn quái lạ mà.
      Tác giả trước khi làm mangaka làm nghề vẽ hình xăm mà.Cho nên nét vẽ nhìn nghệ thuật vãi ra,rất thích cách tô màu của lão,ko đụng hàng ai khác,trong đám tranh màu mình thích nhất bìa tập 7

    7. Trích dẫn Gửi bởi sagenaruto9999 Xem bài viết
      Nhìn 1 đống xương trong phòng Tsukiyama làm liên tưởng Kaneki hồi trc ăn thịt đồng loại.Với hình dạng đó nhìn giống như ghoul khi hình thành Kakuja.Tsukiyama mất Kaneki nên nổi điên ăn thịt ghoul cũng là dễ hiểu,vì khẩu vị của thím sành ăn quái lạ mà.
      Tác giả trước khi làm mangaka làm nghề vẽ hình xăm mà.Cho nên nét vẽ nhìn nghệ thuật vãi ra,rất thích cách tô màu của lão,ko đụng hàng ai khác,trong đám tranh màu mình thích nhất bìa tập 7
      cậu nói cũng có lí, nhưng 1 người sành ăn như Tsukiyama thì làm sao nuốt nổi cái món mà Kaneki gọi là ruột cá thối? Hơn nữa thằng đệ tử cũng nói hơn 3 tháng ngài Shuu không ăn gì mà? nếu ăn thịt đồng loại thì vẫn cầm cự dc và thằng đệ tử k lo tới nỗi đi xin cái sịp của Haise về đâu
      tớ cũng thích mấy cái tranh màu nước ổng vẽ lắm nhìn vậy mà ai ngờ vẽ 100% bằng máy. Ủa mà nói vậy ông tác giả tạo ra Uta từ cảm hứng nghề nghiệp sao
      để bữa nào tớ làm cái album tổng hợp tranh bìa

      nhan sắc Tsukiyama hồi trẻ và bây giờ, thật đáng buồn


      @kinata mặt thím Haise serious nhất là đoạn đề nghị giả gái

    8. @One Of A Kind: Công nhận đến mức tớ với bạn còn phải hỏi là: "Anh đọc sách nào thế?" nữa đó.

    9. #39
      Tham gia ngày
      18-05-2015
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      cái gương mặt mà Haise nhớ đến, cái người cột tóc đeo kính á, liệu có phải là Touka
      klq nhưng sao tui k có cảm tình với bà chị Akira nha
      Juuzou chan lên hạng đặc biệt rồi nhìn mặt cưng dễ sợ

    10. #40
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      51
      Cấp độ
      3
      Reps
      141
      Đc giới thiệu vào Đang kí luôn
      Tên VNS: *chỉ trên*
      Tên muốn được gọi: Ghoul thông not thái
      Nhân vật yêu thích: Akira

      Ship AkixAmon nên hi vọng anh Mon trong re sẽ reborn mà đừng như thèn Seidou là đc. Who know?

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:02.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.