-------------------------------------------------------------------------------------------
Nội dung tương tác
-------------------------------------------------------------------------------------------
Và con bé tưởng hắn có người yêu. Nhưng thôi kệ, nhìn vẻ ngoài điển trai ngầu lồi như vậy mà bảo không có người yêu thì ai mà tin được đúng không? Thế là hắn chỉ đành nhún vai một cái và coi như đó chẳng phải chuyện to tát.
Vì ở đây vốn có một chuyện to hơn gấp trăm lần.
Trinh nữ tế thần? Một người như vậy mà đến một quán rượu thì thật là không nên, hắn nghĩ vậy. Dù gì không phải ở đây ai cũng là người tốt như hắn.
Vì kẻo đâu một thằng cha lên cơn nào đó bất chấp thần linh lẫn đạo đức mà làm sai thì sao? Như thằng phục phụ hồi nãy ấy. Thế thì hẳn là căng lắm.
"Tôi hả? Thần nào tôi cũng thích cả." Hắn trả lời với một nụ cười toe. "Vì họ tất cả đều là thần mà đúng không? Đã là thần thì đều đáng được kính nể hết."
Bất kì loại thần nào, đều được đáng để tôn trọng. Vì họ là thần, không phải phàm nhân như hắn.
"Mà sẵn cô kể tôi một ít về vị thần của mình được không? Dù gì thì tôi cũng có chút tò mò về vị thần đó đấy."
Hắn vốn đã biết kha khá về vị thần lừa dối kia, nhưng nếu được nghe một con chiên kể về người mà mình tôn thờ thì sẽ có một góc nhìn đa dạng hơn ấy chứ.
Cre BBCode: Tendou đẹp trai.
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Đánh dấu