oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > 1 2 3 Cười !!! > Game & Event Contest > Lưu trữ > HOTeller > Khách sạn Red Velvet >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 71
 
  • Công cụ
  • Hiển thị

    1. Day 2, chiều tối

      Trước đó

      Cũng may cậu không đọc được mấy điều trong suy nghĩ của người đối diện, nếu không cậu lại xả ra mấy lời linh tinh nữa.

      "Tôi chưa gặp cô gái đó bao giờ, thì tại sao tôi phải cưới chứ? Như vậy chẳng khác gì làm khổ con gái người ta cả đời sao? Thật tội lỗi. Dù tôi không phải một người tốt tính gì, nhưng cũng không nên để một cô gái có tương lai mất hết tất cả vì mình nhỉ?"

      Trông cậu ta lông bông vậy mà biết nghĩ ghê. Cậu phì cười, đúng là không nên đánh giá người qua vẻ ngoài.

      "Cậu chu đáo thật. Nếu ai được cậu thương chắc là sẽ hạnh phúc lắm."

      @tea&coffee
      Trái tim không màu sắc...
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42

      Đối tượng tương tác:
      Nero tol Scaeva
      Thời gian:
      Day 2
      Địa điểm:
      Vườn hoa


      "Kiểu như tìm thấy nửa kia của mình và cùng người đó lên kế hoạch tương lai sau khi thoát khỏi trò chơi này đó hả?"



      Câu nói vừa kết thúc, gương mặt Nicole liền lộ vẻ ngạc nhiên, lại càng có thể thấy được rõ ràng hơn sự ngạc nhiên ấy trong đôi mắt xanh lục bảo kia. Nói thế nào được bây giờ nhỉ? Cho dù với một đứa con gái mười chín năm trời chưa từng có lấy nổi một mối tình đầu, cho đến bây giờ có lẽ thật sự rất mong muốn có được một ai đó phù hợp để yêu thương và chia sẻ, nhưng cô không nghĩ mình sẽ cần tìm người đó vào thời điểm mà, không rõ ngày mai bản thân sẽ như thế nào đâu. Hơn nữa...


      "Mong đợi một điều gì đó mới mẻ hơn, đúng vậy. Nhưng nếu đó lại là tìm thấy nửa kia và lên kế hoạch cho tương lai sau này thì không đâu."


      ...Nếu cô có cần tìm thật sự, thì cứ cho rằng cô đã tìm thấy người đó rồi đi. Nhưng người đó chắc có lẽ cũng chẳng để ý tới một đứa con gái bình dân và nhạt nhẽo như cô đâu. Cái đó người ta gọi là đơn phương nhỉ? Cảm giác thú vị nhất mà cũng đau đớn nhất, càng lún sâu vào càng khó dứt ra, giống như tự rơi vào một vũng bùn lầy ấy.


      "Ngày mai như thế nào, có những chuyện gì sẽ xảy ra tôi còn không thể biết mà, vậy thì lo lắng tính toán cho chuyện tương lai sau này để làm gì chứ."


      Nicole bổ sung thêm. Đến lúc này thì đứa con gái nằm hẳn ra thảm cỏ thật, đôi mắt xanh lục bảo vẫn giữ nguyên hướng về phía bầu trời kia.


      "Mà tại sao anh lại nghĩ như vậy?"


      Tóc nâu lại hỏi, ý là hỏi cái câu tìm thấy nửa kia rồi dự tính tương lai đó. Hay là do câu nói đùa ban nãy nhỉ?


      "Trông tôi giống mấy cô gái hay mơ mộng lắm à?"


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



      @Seven Muller *nhai kẹo* nom nom ( ) 3 ( )

      Số wordcount: 360 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      Remes Lucky Blue | Kyle Sanford

      Ngày 2 buổi sáng - Vườn hoa

      _____________________


      Remes nhún vai, ánh mắt lại lơ đi về phía con đường gạch dài dẫn về sảnh chính khách sạn.

      "Ồ."

      Cô nàng buông nhẹ một câu để cuộc trò chuyện khỏi kết thúc trong gượng gạo. Một buổi sáng trời đẹp, nếu không thoải mái tận hưởng thì thật uổng phí. Remes dành ra chút thời gian để đi dạo một mình trước khi trở về dùng bữa sáng.


      Kết thúc tương tác.



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. [QUOTE=tea&coffee;1291845]

      Day 2 - Vườn Hoa
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


      "Cậu chu đáo thật. Nếu ai được cậu thương chắc là sẽ hạnh phúc lắm."

      Cái này là khen à... Tôi mà là người chu đáo sao? Nghe vô lý quá. Căn bản thì ai cũng bảo tôi vô tâm cả, chu đáo chỗ nào sao tôi không thấy gì hết vậy. Tôi cười khổ, aiyah, đáng tiếc là tôi không có người thương. Thương là gì vậy? Có phải chăm sóc không nếu thế thì tôi cực kì tệ hại đó, không biết nấu ăn, giặt đồ, bla bla

      "Đáng tiếc là tôi chưa có người thương. Còn cậu, cậu có người thương chưa? Nhìn cậu đúng gu của mấy cô gái lắm nha, nhỏ nhẹ nhã nhặn. Chắc là có bạn gái rồi nhỉ?"


      o(〃^▽^〃)oo(〃^▽^〃)oo(〃^▽^〃)o

      @Tiểu Hoả Thạch
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. ???



      Thời gian: Tối Day 1
      Địa điểm: Vườn hoa

      <<<



      Dạo này má bỏ bê con cái ghê quá :'(

      Quay trở lại vấn đề chính đáng lẽ phải diễn ra cách đây lâu lâu rồi, cơ mà ai mà biết quả thật có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn quá sức tưởng tượng.

      Cô bé vẫn đang tiếp tục thú vui của riêng mình. Bàn tay nhỏ nhúng xuống nước và khuấy khuấy khiến mặt nước dậy sóng loang dần ra. Rồi thì té nước thật mạnh làm cho những bọt nước trắng xóa bắn tung tóe, lên cao và rơi xuống như giọt mưa. Thật là mát. Nếu bây giờ trời có đổ mưa thì con bé cũng hông có ngại đâu nha. Cảm giác xoay vòng dưới những hạt nước li ti sướng phải biết, mỗi điều mỗi khi bị phát hiện là thể nào cũng bị la một trận cho coi. Nhưng hiện ai có thể mắng con bé nữa. Muốn quậy gì thì quậy, dường như chả ai quan tâm đâu ha.

      Nghe thấy có người tiến lại gần, con bé cũng hơi nhìn qua một chút, chưa dừng việc nghịch ngợm mà nhe răng trắng trắng xinh xinh cười toe với cô gái trẻ xinh đẹp. Sau đó thì... phớt lờ luôn, mãi đến một lúc té nước hoài chán chán, con bé mới nhớ đến cô gái đang ở đó. Mắt tròn xoe nhìn chị gái, lúc này mới chịu săm soi chị một lượt từ trên xuống dưới, cái đầu đen còn nghiêng nghiêng như để nhìn cho rõ hơn.

      Nghiêng bên nè nè, ngó bên kia nè. Nghển cổ lên nè, mắt lóng lánh tò mò nè.

      Hình như con bé có được dạy rằng hông được nhìn chằm chằm người khác, nhưng mà, ở đây có ai quản nó sao? Hông có nha.

      "Chị xinh thật. Nhưng mà còn thiếu gì đó".


      Lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi, hai mắt chớp chớp ra chiều nghĩ ngợi, chợt lóe lên khi nảy ra ý tưởng, thế là con bé lon ton hướng tới một bụi hoa, tiện tay ngắt một bông hồng đỏ, cười hihi, và quay lại chỗ chị gái, chìa bông hồng ra.

      "Chị cài bông lên tóc sẽ trông đẹp hơn đó".


      Nhìn chị rất chi là chân thành luôn. Con bé cảm thầy chị gái mang vẻ dịu dàng nhẹ nhẹ, thêm một bông hoa màu đỏ trên tóc sẽ càng nổi bên hơn nè. Trong hội họa thì đó gọi là gì nhỉ, thầy Miru có nói mà quên mất tiêu, hmmmmmmmmm.


      @La Merveille xin lỗi Mer vì rep trễ nha ;A;



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46
      Day 2 - Vườn hoa


      "Trông tôi giống mấy cô gái hay mơ mộng lắm à?"

      "Không."

      Nero đáp mà không cần suy nghĩ nhiều, nhìn kiểu nào thì tóc nâu cũng không trông giống mấy cô gái như thế. Nhưng mà đó là vẻ ngoài, nội tâm thế nào thì anh không biết được rồi (và ảnh tip nhìn nữ tính shoujo hường huệ hơn òy đó nha <(")).

      "Nhưng điều gì cũng có thể xảy ra."

      Giống như việc bị bắt tới đây chả hạn.

      Nero ngả người nằm xuống đám cỏ theo tóc nâu, cả hai người vốn không phải loại người thuộc tầng lớp thượng lưu nên việc này... chả có gì là kì quái hay đáng xấu hổ cả, với lại ở đây cũng chả có ai khác ngoài hai người họ hết.

      "Còn tôi thì không thích hợp với mấy câu chuyện yêu đuơng đó."

      Căn bản là anh không quan tâm và cũng không tin vào tình yêu, do ở một mình quá lâu nên thành ra quen luôn rồi. Nhiều lúc Nero thấy mấy cặp đôi đang yêu có nhiều chuyện khá buồn cười để làm, như giận dỗi chả hạn, anh thấy nó khá phiền phức nên càng không muốn lấn vào.

      "Trên đời còn khối thứ hay ho hơn để làm đó."






      @Lam Nguyệt *bóp má* dạo này lầy nên rep tt chậm :ahuhu:
      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Day 2, chiều tối

      Trước đó

      "Đáng tiếc là tôi chưa có người thương. Còn cậu, cậu có người thương chưa? Nhìn cậu đúng gu của mấy cô gái lắm nha, nhỏ nhẹ nhã nhặn. Chắc là có bạn gái rồi nhỉ?"

      Isaac cũng chưa nói cậu ta có người thương mà. Cậu cười cười. Cậu chưa từng tìm hiểu gu của mấy cô gái, nên phương diện này hỏi cậu cũng không biết, quay sang nhìn Orward hỏi lại.

      "Thật sao? Đáng tiếc chưa có cô gái nào chịu thương tôi nha. Tôi thấy thoải mái nói chuyện như cậu dễ thương hơn nhiều." Không hiểu sao cuộc nói chuyện chuyển qua khen nhau rồi.

      @tea&coffee
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. [QUOTE=tea&coffee;1291947][QUOTE=tea&coffee;1291845]

      Day 2 - Vườn Hoa
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18


      "Thật sao? Đáng tiếc chưa có cô gái nào chịu thương tôi nha. Tôi thấy thoải mái nói chuyện như cậu dễ thương hơn nhiều."

      Cái này có được coi là thả thính mà người hiện đại nói không trời... bị một đứa con trai thả thính thì có chút không vui nha. Sao không phải là con gái chớ?

      "Con gái có cách nói chuyện dễ thương riêng của con gái mà. Sao có thể so sánh được? Tỉ như giọng con gái mềm hơn nè, nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn.

      Chậc, hổng lẽ anh bạn thích con trai hả....


      o(〃^▽^〃)oo(〃^▽^〃)oo(〃^▽^〃)o

      @Tiểu Hoả Thạch
      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Day 2, chiều tối

      Trước đó

      "Con gái có cách nói chuyện dễ thương riêng của con gái mà. Sao có thể so sánh được? Tỉ như giọng con gái mềm hơn nè, nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn."

      Isaac vẫn giữ nụ cười muôn thuở.

      "Tôi biết mà. Nhưng nói chuyện với con gái tôi hay sợ sẽ gây tổn thương lúc nào không biết. Cậu cũng biết con gái rất mẫn cảm."

      Hy vọng Orward không định nói cậu ta cũng mẫn cảm. Cậu sẽ bối rối lắm.
      @tea&coffee
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. [QUOTE=tea&coffee;1292328][QUOTE=tea&coffee;1291947][QUOTE=tea&coffee;1291845]

      Day 2 - Vườn Hoa
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20


      "Tôi biết mà. Nhưng nói chuyện với con gái tôi hay sợ sẽ gây tổn thương lúc nào không biết. Cậu cũng biết con gái rất mẫn cảm."

      Ồ ồ... thì ra là vậy hả. Hú hồn, tưởng cậu thích con trai chớ.

      Ồ.

      Tôi gật đầu, hiểu ý, hiểu ý.

      "Thực ra tôi nghĩ không phải con gái nào cũng dễ tổn thương đâu. Tuỳ theo họ được nuôi trong hoàn cảnh nào nữa. Dù sao thì tôi cũng sợ mấy cô gái hay mè nheo khóc nhè lắm. Tôi không ứng phó nổi với bọn họ đâu."



      o(〃^▽^〃)oo(〃^▽^〃)oo(〃^▽^〃)o

      @Tiểu Hoả Thạch
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:02.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.