oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > 1 2 3 Cười !!! > Game & Event Contest > Lưu trữ > HOTeller > Khách sạn Red Velvet >

Trả lời
Kết quả 11 đến 14 của 14
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11


      The Chef

      Thời gian: 7 giờ, Day 2 | Địa điểm: Nhà bếp

      The Chef nghe động sột soạt, quay lại thì đã thấy cậu Jorna đó ngồi chiếm một chỗ để gọt táo. Anh thích mùi nguyên liệu và tiếng động mềm mại trong bếp. Nhưng mùi thơm của món súp đã át hết hương táo. Được một lúc, khi anh đang bày món rau ra bát thì người kia lên tiếng.

      “Táo ngon quá nhỉ? Nhắc tới mới nhớ, đồ ăn đêm qua nhìn rất tươi. Gần đây có trang trại tiếp tế à?"

      Anh gật đầu, không rõ là cho câu trước hay câu sau, hoặc là cả hai.

      “Ngoài vườn chúng tôi còn trồng thêm rau.”

      Ngoài đó, có một người luôn rất cẩn thận chăm chút cho các cây hoa của mình.

      “Vườn hoa rất đẹp, có thể ngài sẽ thích ra đó.”

      Anh chỉ nói vậy. Xong xuôi phần ăn sáng đặc biệt rồi, giờ phải đem ra cho vị khách có vấn đề về dạ dày hôm qua. The Chef đưa tay day trán, bước tới cửa và thả lại một câu.

      “Tôi sẽ quay lại ngay.”

      Sau đó anh bước ra ngoài, nhìn quanh quất tìm The Maid theo thói quen nhưng không thấy bóng dáng cô đâu.

      @Noir


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      The Chef

      Thời gian: Day 2 - 7:00
      Địa điểm: Nhà bếp


      “Vườn hoa rất đẹp, có thể ngài sẽ thích ra đó.”

      Vậy ư? Cậu gật gù. Thanh niên chẳng phải nhà thực vật học gì nhưng cũng biết cây táo khá lớn. Khách sạn Red Velvet hẳn phải có một khoảng đất rất rộng để canh tác những loại cây trồng này, rộng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Jorna rùng mình khi nghĩ về chi phí khổng lồ đổ vào việc xây dựng. Với khoản tiền đó, The Master đã có thể có tất cả những gì mình muốn, nhưng thay vào đó lại đầu tư vào một vùng đất u ám hẻo lánh. Thật khiến người ta nghi ngờ tâm trí con người này.

      “Tôi sẽ quay lại ngay.”

      Đồng tử tím chuyển đến tấm lưng The Chef, người đã bắt đầu bước ra ngoài cửa, chắc là để tìm người phục vụ. Những dòng suy tư vẩn vơ lẩn quẩn trong đầu. Lời của The Chef rất thân tình khi nhắc đến khu vườn, y như cái cách anh nhắc đến nàng hầu. Người thân? Cậu định hỏi song bóng người đàn ông tóc vàng đã khuất mắt. Jorna nhún vai. Không sao. Đợi lát nữa cậu thắc mắc cũng được.

      ...

      Mà, đi thật rồi hả?

      Tay dừng gọt. Cậu đặt đống táo vào một cái bát loa to. Lúc này trong con mắt người thanh niên tóc xanh lóe lên tia nhìn tinh nghịch rõ rệt. Cơ hội có một không hai. Khi đầu bếp biến mất, bạn nên làm gì?

      Rõ ràng là thử công thức mới toanh rồiiiiiiiiiiiiii.

      Jorna rất biết ơn các vị đầu bếp. Nhưng ở với họ phát mệt. Luôn luôn càm ràm những phương pháp nấu ăn cổ điển, cấm sự sáng tạo. Nhân cơ hội này, cậu nên phát triển công thức bánh táo mới. Kết quả sẽ thổi bay tâm trí của The Chef đi. Không phải nghĩa bóng thì cũng theo nghĩa đen.

      Được ăn cả, ngã về không. Năm ngón tay Jorna siết chặt, gương mặt bện những giọt mồ hôi lộ rõ sự quyết tâm. Cậu ta thanh chóng với lấy cái tạp dề đeo vào. Xong lật tung các ô tủ tìm hương vị bý ẩn sẽ đưa món ăn lên tầm cao mới. Mãi thanh niên cũng ổn định với một chai whiskey lớn. Rượu rất ngon, táo cũng rất ngon, Jorna cho rằng nếu vậy thì không có lý gì hai món kết hợp với nhau không ngon cả. Ờ thì cậu chưa bao giờ nấu nước với rượu... Nhưng không sao! Jorna có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi!

      Không để tốn thời gian, đầu xanh nhanh chóng rút chảo đặt lên bếp, ném đống táo mới thái vào chảo, thả cục bơ to cỡ bàn tay nguyên si không cắt. Bơ mới khô đã đổ hơn nửa chai rượu vào. Như mong đợi của cậu. ngọt lửa xanh đỏ bùng lên trong chảo.

      ...Qué. Mà lửa bình thường có lớn mức này không?

      ...

      Không sao, không sao! Cái đó cậu không biết. Nhưng cậu biết nấu nướng liên quan đến đam mê cháy bỏng. Và chả có gì gào đam mê cháy bỏng hơn là táo cháy trong biển lửa cả!


      @La Merveille
      Sửa lần cuối bởi Noir; 15-05-2017 lúc 22:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13



      Thời gian: 7 giờ, Day 2 | Địa điểm: Nhà bếp

      The Maid không rõ The Chef và ngài Jorna Lis nói gì với nhau, liền sau đó anh lại tìm cách đẩy cô ra khỏi gian bếp. Cô thấy lạ kì, nhưng không thắc mắc thêm nữa mà đi làm việc của mình. The Maid được một số vị khách gọi lên tận phòng để yêu cầu, trong số đó có một người phụ nữ trẻ. Cô này bảo không khỏe nên nhờ The Maid nửa tiếng nữa đem thức ăn sáng lên phòng. The Maid nhớ lời nhờ vả của cô ấy.

      Cô hầu trẻ theo lối thang bộ đi xuống sảnh chính, đi vào nhà hàng. Ánh nắng đẹp buổi sáng rọi qua cửa sổ, hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời. Cô hầu nép vào một góc tường, lặng lẽ quan sát các vị khách trò chuyện và dùng bữa, nhiều người trong số họ có sắc mặt không được tốt lắm. Có vẻ họ đã có một đêm khó ngủ. Nàng hầu nhún vai, hai tay chắp hờ sau lưng. Bất giác, mắt cô lại nhìn về phía nhà bếp. Cánh cửa đóng im ỉm, nhưng cô biết có người vẫn đang làm việc chăm chỉ bên trong. Vài ba phút sau, cánh cửa bật mở, The Chef bước ra ngoài, trên tay là khay đồ ăn bằng gỗ nâu. Anh lướt qua các bàn ăn, đến bàn của một vị khách nam tóc vàng hoe. The Chef nói với anh ta điều gì, cô ở cách xa nên không nghe được.

      Nhưng mà, chẳng phải ngài Jorna Lis vẫn đang ở trong bếp sao? Gương mặt bình thường của The Maid đổi sang biểu cảm e sợ. Không thể để khách hàng trong bếp mà không có sự canh chừng của nhân viên. The Maid đi về hướng cửa nhà bếp, cô nghe mùi rượu và hơi nóng bay ra từ khe cửa. The Maid lập tức mở toang cánh cửa. Cô nhìn bóng lưng Jorna Lis, rồi thấy nó. Ngọn lửa xanh đỏ bốc lên ngùn ngụt như một hung thần bạo ác. Nguy hiểm quá!

      The Maid dằng tay kéo ngài Jorna Lis, đồng thời úp chiếc nồi xuống chảo thật quyết đoán. Cô tắt bếp lửa. Vẫn nhìn trân trân sợ hãi chiếc chảo trên bếp, bên cạnh là chai rượu đã vơi quá nửa. Một hồi, định thần trở lại, The Maid quay sang ngài Jorna Lis.

      “Ngài có sao không?”

      Trông ngài ấy vẫn ổn, chợt nhớ ra điều gì, cô đề nghị với ngài.

      “Giờ ngài phải ra khỏi đây. The Chef sẽ rất giận đấy, anh ấy nhất định sẽ không cho ngài bén mảng vào đây thêm lần nào nữa.”

      @Noir


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: Day 2 - 7:00
      Địa điểm: Nhà bếp


      Thôi được rồi. Có lẽ đổ nửa chai rượu vào chảo không phải một ý hay cho lắm. Ba giây sau hành động đáng hối hận, ngọn lửa đỏ bùng lên bám lấy những lọn tóc xanh. Lửa mới xém lấy chút ngọn nhưng cũng đủ để thanh niên choáng váng đến đơ người. Thật may nàng hầu xuất hiện, như một người hùng, vượt lên trước giằng chảo, úp vật thể xuống dập tắt ngọn lửa. Chân Jorna vẫn đóng băng một chỗ. Đến khi tóc vàng hướng câu hỏi ân cần đến cậu, nhà bếp đại tài của chúng ta mới tỉnh, lắp bắp:

      "À- À tôi- tôi ổn."

      Vừa nói vừa với cây kéo cắt đoạn tóc cháy rụi đi. Ngón trỏ và cái miết miết những sợi xanh lam, Jorna thầm mong kiểu tóc không thay đổi quá mức. Sẽ rất tệ nếu hai bên tóc không đều nhau. Cậu là đàn ông song vẫn quan tâm đến ngoại hình bản thân lắm.

      “Giờ ngài phải ra khỏi đây. The Chef sẽ rất giận đấy, anh ấy nhất định sẽ không cho ngài bén mảng vào đây thêm lần nào nữa.”

      Thế thì không phải sẽ tốt hơn nếu cậu ở lại và thành thật xin lỗi? Hay không? Cặp lông mày khẽ dít lại. Jorna cảm thấy bản thân không giỏi đối tiếp với người khác lắm. Đó cũng chính là lý do cậu biết mình không phù hợp với ngành kinh doanh, hay bất cứ ngành nào đòi hỏi giao tiếp nhã nhặn nhất quán.

      Aaaaaaaah. Suy nghĩ nhiều quá làm gì. Jorna thở ra một hơi không biết đã nén tự lúc nào. Đồng tử tím lặng lẽ quan sát gương mặt nàng hầu, phán đoán ý người đối diện. Xem chừng The Maid cho rằng rời khỏi bếp là phương án tối ưu nhất. Jorna gật đầu cái rụp. Ừ cậu vẫn sẽ gửi lời xin lỗi đến The Chef, nhưng sẽ vào thời điểm khác, khi người đàn ông đó nguôi giận và bớt muốn đấm vào mặt cậu, chắc... thế...?

      Mà, đã lăn vào đây rồi cậu không thể đi về tay trắng được.

      Thế là thanh niên lấy cái giỏ mây, vớ lấy đủ thứ đáng ngờ, ví dụ như trứng. Rất nhiều trứng. Kèm vài món đồ kỳ quặc đến Jorna cũng chả biết là gì. Tóc xanh không biết mình đang rơi vào trạng thái mê loạn. Lấp gần đầy giỏ thì cậu dừng lại. Hai tay chống bàn, cúi mặt xuống đất hít một hơi thật sâu, cái đầu xanh ngẩng phắt lên theo hướng nàng hầu. Đeo giỏ qua vai, Jorna chìa tay ra trước cô.

      "Vậy làm ơn đưa tôi đến nơi an toàn nhất!"

      Romeo cứu em. Chúng ta sẽ cũng nhau trốn khỏi phụ thân chàng và- Chết lộn.

      ...Sau vụ này cậu nghĩ The Maid cũng xứng đáng nhận một lời xin lỗi.


      @La Merveille
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:12.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.