Thời gian: ???
Địa điểm: Horseless Knight Bar
"A..."
Cô nhận ra cử chỉ này. Cạn ly phải không? Năm ngón tay cuộn lại quanh cốc rượu, cô gái nâng ly lên, nhẹ cụng vào ly đối phương, miệng húp một hụm đầy.
'Rát quá.'
Chất cồn chảy dọc thanh quản, đi tới đâu nóng bừng tới đó. Mặt nữ nhân ửng đỏ như một phản xạ của người mới lần đầu uống rượu. Phải đến gần hai mươi giây sau, khi cảm giác sóng sánh vơi bớt, con mắt nhắm tịt của người tóc bạc mới mở ra. Cô giới thiệu:
"Wysteria Crown."
Một nụ cười tươi tắn nở trên môi gái. Wysteria là một con người đơn giản. Altri- không, Saber nói gì, cô tin cái đó. Thứ anh cần hẳn là một chút quan tâm từ mọi người. Kể cả những người ưa lối sống đơn độc, đôi khi vẫn chờ đợi một ai đó kế bên khoảnh khắc tăm tối trong đời.
Đối phương không muốn kể chuyện cũng ổn thôi. Ai chẳng có những bí mật chỉ muốn riêng mình nắm giữ. Nếu cô không thể làm chỗ dựa cho người này, cô có thể thực thi vài trò tiêu khiển xao nhãng tâm trí anh khỏi chuyện buồn vậy.
Nghĩ thế, tóc bạc lôi điện thoại của mình ra, bấm bấm một tí, rồi quay ngược vật thể, chìa Saber xem một tệp văn bản đã mở, đầy những gạch đầu dòng, có dòng đã được gạch kín, có dòng không:
"À, tiếp theo là tìm xe trượt tuyết để được chó kéo xe kéo đi đó." Cô hào hứng. "Hoặc là qua rạp xiếc coi hề có đáng sợ không."
Đoạn cô thêm vào:
Saber, anh có muốn đi cùng?"
@
Intimate
Đánh dấu