Ban Chỉ huy của Main Attack Force gồm có 6 thành viên: Kỵ sĩ Trưởng Phương Hằng và đại diện Emerald Mạc Trường Ninh, Phó Kỵ sĩ Trưởng Cain Myron và rồng Amethyst Valois, Phó Kỵ sĩ Trưởng Liam Osfang và rồng Topaz Vĩnh Liêm, là điều ai cũng biết, nhưng cả 6 tụ họp với nhau có lẽ là một điều khá mới mẻ đối với các Tân Kỵ sĩ.
Trong phòng họp của Chủ lực Đội tại tầng 3 Tổng cục, Phương Hằng, tại ghế chủ, đang đối mặt với một tấm bản đồ lớn đề tựa “Khu vực rừng Amodias - Biên giới Sagitta”.
”46,6°B 127,1°Đ; 45°B 130,3°Đ và 47,4°B 141,8°Đ.” Bên cạnh vị Kỵ sĩ Trưởng là Cain với cây bút trong tay, chỉ vào ba điểm được khoanh mực trắng đậm trên bản đồ,
”Phát hiện thêm nhóm Vong binh cấp Một dạng Hợp thể.”
Đầu bút gã di chuyển sang ba điểm khác được đánh dấu sao cũng bằng mực trắng:
”43,6°B 135,1°Đ; 44°B 136,4°Đ và 137,4°B 95,7°Đ. Phát hiện tiến hoá trong hình thức tấn công của Vong binh cấp Hai. Từ tụ họp thành bầy đàn một cách bản năng, chúng đã bắt đầu phát triển chiến thuật dựa trên địa hình.”
Một vài sự kiện từ chuyến công tác dài hơn ba tuần được Cain tóm tắt bằng hai kết luận ngắn gọn. Báo cáo xong, Cain ngồi vào chỗ của mình, tựa vào bên cạnh gã là Valois vẫn còn chưa khỏi sốt hẳn. Là một rồng Amethyst hiếm hoi trong Chủ lực Đội, áp lực của hắn vô cùng lớn. Trong nhiệm vụ vừa rồi, Valois đã phải chịu không ít vết thương, không phải do sơ suất trong hành động, mà là do dị biến xuất hiện đã vượt quá hình dung.
”Một đám khó chịu...” Giọng con rồng khản đặc, hắn thở ra từng hơi rất nhẹ, nhưng nóng hổi,
”Không chỉ vậy… cả Hắc khí cũng có biến đổi.”
Tuy bên bệnh viện chưa đưa ra kết luận chính thức gì, nhưng hiểu cơ thể mình nhất vẫn là bệnh nhân. Loài rồng có khí tức tuyệt đối trong sạch đặc biệt nhạy cảm với dị biến. Hơn nữa, Valois vẫn luôn để trong lòng việc thứ hắc khí này hoàn toàn nằm ngoài khả năng và kiến thức Altair trao cho hắn.
“...” Phương Hằng không nói gì, chỉ tiếp tục trầm ngâm nhìn bản đồ, chìm vào suy nghĩ của mình. Một lúc lâu sau, y mới lên tiếng:
“Ninh Ninh, ngươi thấy thế nào?”
Nàng rồng xanh trườn bò trên bản đồ, thoạt nhìn qua khá giống một con rắn nước. Bản thân Mạc Trường Ninh cũng chưa hồi phục hoàn toàn từ nhiệm vụ trước, cho nên cũng không thích biến sang dạng người.
“Ta cũng cảm nhận được Luth của bọn chúng… đã thay đổi...” Con rồng lắc lắc hai cái đầu,
”Cụ thể như thế nào thì còn phải điều tra thêm. Quá nhiều dị biến, quá nhiều bất ngờ. Urg, ta không thích đám bài tập về nhà này.”
Đúng lúc này, giọng nói thứ năm chen vào:
”Chỉ huy, họ đến rồi.” Liam ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc.
"Linnea Baten, đội Aethertech, có mặt."
"Stanford đội Warrior, có mặt ạ."
Linnea Baten, Mạc Tư Thanh, Stanford, Hanazawa và Visrin. Ba người hai rồng, năm thành viên mới nhất của Chủ lực Đội đều đã có mặt đầy đủ.
Phương Hằng mở tay, mỉm cười gật đầu với cả năm:
”Rất tốt, mời tất cả an vị, cứ chọn bất cứ nơi nào các ngươi cảm thấy thoải mái.”
Phòng họp của Chủ lực Đội bao gồm một chiếc bàn họp dài lớn theo đúng tiêu chuẩn, ngoài ra là rất nhiều không gian trống cùng các loại nệm dành cho các thành viên loài rồng. Bản thân Phương Hằng lúc này đang ở tại chủ vị, Mạc Trường Ninh cuộn mình trên đùi y, chỉ ló mỗi hai cái đầu lên trên mặt bàn. Cain Myron ngồi tại chiếc ghế đầu tiên bên tay trái y, bên cạnh là Valois đang tựa vào. Vị trí của Liam Osfang chính là bên phải, Vĩnh Liêm nằm trên một tấm nệm phía sau lưng cô.
”Ta đã được nghe về chiến tích của các ngươi những ngày Giáng Sinh vừa qua. Và ta phải nói, đó là một câu chuyện đáng để kể lại. Tất cả chiến đấu như những hiệp sĩ thực thụ! Hơn nữa còn kết bạn được với Maletink.” Y bật cười,
”Nghe nói đó là một cậu bé đáng yêu, ta lớn đến thế này rồi vẫn tưởng cậu ta là một ông ba bị đáng sợ.”
”Thế không phải sao?” Đôi mắt của Liam bật mở, vẻ ngạc nhiên không che giấu.
”Không phải.” Phương Hằng cười cười, ánh mắt quay lại với những tân binh, trở nên nghiêm túc hẳn lên,
”Ngày hôm nay, ở đây, ta sẽ không hỏi các ngươi liệu có sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên của mình chưa, vì những biểu hiện trong những ngày Giáng Sinh kia đã là bằng chứng tốt nhất rồi.
Vậy, ta tuyên bố, vào mười giờ hai phút ngày 11 tháng 01 năm 818, tiểu đội Liệp Lang Khuyển chính thức được thành lập, nhiệm vụ: Tìm hiểu về tình hình vong dị biến tại biên giới Sagitta. Tiểu đội bao gồm 6 thành viên chính. Người gồm có: Stanford, Visrin và Linnea Baten. Rồng gồm có: Mạc Tư Thanh, Hanazawa và...”
Cánh cửa phòng một lần nữa bật mở. Tiến từ bên ngoài vào là một con rồng vảy vàng, cặp sừng dài bóng loáng, trông cứng và sắc đến mức có thể dễ dàng đập bể một tảng đá.
... Kindaichi. Là một tiền bối có kinh nghiệm, Kindaichi sẽ là đội phó của các ngươi, có thể đưa ra hướng dẫn lúc cần thiết. Nhưng còn đội trưởng sẽ do chính các ngươi thảo luận và thống nhất chọn ra với nhau. Ngoài các ngươi ra, trong đội sẽ còn có một số thành viên từ các đơn vị khác đến hỗ trợ.
Có ai có ý kiến gì về quyết định này không?”
Phương Hằng đan hai tay vào nhau, mỉm cười chờ đợi tất cả lên tiếng, sau đó tiếp:
”Vậy, sau đây, Phó Kỵ sĩ Trưởng Liam Osfang sẽ phổ biến cho các ngươi các thông tin cần biết về các chủng loại Vong.”
Liam gật đầu tiếp nhận lời của vị Chỉ huy, sau đó chuyền ra cho các bạn mỗi người một vài hình vẽ, trên đó được đánh dấu “Cấp 1" và “Cấp 2" vô cùng rõ ràng.
”Cho đến thời điểm này, dựa vào phát triển về ý thức và hình thức tổ chức tấn công của Vong, chúng ta tạm thời chia chúng thành hai loại, hay đúng hơn là hai cấp.
Vong cấp Một là những gì chúng ta vẫn luôn nhận thức từ 500 năm nay: không có nhận thức riêng, hoàn toàn bị nhấn chìm trong bóng tối, mọi hành động đều xuất phát từ bản năng lấp đầy nỗi đau. Hình thức tấn công ở dạng nguyên thuỷ nhất: vật lý, thường là cào cấu, cắn xé. Đây là dạng Vong đã tấn công chúng ta bất ngờ trên đảo Cyprus. Tuy có sự khác biệt về loại cảm xúc tiêu cực, nhưng về bản chất chúng là một.”
Cô chỉ vào tấm hình đầu tiên.
”Vong cấp Hai, phát triển ý thức động vật, bắt đầu biết cách dùng mạch ma thuật trong cơ thể một cách có chủ đích. Cho nên biết tụ họp, đánh theo bầy, chiến thuật thô sơ, ví dụ chính là trận đánh giả của kì thi tuyển, các Vong Golem tấn công tập thể, có phân chia công thủ. Trận đánh ở rừng Amodias theo nhận định ban đầu có thể xếp vào loại Vong này… trừ khi, những thành viên đã trực tiếp tham chiến là các bạn có đánh giá gì khác.” Liam chỉ vào tấm hình thứ hai, đôi mắt mở to chăm chú nhìn vào từng người các bạn.
”Loại Vong này bắt đầu xuất hiện từ khoảng 20 đến 30 năm về trước. Là đột nhiên xuất hiện hay tiến hoá từ Vong cấp Một, đây là một vấn đề cho đến nay chúng ta vẫn chưa xác minh được vì có quá nhiều sự khác biệt và biến đổi trong cơ thể Vong mỗi ngày do tác động của Hắc khí. Đồng thời, chúng ta cũng chưa tận mắt chứng kiến được bất kì quá trình Vong đột biến nào, cho nên mọi thứ vẫn chỉ mới là giả thuyết.
Nhưng, có một vấn đề khác mới là vấn đề cần đến sự thành lập của tiểu đội Liệp Lang Khuyển.” Liam đánh mắt sang Valois, sau đó quay lại chỗ của mình.
”Dị biến. Ở cả cấp Một lẫn cấp Hai.” Vị Phó Chỉ huy loài người còn lại ăn ý tiếp lời,
”Vấn đề thứ nhất: Sự tiến bộ của Vong binh cấp Hai về mặt chiến thuật. Từ đánh theo bầy một cách vô tổ chức, bọn chúng đã có dấu hiệu sắp đặt chiến thuật tinh vi hơn, biết cách lợi dụng địa hình, phóng đại lợi thế, giảm thiếu khuyết điểm. Tuy theo đánh giá hiện tại, hành vi này vẫn chưa thoát khỏi vùng “ý thức động vật", nhưng bất cứ biến đổi nào cũng đáng lưu ý.”
Cain nhấp một ngụm nước, và lần này tiếp lời là Vĩnh Liêm vẫn yên lặng nằm trong góc tỏ vẻ không liên quan.
”Còn bọn cương thi kia thì nảy ra trò Hợp thể quái đản không thể tả. Xương cốt cứ như không mà tan vào nhau, dính lại bằng cái thứ đen đúa tởm lợm kia, không thể nhìn được sinh tử. Mười con dính lại đương nhiên không phải chỉnh mạnh bằng mười con, mà là gấp ba lần như thế.” Gã ngáp dài, giọng đầy bực bội.
Vì biến cố này, Chủ lực Đội đã thiệt hại không nhẹ, tuy không có tổn thất về mạng sống, nhưng nhiều thành viên cần một thời gian dài để hồi phục.
”Cảm ơn mọi người.” Lượt nói trở về với Phương Hằng và nụ cười của y, cũng là để chốt lại vấn đề,
”Vậy, nhiệm vụ của tiểu đội Liệp Lang Khuyển lần này chính là đến các địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng ở đó để tìm hiểu rõ hơn về sự dị biến này. Là những tấn công chủ lực, hãy giao chiến với Vong khi tình huống yêu cầu, nhưng hãy tránh mọi tình huống gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là mang lại ánh sáng cho thế giới, không phải là liều mạng với Vong binh.
Tất cả đã rõ chưa? Các ngươi có thể đặt câu hỏi và nêu ý kiến ngay bây giờ. Nếu không có vấn đề gì, tiểu đội sẽ xuất phát trong vòng một tiếng nữa, điểm đến: Rừng phía Đông thành Sagitta. Sẽ có người của đội Bảo vệ Rừng gặp mặt các ngươi tại đó.”
Player tham gia có thể hỏi bất cứ vấn đề liên quan. Diễn biến tiếp theo lên sau 24h. Mention GM Joseph Brown.
@
Sil'Arc @
ruichan @
Alfred F. Jones @
リトルグミー @
Wes.
Đánh dấu