-
Cậu cứ thử có một hình ảnh của hạnh phúc ngay trước mặt xem, cậu có đến phát điên lên ko?
"If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"
- Thomas Hardy
"Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
- Neil Gaiman
-
Các hạ cứ phá đi, tình cảm thì một mình hai em cũng được
-
Gửi bởi
Rouge
Cậu cứ thử có một hình ảnh của hạnh phúc ngay trước mặt xem, cậu có đến phát điên lên ko?
Sao giống cái trường hợp của mình post tư vấn mấy tháng trước thế nhỉ?
Ok, vậy Quinn chỉ có 2 lựa chọn thôi nhé:
1. Thích và để trong lòng, không làm gì hết. Thời gian sẽ làm Quinn hết tương tư.
2. "Làm gì đó", cái này phải lên kịch bản rõ ràng để ko mất cả chì lẫn chài.
Sửa lần cuối bởi Newborn Otaku; 03-05-2016 lúc 09:28.
-
Gửi bởi
Shining Convoy
Các hạ cứ phá đi, tình cảm thì một mình hai em cũng được
Mình là người có nhân cách. Nói đúng hơn là nhân cách rất tốt. Mình không đủ can đảm để thành tiểu tam như thế.
Gửi bởi
Newborn Otaku
Sao giống cái trường hợp của mình post tư vấn mấy tháng trước thế nhỉ?
Ok, vậy Quinn chỉ có 2 lựa chọn thôi nhé:
1. Thích và để trong lòng, không làm gì hết. Thời gian sẽ làm Quinn hết tương tư.
2. "Làm gì đó", cái này phải lên kịch bản rõ ràng để ko mất cả chì lẫn chài.
Mình cũng nghĩ là nên để trong lòng. Nhưng cậu thấy đấy, nó rất khó khăn.
-
Gửi bởi
Rouge
Mình cũng nghĩ là nên để trong lòng. Nhưng cậu thấy đấy, nó rất khó khăn.
Hạn chế gặp mặt nếu Quinn chịu không nổi.
Nếu phải gặp mặt nên chào hỏi vui vẻ bình thường.
Cố lên Quinn, mình chịu được thì Quinn cũng chịu được. Quinn xịn hơn mình mà.
-
Gửi bởi
Newborn Otaku
Hạn chế gặp mặt nếu Quinn chịu không nổi.
Nếu phải gặp mặt nên chào hỏi vui vẻ bình thường.
Cố lên Quinn, mình chịu được thì Quinn cũng chịu được. Quinn xịn hơn mình mà.
Cùng một nhà học (như house ở Hogwards ý), học chung 3 lớp/tuần xong lại ở chung chung cư. Cậu nghĩ mình tránh đc ý...
Thời gian để mình quên đi một người là rất lâu. Thậm chí nhiều năm sau thì mình vẫm chưa quên được chứ không phải quên nhanh đùng đâu
-
Gửi bởi
Rouge
Cùng một nhà học (như house ở Hogwards ý), học chung 3 lớp/tuần xong lại ở chung chung cư. Cậu nghĩ mình tránh đc ý...
Thời gian để mình quên đi một người là rất lâu. Thậm chí nhiều năm sau thì mình vẫm chưa quên được chứ không phải quên nhanh đùng đâu
Để mình tóm tắt lại:
-Không thể không gặp ít nhất 1 tuần 3 lần.
-Mỗi lần gặp thì Quinn chịu ko nổi => Cần kết thúc trạng thái này sớm.
=>Quinn có thể luyện tập kĩ năng nhìn xuyên thấu biến 2 bạn ý thành vô hình luôn được ko?
-
-
Gửi bởi
Rouge
Cái hãm là mình chỉ mong gặp cô bé đó, còn thằng kia thì bám mình
Mình không chỉ muốn nhìn chúng nó thành vô hình, còn muốn tẩy trắng chúng nó để tránh mình ra ấy
Mình mà độc ác hơn chút đã hạnh phúc. Đây mình thấy mình quá hiền lành, chẳng có chút can đảm để làm gì cả, dù cho bên ngoài ai cũng nghĩ mình là hạng người khó tính lại là kiểu bắt nạt
Là con trai mà vừa bám Quinn vừa bám cô bé kia là không được nhé. Quinn chỉ xem cậu kia là bạn thôi phải ko? Vậy thì dứt khoát đi, sự thật hơi mất lòng chút nhưng đổi lại mình được nhẹ nhõm.
-
Gửi bởi
Newborn Otaku
Là con trai mà vừa bám Quinn vừa bám cô bé kia là không được nhé. Quinn chỉ xem cậu kia là bạn thôi phải ko? Vậy thì dứt khoát đi, sự thật hơi mất lòng chút nhưng đổi lại mình được nhẹ nhõm.
Kiểu trai bánh bèo
Nếu nói ra thì cậu ta 100% sẽ dừng nói chuyện dừng coi như mình tồn tại luôn đó
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:00.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu