vụ này thường thấy trong mấy bài hát, dù hát là sora nhưng tác giả lại bảo viết là uuchu thì phải nghe thế =) ở đây thì cái tựa nhấn mạnh là cái nơi có khoảng cách còn xa hơn đi ra ngoài vũ trụ (ở đây mang nghĩa vòm trời)
mà nghĩ lại thì em gái này làm thêm kiểu gì mà mới học cấp 3 kiếm được 1 triệu yên, còn hơn cả người lớn làm quần quật cả chục năm? (lương làm thêm ở Nhật trung bình 700-1000 yên/ giờ, tùy việc nặng nhọc có thể cao hơn chút đỉnh nhưng trong phim cho thấy em nó làm ở cửa hàng tiện lợi thì thường 800 yên/ giờ là cùng) và cớ gì mang theo cả số tiền lớn vậy trong túi còn không khóa chặt mà chạy rông kiểu đấy? (gặp mình chắc ôm túi thiệt chặt cảnh giác bốn phương tám hướng)
Bộ này coi nhộn, dạng feel good, còn Yuru Camp thì relax với warming hơn, mỗi thằng hay 1 kiểu.
Mùa này bội thu Sol-Com thì phải, thấy bộ nào vài ep đầu cũng ổn. Cả cái bộ có thằng nhóc 16 tuổi đánh shogi có bé đệ tử loli coi cũng ok, mới đầu tưởng moe câu khách không thôi nhưng hóa ra vài đoạn cũng nghiêm túc phết. Rồi cả Gakuen Babysitters với Mitsuboshi Colors nữa, tha hồ mà enjoy
Đánh dấu