Mười tội ác có đến 5 tập lận cậu, hay lắm, mỗi tập là mười vụ án dựa trên những vụ án có thật, nổi tiếng của Trung Quốc
Vì mỗi tập mười vụ nên tính ra một vụ khá ngắn. Truyện mở đầu từng vụ án theo phong cách kinh dị, nghe thoạt tưởng như ma quỷ nhưng lại không phải.
Mỗi vụ án trong truyện đều rất hay, có những vụ bắt cóc, phanh thây, lột da.... Nhưng giọng văn theo kiểu tường thuật, kể rõ ràng nên người đọc lại không cảm thấy sự kinh dị trong cách thức gây án, mà lại cảm thấy nỗi sợ hãi từ tận cùng. Mình cũng không biết diễn tả sao nữa.
Để lấy ví dụ truyện mình ấn tượng nhất cũng là sợ hãi nhất không phải là một vụ giết người mà là một vụ bắt cóc. Vụ bắt cóc mở đầu tập một. Ban đầu khi đọc vụ này lúc giới thiệu tổ chuyên án, mình cảm thấy có vẻ khá khoa trương về sự đặc biệt của mỗi người trong tổ, rồi cách thức suy luận, cách thức tìm ra hung thủ, bình thường đối với mặt bằng chung của các truyện trinh thám.
Nhưng đến cuối vụ án có một tình tiết khiến mình cảm thấy sợ hãi(có lẽ mình không nên nói ra trước vì nó là tình tiết đắt giá nhất của câu chuyện), nó khiến chúng ta đặt bản thân vào người bị hại, khi đó bạn sẽ cảm thấy sợ, không chỉ đơn thuần là cái sợ vì rùng rợn, kinh dị.
Bản thân vụ án rất gần với hiện thực, nó đã từng xảy ra, và cũng có thể xảy ra với chính bản thân chúng ta. Từ bối cảnh đến hung thủ, những thứ mà ta có thể bắt gặp ngay chính trong cuộc sống của mình.
Và khi bạn đặt bản thân vào vụ án bạn mới thấy sợ hãi, nạn nhân ở đây là một cô tiểu thư giàu có, sự mất tích của cô làm rúng động ngành cảnh sát, nhưng nếu đó là một người bình thường như chính bản thân mình, liệu có ai biết đến, có ai giải cứu hay chúng ta phải đối mặt với sự kinh tởm và tuyệt vọng đó?
Những vụ án ở đây đa phần đều phản ánh hiện thực xã hội TQ, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy VN ngay trong đó.
Nó không khai thác nhiều vào sự kinh dị, dã man hay trinh thám mà là trong bản tính con người, có những vụ án khiến mình suy nghĩ rất nhiều, đôi lúc mình cũng muốn ủng hộ hung thủ, vì động cơ của hắn, hoặc chỉ đơn giản vì cảm xúc của hắn truyền vào trong mình.
Có một câu chuyện về một người lái xe tải, anh ta có gia đình, có ước mơ, anh ta là một người tốt, một ngày nọ anh lái xe bị tai nạn và những người ở ngôi làng gần đó đã đến hôi của, họ đánh anh, đẩy anh ra mặc cho anh khóc lóc van xin, mặc cho anh quỳ gối năn nỉ. Sự tham lam của họ đã đẩy gia đình anh đến bờ tuyệt vọng, làm tan nát ước mơ của anh, cuộc đời anh phải gánh một món nợ khổng lồ không bao giờ trả dứt. Anh ta hận họ, hận cả ngôi làng đó. Bạn thấy quen không? nó gần lắm, những hoàn cảnh ấy gần lắm, đôi lúc sự tham lam ngu muội của chúng ta đã giết chết một người tốt, hoặc nhiều hơn thế. Mình tự hỏi, nếu mình là người đàn ông đó mình sẽ làm gì?(Đoạn này hơi spoil một tí nhưng đừng lo vì nó không ảnh hưởng lắm đến vụ án và sự phán đoán hung thủ đâu)
Trong tổ trọng án không có kiểu tình yêu nam nữ, thứ đó lồng vào những vụ án. Đó có thể là một đôi nam nữ, hoặc hai người con trai, hai người con gái, tình yêu họ rất đẹp, rất bình dị, nó đẹp hơn bất cứ một bộ ngôn tình hay đam mỹ, bách hợp nào, vì thứ tình yêu đó không hề nói ra miệng, không một lời hứa thiên trường địa cửu. Và cả một thứ mà mình đã nghĩ rằng chưa từng tồn tại trên đời: tình yêu mọi người.
- Hai chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, anh nhặt được một cành hoa hồng, anh sẽ tặng nó cho em. Những kẻ đã giết em, anh sẽ giết họ.
- Năm đó người ta thấy anh bận đồ tang, không ai hiểu vì sao. Nhưng ở một nơi xa xôi nào đó, bố mẹ người ấy đã qua đời. Năm đó, hung thủ bị bắt, còn người đàn ông ấy cũng tự tử dưới gốc cây trước trường.
- Trong sổ hộ khẩu ghi cô gái ấy là chị gái cô, người ta không biết cô gái đó có thực là chị cô không, chỉ biết rằng cô luôn chăm sóc cô ấy, người con gái vĩnh viễn nghĩ mình là thiếu nữ tuôi đôi mươi, cả đời.
- Cô ấy có địa vị, giàu sang, phú quý, nhưng vì sao lại chịu ở một nơi tồi tàn làm một công việc không lương. Vì cô ấy yêu, yêu tất cả những con người ở đây.
Có lẽ mình là người dễ xúc động, nên rất nhiều câu chuyện trong quyển sách đã khiến mình rơi nước mắt.
Thực ra chuyện về tình yêu thương con người trong bộ này có 2 chuyện, một trong số đó khá là ảo, nói chung là mình không tin trên đời này có người cao cả đến thế. Nếu có thật thì vị này chắc là bồ tát đầu thai rồi
Đánh dấu