oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Đã đóng
Kết quả 71 đến 80 của 117
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #71
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766

      Harold Balthasar


      Tuyến nhân vật: Bệnh nhân
      Tuổi: 22
       
      Ngày sinh: 15/3
       
      Giới tính: Nam
      Quê quán: Edinburgh, Anh Quốc.
      Ngoại hình: Cậu mang một vóc dáng trung bình với chiều cao 1m72. Khuôn mặt cậu hơi hóc hác thiếu sức sống. Trái ngược với vẻ ngoài nhợt nhạt, cậu rất hay mặc những bộ vest chỉnh chu như một cậu công tử nhà giàu. Với mái tóc và đôi mắt đen tuyền, cậu trông nổi bật (kiểu kì dị) với những người Anh Quốc xung quanh. Cậu mắc một căn bệnh lạ khiến đôi mắt chuyển sang màu đỏ sẫm khi cậu nổi nóng, mỗi khi như thế cậu thường trốn vào phòng không để ai nhìn thấy, tất nhiên vẫn ngoài lệ một vài người, trong số đó có lẽ là Crea.
      Tính cách: Ít nói, nhưng khi cần thì có khả năng đối đáp rất tốt. Cậu chỉ cởi mở với số ít người, đa phần người ta sẽ thấy cậu nghiêm túc hoặc chán đời chứ không mấy vui vẻ.
      Sở thích: Làm người khác cảm thấy hạnh phúc.
      Sở ghét: Lũ hèn nhát cặn bã rẻ tiền không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân.
      Sở trường: Ngủ.
      Artwork by 七宮

      Sở đoản: Đôi lúc làm người ta drop mood do vẻ ngoài chán chường của cậu.
      Ước mơ, đam mê: Cuộc sống hạnh phúc sẽ đến với người mình yêu mến.
      Thói quen: Quan sát nhiều nơi trong lúc nói chuyện; hay quên mình đang ở đâu làm gì.
      Tiểu sử: Con cháu một gia đình hoàng gia xứ Anh Quốc, nhà không có gì ngoài điều kiện, nhưng từ bé cậu thiếu thốn sự quan tâm và tình thương. Vốn mắc căn bệnh lạ kia, cậu không có ai chăm sóc dạy dỗ, người nhà cậu đưa cậu từ nơi này sang nơi khác không rõ để điều trị hay che giấu. Đến năm cậu 22, cha mẹ cậu từ nơi xa xứ trở về quê chỉ để tuyên bố cậu và một người con gái gốc Pháp sẽ kết duyên vợ chồng. Không được phép thắc mắc, cậu đành chấp nhận cuộc hôn nhân này. Thiết nghĩ, đối với cậu Crea cũng không tệ.




      Đừng dòm chi..




      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Leviathan; 02-02-2017 lúc 18:18.




      Poor lost soul.
      What delightful agony we shall inflict.




      Current stage: Dead but not really.
      Future goal: Finish writting those fanfics of mine.

    2. #72
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      Crea "Miki" Blanchette

      Click để lấy tip.
      Artwork by LUNCH

      Tuyến nhân vật: Điều dưỡng viên/ Y tá
      Tuổi: 19
       
      Ngày sinh: 1/2
       
      Giới tính: Nữ
      Quê quán: St. Charles, Pháp.
      Ngoại hình: Une petite mademoiselle. Thoạt nhìn không thể đoán ra cô nhóc này 19 tuổi. Nhỏ cao 1m55, nặng 44kg. Miki sở hữu đôi mắt đen xám và mái tóc ánh kim thường được nhỏ cột lên và thắt nhẹ với hai chiếc nơ đỏ. Thường phục của cô nhóc lúc nào cũng là một bộ đồ rất "Nhật" như váy ngắn kết hợp chiếc áo khoác có tay dài chấm đất và đôi guốc gỗ đen.
      Tính cách: Hiền lành, hay cười, trong lòng ít khi lo âu phiền muộn gì. Hoạt bát năng nổ, thích giúp đỡ người khác. Cô nhóc cũng có tật hay tò mò về mọi thứ xung quanh, trong đó có chuyện của người khác. Có lẽ vì thế nên thường hay động lòng muốn giúp vô thưởng vô phạt.
      Sở thích: Làm được việc tốt, giúp người. Nhìn thấy người khác vui vẻ, náo nhiệt. Được khen!! (mostly by Harold)
      Sở ghét: Làm đau người khác dưới mọi hình thức. Đặc biệt ghét nhìn thấy chuyện bất bình, điều bất công. Nói dối.
      Sở trường: Chăm sóc người khác cả thể xác lẫn tinh thần. Cười thật tươi.
      Sở đoản: Giấu diếm bất kì việc gì, nhất là cảm xúc.
      Ước mơ, đam mê: Được làm một người có ích cho gia đình và xã hội.
      Thói quen: Quan tâm thái quá đối với fiancé. Dồn thật nhiều việc vào người rồi xử lí cùng lúc.
      Tiểu sử: Xuất thân là cô con gái út của một gia đình giàu có ở Pháp, Crea được cha mẹ tán thành để du học sang Anh theo đuổi ước mơ. Vài năm trôi qua, cha mẹ cô đột ngột gửi thư thông báo về việc cô được đính hôn với Harold Bathalsar. Vốn dĩ chỉ là một định ước từ lâu, nhưng cô quyết định sẽ làm tròn bổn phận mà theo Harold đến bất cứ nơi nào, và không biết vì lí do gì, họ dừng chân nơi đây.




      Đừng dòm chi..






      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Cerestial; 08-02-2017 lúc 18:31.






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).


    3. Hồ sơ Bệnh nhân


      CG:

      Tip:


      Tên: Hồ Chân
      Tuổi: 17
      Ngày sinh: 06.12
      Giới tính: Nữ
      Quê quán: Đông Nam Á

      Ngoại hình: Mắt đen tóc màu trà, cao 1m7 nặng 55kg, bị cận, không thích đeo kính vì vướng nhưng càng ghét kính sát tròng, bình thường không hay đeo kính

      Đôi nét về bản thân:
      - Cô nhi, ba mẹ mất vì tai nạn xe từ năm 12 tuổi, sống một mình

      • Tính cách: Thích đám đông nhưng lại khó hòa nhập, sẽ nghĩ theo hướng tích cực dù đang cực kì hoảng loạn, hay cười vì muốn giảm bớt phiền phức
      • Sở thích: Đồ ngọt, sách, Furin, gió, nắng
      • Sở ghét: mưa, xe hơi
      • Sở trường: tránh né công việc
      • Sở đoản: không thể tập trung, hay nghĩ vẩn vơ
      • Ước mơ, đam mê: Đi du lịch khắp nơi
      • Thói quen: Cầm đồ ngọt với cacao ra quảng trường kiếm chỗ râm ngẩn người


      Tiểu sử: Kể chúng tôi nghe lý do bạn chọn đến Vigor Fatima?
      - Chẳng có lí do gì để không đến cả




      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 07-02-2017 lúc 20:50.



    4. Hồ sơ Bệnh nhân


      CG:
      Full

      Tip


      Tên: Selena

      Tuổi: 15

      Ngày sinh: 10/11

      Giới tính: Nữ

      Quê quán: Không rõ

      Ngoại hình: Dáng người mảnh mai, nước da trắng trẻo, cao 1m52. Tóc màu xanh dương, dài đến ngang lưng nhưng thường cột hơi lệch sang một bên. Đôi mắt đồng màu xanh dương trong và sáng. Cô bé thường mặc váy tông màu xanh, đi bốt hoặc giày cao gót 5cm để ăn gian chiều cao.

      Đôi nét về bản thân: Tính tình trẻ con thơ ngây, vui tươi lạc quan mà có chút ngang bướng. Nhìn chung thì dễ tính, dễ làm quen, dễ tin người. Rất thích màu xanh, hông thích màu đỏ cho lắm. Thích mấy động vật nhỏ dễ thương, hảo ngọt và ghét đắng chát. Đặc biệt yêu hòa bình và ghét bạo lực, hông thích tranh cãi. Thích đọc sách, âm nhạc, sở hữu giọng ca trong trẻo thánh thót truyền cảm. Có thói quen ỷ lại và dựa dẫm vào anh trai Alex.

      Tiểu sử: Là trẻ mồ côi, hồi nhỏ từng bị bắt nạt nhưng luôn được Alex bao bọc bảo vệ. Anh trai là người quan trọng nhất đối với cô bé.
      Bị bệnh nên đi chữa bệnh đó.




      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 23-02-2017 lúc 14:14.



    5. Hồ sơ Điều dưỡng viên


      CG:
      Full

      Tip


      Tên: Alexander

      Tuổi: 18

      Ngày sinh: 11/10

      Giới tính: Nam

      Quê quán: Không rõ

      Ngoại hình: Cao 1m75, dáng người cân đối. Tóc màu xanh nước biển, mắt sáng màu hơn một chút. Trang phục đơn giản gọn nhẹ.

      Đôi nét về bản thân: Tính tình hiền hòa, dịu dàng trầm ổn nhưng lại mang vẻ xa cách khó hiểu, như thể đang chìm trong thế giới riêng của mình ngăn cách với bên ngoài qua một lớp kính trong suốt. Không cầu kỳ kiểu cách song lại rất cẩn thận, luôn để mắt đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Hết mực yêu thương chiều chuộng Selena. Phân biệt yêu (thích) - ghét rõ rệt. Những gì không thích tức là ghét và ngược lại. Cậu thích đọc sách, thích âm nhạc giống Selena, hay đệm đàn cho cô bé hát.

      Tiểu sử: Mồ côi từ nhỏ. Trong một lần thấy Selena bị bắt nạt nên đã ra tay ngăn cản, bảo vệ cô bé. Từ đó hai người thường xuyên ở bên nhau như hình với bóng. Cô bé cũng là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng cậu.
      Bởi em gái bệnh nên anh trai đi theo á.




      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 03-02-2017 lúc 14:33.

    6. #76
      Tham gia ngày
      10-01-2017
      Bài viết
      88
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Hồ sơ Điều dưỡng viên


      CG

      Tip: http://i.imgur.com/1achJhH.jpg
      Tên: Bách Minh Tâm
      Tuổi: 23
      Ngày sinh: 30/10
      Giới tính: Nam
      Quê quán: Việt Nam
      Ngoại hình:
      • Chiều cao - cân nặng: 1m9 - 81kg
      • Đặc điểm cơ thể:
        • Thân hình gọn gàng, khá vững chắc, nhìn xa thì thấy Tâm có vẻ thấp hơn chiều cao thật.
        • Tóc đen, mắt nâu đậm chất Á Châu và nước da sáng màu khỏe khoắn.
        • Gương mặt sáng sủa, nhìn thuận mắt và có nét ngơ ngơ làm anh trông trẻ hơn tuổi thật một chút, dễ làm người khác nhầm lẫn anh còn là sinh viên.
        • Lúm đồng điếu ở khóe miệng bên phải, mông tròn vo chuẩn quý sờ tướng.
        • Có vết bớt hình con rết màu nâu sậm dài tầm 10cm nằm phía bên trái bụng trên.
        • Bàn tay trái sáu ngón, có thêm một ngón giữa nhưng vẫn đều và bình thường, nếu người khác không nhìn kĩ thì cũng không nhận ra.
        • Đeo chuỗi hạt gỗ sưa đỏ 21 hạt ở tay trái. Cả hai tay luôn đeo găng tay đen (hoặc trắng lúc làm việc), trừ những lúc riêng tư. Hay mặc đồ nhiều lớp (đồ mỏng hay dày tùy thời tiết).


      Đôi nét về bản thân:
      • Tính cách:
        • Hay cười và cố hướng bản thân suy nghĩ lạc quan, sẵn sàng giúp đỡ người khác, luôn cảm thấy bản thân còn trẻ con.
        • Có những lúc ngẩn người suy nghĩ vẩn vơ linh tinh, có lúc lại thấy bản thân bị thiêu thiếu điều gì nên khi rảnh rỗi, anh thường lôi cuốn từ điển từ láy bỏ túi ra đọc để bản thân bớt tình trạng trên.
      • Sở thích: Nơi mát ẩm, mùi gỗ, thịt gà, các loại đá màu xanh, các vật dạ quang, từ láy tiếng Việt, các loại vật nuôi, đặc biệt là chó Phú Quốc và mèo lông ngắn.
      • Ước mơ, đam mê: Công việc ổn định, có chỗ nuôi một cặp chó mèo.
      • Thói quen:
        • Hơi mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt người giao tiếp với mình.
        • Khi không thoải mái, tay phải sẽ lần lần chuỗi hạt ở cổ tay trái.
        • Thấy chó mèo hay con gì đều cũng kêu meo meo méo méo để gọi.


      Tiểu sử: Kể chúng tôi nghe lý do bạn chọn đến Vigor Fatima?
      Lớn lên trong cuộc sống êm đềm, Tâm cảm thấy cuộc đời mình vẫn thiếu điều gì nên đến Vigor Fatima làm việc để thêm trải nghiệm.


      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 03-02-2017 lúc 14:33.

    7. #77





      HỒ SƠ BỆNH NHÂN

      Hello
      Jakob Arnott — 29 tuổi


      Ngày sinh 01/04

      Cân nặng 77kg

      Quê quán Melbourne, Úc

      Chiều cao 1.88m

      Ngoại hình

      Jakob sở hữu một gương mặt trẻ trung dần mang sắc cạnh của một người đàn ông mấp mé tuổi 30. Đôi mắt nâu cà phê của anh, dù nhìn xuống hay lên, đều cho đối phương một ấn tượng nhất định về tính cách của Jakob: ngạo nghễ và thách thức. Bờ vai vuông rộng phù hợp với mọi chiếc áo nhưng hợp với Jakob hơn cả là những chiếc sơ mi tôn lên khuôn ngực vững chắc cùng cánh tay khỏe khoắn, hằn đường gân do tập tennis thường xuyên.

      Sở thích lập trình, tennis và cà phê

      Sở trường giao lưu, lập trình

      Sở ghét những bữa tiệc xã giao, chốn đông người

      Tiểu sử

      Jakob Arnott được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả ở St Kilda, Melbourne. Bố mẹ anh đều là những người có địa vị cao trong xã hội và vì thế họ thường vắng mặt trong cuộc sống của anh. Jakob được nuôi dạy chủ yếu bởi những gia sư, giúp việc đến rồi đi. Do được bố mẹ đưa đến những bữa tiệc khang trang, từ thiện từ ngày còn nhỏ, Jakob sớm được mài dũa những kĩ năng giao tiếp, đối nhân xử thế, đồng thời, khiến anh nhận ra những mặt trái của xã hội từ sớm. Jakob chỉ có một số ít bạn bè chân thực bên cạnh vô vàn những mối quan hệ xã hội, công việc. Cũng qua những bữa tiệc ấy, Jakob trở thành một chàng trai hay cười nhưng nụ cười của anh chưa bao giờ là trọn vẹn.

      Jakob lựa chọn sự nghiệp kỹ sư phần mềm khi nhận thấy mình có chút năng khiếu vào năm lớp 12. Tính cách chăm chỉ và tỉ mỉ của Jakob tạo cho anh vô số cơ hội việc làm với mức lương tăng đều. Cuộc sống thiếu thốn tình cảm nhiều vật chất kết hợp với những thành công nối tiếp nhau với môt số ít thất bại không đáng kể đã tạo nên tính cao ngạo, tự cao ngầm trong Jakob. Bên cạnh đó, Jakob thường tránh những mối quan hệ lãng mạn lâu dài vì anh không biết cách đối xử với đối phương ra sao, hơn nữa, trải qua quá nhiều sự lạnh nhạt từ gia đình, anh khiến không đủ dũng cảm để tiến thêm một bước. Dù có thể chưa sẵn sàng làm người yêu nhưng Jakob là một người bạn chân thành bất cứ ai có thể tìm thấy.



      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 03-02-2017 lúc 16:21.


      stefanc $ git add hello_vnsharing.txt

    8. #78
      Kaito Karen's Avatar
       đã rời mạng "Have I not commanded you?
      Be strong and courageous.
      Do not be afraid; do not be discouraged,
      for the LORD your God will be with you wherever you go."
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      200
      Cấp độ
      166
      Reps
      8283
      Hồ sơ Bệnh nhân



      CG


      Tên: Shiraz

      Tuổi: khoảng 25?

      Ngày sinh: Không rõ

      Giới tính: Nam


      Đôi nét về bản thân: Vài tháng trước, Shiraz bị mất trí nhớ, nên đến ngày sinh hay quê quán của mình cũng không biết. Shiraz thực ra không phải là tên thật của anh, chỉ là do một người lạ đặt cho anh cái tên đó sau khi nhìn thấy đôi mắt rực lửa màu hổ phách. Shiraz là một loại rượu vang đỏ nổi tiếng từ thiên niên kỷ trước, người đó thấy sự tương đồng giữa anh và loại rượu ấy nên mới đặt như vậy.


      • Tính cách: Ít nói, thích quan sát nhiều hơn, và thích tự tìm hiểu mọi vật xung quanh. Vì đã mất trí nhớ nên anh không thể tin được lời người khác ngay từ đầu, mà phải qua một quá trình lập luận và kiểm tra lại sự thật bằng những chứng cứ tai nghe mắt thấy từ chính bản thân mình. Anh cũng đang hạn chế giao tiếp, cho đến khi trí nhớ quay lại để có thể biết được mình là ai, và tính cách thật của mình như thế nào.

      • Sở thích: Thích sự tĩnh lặng và thích ở một mình.

      • Sở ghét: Ghét những ai nói dối. Vì không biết sự thật là gì, nên Shiraz càng đề cao cảnh giác với những người xung quanh mình hơn.

      • Sở trường: Shiraz rất mạnh về thể chất. Sau một hồi khám xét cơ thể mình, anh đã rút ra kết luận là trước khi mất trí nhớ, có thể anh đã làm vận động viên, hoặc một nghề nào đó yêu cầu thể chất cao. Anh có thể dễ dàng làm thủng tường bằng một cú đấm nhẹ, nhưng tất nhiên là anh chẳng dại dột gì mà làm việc đó. Hiện tại Shiraz vẫn chưa kể với ai về khả năng ấy, bởi anh không muốn người ta hoặc xa lánh mình hoặc lợi dụng mình.

      • Sở đoản: Chắc là giao tiếp. Không phải Shiraz không biết nói chuyện, nhưng anh chẳng có thông tin gì để nói ra ngoài việc đặt những câu hỏi. Dần dần, có quá nhiều câu trả lời khác nhau nên anh cũng mặc kệ luôn chẳng hỏi nữa.

      • Ước mơ, đam mê: Một ngày nào đó tìm lại được ký ức đã mất của mình.




      Tiểu sử:
      Một ngày đẹp trời, người ta tìm thấy một thanh niên nằm bất tỉnh trước cửa viện Vigor Fatima. Bác sĩ và các y tá nhanh chóng đưa anh vào, và khi Shiraz tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Người ta bảo anh bị nhiễm virus Catterpil, lại còn bảo anh virus ấy rất nguy hiểm nữa, nên anh bị giữ lại để kiểm tra và quan sát. Shiraz nghe vậy cũng chẳng phản đối gì lại, bởi suy cho cùng thì anh cũng không biết nhà mình ở đâu, nên chẳng có nơi để qua đêm. Ở lại bệnh viện cũng không tệ lắm, ít ra là cho đến khi ký ức của anh quay trở lại.


      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 03-02-2017 lúc 16:21.

    9. #79
      Tham gia ngày
      18-01-2015
      Bài viết
      29
      Cấp độ
      1
      Reps
      3




      Hase von Schwarzenberg




      Tuyến nhân vật: Y tá

      Tuổi: 20 | Ngày sinh: 24.04

      Giới tính: Nữ | Nguyên quán: Stardust City

      Chiều cao - cân nặng: 1.60m - 51kg

      Ngoại hình: Da trắng hồng, mắt đỏ, tóc xám nhạt. Ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu. Ngoài ra rất thích đeo tai thỏ cho vui, không có lí do thần thánh nào đằng sau việc đeo tay thỏ cả.

      Tính cách: Hoạt bát năng nổ, làm trước nghĩ sau, luôn cho mình là đúng, rất nhiệt tình giúp đỡ người khác ở mọi vấn đề. Dễ trở nên quá khích khi nhìn thấy thứ mình thích hoặc ghét.

      Thích - ghét: Hase rất yêu các loài động vật vì chúng vừa đáng yêu vừa giàu chất dinh dưỡng. Ngoài ra cô còn thích nấu ăn và luôn nung nấu mục tiêu mần thịt toàn bộ các loại động vật trên trái đất. Ghét: ăn chay, ghét luôn người nào hay bán than.

      Đam mê: Động vật, ẩm thực.

      Tiểu sử: Sinh ra và lớn lên ở một khu bảo tồn động vật hoang dã, năm 16 tuổi Hase quyết định dứt áo ra đi sau khi đã mần thịt qua tất cả những loài động vật trong khu bảo tồn. Với lòng nhiệt thành cùng tình yêu vô bờ bến với động vật, Hase quyết định sẽ lên đường săn đuổi, à không lên đường đi tìm toàn bộ các loài động vật và yêu thương chúng thật nhiều, yêu từ da thịt tới tận xương.










      Duyệt nè, Pachiu!!!
      chúc Thỏ-chan tìm được động vật quý hiếm ở Vigor Fatima nhé!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 03-02-2017 lúc 18:39.

    10. Hồ sơ Bệnh nhân


      CG:

      Tên: Estavil Wollek
      Tuổi: 18
      Ngày sinh: June 12
      Giới tính: Nam
      Quê quán: ???
      Ngoại hình:
      • Chiều cao - cân nặng: 1m7 - 65 kg
      • Đặc điểm cơ thể: Tóc trắng, mắt nâu ánh đỏ, dáng thon gầy, có một hình xăm nhỏ trước ngực.

      Đôi nét về bản thân:
      • Tính cách: Rất vô tư, thoải mái, có phần ngu ngu khó đỡ, đôi lúc còn nhây. Là một người trời sập vẫn có thể cười tươi, luôn lạc quan, yêu đời.
      • Sở thích:
      • Sở ghét:
      • Sở trường: Nói dối, trêu đùa, lấp liếm, đóng kịch, giao tiếp.
      • Sở đoản: Nhớ mặt người, nhớ đường, nếu không gây cho cậu cảm giác đặc biệt thì cậu sẽ quên ngay (chứ không phải là thiếu tôn trọng hay gì đâu :v); Đôi khi không kiềm chế được cảm xúc của mình.
      • Ước mơ, đam mê: Dự đám cưới của cậu bạn thân - Đeo bám cậu bạn thân.
      • Là một tên M chính hiệu.

      Tiểu sử: Wollek đang cùng đi du ngoạn khắp thế giới cùng cậu bạn thân Teito, khi đến Vigor Fatima chẳng nay Wollek đã dính phải virus nên cả hai đành dừng chân tại đây.


      Duyệt nè, Pachiu!!!

      Pro5 hơi kỳ kỳ cơ mà kệ nạ
      Sửa lần cuối bởi Suri; 03-02-2017 lúc 18:43.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.