Carlos Gonzales
Thời gian: 27.5.2021 | Địa điểm: Fukudou Nghịch Đảo
Bài trước >>>
Tút... tút... tút... Cạch.
"Bishamoten, tôi mất liên lạc với 3 người ở bên Hermes."
Nữ đội trưởng trừng mắt khi nghe Carlos báo cáo lại. Ostium vẫn chưa được tìm thấy dù cô đã cho nhóm de-tour 2 lần quanh khu vực lâu đài, trong khi thời gian kéo giãn dần tối thì chuyện này xảy ra. Chết tiệt... Chết tiệt!
"Hermes vẫn giữ lời hứa của mình." - Ông nói tiếp, như biết nỗi lo lắng côn càn của Bishamoten - "Họ vẫn an toàn, mặc dù giờ tôi không chắc họ có thể tham gia chiến dịch kịp không. Có lẽ như thế tốt hơn, thiệt hại sẽ được giảm thiểu."
"Ý ông là hoàn thành chiến dịch càng sớm càng tốt để có thể đón tất cả về."
"Vâng."
"Tôi hiểu rồi. Cám ơn vì đã thông báo, cả 3 hãy tiếp tục theo dõi tình hình và thông báo lại cho tôi khi có biến triển mới." - Bishamoten quay lại với nhóm của mình, phất tay ra lệnh - "Nhóm 1! Chuyển hướng về Đông Bắc Mizurio, hướng 4h!"
___
Máy đo đạc biến hiệu Ostium của nhóm 3 - Hybrid bỗng kêu í e. Astraea kiểm tra lại máy, chỉnh và tìm toạ độ của Ostium đó. Khu vực này... dù nó hơi xê dịch vào trung tâm Bắc Mizurio và bao quanh bằng một số địa hình zích-zắc, nhưng nhóm của cô có thể đến đó nhanh chóng! Mừng rỡ, Astraea báo hiệu cho toàn bộ Elite Force qua điện đàm.
"Tôi tìm thấy Ostium rồi! Nằm ở toạ độ 102-43, cách cầu Tsurugi 100 mét! Đội trưởng Bishamoten, cô nghe rõ chứ?!"
Trong điện đàm truyền đến tai là tập hợp các tiếng hò la, thở phào nhẹ nhõm vì "cuối cùng có thể thoát khỏi cái nơi dở hơi này yeeee!!!" - khi Bishamoten lên tiếng, tất cả im lặng chờ chỉ thị. Lời của đội trưởng vang qua điện đàm của mỗi người, đậm sự tự tin.
"Nhóm 3 mau chóng đến đó bảo vệ khu vực, chờ Nhóm 1 đến phá huỷ Ostium. Các Nhóm 2, 4, 5, 6, đồng loạt di chuyển về toạ độ Astraea đã nói! Chỉ thị rõ chứ?"
"Rõ." - Giọng của Arven vang lên.
"Rõ cả chữ lẫn âm. Chúng tôi tới đây." - Giọng của Dante.
"Nghe rõ thưa Đội trưởng." - Kế tiếp là Kazuma.
"Nhóm 6 sẽ tới ngay!" - Cuối cùng là Eluo Canis, đội trưởng nhóm 6.
___
Đó là kịch bản, viêm mãng. Đó là các bạn, tập hợp lại tại nơi có Ostium đe doạ VigiLem, phá huỷ nó nhờ vũ khí mang theo của Bishamoten, và tất cả rút về trong an lành. Không có gì cản đường, hay lấn cấn cả.
Nhưng mọi chuyện không tốt đẹp thế. Bắt đầu khi nhóm 3 lái đến toạ độ phát hiện Ostium, nơi có tập trung hằng sa số các Phantasma. Lời cảnh báo số lượng từ Takahiro át với tiếng gằn gừ. Đông đến mức không ngờ, như thể... chúng đã chờ sẵn mọi người ở đây sao? Lũ Phantasma gần như không có não bộ suy nghĩ này?
Những Phantasma lúc này đây trở nên kì lạ, dù súng có nổ bao bao nhiêu lần, hay Astraea đích thân ra tay để dọn một nhóm ngáng đường xe... những tàn dư không hề biến đi. Chúng lơ lửng ở ngay tại đó như thể đang chờ đợi.
Và rồi đến một lúc nhất định, những cơn gió không thuộc về tự nhiên nổi lên, tụ những tàn dư ấy quy về một mối.
Chúng bắt đầu biến hóa.
Không chỉ dừng lại ở việc tụ lại và biến hóa trở thành một dạng thực thể khác, lúc này vẫn chưa rõ hình dạng, mà chính không gian này cũng đang biến đổi. Những mảng không gian xoắn vặn, biến nhà cửa trên con phố Fukudou đảo ngược trở nên dị dạng méo mó, bầu trời nhuộm sắc đỏ thẫm lúc này không có lấy một gợn mây, màu sắc tuy vẫn là đỏ nhưng thay đổi tông màu liên tục, đậm rồi lại nhạt, sáng rồi lại tối, phủ lên bầu trời thêm một lớp gợn đen kì quái.
"Veena. Có biến rồi." - Kazuma là người lên tiếng trước, nhìn thấy cớ sự ở nơi đằng xa. Và đồng thời, chính khu vực chung quanh các nhóm, cũng biến đổi như vậy.
"Tôi biết. Tôi cần tất cả phải bình tĩnh, được chứ?"
Cô đáp, từ câu nói phía sau đã không còn dành riêng cho Kazuma. Có thể thấy người đội trưởng không hề nao núng, đáy mắt màu tím của cô rực sáng trong ánh đỏ đang chuyển màu.
"Vẫn giữ hướng đến Ostium! Tất cả các nhóm tham chiến, nhóm hướng dẫn, thông báo tình hình cho tôi!"
"Trực diện B. Phantasma không tan biến hoàn toàn, tập trung lại dưới dạng bụi và tái cấu trúc. Không gian thay đổi." - Arven ở bên kia nhận định.
"Chà, Hecatia không thích việc màu đỏ yêu thích bị thay đổi đâu. Bên này cũng vậy, Phòng ngự A." - dường như là Dante, nghe như chẳng nghiêm túc tí nào phải không? Chỉ là nghe như thế thôi.
"Phòng ngự C thưa quý bà! Thứ sinh ra từ tàn dư Phantasma dần thành hình, thấy rồi. Con mợ Harpy đang ở đây."
Các bạn nghe thấy một cái tên. Harpy, giống loài yêu điểu đầu người mình chim, loài sinh vật vô thực thuộc về những trang sử thần thoại Hy Lạp, tuân lệnh Zeus trừng phạt vị vua mù tọc mạch Phienus.
"Ưm, Takahiro đây... Máy cảm biến bên chúng tôi bắt được tín hiệu của sức mạnh Terminus lạ đang xâm thực vào nơi này, dao động thể hiện rõ nhất ở việc cấu trúc không gian bị phá vỡ gây méo mó, nhiễu loạn màu sắc... Sức mạnh lạ này đang cố gắng ngăn chúng ta tiến gần Ostium hơn bằng cách tái sinh khoảng 3 loại Aliquid chặn đường chúng ta. U-Ừm, để xem...
Nhóm của cô Bishamoten và Arven, Hydra chặn đầu 150 mét, chúng này mạnh nhất. Gần Ostium đang có Enceladus. Và nhóm Kazuma với Eluo, hướng Tây Nam chuẩn bị càn một nhóm Harpy. Đồng thời có 1 số lượng lớn Phantasma tràn từ phía Nam vào, nên cô sẽ muốn đám đầu lâu kia sớm."
Khi Takahiro vừa dứt lời, cũng là lúc những bóng đen hình thành từ tàn dư của Phantasma đã được định hình rõ rệt, chúng vươn cao, oằn mình làm những ngôi nhà không chịu được mà đổ vỡ, kêu lên những tràng âm thanh nghe chói tai. Bụi bay vào mắt, và những tiếng ừm ờ vang lên rợn cả da thịt, dù các bạn vẫn còn cách khá xa.
"Carlos, Mask! Có lời khuyên nào không, nhanh!"
"Nhóm Trực diện tiến xử con mạnh nhất để bảo đảm đội hình và nhân lực. Nhóm ở Ostium và nhóm gần nhất xử lý địch ở đó, và hai nhóm còn lại cố quây các Harpy lại một chỗ và diệt gọn. Riêng nhóm của Bishamoten thì tách hướng đến Ostium trước, nó bị huỷ... thì địch cũng tan tác dần."
"Vậy để Hydra cho chúng tôi. Nhóm 2 sẽ tiến lên mở một đường mở cho nhóm 1 đến Ostium không bị cản." - Arven lên tiếng, tiếng láo xáo hỗn loạn đượm vào giọng trầm tĩnh của cậu. Có tiếng bánh xe rít trên đường, và xa dần là tiếng gào của Hydra.
"Hydra cũng để tôi!" - Dante chêm vào - "Nhóm tôi đang ở gần vị trí của cô rồi đấy Bishamoten. Chiến thôi!"
"Ê mà coi chừng đấy nhe, thể lực của các Elite mới có thể sẽ kiệt quệ sau trận này đó." - Mask chêm vào, giúp ích như mọi ngày - "Các đội trưởng coi như phải chịu khó trong ngày hôm nay rồi."
Sáu nhóm lần lượt lao đi theo chỉ thị. Đôi mắt của Bishamoten đỏ rực, lưỡi đao được tuốt khỏi vỏ. Xe của nhóm 1 lao không ngần ngại về phía Hydra, ngay lúc xe của nhóm 4 cắt đường tắt và lao vào thu hút sự chú ý của con quái vật. Nhóm 1 thoát trong đường tơ kẽ tóc, chạy thẳng về phía Ostium và niềm tin đặt hoàn toàn về phía sau.
Chúng đang ở trước mặt các bạn. Và hiển nhiên, chúng không hề dễ đối phó như là những Phantasma nhỏ bé đen kịt mà các bạn hăng say tiêu diệt như ban nãy. Những quái vật thần thoại ấy, chúng đang nhìn bạn với đôi mắt hoang dã, sẵn sàng tấn công nếu có ai dám tiến thêm một bước nào.
Nhưng tất cả những Elite ở đây, các bạn phải bước tiếp. Để trở về trong thành công.
"Bishamonten, cô phát lệnh đi."
Giọng Astraea vang lên bên tai, cùng lúc ấy, con Hydra, con rắn bảy đầu hung ác gầm lên với áp lực kinh hoàng. Mái tóc vàng của người đội trưởng tung bay trong gió.
"Các Elite, đây là lúc các bạn thể hiện thực lực của mình! Cho chúng thấy vì sao các bạn được mang danh Elite và đáng được sợ hãi!" - Bishamoten la lớn, lửa phát từ đôi tay đang nắm chặt kiếm.
"Cho chúng thấy, vì sao các bạn được Hecatia chọn! TẤN CÔNG!"
Con rồng 7 đầu của vùng đầm lầy Lernaean, là con của quái vật Echida và Typhoon, bị đánh bại bởi người anh hùng bất tử Hercules. Khi bị chém đứt đầu, máu độc phun ra khắp nơi, hai chiếc đầu khác hung hãn hơn lại mọc ra.
Level 60.
HP: 3000
MP: 800
Ar: 100
Mr: 100
Agi: 100
Bite: Mỗi cú cắn của Hydra gây 400 physical dmg, tiêu hao 100 mana. Active.
Toxic: Từ miệng Hydra phun ra khí cực độc, giảm 100 HP tất cả thành viên trong team mỗi 2 phase. Tiêu hao 70 mana. Active.
Acid Blood: Cứ mỗi chiếc đầu của Hydra bị chặt đi đều bắn ra những giọt máu độc có tính ăn mòn. Giảm đi 20% tất cả stats hiện có của các nhân vật có Agi dưới 40. Kích hoạt cùng lúc với Regeneration. Passive.
Regeneration: Hồi sinh những chiếc đầu bị chặt một lần nữa khi HP xuống dưới 20% với chỉ số stats được cộng thêm (HP, MP, Ar, Mr, Agi) bằng chỉ số tổng bị giảm của các nhân vật trúng Acid Blood. Passive dùng 1 lần.
Hunter's Presence: Hiệu ứng đến từ Chỉ huy Arven Kingslord. Áp chế sức mạnh của kẻ thù, giảm 10% Ar,Mr,HP hiện tại của địch vào đầu mỗi phase, stack 5 lần. Passive.
Sharing Essence: Hiệu ứng đến từ Chỉ huy Dante Gladiatore. Giảm 25% sát thương từ kẻ thù vào bắt đầu battle. Passive
Đứa con Gigantos sinh ra từ giọt máu của thần bầu trời Uranus, chiến binh dũng mãnh của quân đoàn gây chiến với thiên giới hòng lật đổ Zeus. Bị Athena đánh bại và chôn vùi dưới ngọn núi lửa Etcna giờ đây một lần nữa vùng lên...
Level 40.
HP: 2000
MP: 700
Ar: 80
Mr: 80
Agi: 60
Etcna's Hatred: Nham thạch bùng phát thuận theo sự trỗi dậy của Enceladus. Mỗi đòn đánh mang theo nhiệt hỏa gây ra 170 magical dmg lên toàn bộ thành viên trong team, tiêu hao 80 mana. Active.
Kill the Strongest: Đối thủ mạnh nhất của Enceladus phải chết. Cứ mỗi 2 phase, cộng thêm 80 true dmg vào đòn đánh Etcna's Hatred lên thành viên có level cao nhất team. Tiêu hao 20 mana. Active.
Revenge of Gigantos: Mang theo lòng hận thù của giống loài, cứ mỗi một phase, Enceladus lại tăng thêm 20 Agi cộng dồn. Passive.
Lance of Hekatonkheires: Sử dụng thanh giáo của người anh em từ địa ngục Hekatonkheires. Mỗi 2 phase, tự động bỏ qua 50% giáp kháng của đối phương. Passive.
Burning Phantom: Hiệu ứng đến từ chỉ huy Bishamoten. Vào mỗi cuối Phase 1 kẻ thù bất kì mất một lượng HP = (50% HP hiện tại của kẻ thù đó). Passive.
I Command Thee!: Hiệu ứng đến từ chỉ huy Astraea Roux. Vảo đầu mỗi phase, điều kiển 1 Phantasma lao vào tấn công 1 kẻ thù, làm nó mất 100 HP (không cần tính Ar,Mr). Passive
Những yêu nữ đầu người mình chim tuân lệnh Zeus trừng phạt kẻ tọc mạch tiết lộ quá nhiều bí mật tối cao của thần. Nhẫn tâm và vô tình, các Harpy cướp đi toàn bộ thức ăn và tài sản của vị vua ngu ngốc ấy.
Level 30.
HP: 700
MP: 500
Ar: 150
Mr: 150
Agi: 100
Sharp Whip: Đôi cánh thô bạo quất mạnh vào đối phương. Vào các phase chẵn gây ra 100 magical dmg. Tiêu hao 90 mana. Active.
Feather Arrows: Những chiếc lông đen nhánh không đơn thuần là lông vũ, chúng là hàng trăm mũi tên sắc bén. Gây ra 80 true dmg lên toàn bộ thành viên trong team vào mỗi phase lẻ. Tiêu hao 70 mana. Active.
Harpy's Bawl: Harpy vào mỗi 2 phase đều thét lên những tràng âm thanh chói tai khiến đối thủ có lượt đầu tiên trong team buộc phải dừng lại mọi đòn tấn công của mình (kể cả OB-turn mà người đó có). Passive.
Steal: Tuân lệnh Zeus cướp đi nguồn năng lượng của đối phương, vào mỗi lượt thực hiện Feather Arrows tự động rút đi 60 mana tất cả các thành viên trong team. Passive.
Overzealous Sight: Hiệu ứng đến từ chỉ huy Kazuma Ryohito. Nhìn xa trông rộng, trừ 15 Agi cho mỗi lần kẻ thù tấn công đồng đội bất kì, stack 10 lần. Passive.
Fist of Yopaat: Hiệu ứng đến từ chỉ huy Eluo Canis. Vào mỗi cuối Phase tất cả kẻ thù nhận 350 magical damage. Passive.
Lưu ý
Chia nhóm
Đánh dấu