Cũng đang tính bao giờ onl PC thì lượn tumblr phát đây, nhưng sợ là không có
Sắp Noel rồi, tại sao không thử? )) Thật ra là mấy hôm trước mới làm 1 code tông hường đến giờ vẫn feel nên lúc nói tới mỹ phẩm/skincare thì nghĩ ngay đến nó
Không sao đâu, tại tôi code free cho người đeo chung bset quen riết quen rồi mà lấy rep người thì ngại lắm :máu M bắt đầu trỗi dậy:
Thôi người cứ từ từ nghĩ ý tưởng đi, tui không có gấp đâu, bài review còn chưa bắt đầu viết nữa mà
Máu M, tui có quen ai máu M ngoài Val sao ta?! Vui lòng inbox xác minh hộ cho tui
Thôi người cứ từ từ nghĩ ý tưởng đi, tui không có gấp đâu, bài review còn chưa bắt đầu viết nữa mà
Máu M, tui có quen ai máu M ngoài Val sao ta?! Vui lòng inbox xác minh hộ cho tui
Tôi máu S chiếm đa số, chỉ là thỉnh thoảng máu M nó lại nổi loạn. Hoặc là do đời quá nhọ nên tôi dần bị M hóa
Uhuhu giờ chỉ mong có một bài code mẫu để có thể hình dung được ra. :'(
Code review cũng giống như code fic, vừa dễ lại vừ khó. Dễ vì nó không bó buộc, có thể phát triển theo bất cứ cách nào, nhưng cái khó nó cũng chính là vì nó không có style xác định nên khả năng bị bí code là rất cao :cryhard:
Tôi máu S chiếm đa số, chỉ là thỉnh thoảng máu M nó lại nổi loạn. Hoặc là do đời quá nhọ nên tôi dần bị M hóa
Uhuhu giờ chỉ mong có một bài code mẫu để có thể hình dung được ra. :'(
Code review cũng giống như code fic, vừa dễ lại vừ khó. Dễ vì nó không bó buộc, có thể phát triển theo bất cứ cách nào, nhưng cái khó nó cũng chính là vì nó không có style xác định nên khả năng bị bí code là rất cao :cryhard:
Cô cứ nghĩ đi, nếu tui có lướt qua được cái theme tumblr nào phù hợp sẽ gửi cho cô xem thử
Đánh dấu