Ashford Knightley || Seven Muller
Eqestarm 2.7
Ashford chưa kịp lên tiếng thì đồng bạn Muller đã giữ tay cậu trai kia lại, chắc hẳn để hỏi rằng có thể cho đi theo hay không. Đó là một ý hay để đi thị sát tình hình và nhận biết những điều khác thường diễn ra trong thành phố này. Ashford rời khỏi đây cũng đã hơn một tuần rồi.
Nhưng cậu chợt nhớ đến điều gì kì lạ lắm, có gì đó không ổn....
- Seven này..
- Tôi có thể đi cùng cậu được không?
Ashford tức thì gạt phắt tay anh bạn mình ra khỏi tên trai trẻ đầu bù tóc rối, tay phải rút xoẹt thanh kiếm bên người, chĩa thẳng vào mặt hắn, chất vấn bằng giọng đanh thép.
- Ngươi là ai? Ngươi sát hại lính thành Equestarm với mục đích gì?
Choice 2:
- Giữ cậu ta lại và đặt một câu hỏi.
Đánh dấu