oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 11
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744

      Tháp đồng hồ



      Tháp đồng hồ




      Thiên hạ đồn rằng nơi này suýt chút nữa đã được bộ VHGD công nhận là di sản văn hóa Quỷ Giới. Nhưng nói gì thì nói cũng chỉ là suýt chút nữa mà thôi...




      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 30-04-2016 lúc 18:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2



      Ngày ?? tháng 4
      Tháp đồng hồ.

      Lạc Phong kiếp trước có một người chị gái song sinh.

      Tang Hy kiếp này cũng có một người chị gái.

      Một người chị chết vào ngày cưới của mình. Một đứa em chết vào ngày cưới của chị. May thay, giữa đôi song sinh ấy vẫn còn có chút gì đó gọi là duyên phận, đến khi hóa quỷ hóa ma cũng được ở cùng một chỗ.

      Duyên đến đó là ngừng rồi. Cả hai lạc nhau.

      Nó sống hết một ngàn năm trong cô độc, chẳng nghe đựơc một chút tin tức gì từ nửa kia mà nó từng yêu quý nhất, người duy nhất hiểu được nó, và ngược lại.

      Ai bảo song sinh thì có thể cảm nhận được sự tồn tại của nửa kia? Với nó, lúc nào cũng là không thể. Thật vọng rất nhiều, đến mức muốn lật tung cả cái thế giới này lên để tìm người.

      Hôm nay. Khi nó đang đi trên phố, ở nơi gần tháp đồng hồ nhất. Lúc đó, nó nhìn thấy một nữ quỷ, tóc đen dài, bộ kimono màu đỏ, nhìn từ đằng sau thì trông thật giống người đó. Một nửa linh hồ của nó. Nhưng, cũng chỉ là thật giống mà thôi.

      Cảm giác mà nữ quỷ mang lại cho nó. Giống nhất là khi nó chạm vào một đóa bỉ ngạn sa. Hoa của Âm Phủ. Tựa bóng dáng nữ quỷ, mờ nhạt trong đầu nó.

      _ Tiểu thư là bỉ ngạn sao?

      Là nó vô tình nói.

      Khi mà đầu nhớ chợt nghĩ đến một câu chuyện. Về một con quỷ mang trong mình kí ức của tất cả nhân loại.

      @Xương Rồng Đỏ

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142




      Ngày ?? tháng 4
      Tháp đồng hồ.


      ~~~ooOoo~~~


      Nhân sinh quan trên cõi đời này là gì? Hà cớ chi mỗi một sinh linh đều trông mong vào thứ gọi là ký ức? Đó là điều nàng luôn không biết, và cũng chẳng bao giờ chịu để tâm tìm hiểu. Là vì, vì nàng không giống sinh linh, có lẽ. Hoặc chăng, nàng đã nắm giữ đủ ký ức, biết đã đủ nhiều, có lẽ.

      Nàng thả chân xuống một tháp đồng hồ trong vương quốc Oni. Dù sinh sống ở một nơi hoàn toàn tách bạch, thi thoảng nàng vẫn xuống phố. Là lướt qua... cũng có lẽ là để nhìn ngắm sinh linh cuồng dại...

      _ Tiểu thư là bỉ ngạn sao?

      Đầu nàng khẽ nghiêng, nhìn sinh linh bên dưới. Mái tóc nàng khẽ lay lay, làn gió mãi mãi là vô tình. Nàng hạ thân xuống gần sinh linh nọ. Ngón tay nhỏ nhắn nâng cằm nó lên. Là, một búp bê.

      Một búp bê, không nên có linh hồn.

      Là chết thì không nên sống, bởi vì, ý nghĩa đã không còn.

      _ Ngươi tìm ta? - Nàng nói, tựa hồ đang cười, nhưng lại không.

      Búp bê, không phải ai cũng có thể thấy ta.


      ~~~ooOoo~~~
      @.Sleep
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4



      Ngày ?? tháng 4
      Tháp đồng hồ.

      _ Ngươi tìm ta?

      Nó giương mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn, đen láy của nữ quỷ kia. Cả cái vẻ cười như không cười kia. Thập phần đều không hề giống một nửa linh hồn của nó, cũng không phải là người mà nó cần tìm.

      Nếu nữ quỷ này thật sự là bỉ ngạn, ít nhiều, nó lại thấy, thay vì gặp nó thì Tử Hoa sẽ tốt hơn rất nhiều.

      Vì nó vốn không cần kí ức. Cũng không muốn thử nhớ lại những chuyện xưa cũ. Thực, rất là phiền phức. Nhất là đối với một kẻ lười biếng.

      _ Ta nghĩ vậy.

      Nó trả lời, trong câu chữ mang theo chút thờ ơ. Mắt dị sắc vẫn luôn dán lên đối phương, nó rụt đầu lại, thật tình, việc nâng cằm thế này mang cho nó một cái cảm giác thật kì quái. Có lẽ là vì nó không quen ở thế bị đọng chăng? Có thể.

      _ Ngươi biết một nửa linh hồn ta ở đâu không?

      Nó không quan tâm rằng đây có là một câu hỏi ngu ngốc hay không, điều duy nhất nó quan tâm ở đây, chỉ có câu trà lời tử bỉ ngạn. Tất nhiên, đó không phải là một câu hỏi nghiêm túc.


      @Xương Rồng Đỏ

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142




      Ngày ?? tháng 4
      Tháp đồng hồ.


      ~~~ooOoo~~~




      Nàng nhìn vào đôi mắt dị sắc. Một đôi mắt trong sáng, lại không che giấu hết được vết nhơ trên linh hồn. Trong một thoáng, tâm trí nàng hiện lên một bóng dáng quen thuộc, chút vẻ ngoài hào nhoáng, chút tâm hồn kỳ quặc. Một ...sinh linh khó dò. Tâm trí của nàng được kéo về bởi câu trả lời của búp bê.

      _ Ta nghĩ vậy.

      Nhìn cái rụt đầu dè dặt của búp bê khiến nàng muốn bật cười. Búp bê, là e sợ nàng sao?

      Thế nhưng nàng rốt cục không cười, kiên nhẫn lắng nghe. Đầu nàng nghiêng qua một chút, bím tóc đen mượt cũng trượt theo đầu vai. Tựa như những lần nàng lắng nghe câu chuyện mạn châu sa hoa kể lại.

      _ Ngươi biết một nửa linh hồn ta ở đâu không?

      Ngươi thật sự muốn tìm nửa linh hồn kia?

      Nàng lại tiến đến gần búp bê. Đôi mắt đen láy nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tựa bảo ngọc quý. Nửa linh hồn kia, nàng biết, hoặc cũng có thể không biết, đã từng gặp, lại dường như chưa từng gặp. Từng chút một, nàng rướn đến, cố tình thu gần khoảng cách với búp bê. Mãi đến lúc sắp chạm lên bờ môi mỏng hồng nhuận của đối phương, nàng mới chịu dừng lại, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên ngực trái của búp bê, nửa như thật tâm, nửa như hời hợt.

      "Hãy để nơi này tự cảm nhận." Nàng nhẹ nâng khoé môi, nhưng trong ánh mắt không lưu lại chút cảm xúc nào, vẫn là một mạt nhàn nhạt nhìn thế nhân.


      ~~~ooOoo~~~
      @.Sleep
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6



      Ngày ?? tháng 4
      Tháp đồng hồ.

      Nam nữ thụ thụ bất thân.

      Thân đã từng là nhân loại, không thể không biết đến đạo lí này. Nam nữ ở gần nhau thế này, nghĩ mà thấy thật không tốt, ấy mà, búp bê nhỏ chỉ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn đáp trả. Cho đến khi đối phương chỉ còn cách nó không tới một phân, nó mới chấp nhận rụt đầu đi một chút, rồi thôi, an phận để nữ quỷ đặt tay lên ngực trái của nó, nàng hời hợt.

      _ Hãy để nơi này tự cảm nhận.

      Nếu là trước kia, khi mà nó vẫn còn là một linh hồn lang thang, hằng ngày đau khổ, hằng ngày mong mỏi một hy vọng, khi mà trái tim kia đã còn thoi thóp, thì câu nói kia thật đáng để tâm. Song, bây giờ, nơi mà nữ quỷ đặt tay lên, vốn đâu phải là tim nó.

      Búp bê ấy mà, ngoại hình dù tuyệt mĩ đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một loại hình nhân rỗng toéch. Dẫu có là một con búp bê có nhân tính, cũng chưa thể nào là một con búp bê có đầy đủ lục phủ ngũ tạng. Nó cười, hệt như Tây Khanh, đầy bất lực.

      _ Ngươi tin là có thể sao?

      Nếu loại chuyện hư cấu này là có thực, thì từ hơn ngàn năm về trước, nó đã không để lạc mất người đó rồi.


      @Xương Rồng Đỏ

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142




      Ngày ?? tháng 4
      Tháp đồng hồ.


      ~~~ooOoo~~~


      Búp bê cười, cái cười của một mỹ nam có thể làm cho thế gian điêu đứng. Hm, có lẽ.

      _ Ngươi tin là có thể sao? - Búp bê hỏi.

      Đôi mày nàng khẽ nhướng, dường như nghĩ ngợi. Vẻ mặt như thế là muốn hỏi hay là muốn tìm đồng cảm chứ? Một sinh linh không có tâm hồn thì không nên có xúc cảm đáng thương. Một sinh linh không có xúc cảm sẽ không thể cảm nhận được. Mạt cười của búp bê đó thế nhưng không có phải là ý cười.

      Chuyện đã xảy ra nàng có thể nắm được rất nhiều. Chuyện chưa xảy ra, trái lại đối với nàng là ẩn số, mà có hay chăng phải đợi những cánh hoa mạn châu sa trả lời, sau năm, mười, hay cả trăm năm nữa.

      Nàng xoa nhè nhẹ lên mái tóc búp bê, lần nữa mỉm cười, không có ý định trả lời cho câu hỏi kia. Những đoá mạn châu sa đỏ rực hiện ra càng lúc càng nhiều, vây quanh từ từ đem nàng biến mất.

      "Làm điều ngươi muốn." Giọng nói của nàng phảng phất trong gió như có như không, chính nàng cũng không để ý búp bê có nghe thấy hay không.

      Có thể hay không, phải xem thời gian mới được.


      ~~~ooOoo~~~
      @.Sleep
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8




      ?.

      "Ồ."

      Khoé mắt cong cong, mái đầu nghiêng nghiêng. Cái miệng kia nở một nụ cười nhỏ. Vượt qua những bóng quỷ, tiến đến chỗ nữ quỷ dị sắc. Càng gần, nụ cười ấy càng rạng rỡ. Đoạn, em ôm chần lấy nữ quỷ, hôn một cái lên má.

      "Tìm thấy rồi, một nửa linh hồn của em."
      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142




      Đầu xuân
      Tháp đồng hồ.
      Một nữ nhi


      ~~~ooOoo~~~


      Thời tiết đầu xuân khá mát mẻ. Tuyết chưa tan hết, nắng cũng không gắt như mùa hè. Không khí đặc biệt dễ chịu mà không đi dạo thưởng thức quả là uổng phí.

      Một nữ nhi thong dong thả bộ dọc theo con đường dẫn đến tháp đồng hồ.

      Khu vực này không được tính vào một nơi sầm uất nhưng cũng không hề vắng vẻ. Trên đường, vài cặp đôi vui vẻ cười đùa, bước lướt qua nàng. Nàng nhìn theo, đơn giản mỉm cười như một thói quen.

      Ai ngờ trong thoáng ngẩng người, một tiểu quái bất ngờ tiến đến gần nàng, không để cho nàng một tín hiệu nào, đã ôm lấy nàng, nhón chân đặt lên má nàng một nụ hôn.

      "Tìm thấy rồi, một nửa linh hồn của em."

      Cần một lời giải thích. Ra đường gặp người quen là hôn bây giờ thành đạo lý? Nửa linh hồn hôn nhau là một phong tục? Chưa kể, so chiều cao đi... ai............ nàng biết nói gì đây?

      Vài yêu quái đang đi trên đường nhìn thấy tình cảnh của nàng nhưng nhất quyết ngó lơ. Quỷ sinh bây giờ thật thảm thương mà. Việc không phải của mình liền bỏ qua. Nghĩ lại thì, hình như là việc của nàng mới bị bỏ qua thì phải.

      Có điều, nàng không nghĩ ra được nên nói gì nhưng hành động thì không hề đợi suy nghĩ xong mới làm. Ngón tay thanh mảnh đặt lên môi cậu bé đường đột xuất hiện, nhẹ nhàng đẩy ra. Sức lực của nàng không lớn, cậu bé không đến nỗi bị chao đảo.

      "Khi dễ nữ nhi không phải là chuyện nên làm." Khoé môi nàng nhẹ nâng, tiếp tục nói. "Ngươi có quen ta?" Chính xác là hỏi.

      Mà ngay thời điểm ngón tay nàng đặt lên môi cậu bé, hai lời nguyền cùng lúc đã hoàn thành. Một là chân thật, hai là phục thị. Đâu phải ngẫu nhiên yêu quái gặp nàng là phải tránh.


      ~~~ooOoo~~~
      @.Sleep
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10



      [indent]
      ?.


      Tang Hy nghiêng đầu, mắt to tròn chớp chớp ra vẻ không hiểu, dù cho em hiểu rất rõ ý của nữ quỷ kia.

      "Em và tỷ từng chung một nhà." Nói rồi, em đưa tay che miệng, khóe mắt cong cong tỏ ý cười. "Thương tỷ như vậy. Em thực không có ý khi dễ."

      Bộ dáng em rụt rè, như một con thỏ.

      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:30.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.