oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Dark Zone >

Trả lời
Kết quả 1,511 đến 1,520 của 1952
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1511
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 1.4 (?)
      Địa điểm: Du thuyền Auroroa | Phòng ăn

      <<<



      Cậu thấy cái tình huống này thật wrong.

      Cậu nhìn sang cô bé nào đó y chang như Lime, thấy hình tượng sụp đổ rắc rắc. Mà thôi, cái này có thể đổ lỗi cho rằng người ta đang không tỉnh táo nên có hành động bất thường, có thể bỏ qua được. Cơ khi bỏ qua rồi thì vấn đề lại quay về câu hỏi muôn thuở. Tại sao cậu vẫn còn tỉnh táo????

      À... Chắc tại mình vẫn đang cố suy xét mọi chuyện theo hướng logic...

      Cậu trai nghĩ thầm như vậy, tự hỏi nếu mình tự kỉ ám thị bản thân rằng mình đang high xong hành động như người high thì lát có high thật và thấy mọi thứ lại trở nên logic như thường hay không?

      Mà thôi, cái gì cũng phải thử rồi mới biết. Ngồi đây suy diễn mãi thì chẳng hiểu được gì đâu.

      Kuroi gật gù trước suy nghĩ đó rồi lột phăng cái áo choàng đi, mặc nó rơi xuống phủ lên người bạn gái đang hắt xì kia, cuối cùng là vỗ tay bôm bốp rồi cầm bịch bột đá vẩy lung tung như đang vẩy kim tuyến hoa giấy gì đó về phía người mà cậu nghĩ là Lime, vừa vẩy vừa hét như vầy.

      "Nữ hoàng nước bẩn vạn tuế, vạn vạn tuế!!! Tại hạ nguyện theo hầu hạ người suốt đời!!!!"

      Sao thấy cái câu mình vừa nói nó hổ lốn dữ vậy nè...



      @Aky @Last Order Loạn hết rồi, quả là loạn hết rồi ))))






      Thời gian: 30.03 | Tối
      Địa điểm: Du thuyền Auroroa | Dạ tiệc

      <<<



      "À, không hẳn là quen nhau khi đi thi quốc tế đâu, tại hình như họ quen nhau lâu lắm rồi. Nghe bảo là trong một cái game online nào đó, hai người gặp nhau rồi nói chuyện ăn ý nên hay lập party đi đánh quái, sau này còn lập cả guide riêng luôn. Chi tiết về game và guide thì tôi không rõ lắm, tại không nghe họ nói gì nhiều về nó, chỉ biết nó là game RPG... hay gì đó tương tự. Nhưng nghe đồn trong game hai người đó nổi tiếng lắm, còn có cả combo phối hợp gì đó nữa kìa..."

      Kuroi nói rồi lại mỉm cười, hoàn toàn quên rằng người bên cạnh chẳng thấy được nụ cười của cậu. Thật ra chuyện về hai người đó cũng vui lắm, chủ yếu là mấy mẩu thông tin vụn vặt nhưng lại khá thú vị. Dù sao thì, người cậu hay đưa thư tới cho là đại gia, mà người này lại kiệm lời cực, chẳng qua đôi lúc cậu đưa thư tới trong tình trạng mưa gió bão bùng hoặc nắng đến bỏng da mới được người ta thương hại mời vô nhà uống ly nước rồi kể chuyện chút chút thôi. Dù gì cũng đưa thư quen mặt, chắc cũng không ngại ngùng lắm....

      "Chuyện hai người đó thế nào tôi cũng không có nhiều chi tiết, nhưng phải công nhận họ yêu đương sâu đậm lắm, gửi thư cho nhau hơn cả năm trời mà chưa từng thấy người nhận tỏ vẻ giận không muốn nhận hoặc người gửi ít gửi lại bao giờ. Hoặc cũng có thể là giận nhau lúc tụi tôi không biết rồi lại làm lành. Lãng mạn quá đúng không?"
      Cậu lại cười rồi nhìn Sheila, hỏi một câu.



      @Cantare






      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #1512
      Tham gia ngày
      31-03-2016
      Bài viết
      58
      Cấp độ
      1
      Reps
      5


      Nhân vật: |
      Thời gian: 2.04 | Địa điểm: Bể bơi

      - Tôi không có tiền, thứ anh nhặt được đảm bảo không phải của tôi. Giữ đi, người nhặt đầu tiên mặc định là chủ nhân mới rồi.

      Gã cất đồng xu lại trong túi áo. Hay vì cô biết đó là đồng xu của gã nên mới trả lời như vậy. Cô làm gã hụt hẫng quá thể. Gã nghĩ cô sẽ trả lời cái gì đó hay ho hơn, câu trả lời này thì quá sức phản ứng của gã. Lại đổ lỗi cho cơn buồn ngủ đã biến cô thành nữ thiếu niên nghiêm túc nữa chăng? Không, gã đoán bản chất cô đã như vậy rồi. Khép kín và lạnh lùng.

      Gã trầm ngâm hồi lâu một hồi lâu như đáp lại câu nói của cô. Cô cũng không có hứng mở miệng. Gã thiệt tình rất là muốn quay lại dòm coi đằng sau lưng mình xem có ai có thể tháo cái sự bối rối này, nhưng gã không dám. Gã cũng không dám bỏ đi, giờ đi mất thì sẽ là sự kết thúc. Đặt dấu chấm hết ngay tại lần gặp chính thức đầu tiên. Nhưng cứ ngồi mãi mà không làm gì thì tiếp tục duy trì sự bối rối. Gã không chịu được khung cảnh hiện tại. Bỏ mẹ nó đi.

      - Có vấn đề gì với cô vậy?

      Mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Đôi mắt gã xoáy thẳng vào cô. Đi vòng vo sẽ chẳng dẫn đến đâu nữa. Câu hỏi trực tiếp như một mũi tên bắn thẳng vào người cô. Gã mong chờ mũi tên hi vọng sẽ gây ra phép màu. Nếu cô trả lời một câu đi vào ngõ cụt lần nữa, gã chắc sẽ rời đi luôn. Kệ cô và đôi mắt đỏ to đẹp của cô. Đẹp thì đẹp đấy nhưng cái kiểu dở dở ương ương thế này thì đành bỏ qua. Có thể sẽ khó khăn như khi bắt đứa trẻ từ bỏ đồ chơi mới tìm được. Nhưng gã không muốn dành thời gian cho những gì không xứng đáng.

      Stan đẹp trai phong độ sẽ được giải thoát chăng?




      @Faithfair
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. GENESIS OF THE SOUL

      Thời gian: El dos de abril April 2nd
      Địa điểm: Du thuyền Aurora
      Word: 292
      @magicwall
      - Có vấn đề gì với cô vậy?

      Chất giọng cứng rắn như góp phần đâm vào đầu tóc nâu, lại càng thêm nhói. Đồng thời Dolenza cũng cảm nhận được đôi mắt đối phương đang xoáy thẳng vào mình, nhìn kiểu nào không quan trọng, điểm quan trọng ở đây là, nó đang làm mắt đỏ cảm thấy khó chịu. Rất-khó-chịu. Vấn đề khỉ gì cơ? Tại sao lại dùng chất giọng như thế thiếu nữ là người phạm tội tày đình vậy, mà đằng này cô còn chẳng rõ mình có làm gì khiến đối phương khó chịu hay không để mà nhận được những thứ này. Đúng, chính xác là cô chưa-bao-giờ-động-chạm-gì-Stan cả.

      Mày liễu nhíu lại rồi thở ra một hơi nặng nề, Dolenza đứng dậy bước đến đối diện người thanh niên. Đầu ngẩng cao cùng ánh nhìn không hài lòng nhìn xuống cứ như bản thân là kẻ bề trên, tuy bình thường nhìn cô vô hại không có nghĩa là cô không biết cách tạo uy. Quãng thời gian không dài sinh sống dưới sức ép đã quá đủ để Dolenza có thể đeo lên lớp mặt nạ hoàng gia sắt đá giả tạo rồi.

      - Có vấn đề gì với tôi ư? Chẳng. Có. Gì. Cả. Tôi đã làm gì mà anh lại tỏ thái độ như thế? Chẳng. Gì. Cả. Phiền anh xem lại cho, vốn từ đầu tôi hoàn toàn không có ý định tiếp xúc với ai, bao gồm cả anh, hay cũng không phải tôi đã hẹn anh ra đây hay gì. Người có vấn đề là anh đấy Stan ạ.

      Chất giọng tóc nâu đanh lại như giáng thẳng vào mặt đối phương, có thể nói là khá đau điếng đấy.



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #1514
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30





      . AURORA .

      30 / 03 / 2021


      Caela day trán, vật lộn với mớ thông tin cô nàng vừa chép ra giấy sau cái email dài một cục một cách đầy miễn cưỡng. Thông tin, cô đã có. Ý tưởng, cô đã có. Người, cô chưa thấy.

      Bọn họ nói cô gái ấy chắc chắn sẽ lên tàu, ấy mà cô vẫn chưa tìm thấy đâu, chỉ thấy hàng đống người lạ lùng với đủ mọi thứ tiếng. Cô không phiền, cô chỉ biết rằng sẽ khá phiền phức khi phải tìm bằng được cô ấy.

      Một cô gái người Việt tóc đen, cao và nhỏ nhắn...

      Một cô gái với gương mặt đậm nét Việt đang đến gần cô, mái tóc ngắn đen tuyền cùng vóc người nhỏ nhắn.

      Ít nói nhưng thẳng thăn...

      "Xin lỗi vì tôi dùng từ 'lùn'. Tôi ngồi đây với cô được chứ?" Cô gái nọ lên tiếng.

      Và là một cô gái lịch sự tuy hơi cộc tính...

      Caela ngước mặt lên.

      Không phải người ấy.

      Cô nở nụ cười nhẹ, nói bằng giọng địa phương trong trẻo.

      "Cứ tự nhiên."





      1 2

      Trả lời kèm trích dẫn






    5. ĐỊA ĐIỂM: Du thuyền Aurora | THỜI GIAN: 29/3/2021


      - Xin lỗi. Cậu đây giống người tôi cần tìm quá nên, xin lỗi. Làm phiền cậu rồi.

      - Không sao, cô đừng lo lắng quá.

      Cô gái nhăn mặt, vừa lịch sự đáp lời vừa bóp trán, biểu hiện rõ ràng không được tốt. Dựa vào câu nói khi cô chộp lấy vai cậu, chắc người cô đang tìm là người thân. Teito hơi cau mày, lo lắng nhìn khuôn mặt xanh xao lại đờ đẫn ra, hoặc đang suy nghĩ chuyện gì rất mông lung hoặc cơ thể đã trở nên quá mệt mỏi nên thần trí của thân chủ không còn tỉnh táo, hoặc cả hai. Cậu vừa hỏi đối phương có sao không, vừa quơ tay trước mặt cô gái. Người ta liền sực tỉnh, hai ánh mắt tình cờ chạm nhau, và việc nó lại vội vã rời đi khiến cậu chợt nhận ra từ nãy tới giờ cô nàng này vẫn tránh nhìn vào mắt của mình. Cậu không lấy gì làm lạ mấy. Có nhiều người gặp vấn đề trong việc giao tiếp mà, và đó cũng là vấn đề của người ta. Không phải của cậu.

      Cô gái chống tay đứng dậy, lại xin lỗi và xin phép rời đi. Nếu như bình thường, chắc chắn Teito sẽ yêu cầu giúp đỡ chứ không để một thiếu nữ rời đi trong tình trạng đi còn không vững thế kia. Nhưng xét thái độ khách sáo và dè chừng của đối phương, cậu tin rằng cô sẽ từ chối yêu cầu đó, nên cũng không định cố quá làm gì. Cậu đâu tốt bụng đến như vậy.

      Đi được vài bước, người con gái kia bỗng quay lại, bảo:

      - Nếu cậu có gặp một con bé tóc ngắn màu nâu, sở hữu gương mặt khả ái, cao khoảng 1m58 hay 1m60. Phiền cậu cho tôi biết với được không?

      - ... Dĩ nhiên rồi.

      Thiếu niên đáp chậm chừng một giây, không phải vì ngại ngần việc giúp đỡ đối phương, mà vì cảm thấy hơi kì cục khi được biết hóa ra vừa rồi mình bị nhận nhầm với một cô gái khác. Biết là người ta bị ốm, nhưng dù sao cậu cũng cao trên 1m7 kia mà...

      - Nếu vậy, cô có thể cho tôi biết tên hay thứ gì đó để liên lạc được không? Để nếu tôi có lỡ gặp cô nhóc kia, tôi còn biết tìm cô ở đâu chứ.

      Teito nói, thản nhiên nở nụ cười. Một chuyện nhỏ như vậy, cậu chẳng có lí do gì để từ chối. Không phải vì cậu là người tốt, cậu chỉ là người sẵn sàng làm mọi thứ nằm trong khả năng của mình thôi.


      @Cheesecake

      Sửa lần cuối bởi .Pride; 11-04-2016 lúc 07:44.
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Thời gian: 31/3 ~ rạng sáng 2/4
      Địa điểm: Du thuyền Aurora

      1 | 2 | 3 | 4 | 5

      Ơ hay, thế ra anh ta không phải người mẫu Playboy à? Tiếc quá, cứ tưởng kiếm được bộn tiền chứ. À mà, hình như anh ta bảo mình cũng hơi hơi nổi tiếng mà phải không?

      - Anh người mẫu hụt ơi, anh cứ cho tôi một bản chữ ký nhé. Nhìn xa ấy mà, biết đâu sau này đem bán được mấy đồng thì sao.

      Hắn cho anh ta một nụ cười thật thành khẩn, lộ hàm răng trắng bóng đẹp đẽ vô cùng nhờ vệ sinh cẩn thận mỗi ngày. Nghĩ một lúc, hắn nói tiếp:

      - Cộng đồng của anh là cộng đồng gì? Mấy bà cô đành hanh ngoài chợ? Tiên tri à? Sao anh biết tôi đau mông? Tối qua mơ thấy người ta mạnh tay quá, đẩy ra mấy lần mà không được, rớt cả xuống giường, giờ còn thốn đây này. Nhìn anh nhiều kinh nghiệm, hay là cho tôi vài lời khuyên nghe chơi?

      Thật tình, mấy cái giấc mơ quái đản gần đây làm hắn mất ngủ triền miên. Lucid dreams thì chớ, ai lại mơ thấy mấy thằng bá vơ nào đó cầm gậy gộc phang vào mông mình? (Note: phang theo nghĩa đen. Hay là bóng nhỉ?)

      @Thần Uy

      Sao càng viết càng thấy sai nhờ...

      Trả lời kèm trích dẫn






    7. ĐỊA ĐIỂM: Du thuyền Aurora | THỜI GIAN: Đêm 30/3/2021


      - Phịt......... hohoho. Ôi xin lỗi cậu, tôi vô tư quá,.... bên tôi Teito là tên của con gái. À tên tôi là......

      Cô gái phụt cười, một giọng cười mà khiến cậu cũng bất giác buồn cười theo, suýt nữa thì bật cười thật. May sao vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó là ngạc nhiên khi biết người ta cười vì thấy tên mình giống tên con gái. Thật kì lạ, cậu chưa bao giờ thấy một ai khác có cái tên này. Vả lại, tên có chữ cuối là chữ "o" thường là tên con trai.

      Thôi, bỏ qua. Dù sao cô nàng này khá lạ lùng, nên nơi chốn xuất thân của cô cũng lạ lùng là điều dễ hiểu. Cậu không có gì để bàn cãi hết.

      Và thiếu niên nhận xét đối phương khác lạ thực sự không phải quá đáng, bởi người ta mãi vẫn chưa nói được tên của mình. Cô đâu phải người rụt rè đến mức không dám xưng tên, đúng không? Hay chỉ đơn giản là không muốn cho cậu biết? Nhìn cậu lưu manh đến vậy à?

      - Gọi tôi là Bang Bang nhé.

      Teito cũng mỉm cười. Cậu quyết định đi theo giả thiết thứ 2 luôn, đó là cô "Bang Bang" này không muốn cho mình biết tên, bởi cái tên cô mới nói ra chắc chắn không phải tên thật. Thế nhưng cậu có là ai đâu mà đòi biết tên tuổi trên giấy tờ khai sinh của người ta? Biết làm gì? Gặp nhau đêm nay, sáng mai lại trở thành người lạ.

      - Vậy tối nay chúc cậu ngủ ngon, Bang Bang.

      Thiếu niên gật đầu, dặn cô giữ gìn sức khỏe một câu nữa rồi xin phép rời đi.


      @Tố Tố

      Sửa lần cuối bởi .Pride; 11-04-2016 lúc 07:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #1518
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30





      . AURORA .

      Rạng sáng 02 . 04 . 2021


      Đêm hôm ấy, Caela gặp ác mộng.

      Rất hiếm khi cô gặp ác mộng, thật đấy. Nhưng ba ngày liền, chúng đến với cô nhẹ nhàng như thể cô đã phải quen với nó từ lâu lắm rồi. Nhữung giấc mơ kì dị...

      Có một hôm, cô thấy mình chìm trong nước mặn.

      Có một hôm, cô thấy máu vương trên tóc mình.

      Có một hôm, người ấy đuổi cô đi.

      Một lần nữa, cô nhìn thấy cơ thể mình đang phân rã thành hàng nghìn con đom đóm.

      Thật đáng sợ. Dù cho cô ấy đã báo trước những gì có thể xảy ra, nhưng những thứ này thật... vẫn kinh khủng quá.

      Cô cố nhắm mắt, sau khi vừa chứng kiến một giấc mơ kinh hoàng nữua.

      Nhưng dù có thế nào thì cô vẫn cần ngủ, Caela ạ.



      Trả lời kèm trích dẫn





    9. Aurora • Sáng 2/4/2021

      Từ cái ngày mà gặp Đông xong, mỗi đêm, số lượng ác mộng mà hắn gặp phải đã tăng gấp đôi. Việc này cực kì ảnh hưởng tới giấc ngủ thần thánh của hắn, vì vậy nửa đêm thanh niên mò lên facebook tìm người tâm sự. Kết quả là ba giờ sáng, đách có mống nào online. Hắn lướt lướt một hồi cuối cùng bực bội quăng điện thoại sang một bên rồi nhân lúc đang rỗi, thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài.

      Dù sao có đặt lưng xuống cũng không ngủ được, còn hơn là hành hạ bản thân nữa. Vì lí do đó mà Akira nửa đêm nửa hôm, nhầm, là gần sáng, ôm một bộ đồ lửng thửng đi tắm. Cuối cùng gặp ngay Đông.

      Oan giaaaaaa. Trong đầu hắn xuất hiện hai từ này đầu tiên. Và thế quái nào cả hai lại đi cùng đường?

      "Cô là con gái mà đi đâu vào giữa đêm thế hả?"

      Akira bực bội nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại, chân tự động cách xa cô nàng như tránh ôn dịch.

      @Đông


      Trả lời kèm trích dẫn






    10. ĐỊA ĐIỂM: Một căn phòng rất rộng | THỜI GIAN: 14/4/2021


      Sau khi khó chịu giựt một cái bay hết mớ dây dợ trên người, Teito quyết định bơ đẹp thằng cha đeo mặt nạ kì quái với gu thời trang không thể đỡ được kia, rồi bỏ đi một mạch khỏi giường của mình để tìm anh Alex. Hiển nhiên cuộc khủng hoảng quái vật chỉ là một thứ xảy ra trong "cơn hôn mê sâu kéo dài suốt 10 ngày", và cậu đã không thể tìm thấy anh trong cuộc chiến hỗn loạn điên cuồng đó. Đương nhiên là cậu lo lắng, khi mà Alex là người bạn duy nhất đi cùng cậu trên chuyến đi này ngay từ đầu, vậy mà bây giờ cậu chẳng biết tình trạng anh thế nào, sống chết ra sao.

      Trong khi sốt ruột đi thẳng qua những chiếc giường bệnh để tìm kiếm bóng dáng người quen, Teito bắt gặp một cảnh tượng khá là đáng chú ý - một cô nhóc đang chụp gối che kín đầu và ngồi co ro trên giường. Bà mẹ cái tật chuyên lo chuyện bao đồng của mình, cậu vừa tự nhủ vừa tiến tới bên chiếc giường kia, lo rằng một đứa trẻ con sau khi trải qua mớ bòng bong như thế sẽ bị sốc tinh thần và trở nên hoảng loạn. Cậu còn muốn phát điên thì thôi chứ.

      - Này, em có sao không?

      Thiếu niên hỏi, tông giọng trầm ấm hơn bình thường, ánh mắt lục cũng vậy. Vừa hỏi, một tay vừa đưa lên xoa nhẹ cái gối trên đầu cô nhóc.


      @Faithfair

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.