Khụ nói chung lần chơi game vui thật, cân não hết sức
Đặc biệt cho mình xin lỗi 3 bạn @Tím, @Silky và @Shiruki nếu trong quá trình chơi có lỡ ghim 3 bạn quá đà nhé, tại lúc chơi game tính mình nó ác liệt kiểu đó chứ không phải mình muốn đì các bạn hay gì đâu ahuhu
Kì này GM giao cho mình vào vai dramatical hết sức: thỏ dị biến haha... orz Mình ghim Shiruki là sói từ lúc bản vote treo Hetallies rồi Kiểu: ủa chính bản là người đưa ra ý kiến về màu tím mà sao lại không vote Tím ý!? Và ngay sau GM khi tung hint 2 sói 1 mình càng khẳng định hơn nhưng quyết định không nói Mình tính chờ xem có bị cắn không, nếu có thì sẽ thành sói rồi lật mặt luôn ( theo gợi ý của GM ). Ahihi Nhưng thực tế là mình đã sống dai cực kỳ Cơ mà lại bị Wind chơi bom nên hoang mang với thân phận Shiruki hết sức D ;;;
Mà tại nghi Shiruki nên mình cũng nghi sang Silky luôn, hôm qua hint về Tím rành rành tự dưng Silky lại vote Mều nữa nên là mình hơi bị: "ơ hình như có biến" ụ wwwwwwwwww u Huhuhuhu xin lỗi Rùa nhiều lớmmmmmmmmmmm ;;;;; w ;;;;; )b
Bạn Tím thì mình ghim nhưng do bạn cứ khen mình nên mình cũng hơi bị... lung lay ụ w u Rủi không phải Tím là sói thì mình cũng thấy tội lắm ơhuhu ))
Có thể thấy kì này phe Sói gặp khá là nhiều bất lợi. Bên Thỏ toàn người nguy hiểm, giải hint đúng hết sạch luôn mới sợ, Thỏ Biến Dị ngay từ đầu đã không có ý định phản bội cộng thêm GM chơi ngu spoil lộ hint của Tím ngày 3. Dù mình tự thấy gợi ý khá là khó và bị tổ lái thành công vl nhưng kết cục này là điều không thể tránh khỏi. Không phải do các bạn chơi không tốt mà là thiếu một chút may mắn. Shiruki có sự mạnh bạo khiến người khác phải dè chừng, nhưng chính vì vậy lại thiếu đi một chút bình tĩnh, để lộ nhiều sơ hở trong lời nói. Còn Tím thì ngây thơ hiền lành quá nên không hợp vai phản diện, nếu không phải hint của cậu quá straight thì có thể đến cuối game cũng không có ai chú ý đến cậu
Về phía Thỏ, nổi bật nhất chắc chắn là Mie Ckàn với những bài wot trải dài khắp các trang game. Giải hint như một vị thần, phân tích chặt chẽ, lý luận sắc bén, trình bày rõ ràng, tra cứu đến tận chân răng từng cái hint một. Mỗi lần lên tiếng là mỗi lần chiếm hết spotlight, thậm chí còn nói trúng tim GM mấy lần cơ mình sợ bạn thực sự luôn Phe Thỏ lần này quá may mắn khi có một Thỏ Biến Dị có tâm như Mie, từ đầu đến cuối vẫn chỉ một lòng chung tình với biệt đội cà rốt nếu không có GM xúi dại
Flycat có lẽ cũng đoán đúng khá nhiều hint, nhưng hình như do không tìm được người hợp rơ để tranh luận cùng (ngoài Mie) nên hơi ít lên tiếng? Bù lại mỗi lần nói thì đều suy luận rất tốt và cung cấp thông tin giá trị cho bên Thỏ.
Nói về Silky thì, đến giờ mình vẫn chưa hiểu hướng chơi của cậu. Mình có cảm giác Silky đã phát hiện ra Shiruki là Sói từ trước rồi, nhưng lại dung túng cho bạn ấy qua, về sau thì bất chấp chuyển hẳn qua support cho lover luôn Không biết có phải do mình ảo tưởng ra không chứ mình thích mối tình cẩu huyết giữa hai đầu chiến tuyến này vl
Tuy mình bias nặng Mie nhưng người mình ấn tượng nhất là Wind. Cậu rất tích cực, tham gia thảo luận rất nhiệt tình. Mình để ý là Wind lúc nào cũng onl rất sớm để cmt mở đầu mỗi ngày, off rất muộn để tương tác với các bạn khác (tặng cậu cái tym). Ban đầu cậu có hơi mất phương hướng một chút. Như ở ngày 2 Wind là người đầu tiên giải đúng hint ra bước sóng ánh sáng tím, nhưng lúc đó lại không xác định luôn đối tượng tình nghi mà để người khác làm thay, kết quả là cuối ngày vote theo suy luận của người khác luôn. Được cái đến giờ phút quyết định thì lại chốt đáp án rất bạo, suy luận và quan sát cũng chuẩn xác lên qua từng ngày (Ngoài ra mình vẫn còn ghim cậu rất nhiều vì mấy hôm đầu cậu cứ bơ mình suốt thôi )
Sayaka tham gia bàn luận khá tốt, phân tích hint ổn, tuy nhiên có thể do thời gian onl hạn hẹp mà player toàn người thức đêm nên cậu ít có cơ hội tương tác với các bạn khác.
Về phía Hetallies và Mikưng, mình đã mong đợi rất nhiều từ hai bạn sau khi xem ver trước, đặc biệt là Mi với những màn mổ xẻ cmt thần sầu, tiếc là cả 2 đã ra đi trước cả khi kịp nói trọn vẹn đến câu thứ 3. (Mình thậm chí còn dí theo Cat spam đòi bạn ấy cứu Mi cơ mà sau mới nhớ ra cậu bị Sói cạp chứ không phải bị treo, thật bất hạnh)
Cuối cùng là ChansMine... ))))))) Mình thật sự không biết nói gì luôn. Cậu chỉ lên tiếng đúng một lần mà khiến cục diện xoay chuyển hoàn toàn, từ phía đang nghi Tím sml mà chuyển qua vote chết Hetallies luôn được. Thôi thì tặng cậu giải best flood của game, lần sau cứ tiếp tục phát huy nhưng hãy thận trọng khi chọn đối tượng hơn một chút nhé
Sau đây là chuyên mục thú tội
Trong ver này mình đã phá luật đến 2 lần. Một là tự ý đẩy giờ chốt vote lên 0h, hai là không áp dụng rule kick khỏi game đối với player không vote. Mình xin tự kiểm điểm vì thân làm GM mà lại vô trách nhiệm không chịu đọc kỹ rule và xin phép rút khỏi vị trí GM. Nếu bạn nào có hứng thú thì có thể lên quản thay mình vào kỳ game sau, mình chân thành cảm ơn
Kỳ 4 Rabbit Doubt kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia
Chỉ muốn báo là có thể mình sẽ + rep trễ, thông cảm nha ;-;
Je suis tombé en amour avec toi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste fait. Je suis attiré à ton sourire, tes lèvres, ton rire, tes yeux, tes baisers…ton tout.
Parfois je t'aime, parfois je te déteste…mais il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne te manque pas. Parfois je souhaite que tu étais à ma place, juste pour savoir comment je me sens.
Đánh dấu