Đã bảo ca này căng, chúng tôi không đủ chuyên môn, phải chuyển lên tuyến trên rồi, bệnh nhân cứ lưu luyến làm gì
Đã next đc 2 loại cãi cùn hết từ tiếng Anh sang tới chính tả lun trong khi rõ ràng là ghi tắt, mới ghi sai 1 chữ 1 do lâu không xài mà mang ra mừng cứ như tìm được xương ấy =]], còn bạn muốn gì? sống khỏe không thích thích làm bệnh nhân lắm đúng không? thích thì zô đó nằm đi đừng ra đây cmt như thật mỗi 1 câu về bệnh viện vậy. Ghiền ah? Như 2 loại trên nếu không nói đc câu bắt bẽ ở cmt đầu tiên của mình thì cũng next đi cho nước trong vào cmt về bệnh viện như thật =]]
P/s: Đã gặp thêm 1 thanh niên ghiền bệnh viện chỉ bít cmt về bệnh viện trong khi vấn đề cmt tiếng Anh vẫn chưa thấy ai dám đả động tới, toàn ngồi bắt chính tả và nhầm lẫn giữa teencode và viết tắt =]]
ô hay quẩy đang vui các ông lại kêu hòa giải là thế nào, blame nhiệt tình vào chứ
cá nhân tôi rất thích con troll Mina, hắn đã troll dc 1 bạn trẻ ngây thơ vô tội
Thanh niên này cứng thật, thôi thua, từ giờ làm khán giả xem phim, tiếp tục đi bạn
CHÃ có gì phải cứng, bị chó cắn thì đập lại con chó thôi mà. Mà thấy nên rút thôi số lượng càng tăng rồi và có VẼ càng hung DỬ hơn =]]. NẢY ngồi cãi về cmt đầu KHONG đc thanh niên kia giờ sang mò lỗi chính tả =]]
P/s: để lại xương cho gặm kìa mò đi =]], thôi rút ra mất công thêm vài thanh niên tìm xương nữa, ai cmt phán bừa quá thì bay vào lại vậy :v
Đề nghị các bạn bình tĩnh lại, hôm nay trời nóng quá
Lưu luyến gì thì cứ tán chuyện tình cảm tiếp đi rồi vài tiếng nữa move hết đống cmt ko liên quan ăn nhập gì vô sọt
Thôi thì xổ toẹt ra là TLA này quen dùng tiếng Anh rồi, ai ngửi được thì ngửi, không ngửi được thì tự liệu lấy cách
Vâng, kiểu nói chuyện rất đậm chất "người Việt."
Đọc câu này làm tôi nhớ lại chuyện mình mới đi siêu thị cách đây mấy hôm. Lúc đó đang giờ cao điểm nên quầy tính tiền rất đông, mấy anh chị VN thì từ già tới trẻ mạnh ai nấy chen lên chất đồ ầm ầm lên quầy, còn mấy anh Tây thì dù ôm đồ một đống nhưng vẫn đứng nhìn nhau cười trừ. Tôi liền nắm 1 ông chen ngang lại ý kiến thì còn bị bật một câu rất ấn tượng: "VN nó vậy đó, ai biểu không chen, còn không thích thì cứ ra nước ngoài mà sống." Cái kiểu vừa vô văn hóa vừa vô ý thức như vậy ở VN rất nhiều. Đọc báo thì thấy chê TQ đi du lịch văn hóa lùn thế này thế nọ chứ nhìn lại dân ta cũng chả có hơn ai bao giờ.
Quay lại chuyện đang nói thì cái luật cấm xổ 1 post toàn tiếng Anh có từ rất lâu ở VnS cũ, nhưng mod làm việc không tốt, mà đúng hơn là chả có làm gì cả nên mới để sinh ra cái tật như vậy. Giờ sang đây thì có vẻ "truyền thống" vẫn tiếp tục được phát huy, lại còn thêm cái tật hùa nhau vào giỡn cợt nữa. Nói thật, chẳng coi được chút nào đâu.
Đánh dấu