Thời gian: Tháng 6 năm 819
Địa điểm: Kí túc xá Kỵ sĩ
Cửa phòng bật mở, để lộ một bóng hình thân quen bên trong. Cô gái kêu lên một tiếng đầy mừng rỡ, rồi liền nhảy lên ôm cổ đứa em gái của mình.
"Visrin, em đây rồi. T-trong tiệm Sếp, có cái gì ấy. Chị, chị sợ muốn chết luôn."
Cô vừa dụi dụi Visrin vừa mè nheo như thế. Nhưng mà, Linnea sợ là thật. Đến giờ tim cô hãy còn đang đập thình thịch trong lồng ngực đây này. Rồi nghĩ lại đến...'cái thứ' trong tiệm, cô gái lại rùng mình một cái, da gà da vịt như nổi hết cả lên.
Bàn tay đưa lên theo quán tính, vò vò mái tóc đen. Để rồi chạm vào cái gì đó là lạ, êm êm, mềm mềm.
"Visrin? Sao em lại có tai thế này?"
Đôi mắt xanh lại đảo quanh người đứa em gái.
"Á! Cả đuôi nữa kìa! Hết cả hồn!"
Xoa xoa trái tim mong manh đang làm việc quá sức, cô gái lùi lùi lại mấy bước, nghiêng đầu để nhìn cho rõ cô em gái. Và rồi, đôi mắt xanh mở to, từ chỗ của Visrin hẳn còn thấy như có cái gì đó lấp lánh bên trong.
"Aaaaa!!! Em gái chị thật dễ thương nè!"
Cô gái nhón chân, tay hết nựng má Visrin rồi lại đưa lên xoa xoa đầu đứa nhỏ. MAF thiếu gì chứ không thiếu cún, thành thử, ai trong đội rồi cũng thành chuyên gia chăm sóc cún các thể loại. Linnea lại còn nằm trong thành phần có mối liên hệ đặc biệt với cún. Thành thử nhìn Visrin hóa thành người sói, lại càng khiến con bé trở nên dễ thương gấp trăm lần trong mắt cô gái.
"Nhưng mà, còn hơi thiếu nhỉ? À, chị biết rồi."
Linnea vỗ tay một cái, rồi liền chạy lại bàn cạnh giường, lấy ra mấy bông hoa nho nhỏ. Và năm phút sau, trên tay cô gái đã có một vương miện hoa xinh xinh để đội lên cho Visrin.
"Ta da~ Giờ trông đẹp hơn rồi nè."
Cô gái mỉm cười, nụ cười tươi như hoa mùa hè.
Đánh dấu