Ồ, và bánh kem
all-you-can-eat (ăn-thoải-mái) cũng nằm trọn gói trong suất ăn.
Chúng tôi vừa ghé thăm một quán café cookie all-you-can-eat tại Tokyo. Thật tuyệt vời, chúng tôi sẽ rất thiếu sót nếu không thừa dịp này mà nhấn mạnh rằng đây thật sự không phải là một nơi bạn nên đến mỗi ngày. Không vì lý do sức khỏe nào cả, mà vì sau đó bạn sẽ tận dụng triệt để tất cả lợi ích mà nhà hàng kem ăn-thỏa-thích mang đến cho bạn tại Tokyo.
Trên thực tế, bạn có thể thấy các chi nhánh của nhà hàng này, mang tên
Sweets Paradise, nằm rải rác khắp Tokyo. Thương hiệu này có nhiều địa điểm ở Tokyo, và chúng tôi đã quyết định ghé qua một cái nằm trên đường từ ga Shinjuku, vì nó nằm gần trụ sở RocketNews24 nhất.
▼ Nếu không thể tự thưởng cho mình một núi kem mát lạnh sau ca làm việc thì việc dậy sớm và đi làm còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Nếu bạn đi lại loanh quanh trong một nơi gọi là "Sweets Paradise" để tìm kiếm một bữa ăn cân bằng, thế thì bạn sẽ rất vui khi biết nhà hàng cũng có các loại pizza, mì ống, và salad được bày ra theo dạng buffet.
▼ Đừng hoảng sợ nhé, Sweets Paradise không hề phục vụ món nào tên là "toilet pasta" cả. Thật ra mấy tấm dưới đây là các biển báo riêng biệt để hướng dẫn thực khách lần lượt đến nhà vệ sinh và nơi ăn mì ống.
Nhưng hấp dẫn lớn hơn chính là một loạt các món tráng miệng all-you-can-eat đều có giá tiêu chuẩn, trọn gói là 1.530 yên ($15 US), và còn được uống nước ngọt "thả ga".
Tuy nhiên, thêm 200 yên thì bạn sẽ mua được những gì nào, theo ý chúng tôi, thực chất ngôi sao mang đến sự nổi tiếng này, chính là:
kem lạnh all-you-can-eat ngon không cưỡng nổi.
Sweets Paradise không hề lừa gạt thực khách bằng mấy loại kem nhạt nhẽo, kém chất lượng, nhãn hiệu chung chung. Trong đợt ghé thăm này, chúng tôi được thưởng thức ba loại hương vị của hãng
Haagen-Dazs theo thứ tự:
trà xanh, việt quất, và vani. Tất cả đều trong các ngăn tủ ướp lạnh chờ đợi "vẫy gọi" chúng tôi.
Bảy hương vị còn lại của hãng II Gelato, một nhánh thuộc thương hiệu bánh kẹo Nhật Bản/Hàn Quốc Lotte. Tuy không nổi tiếng quốc tế như Haagen-Dazs, nhưng II Gelato đã chính thức được cấp giấy chứng nhận bởi Siga của Ý, cũng được biết đến như Hiệp hội Gelato Ý. Thậm chí không cần đến những giấy tờ này, nửa tá kem II Gelato được bày bán trong tiệm (
dưa hấu Hokkaido, trái cây Hokkaido, rượu rum nho, dâu tây, xoài, cà phê sữa Hokkaido, và ramune) đều ngon tuyệt, đủ khiến chúng tôi trở thành tín đồ trung thành của nhãn hiệu này.
Thường thì chúng tôi sẽ bị hấp dẫn đến mức phải nói rằng 10 loại kem ngon không cưỡng nổi tạo nên một chuyện quá tốt đi, cho nên tất cả các hương vị khiến việc chỉ chọn ra một hoặc hai loại kem là rất khó. Thật may, đây là loại hình all-you-can-eat (ăn-thoải-mái) nghĩa là "tất cả các vị trên" là một sự lựa chọn khả thi, và vì đã giúp chúng tôi khỏi phải khó xử khi ăn, cũng như hóa ước mơ thành hiện thực, phải nói rằng Sweets Paradise hoàn toàn có quyền tự gọi mình như thế.
Thông tin nhà hàng
Sweets Paradise (chi nhánh Shinjuku Higashiguchi) /スイーツパラダイス(新宿東口店)
Địa chỉ: Tokyo-to, Shinjuku-ku, Shinjuku 3-26-6, tòa nhà Shinjuku FF tầng hầm 1
東京都新宿区新宿3-26-6 新宿FFビルB1F
Mở cửa: 11 a.m. – 10 p.m.