Hình tượng ông già Noel là lấy từ thánh Nicholas ra khi đạo Thiên Chúa tích hợp ngày Saturnalia của đạo Pagan vào. Có một thời người ta tôn thờ thánh này và dời hài cốt của ông tới một cái đền vốn thờ người khác, người có truyền thống cho quà vào vớ trẻ em --> truyền thống quà.
Có rất nhiều lễ khác là lôi từ Pagan vào như Halloween chẳng hạn. Để cải đạo cho người ta dễ hơn thì hãy làm ra một bản truyền thống của người ta theo kiểu của mình.
Tác giả thật của hình tượng Santa Claus hiện đại
Người đầu tiên vẽ ra hình này là hoạ sĩ chuyên vẽ châm biếm cho báo chí Thomas Nast (cho tạp chí Puck) hồi những năm 1920. Ông kết hợp tùm lum những biểu tượng và truyền thống và hình dung đại ra nhân vật này và mọi người thấy hợp lý thế là nó theo tới giờ.
Nếu bạn thích ăn bánh mì gừng thì có thể phần này sẽ làm bạn mất hứng ăn
Người bánh mì gừng là một trong mấy món ăn Noel truyền thống (và thường hay có nhà bánh mì nữa). Tuy nhiên thực ra món này gốc cảm hứng là từ những việc thiện của thánh Nicholas. Năm đó nạn đói khủng khiếp, một lão chủ quán đã bắt giết ba đứa trẻ rồi đem làm thịt muối để bán, thánh biết chuyện đã bắt phạt lão chủ và cố hồi sinh ba đứa trẻ. Hình ảnh ba đứa đó ra người bánh mì gừng đó.
Những truyền thống bắt nguồn từ đạo Pagan
Cây thông Noel là một phần tích hợp từ đạo Pagan tôn sùng thiên nhiên hay đem cây vào nhà trang trí (bao gồm dịp Saturnalia, lễ nguồn của Noel hiện đại).
Cây tầm gửi (mistletoe) là từ đạo Pagan. Cây này cực độc, thường được dùng trong các nghi lễ. Người Pagan không kỵ tình dục và còn ứng dụng tình dục trong các nghi lễ và nụ hôn là một trong những cách để nói ký kết giao ước hồi xưa nên ngày nay có truyền thống treo cây tầm gửi và đứng hôn dưới nó.
Cây nhựa ruồi (holly) được sử dụng để chào mời tiên vào nhà vào mùa đông bởi người Pagan do cây này xanh quanh năm suốt tháng.
Những "truyền thống" mang tính thương mại
Kẹo cây gậy và yêu tinh ngồi kệ sách là 2 thứ người ta nghĩ ra để bán hàng chứ vốn không phải truyền thống mà Noel năm nào cũng có (ở mấy nước ăn Noel lớn, không phải Việt Nam).
Kẹo gậy là một người muốn nghĩ ra một món ăn có ý nghĩa và mang tính biểu tượng cao đã lấy các màu đại trưng cho hạnh phúc và an toàn (đỏ và xanh) đặt lên kẹo.
Yêu tinh trên kệ là do một công ty sản xuất sách và đồ chơi trẻ em nghĩ ra. Một phần là sách tổng hợp các truyện Giáng Sinh, một phần là con yêu tinh đó mỗi này ngồi một chỗ khác quan sát trẻ em trong nhà để về báo cáo với ông già Noel.
Năm nào cũng chửi nhạc Noel ở Úc
Không hẳn là họ chửi nhưng nhạc Noel lúc nào cũng "tuyết rơi trời lạnh thở ra khói" mà do Úc ở Nam Bán cầu nên mùa ngược với Bắc Bán cầu --> Noel diễn ra vào mùa hè--> "NÓNG NHƯ CÁI CHẢO LỬA CHỨ Ở ĐÓ TUYẾT TRẮNG CÁI ĐẦU MÀY!!"
Ở Catalonia (và hình như Tây Ban Nha nữa) người ta không có ông già Noel mà có hình tượng khúc gỗ này.
Krampus
Hồi năm nào có ra phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết này.
Nhân vật chỉ phạt không thưởng này xuất hiện trong truyền thuyết một số nước châu Âu như Pháp và Đức. Ở Mỹ trẻ hư chỉ bị ông già Noel tặng than, ở châu Âu thì ông này tới cầm chổi quất cho, nhiều khi bắt đi ăn thịt luôn.
Dị hơn nữa là có một số nước có truyền thống tới gần Noel sẽ có người đóng giả ông Krampus cầm chổi đi đánh trẻ em.
Black Pete của Hà Lan
Ở Hà Lan thì ông già Noel có phụ tá chứ không phải phá luật vật lý đi đưa quà một mình. Nhân vật này được miêu tả là người trực tiếp đi chui ống khói (ông này ốm, có lý hơn ông béo đi chui), thường là người da đen (hoặc đen do lúc nào cũng đầy tro ống khói) và có tên là Pete hoặc Peter.
Gần đây ở Hà Lan có tranh cãi xem nhân vật này có làm gia tăng phân biệt chủng tộc vì có thể cảm hứng lấy từ thời người da đen là nô lệ.
Cá nhân mình thì thấy miễn sao ông này không bị miêu tả thấy ghê hay bị ngược đãi thì không sao, dân tộc nào cũng có người làm chủ, người làm tớ mà.
Ngành công nghiệp Giáng Sinh
Vâng, nhạc sĩ mỗi năm kiếm được từ 150.000 Euro tới 500.000 Euro từ nhạc Giáng Sinh.
Có một thủ thuật các công ty đồ chơi làm ở nước ngoài: Ngay trước mùa Noel quảng cáo một món đồ chơi thiệt nhiều để cho tụi trẻ em vòi ba mẹ nó tặng nó món đó làm quà.
Sau đó tới mùa Noel thì họ lại cố ý sản xuất ít và thiếu để ba mẹ phải mua món khác tặng nhưng tụi nhóc vẫn muốn món đồ chơi đó.
Rồi kết quả là Noel ai cũng mua hàng rồi tới mùa ngay sau đó, không ai muốn mua hàng vì tiếc tiền vừa tiêu hồi Noel mà vẫn phải đi mua do con cháu nó vòi món đó mà chưa tặng được.