oOo VnSharing oOo

Go Back   Blogs > Thùng cạc tông của Suri >

[Random Story] #1

View RSS Feed
Rate this Entry
[box=url('http://i.imgur.com/kO3viZ8.png') repeat; ||||]




[BOX=white; text-align: justify; padding: 20px;margin:auto;width: 600px; ||||]
[font2=Yuuki03|ff=vf-futura&cl=ff0033&s=15]Tôi về phòng, cảm thấy thứ gì đó nặng nề như vừa trải qua cuộc giáo huấn đặc biệt của Vic. Giờ bỗng nhớ lại mấy hôm đó, thiết nghĩ cô bé thật đáng sợ. Tôi vừa ngẫm lại những gì Annett vừa nói vừa đóng sầm cửa, trượt một đường dài từ tay cầm rồi ngồi bệt xuống đất, thở dài. Mình đã làm cái gì mấy năm qua thế này...

Ngồi một lúc rồi bò tới góc phòng, bới cái rương được ai đó ếm phép nới rộng không gian chưa lôi ra được vài thứ. Đầu tiên là thuốc trị cảm, nốc vài viên như thường lệ. Sau đó là mấy cuốn sổ, nhưng hôm nay tôi không muốn đọc chúng. Tiếp đến là một chiếc hộp đựng ngọc đã lâu lắm rồi tôi không dùng tới, cũng lại cho qua. Tôi vẫn còn nhớ lần cuối cùng mở nó, và kết cục, Cordelia đã nổi trận lôi đình bắt tôi đừng bao giờ mở chúng ra nữa. Rồi đến hai thanh kiếm sinh đôi đã lâu lắm rồi không sử dụng vì nó không phù hợp với tôi cho lắm, cũng bỏ sang một bên. Cứ vài lần lục lọi như thế, tôi rút ra được thanh Cutlus. Cùng loại với thanh kiếm Annett đã tuốt ra khi nãy, Murasaki đã nói nó là một biểu tượng cho mọi Hiệp sĩ ở Elysium. Tôi cũng có một cái, nghĩa là tôi cũng mang trên mình cái danh ‘Hiệp sĩ’ đó.

Tôi hiểu lí do vì sao Annett có vẻ không vui, thậm chí muốn nổi giận với những gì tôi đã nói. Tôi đã làm ô danh Hiệp sĩ, nhưng lời lẽ tôi nói ra không xứng đáng với những gì tôi được hưởng. Tôi biết thế, thật ngu ngốc khi lại nói ra. Tự gọi bản thân là Hiệp sĩ, nhưng không thể bảo vệ ai kể cả chính mình, mỉa mai thay.

Tôi miết tay lên lưỡi kiếm sắc bén, một đường cắt xoẹt qua ngón tay, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống. Tôi không thấy đau, ngược lại, một thứ gì đó từ những giọt máu này như đánh thức tôi dậy. Vô thức, tôi đút ngón tay chảy máu vào miệng. Máu chảy xuống thấm cả vào váy. Thanh Cutlus rơi xuống đùi, trượt xuống đất một tiếng ‘keng’ lạnh lùng.

Thật kỳ lạ, tôi gần như đã muốn trốn chạy chỉ vì không chịu nổi cảm giác khi phải đối diện mọi thứ...

Vị máu tanh tanh ngòn ngọt hòa với vị trà vẫn còn đắng trên đầu lưỡi có vẻ dễ chịu hơn hẳn so với cảm giác trống rỗng trong tâm trí. Tôi lại thở dài, giữ nguyên tư thể ngồi bệt xuống sàn. Bức thư của Cordelia gửi cho Annett vẫn còn để trên bàn. Tôi bối rối.

Mình đã làm gì, khi người ta đang lo lắng cho tôi từng chút một thế kia?

Ở đâu đó tôi thấy từng mạch máu mình như đập nhanh hơn. “Bằng cách đi loanh quanh và không đếm xỉa đến quân luật? Đội trưởng Murasaki, cô nên tự biết giới hạn.”
Có lẽ tôi nên làm thế. Sẽ chẳng có lời biện hộ gì cho những lần coi thường quân luật cả, phải chăng vì tôi quá ích kỷ mà thôi.

.

Viên ngọc hình giọt nước bỗng ấm lên, sáng lấp lánh những tia sáng bạc ngay bên cạnh. Tôi bối rối nâng nó lên, xoa vào lòng bàn tay, thì thầm câu thần chú chấp thuận lời gọi. Cordelia đấy ư?

“Yuuki?”

“Cor—delia?”

Tôi bối rối đạp lại giọng nói thảng thốt của chị, trong lòng có chút vui mừng thậm chí hạnh phúc khi lại được nghe giọng nói ấy. Chị vẫn không sao...

“Ta đây. Vừa rồi Miroir gặp chút vấn đề nên không liên lạc được với em, em vẫn ổn chứ?”

Đột nhiên, một thứ gì đó bỗng xuất hiện làm nghẹn cổ họng tôi. Những giọt nước mắt trào ra vô ý tứ khi tôi ghì chặt giọt nước bé xinh vào tai. Tôi không biết vì sao mình lại khóc nữa... Ngu ngốc thật, đúng không? Vì tôi vẫn chẳng thể làm gì cả.

“Này, Yuuki? Em có sao không? Lại bị thương sao?”

“Không có, em ổn mà.”

Tôi cười, cố quẹt đi những giọt nước mắt. Tại sao tôi lại khóc chứ?

“... Em ổn là tốt rồi.”

“Mà Cordelia này.”

“Gì thế?”

“Em...”

Tôi nuốt nước bọt.

“Tuần sau em đến Miroir vài ngày được không?”

Tôi có thể thấy sự ngạc nhiên của Cordelia cách xa bản thân cả vạn dặm.

“...Hm. Được, nhưng có chuyện gì sao?”

“Có chuyện em cần nói trực tiếp với chị.”

Tôi cũng thấy tim mình đang đập mạnh từng cơn.

Rút cục mình đang làm gì vậy nhỉ...

[/font2][/BOX]
[/box]

Submit "[Random Story] #1" to Digg Submit "[Random Story] #1" to del.icio.us Submit "[Random Story] #1" to StumbleUpon Submit "[Random Story] #1" to Google Submit "[Random Story] #1" to Facebook Submit "[Random Story] #1" to Twitter

Tag: Không có Thêm / Sửa Tag
Thể loại
Uncategorized

Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:12.

Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.