oOo VnSharing oOo

Go Back   Blogs > Peace Prince >

Chương 5: 野菊の花 (hoa cúc dại).

View RSS Feed
Rate this Entry

Dẫu đã đến trường nhưng tâm trí tôi không hiểu tại sao nó cứ muốn nhớ về Tamiko. Biết là không được như thế, cứ luôn tự trách mắng bản thân nhưng, vừa dứt lại nghĩ về Tamiko. Nếu được, hãy đi cùng bạn bè, cố gắng tự dặn lòng là phải quên đi.

Tháng 12 năm đó, Vào kì nghĩ mùa đông tôi đã về nhà. Nhưng trong nhà chỉ có mỗi mình mẹ mà thôi. Tôi hỏi:

“Tami-san đâu rồi mẹ?”

Nhưng, vừa về đến nhà cái lại hỏi về Tamiko nên tôi có thấy chút xấu hổ. Nhưng vì mẹ cũng không nói một lời nào, nên tôi cũng lẳn lặn về phòng của mình.
Và…, Dù là đến bữa tối, nhưng tôi lại không thấy Tamiko đâu cả. Không ai nói gì về Tamiko cả. Chắc là Tamiko về nhà rồi.
Tôi vì cũng không có nói chuyện với người nào khác, nên sau bữa cơm thì lại lập tức trở về phòng. Trong đầu cứ nghĩ “Hôm nay nhất định sẽ gặp được Tamiko”, háo hức khi về nhà vậy mà…
Không gặp được Tamiko, tôi cảm thấy rất là cô đơn. Với tâm trạng như vậy, cũng không muốn nói chuyện với bất kì ai, chỉ âm thầm lặng lẽ một mình, ngắm nhìn tấm hình của Tamiko.

Sáng ngày hôm sau, Tôi đi đến ruộng cà tím. Chính là cái nơi đã cũng hái cà tím cũng với Tamiko. Tôi thừ người ra một lúc, lại chợt nhớ đến Tamiko khi ấy. Bỗng từ đằng sau vọng lên.

“Masao-san, đang nghĩ cái gì đó?”

À là người giúp việc, giọng nói ấy vừa nói vừa khóc:

“Masao-san, Tami-san thật sự tội nghiệp lắm đấy, Ngày hôm qua, dù biết Masao-san về vậy mà không gặp được, Lý do là vì chị dâu nói với mẹ rất nhiều, chính vì thế mẹ đã bắt Tami-san về nhà đó vào một ngày trước đó.
Tôi thì rất thương Tami-san, thương lắm… Vì không có Masao-san, nên mỗi ngày, Tami-san đều khóc rất là nhiều đó. Muốn viết thư cho Masao-san lắm nhưng, nó lại mếu máo và nói không thể viết vì không giỏi.”

Tamiko vào lúc đó thì, Dù là mẹ có gọi, nhưng cũng trả lời rất chậm, Nhờ việc gì thì lại quên việc đấy. Chính vì thế, đã bị mẹ la mắng rất là nghiêm khắc. Suốt đêm ấy, Tamiko đã khóc suốt.

Vào lúc đó, cô giúp việc đã nói với mẹ “Bà nóng giận quá rồi đó, bỏ qua cho Tami-san đi mà. Tami-san nhu mì và là một đứa trẻ tốt. Nhưng vì đã chia xa với Masao, một người bạn rất thân, nên sức khỏe không được ổn đó. La mắng thì tội lắm.”

Mẹ thì luôn nghĩ Tamiko rất dễ thương, với việc người giúp việc nói giúp cho, đã nhanh chóng bỏ qua cho Tamiko.
Tuy nhiên, chị dâu cứ “Hai đứa không được phép cưới nhau, Tamiko nên mau chóng về nhà”, hiều lần đã nói với mẹ như thế, cuối cùng thì mẹ cũng bắt Tamiko về nhà.

Tôi có một thứ cảm giác gì đó không chỉ với chị dâu và cả mẹ.
Tôi thì hễ nghĩ đến Tamiko, thì nước mắt cứ rơi không thể ngừng lại được. Nhà mà không có Tamiko, thì dường như rất nhàm chán. Mà tôi thì hễ tết thì lại phải quay lại trường.
Trên đường về bằng lửa, có băng qua chỗ gần nhà của Tamiko, Đến nhà thì không đi được. Tôi nghĩ nếu hẹn gặp tôi, Tamiko sẽ gặp rắc rối nữa cho coi.

Tôi thì, Kì nghĩ hè năm nay, không thể về nhà được. Đến cuối năm cũng không có dự định về. tuy nhiên, tôi có nhận được lá thư từ mẹ. Thư có viết là, “về nhà đi con”. Vì thế đêm giao thừa, (30/12), tôi đã về.

Người giúp việc đã nghỉ luôn, Nhà thì chẳng có ai, Chán với cảnh này, chiều ngày mồng 2 tôi quyết định về trường thì bị nói:

“Tamiko kết hôn vào tháng 11 năm ngoái rồi đó. Đã làm dâu cho một người giàu có cũng thị trấn.

Tamiko đã kết hôn…. Dù nghe rõ ràng là như thế, nhưng thật kì lạ bản thân tôi chẳng ngạc nhiên gì. Dù Tamiko đã kết hôn, nhưng tôi vẫn có cảm giác nhớ Tamiko, một chút cũng không hề thay đổi. Và cảm giác của Tamiko tôi nghĩ có lẽ cũng thế.

Đi nhưng thì toàn là nhớ về Tamiko, Lúc trước thì nhờ bạn bè để không nghĩ về Tamiko, Giờ thì một mình, hồi trưởng lại rất nhiều thứ về Tamiko. Việc ruộng cà tím, Cánh đồng bông vải, Ngày chia tay nhau… Hễ nghĩ về Tamiko, tôi đều có tâm trạng rất là tốt.
Đôi lúc, cũng có buồn nhưng hễ cứ khóc thì tâm trạng lại trở nên tốt ngay. Hễ lại nghĩ về Tamiko, rất bình thường, tôi lại học hành chăm chỉ hơn.

Submit "Chương 5: 野菊の花 (hoa cúc dại)." to Digg Submit "Chương 5: 野菊の花 (hoa cúc dại)." to del.icio.us Submit "Chương 5: 野菊の花 (hoa cúc dại)." to StumbleUpon Submit "Chương 5: 野菊の花 (hoa cúc dại)." to Google Submit "Chương 5: 野菊の花 (hoa cúc dại)." to Facebook Submit "Chương 5: 野菊の花 (hoa cúc dại)." to Twitter

Tag: Không có Thêm / Sửa Tag
Thể loại
Uncategorized

Comments


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:04.

Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.