oOo VnSharing oOo

Go Back   Cụt Ũi >

Đối thoại giữa Cụt Ũi và Niu2461

11 Tin nhắn khách

  1. Ủa huhu giờ mới nhận ra cậu gửi vm cho tớ nhưng lại trả lời bên nhà mình nên tớ không thấy đó ;A;

    Niu có còn onl VNS thì hú tớ một tiếng nhé, không thì tụi mình trao đổi fb hay gì đó đi nha ;w; <3
  2. Hị hị, Niu niu niu niu niu *chọt chọt* *nắm tay xoay vòng* x"D

    Tớ chưa đọc At Week's End bao giờ, muốn đọc quá mà thấy hình như là discontinued nên hồi hộp quá, tớ có nên nhảy hố không? ;q; / Aaaa, tớ đa số tập trung vào nội tâm nhân vật và khai thác cách nhân vật tương tác, ứng xử với nhau nên chim chuột có bị ít cũng không sao... dù có chim chuột thì vẫn thích hơn...

    Không biết ngoài hai thằng cu nhà này thì Niu còn ship OTP nào nữa hơm?
  3. Haha tớ cũng vậy đó, nhưng mà bây giờ tim yếu rồi, mấy cái máu tó hay drop là chịu không nổi *hụ* dù máu tó thì đa phần biết là tim bé nhỏ nên được tha vãn nhưng vẫn cứ nhào vô...

    Tớ thật ra không dịch được tiếng Nhật tốt, nên nhiều khi lên pixiv nhìn strip mà thèm ;;Q;; tớ chỉ dịch gián tiếp qua mấy cái bản dịch tiếng Anh lậu *khụ* trên zerochan á ;-; Huhu tớ có, quăng cho tớ vớiiiii <3 Tớ cũng vậy đó, tớ đặc biệt chỉ ship GreenRed không ship RedGreen ;A; Tớ nhiều cặp leo lên xuống được nhưng mà OTP thì khó tính *ôm mặt*

    Không sao tớ hiểu mà *pat pat*
  4. Vậy tớ cũng gọi cậu Ũi luôn đii XD *bắn tim*

    À với lại, cái fanfic của hai thằng mà tớ thích nhất đến giờ là At Weeks' End của Artificial Dreams ấy. Cái fanfic ấy tớ đọc một lần mà thích đến tận bây giờ luôn, ngoài việc kể về câu chuyện của hai đứa, chị/anh tác giả này còn kể dưới cái nhìn của đám thú nhà Red và cách mà Red sinh sống trên cái núi Bạc, theo tớ nghĩ đây là một fic rất tuyệt, hợp để làm ấm tim lắm XD *tim bay bay bay* nhưng hơi buồn một cái là trong cái fic này chỉ có đúng một cảnh hôn ỌvO
  5. Hồi đó trên fb tớ cũng chỉ tình cờ đọc được thôi, tại vì hồi ấy tớ kiểu là fan cuồng thiệt cuồng lắm luôn )) cứ có tên hai thằng là quyết nhào vào bất chấp máu chó đến cỡ nào ))

    Huhu mấy strip của hai thằng có nhiều cái bựa lắm, mà cũng có nhiều cái deep lắm ;;-;; Cậu có tham gia twitter không? Trên twitter tớ có mò được một số strip mới ra của mấy tác giả vẫn còn ship hai thằng, oimeoi phải nói là mò kim đáy bể luôn, vì tớ ship GreenRed lâu rồi nên không quen với RedGreen được OTL dù lâu lâu tuyệt vọng quá tớ cũng suýt lật thuyền rồi hahahahaha........
  6. Định mệnh thật rồi *cười*

    Niu sao, tên nghe yêu quá đí Tớ là Cụt Ũi, nhiều bạn gọi tớ là Ũi thôi nhưng cậu gọi tớ thế nào cũng được hết *yêu thương đong đầy*
  7. Đến hôm nay mới trả lời cho cậu được, thật xin lỗi nha ;A;

    Ây da, thương thương, lần đầu tiên tớ được nghe ai nói yêu tớ từ cái nhìn đầu tiên đó nha >///<

    Tớ cũng ngốn nhiều fic của hai thằng khỉ này nhiều lắm, cơ mà tụi nó cũng không phải kiểu fandom bự thiệt bự nên thành ra hàng cũng khan hiếm ;;-;; Tớ dạo này cũng ít đi mò fic mới, chủ yếu chỉ có fic cũ nhai lại, vì chưa tìm được ai viết có thần như Koyuki hay Windsong ;-;

    Aaaaa, cậu vui là tớ cũng vui lắm đó người ơi *tung tim* Không nhầm thì tớ còn tìm được một hai cái dou strip gì đó, khi nào rảnh tớ mần ;U; *xoa xoa* Trời quỳ lạy gì, tớ thích được ôm với xoa đầu hơn *cười lớn*

    Haha, tớ không ngờ là có người đọc được trên fb đó. Tớ không phải là admin, nhưng mà bạn admin tìm được tớ trên ffn.net nên bản xin per đem đi đó Aaaaa tớ dịch chủ yếu để đem lên VnS nhưng không ngờ có người tìm được tớ trên ffn.net đó nghen
  8. Huhu tớ yêu cậu ngay cái nhìn đầu tiên luôn ấy ;A;

    Fic của hai thằng bựa tớ đọc nhiều lắm. Hồi đó nghĩ không ai dịch fic đâu nên định dịch rồi post lên tự sướng, nhưng buồn là tớ quá lười OTL

    Và huhu cậu lại một lần nữa vô tình biến điều ước của tớ thành thật rồi nè! Cái strip này hồi đó đọc xong bên Pixiv tớ đã gào thét như một con điên! Hận mình không thể dịch được, nhưng mà cảm ơn cậu, tớ mãn nguyện rồi ꒰⁎′̥̥̥ ⌑ ‵̥̥̥ ꒱ giờ cậu có nói tớ quỳ lạy ngàn lần tớ cũng sẽ làm ngay cho mà xem ꒰⁎′̥̥̥ ⌑ ‵̥̥̥ ꒱

    P.s: cái fic này tớ nhớ không nhầm là có một page về Pokemon trên facebook đã post từ hồi 1-2 năm trước ấy Σ(゚Д゚;! Có phải cậu là ad thuộc page đó không?
    Với lại ngạc nhiên chút nha! Thật ra tớ đọc bản dịch của fic này trên fanfiction (một lần nữa) vào một ngày trước khi tớ tìm được cậu trên VnS đó, nghĩ lại giống như định mệnh đã sắp đặt để tớ gặp cậu ấy!! ꒰๑˃͈꒳˂͈๑꒱ノ*゙̥

    À còn nữa, cứ gọi tớ là Niu nha, gửi ngàn tình yêu thắm thiết đến cậu đây!! ꒰๑˃͈꒳˂͈๑꒱ノ*゙̥
  9. Trời ơi huhu, yêu cậu quá *thương thương* ;A;

    Tớ hiểu mà, tớ biết bên box PokéFC có vài bạn ship, mà tại hồi đó tớ có hỏi mod box rằng fic SA thì post ở box mod có ok không thì mod bảo nên post bên SAFC thì hơn, nên lúc đem qua bên này sợ ít người biết lắm ;;A;;

    Ai ngờ cũng được nhiều bạn ủng hộ làm tớ vui lắm Tớ sẽ không bỏ đâu, tớ đã xin được per của 2 đại thần trong fandom rồi *cười cười* Chủ yếu tại tớ k đủ thời gian nên chỉ ra chậm thôi ;A; Nếu cậu có thể chờ tớ thì tớ khá chắc là sẽ có cái gì đó trong tương lai thôi

    Chúc cậu năm mới vui vẻ, ngoài ra tớ có một món quà nhỏ tặng cậu nhân dịp Tết và cũng như là quà cảm ơn cậu đã review cho bản dịch của tớ

    p.s: tớ còn cả cái fic mọi thứ ngay tại thời điểm không thích hợp bị trôi đi mất, cậu muốn thì có thể đọc thử xem nhé
  10. Ôi giời ơi tớ được tình yêu đời tớ trả lời này ;;;v;;;

    Huhu reps để tỏ lòng cảm ơn ấy, cậu như ánh sáng soi rọi cuộc đời tớ mà ;;;v;;;

    Hồi lâu lẩu lầu lâu rồi tớ đã bắt đầu chèo RênRết và đây là hai thằng duy nhất khiến tớ yêu không nỡ buông được, mà hồi đó chèo cũng đau khổ lắm, chỉ biết than khóc vì bên tổ quốc cứ nghĩ mình mình lạc trôi giữa đời *ôm mặt khóc* ;;;v;;;

    Cậu tiếp thêm cho tớ nhiều hy vọng lắm luôn ấy, vì đây là lần đầu tiên tớ được ngồi quắn với một người có chung OTP với tớ ;;;v;;; mấy năm trước dạo quanh VnS không thấy một bóng fanfic nó quạnh hiu đến đau lòng dồi *ôm tim* nên cậu đừng từ bỏ nheeee, có tớ ủng hộ cậu hết mình luônnnnn!!!!

    Chúc cậu ngày Tết an lành, bên gia đình ấm no hạnh phúc nhé! XD
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 10 của 11

Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:22.

Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.